Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tungacc
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 8/9/2008

Tổng Lượt Xem:  14635

76 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Clb Cafe Billards 30/09/2008
178 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 

Nơi đây tôi có ghé vài lần để chơi. Sẵn đi công việc ở đường Ung Văn Khiêm, lại mê bida nên tình cờ ghé đây chơi. Nhìn chung chỗ này cũng không có gì đặc sắc, bàn cũ, cách phục vụ không chuyên nghiệp., không gian cũng không rộng.

Còn cafe thì...chỉ để giải khát và thay cho...trà đá. Hi hi. Chẳng có gì ấn tượng.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 30/09/2008
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Một lần sau khi đi nộp báo cáo thuế ở chi cục thuế quận 10 xong, mệt quá. Thế là lang thang tìm 1 quán cafe wifi nào đó để chat và chơi cờ tướng. Tình cờ tôi bắt gặp Q.A. Thấy kiến trúc khá lạ, như một biệt thự cổ, nghĩ bụng...thử xem sao.

Quả thật, tôi hơi bất ngờ với nơi đây, 1 bất ngờ thú vị. Bên ngoài trông nó có vẻ khép kín, cũ kỹ, nhưng khi vào bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Sự khép kín của ngôi biệt thự cổ được thay thế bởi sự cởi mở, lịch sự, chu đáo của các nhân viên phục vụ. Sự cũ kỹ bề ngoài bị lãng quên ngay bởi thiết kế bên trong, một thiết kế theo phong cách Pháp cổ xưa, mang lại vẻ ấm cúng. 
Thức uống ở đây cũng được, thường thì tôi chỉ trung thành với café khi đến các quán café, thế nên cũng không tìm hiểu các loại thức uống khác.

Nhìn chung, Q.A đã để lại ấn tượng khá tốt nơi tôi. Các bạn hãy thử đến để cùng cảm nhận.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Billiards Club 86 30/09/2008
86 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Nơi này tôi đã đến chơi cũng gần chục lần, chủ yếu là đi theo bạn bè thôi. Ở đây tuy là dạng bida máy lạnh, có mấy em gái phục vụ nhưng không gian lại chật hẹp, bàn cũng không tốt lắm, cách phục vụ không chuyên.

Nếu ở gần đây thì bạn có thể ghé cho biết hoặc chọc mấy em thôi chứ để đánh bida thì...ẹc lắm.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Món Huế 29/09/2008
302 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Tôi là người Nam nhưng một lần cách đây khoảng 5 năm tôi được vợ chồng chị bạn người Huế dẫn đi ăn món cơm hến. Và thế là thích và bén duyên với các món Huế.

Tôi đã đến nhà hàng món Huế ở 302 HBT cũng vài lần. Điểm ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là cách thiết kế khá sang trọng và lộng lẫy với rất nhiều đèn lồng đẹp mắt. Cách bố trí bàn ghế cũng khá cẩn thẩn và khéo léo tạo cảm giác ấm cúng. Những chi tiết khác cũng độc đáo và mang tính nghệ thuật, rất tỉ mỉ và tinh tế, điển hình như cái thực đơn, là hình chiếc quạt khá xinh có ghi các món ăn trên đó, ý tưởng thật hay.

Nói chung, không gian nhà hàng được thiết kế tạo cho thực khách có cảm giác ấm cúng, sang trọng như một phần trong các cung đình Huế xưa. Một sự khéo léo pha trộn giữa kiến trúc cổ với nét ấm cúng và hiện đại với sự sang trọng.

Các món ăn ở đây khá ngon và đa dạng. Các món như cơm hến, hến trộn ăn với bánh đa, bún bò .....đều khá tuyệt với hương vị đặc trưng Huế. Món bánh hỏi cũng làm rất khéo.

Về giá cả cũng không cao lắm, cả thức ăn lẫn thức uống. Nhìn chung giá tương đối mềm so với mặt bằng, không gian, và chất lượng món ăn ở đây.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Clb Bida 259 29/09/2008
259 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Tôi đã nhiều lần đến đây chơi bida. Với không gian rộng rãi, thoáng đãng, 259 có khoảng gần 20 bàn bida, chủ yếu là bida France. Cung cách phục vụ ở đây khá chuyên nghiệp, các bàn khá chuẩn, đánh rất tốt.  Giá cả cũng hợp lý.
Nói chúng, nếu bạn cần 1 nơi chơi bida bình dân (không có máy lạnh và người đẹp phục vụ  ) ở Bình Thạnh thì đây là địa chỉ bạn đáng quan tâm. Ngay mặt tiền đường Lê Quang Định. Nằm giữa ngã tư LQĐ-Nơ Trang Long với LQĐ-Nguyễn Văn Đậu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sỏi Đá 29/09/2008
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Mỗi quán cafe đều có những nét riêng của nó, đều có những điểm hay và dở. Cách nhìn nhận và đánh giá của mỗi người cũng phụ thuộc vào sở thích, thời điểm, tâm trạng, tính cách... của họ. Tuy nhiên, theo tôi Sỏi Đá sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những ai cần những phút giây thư giãn trong một không gian lắng đọng, tĩnh lặng, cần trải lòng mình với không gian xung quanh.

Nằm trong một con hẻm không sâu và khá yên tĩnh, Sỏi Đá thật sự hòa quyện giữa không gian và nghệ thuật, giữa cái tĩnh và động. Nó giống như một ẩn sĩ. Từ cách thiết logo mang hình dáng của lý thuyết âm dương, không gian quán được thiết kế mang dáng dấp của thuyết ngũ hành hết sức tỉ mỉ và tinh tế đến từng chi tiết. Có tiếng róc rách của nước bao quanh những hòn non bộ đại diện của thủy, những viên sỏi màu trắng, những hòn đá cụi đủ màu, những viên gạch thô sơ là hình ảnh của thổ, toàn không gian có rất nhiều cây xanh tươi mát làm cho ta thấy dịu mát hẳn tâm hồn, các vật dụng ở đây cũng chủ yếu làm bằng gỗ là hình ảnh của mộc, những chiếc đèn lồng được thiết kế khéo léo với ánh sáng dịu vào ban đêm tựa như những đốm lửa, là ẩn ý của hỏa, và chủ quán cũng cố tình đưa thêm các vật kim loại vào để trang trí cho trọn bộ ngũ hành. Tất cả hòa quyện thành một kiến trúc mang đậm nét cổ xưa, tĩnh lặng và mang tính nghệ thuật rất cao.

Một điểm hay khác là âm nhạc nơi đây được chọn lọc khá kỹ, chủ yếu là nhạc Trịnh và nhạc tiền chiến, nói chung các bài hát đều nhẹ nhàng, sâu lắng, mang đậm chất trữ tình. Ngoài ra, buổi tối còn có nhạc sống rất hay cũng với các ca khúc trữ tình chọn lọc.

Về thức uống cũng khá đa dạng, có ăn sáng và cơm trưa. Thức ăn và thức uống thì tôi không dám nhận xét là ngon hay dở vì tùy gu của mỗi người, hơn nữa đa phần chúng ta vào quán café là để tìm một không gian cho riêng mình hay có cả người thân để tâm sự, trò chuyện hoặc để thư giản hơn là để ẩm thực. Miễn sao thức ăn, đồ uống và cách phục vụ đừng quá tệ là được rồi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu