Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kaila
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/6/2007

Tổng Lượt Xem:  57899

1032 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 16
3 sao -
 9
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Quán Nẫu 03/10/2009
156 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quán "Nẫu" chính là tâm huyết của một chàng trai không to cao vạm vỡ chỉ với ý chí, lòng nhiệt huyết và nụ cười rạng rỡ..... chàng muốn ngợi ca, chia sẻ nét văn hóa ẩm thực rất đặc trưng nơi quê nhà, Bình Định.

Ấp ủ trong suốt nhiều năm, từ chiếc xe bánh mì chả cá đến nay chàng và bà xã đã có "Nẫu". Hiện tại thành tựu đó vẫn còn trong giai đoạn hình thành và phát triển thế nhưng những gì đang có cũng đã là bước khởi đầu tốt đẹp.

Còn chờ đợi gì nữa hỡi các bạn xứ Nẫu thân thương, nơi đây chẳng phải là thêm một địa chỉ nữa cho bạn thưởng thức và thả hồn mình vào những ký ức về quê nhà xa xôi đấy sao!!!!!!

Mình một thực khách rất khó tính và chẳng phải là người cùng quê thế mà hoàn toàn bị thuyết phục khi đến "Nẫu". Được giới thiệu từ một người bạn mình tìm đến với "Nẫu" vì sự tò mò. Tại sao bạn mình lại khen "Nẫu" đến thế.

Vâng! mình và cả những người bạn cùng đến "Nẫu" hoàn toàn đồng ý với lời khen tặng đó.

Lần đầu tiên thưởng thức hương vị của các món như:

Mực Ngào....chu choa ơi....cái hương vị vừa quen vừa lạ. Các bạn nào thích chén vài ly cùng bạn bè ngày cuối tuần thì Mực Ngào quả là một món mồi rất bén.
Nem lụi.....Món này chắc hẵn cũng quá quen thuộc với các bạn và cả đối với mình. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mình thấy nó lạ lẫm đến thế khi mình đến "Nẫu".
Ram dông....Món này thì là lần đầu tiên thiệt đấy. Hồi đó nghe nói đến con dông là mình dông ngay thế nhưng tuyệt cú mèo khi thưởng thức ở "Nẫu". Đảm bảo là mình sẽ ăn với điều kiện "Nẫu" đừng để cho mình coi con dông thật .
Bún chả cá.....và còn nhiều món nữa hãy thưởng thức tại Nẫu.

Tất cả những hương vật liệu chế biến đều được mua về từ Bình Định. Một số món tráng miệng và thức uống được chính tay bà xã của anh chế biến....

Món ăn là thế đấy còn khung cảnh của "Nẫu" thì thế nào? Bàn ghế hình ảnh minh họa, đèn trang trí ..... ấm cúm là cảm giác đầu tiên mang lại...."Nẫu" bây giờ còn nhỏ xíu thôi nhưng nghe anh chủ quán tâm sự rằng anh có kế hoạch mở rộng thêm trong vài tháng tới. Với căn bệnh nghề nghiệp thì mình cho rằng không gian nội thất ấy còn có cái gì đó chưa được hoàn hảo.....thế nhưng cũng rất có thể đây là một nét đặc trưng nào đó thể hiện tính chất rất riêng của xứ sở....

Giá cả ư? Giá thuộc dạng bậc trung các bạn ạ.....Mức giá trong khoản 25 đến 30 ngàn một món.......Giá thế mình cho là ổn vì "Nẫu" tọa lạc trên một con đường khá là xa hoa của thành phố. Đường Nguyễn Văn Trỗi.

Dich vụ kèm theo ư? Khá phong phú.....giao hàng tận nơi......phục vụ ăn tại chỗ và cả mua về nữa .......

Và đây là cái đặc biệt đã lôi cuốn mình khi mình đến "Nẫu". Anh chủ quán là một chàng trai trẻ, thân thiện, anh đã tạo cho mình cái cảm giác như đang về nhà cùng ăn cơm với bạn bè.....Đàm đạo và chia sẻ......

Cái cảm giác ấm cúm mang lại từ không gian nội thất đan quyện vào những câu chuyện đời thường, vị mằn mặn, ngòn ngọt và cay cay.....của thức ăn.

Thật tuyệt vời! Hy vọng "Nẫu" sẽ mãi giữ được cái hương vị rất riêng ấy!

Tái bút:
"Nẫu" rất mong muốn trở thành thành viên của thổ địa. "Nẫu" rất hy vọng sẽ cùng thổ địa truyền bá những nét đặc trưng của nền văn hóa ẩm thực nước nhà." trích dẫn từ lời tâm sự của anh chủ quán.

Các địa ơi! Còn chần chờ chi nữa hãy đến thưởng thức, đóng góp ý kiến để đưa "Nẫu" đến với những người chưa biết nào!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Nẫu 26/09/2009
156 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Alo Alo.....Bà con thổ địa ơi!.......
Chắc các bạn đã từng thưởng thức qua rất nhiều món đặc sản đến từ Miền Trung thân yêu. Hể nghe nói đến Huế thì già trẻ lớn bé ai cũng ít nhiều từng thưởng thức qua.

Thế có bạn nào nếu qua các món ăn đặc sản đến từ quê hương của môn võ cổ truyền và những cô gái nhà võ Bình Định.

Minh cũng chưa từng đến đó nhưng vì có người bạn dến đó roi.

Hiên tại trong tuần lễ nay hàng hàng đang giam 10% cho nên ..... Hãy đến đó dể cùng thưởng thức...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Đỏ 13/02/2009
118/30 Trần Quang Diệu, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đã rất lâu rồi không còn rảnh rỗi lân la đây đó như thói quen yêu thích thuở xưa....Đùng một cái chuyến tái xuất giang hồ đầu tiên Đỏ đã không làm mình thất vọng.

Như đã biết Trần Quang Diệu nổi tiếng là con đường tấp nập với các shop quần áo, giày dép....hoa tươi và 2 quán chè đã từng nổi đình nổi đám chốn Sài Thành đó là chè 85 và 75. Nếu bạn tịch tang từ hướng cầu Trương Minh Giãn đổ về thì rẻ phải vào đường Trần Quang Diệu.....tang tịch thêm đôi ba trăm mét bên phải có con hẻm với tấm bảng xanh chữ trắng :" CHÙA KIM CƯƠNG", quẹo phải ngay vào đấy bốn năm chục mét .... bùm.....một căn nhà tường đen và đỏ cứ như đập vào mắt bạn......ĐỎ.....đấy.

Gửi xe rồi bước vào cánh cửa đen đó...một thế giới hoàn toàn khác biệt với sắc đỏ vừa hung hăn lẫn quyến rũ chào mời bạn. Chắc hẳn ai cũng từng nghe nói đến chuyện cổ tích Ba Tư - Nghìn Lẻ Một Đêm.....mình chợt nghỉ cô chủ quán ở đây nhất định là một fan cuồng nhiệt của Nghìn Lẻ Một Đêm.

Đỏ được thiết kế dựa trên phong cách của Ba Tư, Ả Rập và chủ đạo là phong cách Ấn. Mọi chi tiết trang trí trong nội thất của quán đều được làm bằng tay của chính cô chủ cũng đầy cá tính. Mỗi trang trí đều là một sản phẩm thiết kế của cô ấy. Không gian của quán được bố trí một trệt, một lửng, môt lầu ....sức chứa cũng đủ để khoảng vài chục người chọn ĐỎ để làm nơi dừng chân.

Jazz, Lounge, Audiopole......là những thể loại nhạc ĐỎ chọn để các bạn có thể thả hồn lân la cùng với từng câu chuyện cổ tích của nhà vua thuở xa xưa hay chàng hoàng tử, nàng cô chúa của ngày nay không ai khác đó chính là các bạn.

Vì mới khai trương hôm mồng 10 tết nên ĐỎ còn đỏ hỏn ....oe....oe....trong trùng trùng lớp lớp.....các quán cafe đàn anh đàn chị.....chốn Sài Thành.

Hãy đến để trải nghiệm hết những cảm giác khác lạ mà ĐỎ một cô gái " Đẹp sắc sảo mà lại hiền" mình có thể dí dỏm nói thế.

Ngoài ra mình xin chia sẻ một hai món khoái khẩu mỗi khi đến ĐỎ là mình thưởng thức.....Yaourt ĐỎ ...... xà lách trộn thập cẩm......còn giá cả ư?.... giá cạnh tranh.....

Cuối cùng mình xin kết với câu:

" Không thấy không tin "

Còn gì nữa view vài tấm hình khái quát về ĐỎ nha!

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Rất Huế 21/07/2008
136/11 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Rất Huế

Giữ chút gì Rất Huế đi em.
Nét duyên là trời đất giao hòa
Dẫu xa một mai anh gặp lại
Vẫn được nhìn em cây lá hoa

Giữ chút gì Rất Huế hiên ngang
Xin em chớ cắt mái tóc thề
Để cho gió thổi bay suối tóc
Và mùa đông ấm đôi vai gầy.

Huế nghe sao mà da diết thế. Một người sinh ra và trưởng thành ở thành phố HCM thế nhưng rất thích những món ăn đặc trưng của Huế. Đã từng đến rất nhiều quán chuyên về các món Huế .... và lần này thật vừa ý ko thể chê trách gì được.

Một thực khách rất khó tính mà cũng đã xiu lòng khi bước vào Rất Huế.

Rất Huế nhỏ nhắn và xinh xắn, nhẹ nhàng êm dịu cũng như cái tên mỹ miều ấy. Màu sắc không gian hòa quyện cùng với hương vị tuyệt vời của món ăn. Anh chàng phục vụ xem chừng còn trẻ ân cần giới thiệu rằng:" Hay là hai chị chọn theo set đi....có đủ các món ăn chơi và món chính là bún bò đó ạ"

Quyết định ngay sau lời chào mời đó. 120.000d cho một phần bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh cuốn thịt nướng, nghêu hấp xã...và đương nhiên là hai tô bún bò to tướng....No ơi là no....ngon ơi là ngon.

Nhất định sẽ giới thiệu với mọi người về Rất Huế....và đương nhiên xin mời mọi người đến website để xem trước và không gì bằng đến Rất Huế để chứng thật những lời khen của mình.
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Lumineux 13/07/2008
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Xin giới thiệu LUmineux một địa điểm còn mới toan cùng các bạn.

Rất hân hạnh là một trong những người khách đầu tiên...đến đây cũng thật tình cờ. Cậu chủ của LUmineux là cựu sinh viên ngành Tạo Dáng khoa MTCN của trường Kiến Trúc. Cũng là dân art nên LUmineux mang một phong cách khác biệt. Các bạn đã nghe đến trường phái Pop-art của thập niên 60-70 chưa? Nếu chưa thì hãy dành chút thời gian đến đây thưởng thưởng ngoạn nhé.

LUmineux cũng không lớn lắm một trệt một lầu và một khoảnh vườn nhỏ .... với những gam màu sặc sỡ, tươi mới và hiệu quả thị giác tương phản mạnh mẽ làm nên một khoảng không gian vừa ấm cúm vừa thân thiện....

Về phần nước uống pha chế ngon đấy... đã ai từng uống nước Táo va Bạc Hà xay nhuyễn chưa? Ngon tuyệt cú mèo. Đói ....một đĩa mì bò xào cải xanh làm dịu cơn đói để lắng động cùng Pop Art.

Giá cả cũng ko hơn gì với nhưng quán khác trong thành phố. Đến và viết nha các bạn
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Sinh Cafe 01/07/2008
246 - 248 De Tham , Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Từ trước đến giờ mỗi khi có thời gian để đi đâu đó xả stress .... Saigontourist luôn là lựa chọn đầu tiên của mình. Vài ngày qua lần đầu tiên trải nghiệm thực tế với dịch vụ của Shin Cafe.

Cùng cô bạn thân nhất đến Phan Thiết xả stress và đổi gió cùng Shin Cafe lần đầu tiên tôi đã thay đổi định kiến từ xưa đến giờ về dịch vụ của Shin Cafe.
Chuyến đi của mình đã rất tuyệt. Shin Cafe đã co một khu resort (Mũi Né Resort)
rất xinh xắn....mọi thứ tốt đến rất tốt từ dịch vụ nơi resort và phương tiện đi lại.

Tuy nhiên về phương tiện đi lại vẫn còn chưa thật tốt về khâu nhân viên phục vụ...bác tài chạy xe chưa thật êm ái...những cú thắng nhồi làm mình khó chịu...

Về khu resort, Vâng xinh xắn dễ thương nhưng đã hơi cũ kỹ....

Đó chỉ là những nhận định của riêng mình vì mình luôn so sánh với Saigontourist....Thế nhưng ông bà ta nói không sai: " TIền nào của nấy " với Shin Cafe bạn có thể giảm bớt lo toan về hầu bao của mình còn yếu.

Câu nói cuối cùng là mình vẫn sẽ giới thiệu mọi dich vụ của Shin Cafe với các bạn và cả bạn bè của mình....rằng bạn sẽ không hối hận khi quyết định tận hưởng thời gian của bạn với Shin Cafe.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Pergola 20/05/2008
28A Trần Cao Vân, phường 12, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Một chốn yên tĩnh giữa lòng thành phố nhộn nhịp, Pergoda nhã nhặn và sang trọng tọa lạc trên con đường Trần Cao Vân – Phú nhuận rất gần với Du Miên, một điểm đến lý tưởng. Pergoda mang một dáng vẽ rất riêng. Đây là một ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu, đặc trưng cho tính lãng mạn và huyền bí của nước Pháp.

ArchTranGroup đã rất tinh tế khi thiết kế nhà hàng Pergola, làm bạn không khỏi ngạc nhiên với phong cách “ Home Restaurant “ mới mẽ và lối kiến trúc này càng làm cho bạn khi càng bước sâu vào sâu càng thấy yên tĩnh, giản dị và thanh bình như cái cảm giác bạn đang đi vào căn nhà nơi thân quen vốn dĩ mình đã yêu thích từ lâu.

Lãng mạn hơn, bạn có thể chọn cho mình một chỗ ngồi nơi góc vườn với mái phủ đầy những dây leo, bên dưới là chiếc ghế nệm sofa êm ái tạo cảm giác thoải mái và thân tình. Mỗi nơi, mỗi chỗ ngồi đều tạo cho bạn một cảm hứng, một góc nhìn hoàn toàn khác như đang khơi gợi lại những hoài niệm đẹp, đẹp như trong truyện cổ tích Châu Âu ngày xưa.

Tầng trên nhà hàng được chia thành nhiều khu vực mang phong cách khác nhau. Bạn có thể lựa chọn một góc phù hợp với sở thích của mình. Trên nền tường màu sáng là các tác phẩm tranh mang giá trị nghệ thuật độc đáo góp phần tăng thêm nét trang trọng cho nhà hàng.

Nơi một góc nhỏ trong vườn, chiếc piano với những thanh âm trong trẻo vang lang nhẹ nhàng hòa quyện vào làn gió nhẹ thổi qua…

Bạn đến đây vào một sáng đẹp trời đầy nắng….thật dễ chịu. Thế bạn cũng hãy đến đây vào một ngày mưa nhé! Riêng mình, mình đã có dịp đến đây vào một ngày mưa lất phất cùng với một người khá là thú vị. Cảm giác càng “ngồ ngộ” hơn bao giờ hết.

Nhà hàng chuyên phục vụ chính các món ăn Châu Âu phong phú được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp mang đẳng cấp. Qua đôi bàn tay khéo léo của họ, bạn sẽ được thưởng thức các món ăn không những rất ngon mà còn được trình bày rất công phu và đẹp mắt. Không chỉ dừng lại đó, Pergola còn có kệ rượu thiết kế thô mộc, đơn giản với các loại rượu vang nổi tiếng sẽ khiến cho bữa ăn của bạn thêm phần ngon miệng.

Giá cả có khá cao hơn những nơi khác nhưng cảm giác mới là quan trọng đúng không bạn.

Hãy đến và cảm nhận một Pergola dưới góc nhìn khác biệt….thích hay không thích nào????

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Dịch Vụ Rửa Xe 05/10/2007
Đường Võ Văn Ngân - Đối Diện Cung Thiếu Nhi Q.Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Sài Gòn mùa thu chỉ toàn là mưa. Người bạn thân của tôi cũng như của các bạn, là đôi chân của chúng ta cùng ta bôn ba khắp nơi. Thế nhưng những cơn mưa đã làm xí đi bộ cánh láng mượt bóng bẩy vốn có. Làm gì đây, lười quá đi.....cách tốt nhất là cùng bạn ấy tìm một điểm tắm táp trang điểm lại.

Ngày nay khi các dịch vụ rửa xe không còn là những nơi đơn giản chỉ là giúp bạn chùi rửa. Dịch vụ rửa xe này tọa lạc ở cây xăng ngay góc đường Dân Chủ và Võ Văn Ngân đối diện Cung Thiếu Nhi Quận Thủ Đức. Nơi đây là một trong những điểm rửa xe mà tôi và bố thường lui tới. Không gian ko rộng lắm nhưng cũng đủ rửa cùng lúc năm chiếc xe máy và một chiếc ôtô. Ở đây có cầu nâng nên rửa rất sạch các loại xe bốn bánh. Các bạn có thể để người bạn thân ở đấy an tâm cho các nhân viên phục vụ tận tình theo mọi yêu cầu...bảo đảm nguyên vẹn ko thiếu gì, hay bị thay đổi gì.....Đi cùng bạn bè một vòng về khi quay lại....woh ...láng bóng. Mình sẽ trông dễ thương hơn khi sánh bước cùng.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nước Mía Siêu Bình Dân 27/09/2007
Đường Mạc Đỉnh Chi , Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Gần đây rộ lên những quán nước mía siêu sạch với giá từ 7000-8000đ/ly. Giá đắt gấp 3,4 nước mía bình dân…nhưng đảm bảo an toàn vệ sinh.

Thế nhưng với mức giá khá cao đó thì nước mía bình dân vẫn được yêu chuộng.

Chẳng hạn như quán nước mía trên đường Mạc Đỉnh Chi đối diện Karaoke – Coffee Nice. Mỗi lần đi ngang đây đều thấy đông khách cả, đặc biệt là vào các giờ tan trường. Từng nhóm, từng nhóm một nhào vào quán.

Cũng chỉ với bàn nhựa ghế nhựa như bao quán vỉa hè khác, lợi thế ở đây là có hai cây bàng to với tán rộng, buổi trưa mà ngồi đây cũng không thấy nắng vả lại con đường Mạc Đỉnh Chi cũng rợp bóng cây.

Nhiều lần đến đây uống nước mía một mình có, cùng bạn bè có…mỗi lần hai ly, chỉ mất có 4000đ thôi.

Kêu nước mía, cho tí muối vào bạn sẽ thấy vị ngọt của mía càng đậm đà hơn, cho tí tắc làm cho mùi thơm càng quyến rủ nhưng nhớ đừng nhiều quá sẽ mất mùi mía đó…..

Chuyện trò râm rang nếu đi cùng bạn bè….nếu một mình thì ngồi đấy ngắm nhìn mọi người từng đợt từng đợt lướt qua theo mỗi bận đèn xanh đèn đỏ….Đây cũng là một thú thưởng thức có một không hai. Nhịp nhịp chân theo tiếng nhạc phát ra từ quán Nice hào nhoáng đối diện…..tạm thả hồn vào những suy nghỉ miên man…..

Khi khát nóc một ly nước mía mát lạnh còn gì bằng…..
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Kem Ông Già 27/09/2007
Chợ Dakao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tên này chỉ được truyền miệng lại thôi chứ quán ko có bảng hiệu đâu.

Chỉ với 5000đ bạn sẽ có một ly kem rất tuyệt…..Chỉ có 3 loại kem cho sự lựa chọn của các bạn: Kem nhãn, kem cà phê và kem chuối…..

Thế nhưng rất khác biệt. Cho một ly kem nhãn sữa đậu đê!….bàn bên cạnh, cho em một thập cẩm đậu nghen!….cho chị một cà phê sirô nha! ….cho dĩa cá viên chiên đi …. Thực đơn chỉ có vỏn vẹn vài món vậy thôi nhưng toàn nghe những cái tên ngộ ghê không?

Kem ở đây là tự làm nên có mùi vị lạ lắm….ngòn ngọt béo béo…..thơm thơm mùi nhãn nếu là kem nhãn, lâu lâu sẽ cắn phải một miếng cơm nhãn …..mùi cà phê dậy lên từ viên kem cà phê. Kem chuối…thật ra thì mình ko thích kem chuối ở đây.

Sữa đậu nành uống ko thôi cũng đã ngon rồi, cộng thêm hai viên kem nhãn một chút đá, một ít đậu phọng còn để vỏ rang muối dòn tan. Vị ngọt thanh của kem và sữa đậu nành càng trở nên hấp dẫn khi quyện vào cái vị bùi bùi mằn mặn của đậu phọng….làm một ly chưa đã thèm chơi thêm ly nữa vô tư. Bạn cũng có thể kết hợp kem với sữa đậu nành hay với sirô hay ăn không cũng được….có đậu phọng hay không tùy vào bạn mà thôi….

Để mà so sánh với các loại kem nổi tiếng đến từ các nước bạn thì chắc có thể không bằng nhưng với giá WTO thế thì hợp cũng đạt tiêu chuẩn rồi.

Để làm phong phú hơn cho thực đơn bữa ăn chơi cuối giờ làm việc hay giờ học…các bạn có thể đến đây kêu một kem ăn truớc sau đó gọi thêm dĩa cá viên chiên 3000đ/xâu – dĩa mấy xâu tùy (cá ở đây ngon lắm) hay bò bía của cô xe đẩy trước quán, hay bánh mì cà-ri ở tiệm bên kia đường (tiệm cũng có nhiều món ngon,rẻ lắm đó). Sau đó lại kêu thêm ly kem nữa để tráng miệng trước khi ra về….

Trước khi về các bạn còn có thể ghé qua nghía cái gift shop đối diện có nhiều đồ dễ xương lắm.

Ăn chơi chút chút, tám nhiều nhiều….xã stress thật hữu hiệu.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp