Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
rock_hurter
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 7/7/2008

Tổng Lượt Xem:  6715

30 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
IYO Italian Yogurt 05/04/2010
192 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nhìn hình của quán hấp dẫn quá, chút nữa sẽ đến quán này xem thu.
P/S lam sao để có coupon vậy nhỉ? bạn nào biết chỉ mình với
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Canh Bún Đường Ray Xe Lửa 15/05/2009
Đường ray xe lửa cắt ngang Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
quán này nằm ngay bên cạnh nhà của mình, chưa bao giờ vào đây ăn hết, nhưng thấy bà con ra vào rất tập nập, hômnay đọc bài cácbạn viết về quán này, chiều nay sẽ đi thử xem thế nào, nếu ngon sẽ chup5 vài cái hình post cho bà con chiêm ngưỡng
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Acoustic 07/07/2008
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Acoustic, lần đầu nghe cái tên đã muốn đến!!! Acoustic lần đầu hơi thất vọng hào nhoáng với ánh đèn màu, bộ trống bóng loáng không giản dị như YOKO, là quán quen thuộc của tui. Acoustic lần đầu chinh phục tôi bằng hệ thống âm thanh, những giọng ca mạnh mẽ, cá tính. Lần sau, đến YOKO nhưng trong lòng lại nhớ ACOUSTIC, thế là tỷ lệ giành cho ACOUSTIC dần tăng lên, và rồi gắn bó với ACOUSTIC trong những ngày tháng này. Thế là cũng lâu rồi, những ngày làm việc mệt mỏi và kết thúc bằng thức âm nhạc quyến rũ của ACOUSTIC. Nào là tết Dương lịch chơi đến hơn 1h sáng với chiếc áo sơ-mi trắng đã chuyển thành hồng do "free Champagne" của quán. Nào là ngày 14-2 với chiếc áo rock đen cùng ban nhạc, nào là 8-03 với crazy facing & dressing!!!! Tiếc 30-4 đi chơi xa nên không nghe mấy Pác này rống Communist Songs xem thử thế nào, một fần vì tui ghét loại nhạc này lắm!!! Ở ACOUSTIC được cảm nhận không khí âm nhạc, sự đam mê của những ca sĩ, nhạc công và những người thưởng thức âm nhạc. Có thể sẽ tìm được đủ loại nhạc như với Chi Avril, Khanh giọng mạnh mẽ, hát đủ loại bài, truyền cảm, sâu lắng đến những sáng tạo như bằng giọng death trong "bring me to life", giọng cao ngất lúc ending trong "wake me up when Sep ends" (hơn 1 bát độ so với greenday) ==> TUYệT, anh Trung ADAM, chơi trống và hát cũng khá, Lâm đàn cũng khá và hát không tệ. Nghĩa giọng cao và cảm súc, có chòm râu nghệ sĩ. ACOUSTIC BAND GUYS seems cool, anh nào tóc cũng dài, nhưng từ lúc anh Minh "thị nỡ" hõng chơi nên có anh chàng tóc đinh chơi trống, skill tốt nhưng có vẽ không tự tin lắm. SOLO's great với hầu hết những bài hát đều chơi gần như bản chính. Tuy nhiên có điều anh chàng này nhắm mắt nhiều quá và khi anh list tôi có cảm giác anh đang nén feeling, sao hông show het cho thính giả thưỏng thức được những action của SOLO nhỉ????, anh BASS thi chơi bằng cái thùng guitar bự sư, chứ không như normal Bass ===> đúng là acoustic, đôi khi anh nào còn hay hát bè cho ca sĩ nữa, hehe, anh chàng nào có nụ cười hồn nhiên vào cực kỳ dễ thương!!! Bầy giờ ACOUSTIC đông quá, những đêm vào chỉ cần một chỗ đứng cũng không có, hic hic. Chắc cũng tại vì đông nên nhân viên hông còn "nice" như những ngày đầu, với lại gần đây giá nước tăng 1000 VND nên tui hõng vui lắm, lúc trước bia chỉ 49.000 nhưng bây giờ 50.000 VND, hehe!!! Thêm nữa hõng có món tui thix là COORS LIGHT. ACOUSTIC, một người bạn, một nơi thân quen, hy vọng sẽ mãi là bạn tốt.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu