Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Tig_luvs_B-girl
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/5/2008

Tổng Lượt Xem:  25211

112 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Nộm Bò Khô Hoàn Kiếm 01/05/2008
Đi từ Hồ Gươm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
Xưa nay, món nộm thịt bò là món quà dân dã của người dân Hà Thành. Người ta có thể tìm thấy Nộm thịt bò ở khắp các ngõ phố, các chợ Hà Nội, nhưng nói đến con phố chuyên bán Nộm bò khô ngon nổi tiếng thì phải kể đến phố Hồ Hoàn Kiếm. Con phố nhỏ dài vỏn vẹn chưa đầy 300m mà có đến gần chục quán bán hàng nộm bò khô, với những ghế, những bàn xếp san sát trên vỉa hè.

Cũng là đĩa nộm bò khô với những nguyên liệu như đu đủ xanh nạo, thịt bò, rau thơm, lạc rang, nước sốt nhưng khi ăn ở những quán này, bạn sẽ cảm nhận rất rõ được vị giòn của đu đủ xanh nạo, vị thơm ngon hơi dai của những miếng thịt bò rán khô được tẩm ướp gia vị kỹ lưỡng, vị béo ngậy của lá lách, vị sừn sựt của gân, sách, vó bò và đặc biệt là vị chua cay mặn ngọt pha rất vừa phải của nước sốt.

Có dịp đi qua con phố nhỏ này, thử một lần dừng chân lại nhé. Tớ nghĩ là nếm thử một lần rồi, các ấy sẽ quen và chẳng cần phải có việc gì đi qua rồi ghé lại mà đơn giản chỉ là: đi thưởng thức Nộm thịt bò khô Hồ Hoàn Kiếm.

(Theo MME)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hoa Quả Dầm Tô Tịch 01/05/2008
Đi từ Hồ Gươm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
Theo MME - Có một con phố mà người ta những năm gần đây quen gọi là Phố Hoa quả dầm – đó là Phố Tô Tịch. Gọi như thế, bởi vì cả đông lẫn hè, những quán hàng hoa quả dầm cũng rất đông khách. Nếm thử một cốc bự với đủ loại màu sắc của các loại hoa quả cắt miếng nhỏ vừa miệng trộn vào với nhau hẳn sẽ khiến bạn trẻ chúng ta không thể không thích mê. Này là dưa hấu, này là nhãn, mít, lê, dâu tây, đu đủ, thanh long, táo, … Thưởng thức một cốc hoa quả dầm, với vị thơm của nước cốt dừa, cộng thêm vị ngọt của sữa, một ít chân châu và đá bào, chúng mình đã có một cốc hoa quả dầm hoàn hảo rồi. Hơn nữa, ăn hoa quả dầm còn rất tốt cho da nữa đấy bạn ạ. Ngon, bổ mà rẻ!

Giá: 12k/cốc hoa quả dầm và ??k/sinh tố (tớ ko nhớ, bạn nào nhớ comment để tớ edit sau nhớ! Thanks :)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Align 01/05/2008
1B Mã Mây, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hồ Chí Minh
 
Align Cafe được giới đam mê 3D coi như “trụ sở” của 3D Việt Nam tại Hà Nội và bất cứ ai có hứng thú hay yêu thích 3D đều có thể đến đây để vừa nhâm nhi một tách café vừa tìm hiểu hoặc chia sẻ kiến thức về 3D. Nếu như Align 18 Chả Cá với một không gian ấm cúng đã trở nên quen thuộc với giới trẻ trong những năm gần đây thì Align 1B Mã Mây mới được mở lại mang một góc nhìn mới, một phong cách mới. Gốc cây xưa sù sì, những hàng cột điện liêu xiêu, những mái nhà lô xô chen lấn...tất cả đã tạo nên điểm độc đáo khác lạ của quán.

Đi vào trong quán, một không gian trầm ấm mở ra trước mắt bạn. Những chiếc bàn gố được kê một cách ấm cúng. Cách bài trí của quán cũng hết sức gần gũi nhưng có một style riêng, vừa như sự kết hợp của một phong cách châu Âu cổ điển lẫn nét gì đó của Hà Nội xưa. Những bức tranh phố treo trên tường trong ánh sáng ấm màu cam, trần nhà được tạo ra như một không gian mở. Ở giữa gian phòng, nép vào tường là một gốc cây xưa xoè tán rộng, lá rất đẹp trông thật thơ mộng. Vào mùa đông lạnh, ngồi trong phòng ấm, tựa vào những chiếc gối màu đỏ và thưởng thức ly cafe nóng trong tiếng nhạc êm dịu thật là dễ chịu :)

Nếu có thời gian, bạn hãy thử ghé qua Align và cảm nhận nhé

Milan (sưu tầm)

Theo Tuổi Học Trò (10/3/2008)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công viên Mặt Trời 01/05/2008
Công viên nước Hồ Tây, Quận Tây Hồ
Hà Nội
 
Vừa đi cv MT về, online để share 1 số kinh nghiệm vừa rút ra được:

- Nói chung là đi cv MT vui nhưng cứ phải lâu lâu đi một lần mới thix, chứ nếu cứ đi tằng tằng thì chán ngay.

- Đi càng đông càng vui => nên đi chơi theo nhóm or cùng lớp.

- Trước khi đi có thể tham khảo thông tin, giá vé, thời gian trên web: www.congvienhotay.vn (dùng IE, đừng dùng FF để vào)

- Nếu chỉ vào cv MT thì đi nửa ngày thôi, chơi 2, 3h là hết thấy cảm giác mạnh ngay ấy mà, chui vào Thực Tế Ảo mà ngủ cũng xong.

- Nên đi vào ngày đẹp trời, đừng đi vào hôm nào trời sầm sì, mây đen vì đa số trò chơi đều ở ngoài trời, đi hôm đấy sẽ mất công (+ mất tiền nếu mua vé trọn gói)

- Nếu dự định chơi lâu (nửa ngày) thì nên mua vé trọn gói cho rẻ, mua vé lẻ sẽ thiệt. Còn nếu chỉ vào chơi 1 tí rồi về thì mua vé lẻ thôi.

- Lời cuối cùng: đừng ăn gì ở cái hàng có mái che = rơm, chỗ ngay cạnh cái cầu nhỏ nhỏ vì chán lắm, tớ chưa từng thấy cái j chán hơn thế >.<
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu