Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  142749

3288 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 71
3 sao -
 51
2 sao -
 11
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Spa door to door 25/02/2013
514 Ông Ích Khiêm
Đà Nẵng
 
Đây là dịch vụ chăm sóc da tận nhà rất thích hợp với những bạn sắp cưới nhưng chưa từng có thói quen chăm sóc da. Người làm mặt sẽ đến tận nhà bạn, nên bạn sẽ không mất nhiều thời gian. Các bước chăm sóc sẽ bao gồm loại tế bào chết, massage mặt, đặp da mặt và dưỡng da. Làn sẽ mịn màng và sáng hơn ngay từ lần đầu tiên. Có thể nhiều bạn sẽ băn khoăn là mỹ phẩm dùng loại gì, có an toàn và có bị dị ứng không? Nếu bạn chưa yên tâm thì nên hỏi một cách thắng thăn và người làm mặt có thể cho bạn thử trước sản phẩm. Nếu chỉ trong nội thành thì giá cho một lần chăm sóc là 100k thôi. Theo kinh nghệm của mình thì bạn có thẻ chăm sóc da trước khi chụp ảnh, làm đám hỏi và đám cưới, vì da đẹp sẽ rất dễ trang điểm. Chúc các cô dâu có làn da đẹp trong ngày cưới nhé. ^^ Dịch vụ cưới.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Lu`s Coffee Shop 23/03/2010
79 Hoàng Văn Thụ
Đà Nẵng
 
Rất thích nhạc ở đây, bởi vị nó yêu Jazz pha với Flamenco. Nếu thất tình ngồi nghe "I will survive" thì thật là phê.

Rất iu mấy cái ly nước ở đây, những ly thủy tinh xanh lục, hay những lọ thủy tinh nhỏ nhỏ cắm những bông cúc làm cho quán mang một phong cách riêng, và làm cho nó nhớ Sài Gòn đến lạ.

Ghế ngồi khá dễ chịu, và chủ quán hẳn phải là một người khá có gu trong nội thất.
Tuy nhiên nó không hiểu sao vẫn có rất nhiều teen iu thích quán này dù phong cách của quán có vẻ trầm, nên thỉnh thoảng cái không gian nhạc Bossa dìu dặt ấy lại bị phá vỡ một cách lãng xẹt!
 
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
ViLan 24/02/2010
79 Lê Hồng Phong
Đà Nẵng
 
Quán này rất giống Hi-end ở Sài Gòn, nhạc rất tuyệt và nó cực thích được ngồi trên ghế êm.
Tầng 2 luôn là lựa chọn số 1 của nó. Nếu bạn là fan ruột của quán này thì chắc là bạn không ít lần chạm mặt nó ở đây vào những buổi tối. Nó thích ngối đọc sách ở góc ngoài cùng bên tay trái, ghế ngối xoay lưng lại với những khu vực khác nên bạn hoàn toàn có được một không gian riêng tư.
Nó thích ánh đèn vàng ấm áp và âm nhạc dìu dặt ở đây làm xúc tác cho những nụ hôn ngọt ngào của người ấy.
Vilan có quá nhiều kỷ niệm với nó, lần hẹn hò đầu tiên và những lần chia tay. Nơi kỷ niệm cho những cuộc tình.


 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Karty cafe 22/01/2010
đường Bạch Đằng
Hồ Chí Minh
 
Caphe hộp phong cách bài trí rất xì teen. Có khu vực sàn gỗ để ngồi với nhóm bạn đông. Quán có nhiều góc để pose ảnh. Mặc dù trong này teen tụ tập rất nhiều, nhưng những người bạn nước ngoài của nó cũng thích "cắm trại ở đây"
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Đá 15/06/2008
4 Alexan De Rhodes, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
"Cafe Đá".
Cái tên quán dễ làm người ta hiểu lầm là cái tên của món giải khát, nhưng thực ra Đá mới là cái tên đúng nghĩa của quán này.
Khu vực trước ngồi ngoài trời nhìn ra công viên xanh mát và nhà thờ con gá, vị trí quá đẹp để thư giãn cho một sáng chủ nhật. Chỉ có điều là thật khó để xí một chỗ như vậy khi mà cả nhà đi ăn sáng quá muộn, nên dành ngồi ở khu vực máy lạnh.
Bạn nên thử món phở khô, được trộn với hịt bò mềm vừa ăn, nước sốt cay cay và chén nước súp đậm đà. Món nước cóc ép rất đáng được thử, vì rất nguyên chất.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Karaoke Làn Sóng Xanh 14/06/2008
80 Trương Định, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Khi nào bạn lên cơn nghiện cần gào thét để giải sầu, để giải trí hay đơn giản la duyệt lại giọng hát vàng oanh của minh nhưng không thể tìm chỗ ở Nice Lê Văn Sỹ thi bạn có thể kéo qua đây. Phần trăm còn phòng là khá cao. 
Tất nhiên là mọi thứ không ok như ở Nice nhưng mà bạn có đúng cái bạn cần thì vẫn đỡ "Trống vắng" hơn đúng không?
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang & Go 11/06/2008
40 Ngô Đức Kế, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Không biết bạn đã từng bước chân vào hệ thống cửa hàng Shop & Go chưa nhỉ? Nó thì chắc sẽ chẳng bao giờ shop ở đây, nếu sếp không bảo nó " icream run" (mỗi lần sếp thèm kem là cả công ty dược ăn ké). Xung quanh mấy cải tòa nhà, mà có một cửa hàng tiện lợi thì tiện biết chứng nào. Của hàng nhỏ, chủ yếu là bán thực phẩm và những mặt hàng thiết yếu, nhưng cách bài trí rất sáng sủa, sạch sẽ. 
Nó rất mến mấy nhân viên thu ngân ở cửa hàng này vì cho nó thiếu xiền trong môt lần icream run (tai nạn là chọn loại kem mắc hơn dự tính), và chịu khó mỉn cửoi với khách nữa. ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Thanh 10/06/2008
223 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Nếu bạn dang cần mua gấp những bộ dồ công sở, thì bạn có thể đến đây. Thanh có khá nhiều bộ vest dành cho công sở, nhưng theo như nó thấy thì thích hợp với độ tuổi trung niên hơn. Nó từng đến đầy để mua quần tây và áo sơ mi. Kiều dáng và chất liệu vài khả ổn. Có điều là bạn nên nghe theo bản thân mình hơn và gợi ý cùa  người bán hàng, Nếu bạn cần nới rộng hay bóp nhỏ ở phần nào của trang phục thì bạn nên mạnh dạn đề nghị. Như vậy thì bạn trông sẽ tuyệt hơn, và ưng ý hơn. 
Trong cửa hàng, nếu may mắn thì bạn sẽ gặp những người bán hàng nhiệt tình và sắn sàng chiều khách, nhung nên nhở không phải ngày nào cũng là ngày đẹp trời.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Đồ Lót Vera 10/06/2008
40 Cao Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Một tháng trước khi Vera có dợt khuyến mái siêu giá thì nó đã vào đây để ngó nghiên rùi, nhưng đến lúc cần mua thì lại hết mẫu, hic hic. 
Thật lòng mà nói thì nó không thích nhân viên bán hàng ở đây lắm, chẳng nhã nhận tí nào và có vẻ xem thường khách hàng. Đúng là nó không phải một đứa mua hàng đống đồ trong một lúc nhưng cũng không hẳn là đứa phí thời gian chỉ để lượn lờ ở máy shop quần áo. 
Nó thích những mẫu áo ngủ ở đây hơn là đồ lót. Chất liệu vài mềm mại và kiểu dáng khá phong phú, tất nhiên là sexy enough .
Giá giao động 150k ->300k
Một tháng trước khi Vera có dợt khuyến mái siêu giá thì nó đã vào đây để ngó nghiên rùi, nhưng đến lúc cần mua thì lại hết mẫu, hic hic. 
Thật lòng mà nói thì nó không thích nhân viên bán hàng ở đây lắm, chẳng nhã nhận tí nào và có vẻ xem thường khách hàng. Đúng là nó không phải một đứa mua hàng đống đồ trong một lúc nhưng cũng không hẳn là đứa phí thời gian chỉ để lượn lờ ở máy shop quần áo. 
Nó thích những mẫu áo ngủ ở đây hơn là đồ lót. Chất liệu vài mềm mại và kiểu dáng khá phong phú, tất nhiên là sexy enough .
Giá giao động 150k ->300k
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Choi Go Jip - Korean 09/06/2008
11-13 Công Trường Lam Sơn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nhà hàng này nằm khuất trong con đường Công Trường Lam Sơn, di băng qua sảnh của khách sạn Seraton, bạn sẽ đến mặt tiền của nhà hàng này. Nhưng cuộc hành trình vấn chưa kết thúc đâu, bạn phải leo lên một tầng lầu chán ngắt nữa và rồi trước mắt bạn là một sảnh đợi rộng và khá sang trọng. 
Mọi người đẩy cánh cửa kính bước vào khám phá Choi Go Jip. Một khung cảnh náo nhiệt tựa như quán ăn Hàn Quốc mà bạn thấy trong phim. Nhưng không gian ở đây rộng hơn. Bạn có thể chọn khu vực ngồi trệt, hay ngồi trên  chiếc ghể louge êm ái. 
Hôm nay đi chợicó món canh súp kim chi, thịt bò nướng, cá nướng, cơm trộn, và tất nhiên là món kim chi miễn phí. 
Món thịt bò ăn kèm với xa lách trộn rất tuyệt. Cá nướng béo ngậy, và món súp có vị chua cay đặc thù. 
Nhạc thì chả ăn nhập gì với khung cảnh Hàn Quốc cả, phục vụ tuy nhiệt tình nhưng không chuyên nghiệp như ở những nơi khác. (Nó xin một cốc trà nóng mà đợi hoài chẳng thấy đâu). 

Túm lại thì món ăn ổn, dặc biệt thích món thịt bò nướng, và kim chi.
Trung bình cho mỗi món ăn là 150 khìn. ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 Tiếp