Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
trunghoanguyen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/4/2009

Tổng Lượt Xem:  8168

12 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Hàng Bên Sông 24/04/2009
17/3 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
        Tôi đã đến 2 lần, thật là ở đây mọi thứ đều tuyệt. thức ăn rất bình dân, và thoải mái. Tuy nhiên có một điều tôi thấy hơi kì tí. dự đối lập giữa nhân viên và quản lí thì quá rõ ràng, không hiểu sao tôi lại ái ngại, nhiều lần muốn gặp chủ nhà hàng hỏi nhưng thôi.

May tìm thấy trang này muốn nói chút thôi. Có điều đặc biệt là những lần tôi đến đều là gần khuya. Bởi vậy nên tôi cũng có quan sát đôi chút về cách phục vụ. Một cô nhân viên Y Ly người miền Trung không biết ở đâu, trong khi rất vui vẻ tiếp đón chúng tôi, dù có vẻ trông cô hơi mệt vì làm cả ngày, mồ hôi ướt cả áo.

Nhưng trong khi nói chuyện với cô ấy về mọi cái ở đây thì những nhân viên nam không k biết cố ý hay cô tình mà lại dọn dẹp bia( có lẽ để cất). Tuy nhỏ nhưng nó làm cho chùng tôi cảm thấy như bị đuổi khéo. Tôi hỏi cô bé thì cô này trả lời" Anh chị đừng nghĩ thế, các nhân viên do muốn dọn dẹp cho gọn gàng lại để khách có cảm giác được ngồi trong 1 môi trường thoải mái, sạch sẽ và yên bình hơn. Anh chị cứ yên tâm, tụi em lúc nào cũng sẵn sàng tiếp".

Một câu trả lời rất khéo vừa bảo vệ cho đồng nghiệp nhưng cũng làm cho chúng tôi cảm thấy vui. Nhìn đồng hồ đã gần 23h, nhưng cô bé vẫn trò chuyện như quên thời gian, mặc dù tôi biết ở đây nhân viên chỉ làm tới 22h. Đồng thời các nhân viên khác cũng đã về hết.

Chúng tôi là khách nhưng cảm thấy biết ơn về nhân viên phục vụ mình vì cô biết đem lại niềm vui cho chúng tôi.
 Tuy nhiên tôi cũng xin nói để chủ nhà hàng biết nên tránh tình trạng khách chưa về mà nhân viên nam cứ dọn dẹp bia bọt trước.
  Rất có thể nếu chúng tôi không gặp được cô bé phục vụ này thì có lẽ chúng tôi hơi buồn nhưng mọi chuyện đều ổn, chúng tôi ra về và chúc cô sức khỏe!
 

  
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu