Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Toong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/11/2009

Tổng Lượt Xem:  4247

17 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
cafe -kem 24/11/2009
108 Pham Ngu Lao TP Hai Duong
Hải Dương
 
            Lần đầu tiên được 1 người mà tôi mới quen biết dẫn vào quán kem. Cảm giác tôi thế nào nhỉ? Không được hài lòng cho lắm vi lúc đầu nghe giới thiệu là quán kem khi mà tôi là người không thích ăn kem vào mùa đông, đơn giản vì tôi dị ứng với đồ ăn lạnh.
Bước chân vào quán là 1 cảm giác ấm cúng lạ thường. Chọn 1 chỗ ngồi và tôi bắt đầu view. Không gian khá đẹp. Những bộ ghế mây tre đan, những bộ sofa, những tủ kính bài rất nhiều loại rượu nội, ngoại đều có. Nhiều nhất là các loại rượu được đựng trong các con vật như ngựa, báo... mà tạm thời tôi quên chưa nhớ được tên loại rượu đó. Tầng 2 nhìn xuống đường phố. Sẽ thật lãng mạn và kín đáo với những đôi tình nhân khi mà ngồi ở những chiếc ghế đó. Cả tầng 1 và tầng 2 đều có 1 chiếc ti vi lớn treo trên tường phục vụ khách.
Menu? Đây là quán mà tôi tạm gọi là đa chức năng. Cafe, cafe đen - nâu - lac ( 8>12k), bar: rượu ( mao dai, votka...), bia tùy theo, kem ( Tràng Tiền, kem Ý, kem Pháp) với đủ các vị vani, cacao, dâu, sầu riêng ( từ 4 đến 50k)....Giá cả phù hợp vì tôi thấy được in luôn lên trên menu muh!

Tôi gọi kem + cafe + sinh tố. Sau 1 hồi thưởng thức tôi thanh toán mới chưa hết 50k / 2nguoi... Ở đây ngon nhất là kem!
Và tôi đã trở lại đó nhiều lần mỗi khi có dịp qua HD! Các bạn đã thử thưởng thức chưa? Hãy vào nhé!
P/s: Nếu bạn vào buổi tối cuối tuần mùa hè thì sẽ rất đông, nhất là khoảng 20h - 21h30. Hãy đi sớm một chút để kiếm chỗ ngồi tốt nhé!
Quán còn mở ở dưới vỉa hè vào các buổi tối rất hợp cho những ai thích ngồi vỉa hè!
Vì rất thích quán này mà tôi đã trở thành nhân viên buối tối của quán trong vỏng 1 tháng đấy! Nhưng vì lý do công viêc bận quá mà tôi phải nghỉ!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu