Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
yeulamcaphe
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 8/3/2011

Tổng Lượt Xem:  13031

38 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Lab 17/07/2011
584/6 Nguyễn Chí Thanh, Quận 10, Hồ Chí Minh
Quận 10, Hồ Chí Minh
 
mình có cùng ý kiến với bạn chauhue. Không gian ở LAB tuy nhỏ nhưng lại thấy rất thoải mái. Không gian độc đáo và cái cảm giác uống một ly sinh tố lạnh thiệt lạnh đựng trong ống nghiệm thì quả thật là rất mới mẻ và ấn tượng
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
The Lab Cafe 27/05/2011
Chi Nhánh 2: 17, Đinh Bộ Lĩnh, F24, Q. Bình Thạnh --------- --------- Chi Nhánh 1: 584/6 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Àh, lần trước thấy có bạn hỏi cách tìm quán. Mình đến rồi, dễ lắm. Cứ đi thẳng đường Nguyễn Chí Thanh ra hướng quận 5, qua ngã tư Lý thường Kiệt - NCT một chút là gặp Bệnh Viện RHM và Chợ Rẫy bên tay trái. Ngó qua bên tay phải là thấy 1 con hẻm nhỏ. Đầu hẻm có bảng hiệu của quán đó bạn. Thân
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
The Lab Cafe 25/04/2011
Chi Nhánh 2: 17, Đinh Bộ Lĩnh, F24, Q. Bình Thạnh --------- --------- Chi Nhánh 1: 584/6 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Tới quán này òi, mới thứ 7 tuần rùi. đúng là quán không rộng lắm (lớn hơn Yên, Bệt hay Cucku Net một ít) nhưng nhìn ấm và gần gũi. Ấn tượng đầu tiên là cái nền gạch bông hoa văn kiểu Pháp cổ điển, lâu lắm rồi mới thấy lại được cái nền gạch dzống dzậy (àh, bên Lumineux có cái nền gạch cũng tựa tựa, nhưng cái này đẹp hơn tí)

  Chị chủ giới thiệu uống sinh tố The Lab, khá ổn nhưng mà thích cái là nước uống được phục vụ bằng mấy cái ống nghiệm to to, nhìn dzui dzui. Quán trang trí nhìn giống mấy cái phòng thí nghiệm hóa học ngày xưa với đủ thứ loạn xạ mấy cái dụng cụ thí nghiệm ngoằn nghèo, nhưng mà đủ thứ màu sắc, nhìn rất dzui mắt. Có mấy cái đồ cổ cũng hay hay (cái bảng hiệu chủ quán chơi luôn nguyên cái máy đánh chữ cổ lên đó, khá lạ). Nhìn chung dzô chụp hình xì tin thì có hình độc để lên avartar. Sofa + ghế bành êm, ngồi uống từ sáng đến 3h chiều, có mấy chú bác sỹ đẹp trai ra uống buổi trưa, lâu lâu có mấy người nước ngoài mặc áo blue trắng qua mua sinh tố đem về (hok piết pác sỹ ở đâu nữa, chắc người nước ngoài thực tập)

Nhìn chung điều đọng lại sau khi tới quán là í tưởng độc đáo + thức uống ngon (giá rẻ, hok piết mốt nó có lên giá không nữa)
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu