Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Suah
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/11/2007

Tổng Lượt Xem:  10465

27 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Pizza Scoozi 22/11/2007
6 Thái Văn Lung, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Nho nhỏ trong con đường Thái Văn Lung,kế bên Fafilm VN,cùng 1 địa điểm với cafe illy,nhưng cái địa điểm nho nhỏ đó lại là 1 cái cánh gà của cái khách sạn bự(nhìn là thấy khớp gòi,ko biết giá cả thế nào đây)
Màn 1 cảnh 1: S cảm thấy ko tự tin với khả năng tài chính ...xém hùng hậu của mình,mà ko muốn mất mặt với "cô ấy",thế là nghĩ ra 1 chiêu "a vào kiếm bạn a xí,hình như nó hẹn ở đây",thế là có dịp vào thị sát tình hình giá cả (kệ ng đời khen chê rủa xả,miễn ta còn toàn mạng quay về là được gòi).Dòm menu 1 hồi,thật ra là ko ấn tượng lắm,tuy giá cũng ko cao hơn mấy chỗ kia,nhưng....ô kìa,1 cái bánh mới ra lò,phải nói là ....hichichic (lát kể cho nghe)
Màn 1 cảnh 2:...."a ko thấy bạn a,chắc nó về đưa ...má nó đi bơi gòi ,mà em thích ăn  pizza phải ko?ko sao đâu,bữa nay a mới lừa đc tên kia kí hợp đồng,em tư nhiên" (S thị sát tình hình kĩ rồi,trung bình 1 cái khoảng 133,000, nhưng vấn đề quyết định thành bại là ....buy 1 get 1 free,:)) )
Màn 2 cảnh 1: "em ui,mình ngồi trên bar nha,ngồi ở ngoài này chán lắm (thật ra thì ngồi ở ngoài ....bóng tối dễ đồng lõa với tội ác lắm,mà ngặt 1 nỗi chỗ này ko đủ tối để ..thủ ác,nên ngồi quách trong bar cho nó được tiếng thơm là nghiêm túc,hehehe).Và đó quả là 1 lựa chọn ko sai.Tuy ko được coi biểu diễn nhưng thái độ phục vụ của mấy đồng chí bếp và mấy a phục vụ thì rất vui vẻ và có thể trò chuyện thoải mái nên tạo ko khí vui,đặc biệt là làm cho nàng vui(cái này nếu tính trong đá banh là bằng 1 trận thắng :P),và biết được 1 số thông tin thú vị về thương hiệu này
Màn 2 cảnh 2: 
S:"tiểu nhị,cho 1 phần....cái bánh gì mà nó có nhiều cheese nhất á,bạn a hơi ốm nên muốn tăng cân,còn a thì....lấy cái phần được tặng á" 
Tiểu nhị: "yes sir,nhưng mà sir ơi,phần được tặng là cái phần pizza truyền thống,chứ không giống cái kia" 
S "okela" nghĩ thầm (ko tính tiền là dc gòi,heheh)
tiểu nhị : "sir uống gì sir"
S:  "2 ly bia Lâm Đồng,còn ko có thì lấy trà đá cũng dc,heheh"
Thế là S order 1 cái pizza có 4 loại cheese,được tặng cái magaritta,cách làm pizza ở đây là nướng bằng lò củi,bây giờ vẫn còn thấy cách này trên thi trường nhưng hình như ko còn phổ biến. Cái bánh Pizza ở đây (ko biết có phải bị ảnh hưởng đi chung với ng đẹp ko),S cảm thấy rất ngon,bột của nó ăn ko như những nơi khác bị cứng ngắt,đặc biệt được phũ lên 1 lớp cheese dầy , thấm tới miếng bột bánh.Gia vị ở đây nêm cũng rất vừa....túi tiền,ăn 1 cái uống khoảng 4 ly ...bia Lâm Đồng là ko cần thêm gì khác nữa,có lẽ họ dùng cheese mặn,nhưng điều gây ấn tượng nhất với S là a bếp làm 1 cái bánh bị dí

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu