Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phan Ngoc Minh Quan
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/2/2013

Tổng Lượt Xem:  8693

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Khách Sạn Bảo Đại 25/02/2013
Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang
Khánh Hòa
 
Hai vợ chồng mình đã có chuyến du lịch hãi hùng tại đây.

Khách sạn rất âm u và các đường xuống bờ biển rất nguy hiểm, rất dốc mà không hề có lang can bảo vệ.

Buổi chiều, hai vợ chồng mình đi đường bậc thang từ bãi biển lên phòng thì gặp một con rắn lục rất to bò từ bậc thang xuống. Vợ mình sợ quá chạy xuống thì bị té trên bậc thang phải vào bệnh vệnh cấp cứu.

Vậy mà khi trình bày với ban quản lý thì họ bảo tại sao lại đi đường đó, đi thì ráng chịu. ( trong khi chính nhân viên khách sạn chỉ mình đi đường này, và đó cũng là đường sáng nhất ở đây ban đêm ). Họ còn bảo nơi đây là khu vực hoang sơ, nên việc có rắn là " bình thường". Lần đầu tiên mình gặp một cách trả lời vô trách nhiệm như vậy.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu