Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nice
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

►►►Un ♫☼☼☼ Break ♫♀ My ♫♀♫♦Heart ♥•♦Say◄◄◄
Gia nhập: 10/9/2007

Tổng Lượt Xem:  106671

4254 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 25
4 sao -
 46
3 sao -
 22
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Bar 39 Độ 05/03/2010
29 Thống Nhất
Hồ Chí Minh
 
Một quán cafe bar hiếm hoi ở thủ đức. Tuy không gian không thực sự rộng rãi, Nhưng được 1 cái hệ thống âm thanh ở đây dc chủ quán trang bị khá tốt cộng thêm anh chàng DJ chơi cũng dc, nên là 1 nơi để những ai muốn tìm kiếm một cảm giác bay bổng nhưng ngại đi lên tp.

Quán thường đông khách vào dịp cúi tuần, ngoài thưởng thức nhạc, nhảy nhót cùng mấy cô nương trong này. thế là xong.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Khu Ăn Vặt Ký Túc Xá Đại Học Nông Lâm 01/03/2010
Khu Phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Chắc hẳn những ai là sinh viên trường Nông Lâm đều bít cái chỗ ăn vặt này. Nó nằm ngay trong khu ký túc xá, trong khu tám giang. Chỉ có buổi trưa và chiều thui. Về ẩm thực thì chuyên phục vụ các món ăn nhanh như gỏi, cuốn, bánh canh, bánh xèo, phở, bún riêu, miến gà, bột chiên, trứng cút, chè, sinh tố, trái cây ....
Giá cả thì không có món nào trên 10k hết. Nhưng cũng như ỡ bất cứ nào. về khoản vệ sinh thì hơi kém. Nếu hệ tiêu hóa của bạn không tốt thì tốt nhất không nên ăn uống ở đây.
Lúc nào cũng một không khí tấp nập, rất sinh viên.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Thiết Mộc Lan 23/02/2010
936 Quốc Lộ 1A, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Nhà Hàng Thiết Mộc Lan, có lẽ khi nge cái tên nó thôi ắt hẳn sẽ có 1 ấn tượng nho nhỏ, một cái tên đậm chất cổ kính, lãng mạn, đặc sắc và đậm chất nghệ thuật. Nhưng để tạo nên những ấn tượng và phong cách cua quán thì chỉ cái tên thôi là chưa đủ để nói lên điều gì.

Với những ai đã từng có dịp ghé nhà hàng này sẽ không khỏi ngở ngang bởi không gian của nó. Thiết Mộc Lan như 1 khu resort thu nhỏ vậy. Bao trùm cả khu nhà hàng là cây cỏ, hoa lá được bố trí hài hòa và rất nên thơ. Sẽ thật bất ngờ cho những ai lần đầu vào đây, đơn giản nó giống một villa hơn là một res tau răng :)).

Đường vào quán là những cây cổ thụ xen lẫn xung quanh là những đám rêu phong cỏ dại. Xen lẫn giữa rừng cây và hoa này là những khu nhà hàng được bố trí xen kẻ để tạo nên những không gian riêng và cảm giác yên tĩnh vào giờ cao điểm. Trong từng khu, ngăn cách giũa phòng ăn và không gian ngoài là những tấm kiếng, do vậy bạn vẫn có thể cảm nhận nét dân giã, thôn quê, sự yên bình và thảnh thơi ở nơi đây.

Nếu bạn là 1 người yêu thích hoa lan, thì ở cuối khu vườn là cả 1 rừng hoa lan để bạn thưởng thức và vô số những loài hoa dep ở nơi này. Và điều thích nhất ở đây là bạn luôn luôn cảm thấy yên tĩnh, thảnh thơi, khác với cái  không khí ồn ào, náo nhiệt như những quán nhậu khác.

Về ẩm thực với cách trang trí thật mãn nhãn và khẩu vị cũng rất đặc trưng của riêng mình thêm với phong cách phục vụ khá ân cần và chuyên nghiệp của những waiter nơi đây. Nếu có dịp các bạn thử ghé qua dê cảm nhận rõ hơn nhé. Mình có chụp khá nhiều hình ở đây. Để hôm nào lấy ra sẽ up cho các địa xem sau hen.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Quán Tre 23/01/2010
Đặng Văn Bi, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Không khó để tìm ra vị trí của quán, nếu bạn đi từ đầu đường Nguyễn Văn Bá sau đó quẹo vào Đặng Văn Bi chừng 500m là sẽ thấy cái quán nó nằm bên tay phải.
Với không gian là những gian nhà lá, được kết cấu bằng những thanh tre, trúc tạo nên những hình thù rất độc đáo, Với những cô gái mang trên mình những chiếc áo bà ba cách điệu đậm chất dân giã.

Bên trong là những hồ nước nhỏ, những chiếc võng tre, những túp lều nhỏ. Tất cả tạo nên một quần thể kiến trúc độc đáo. Nếu bạn thích 1 không gian riêng, bạn có thể lên phía trên lầu và chọn phòng lạnh, phòng này ở góc cuối phòng được gắn kiếng trong suốt nên bạn có thể vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh vật ở phía dưới.
Về chất lượng phục vụ, sự thân thiện và nhanh nhạy được thể hiện, bạn không mất thời gian quá lâu cho mỗi món ăn mà mình chọn.

Ngoài ra ở quán còn có 1 quầy bar nhỏ, những loại rượu ngoại như Red label, blue label, chivas, remy, xo, cointreau... bạn có thể lại đây dùng hoặc gọi lên phòng.
Về món ăn, được trang trí rất cầu kỳ và bắt mắt, từ các món nướng, gỏi, lẩu, cơm dung với rau rừng và nước sốt, tới các loại hải sản, ngoài ra quán còn có them món bánh xèo và những món ăn dân giã khác. Hương vị đận đà và ấn tượng.

Ăn là thế, uống là thế, còn giá cả nếu so sánh với những quán ăn thông thường ở thủ đức lại là rẻ hơn. nếu đem so sánh cái chất lượng món ăn và thái độ phục vụ của nhân viên.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trung Tâm Ngoại Ngữ Đai Học Nông Lâm 19/01/2010
Khu Phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Nong Lâm nằm trong khuôn viên trường DH Nông Lâm, trực thuộc khoa ngoại ngữ. Đây là nơi chuyên giảng dạy ngoại ngữ cho hầu hết sinh viên và những ai có nhu cầu học tiếng anh ở Thủ Đức.

Trong các trung tâm mà mình từng biết, về chất lượng mình cảm thấy là sau một thời học tập ở đây về kỹ năng có sự chuyển biến rõ rệt. Và học phí rât phù hợp với sinh viên. Ở đây nhà trường đào tạo theo tất cả các lớp từ tất cả các cấp độ. Từ tiếng Anh phổ thông cho tới nâng cao, từ giao tiep tới TOEIC hay TOEFL.

Ngoài ra theo mình biết Trung tâm còn có các cơ sở tại quận 5 và Bình Thạnh và cả Đồng Nai. các bạn xem thêm ở website của khoa nhé. www.nlucfs.edu.vn
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Ngộ 2 16/09/2009
Đường Lê Văn Chí, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Không quá khó khăn để tìm ra nó, nằm trong khu vực này quả là không có thế mạnh về địa lý nhưng bù lại là nơi thích hợp cho 1 phong cách riêng của quán về mặt khác của nó, và điều này lại là một trong những sở thích của khá nhiều người, nhất là xu hướng của những anh chàng sinh viên hiện nay.

Không gian quán rộng rãi và thoáng đảng. Cấu trúc quán là xây 1 dãy dài và ngăn cách các phòng bằng 1 vách ngăn nhỏ chia đều 2 bên, bên trên mái bằng ngói đỏ và mổi phòng có 2 chiếc võng để nằm, 1 chiếc bàn nhỏ và 1 chiếc quạt.

Những ai tới quán này hầu như với 2 mục đích :
Thứ nhất : vui quần bên nhau với những Q K A, chơi tiền có, chơi vui có, chơi cá độ cũng có. Tính ra hôm đó tới quán tính sơ sơ 2 dãy phòng có lẽ hầu hết là kiểu này .

Thứ hai : từng anh chàng, cô nàng tìm đến nơi đây và chọn cho mình một nơi kín đáo vào khu phía sau của quán đó.
Đan xen những phòng nhỏ. Phía bờ rào quán có trang trí những hình vẽ nghệ thuật, không phải bằng màu hay sơn. Đó là tác phẩm tạo nên bằng cát và xi măng tạo nên. Tuy không thực sự nổi bật nhưng nó cũng đáng để chúng ta ngắm và tạo nên sức sống cho quán hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Quỳnh Trang 13/07/2009
32 Thống Nhất, phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Quán này có lẽ là mới mở, bởi trông nó khá lạ lẫm và mới mẻ. Quán là 1 ngôi biệt thự được biến tấu thành 1 quán cafe dạng sân vườn.

Quán có khá nhiều khu để lựa chọn, nào là khu dành cho văn phòng, khu dành cho mấy cu cậu sv ngồi quấn bài, khu dành cho mấy cặp tình nhân, khu dành cho mấy anh chàng giền lướt web...

Điều nổi bật nhất quán chính là cái thác nước nhỏ của quán, trông giống nhu Hoa Quả Sơn vậy. Cùng không gian mờ ảo kết hợp không gian rong rãi. Khá thích thú.

Tuy nhiên đồ uống không được ngon cho lắm và giá cả cũng khá dễ chịu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Bờ Sông 11/03/2009
Cuối Đường 23, quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Cuối tuần trước khi lang bang trong thành phố, trời thì nóng gay gắt, mặt đỏ hồng hồng. Đang rãnh rỗi không có j làm, muốn tìm nơi nào đó mát mẻ, lạ lẫm một chút để giải nhiệt cuộc sống, và thú vui nảy ra là tìm nơi nào đó bên bờ sông chẳng hạn, quá tuyệt cho một ngày nắng và nóng. Alo cho mấy đứa bạn, tên thì bận này nọ, tên thì về nhà hỏi bác, tên thì tò tí te, chán ..... nhưng rồi thì cuối cùng cũng có 1 nhỏ free, thế là lên đường.

Chạy vòng vòng 1 hồi thì cũng tới cái khu này, chạy hết cuối đường thấy quán này rất ưng ý cho cái ý định tìm quán nào cạnh bờ sông nghĩ mát. Ngồi xuống ghế đá, trên đầu toàn cây là cây sori, trước mắt là cả một dòng sông toàn bèo là bèo, từng nhóm từng nhóm cứ từ từ trôi dạt về xuôi, như một dòng đời phiêu bạt vậy.

Rồi bất chợt, những tia nắng dần dần dịu xuống, những cơn gió bổng chốc mạnh hơn, ngước lên trời, mây đen kéo tới và cơn mưa bắt đầu ập xuống, rào rào rào. Cái dù được bật ra, tất cả mọi người trong quán đều tìm nơi trú ẩn cho mình phía trong quán. Còn lại một vài người còn trụ lại, trong đó có tớ và người bạn kia. Ngồi lại và nhìn những cơn mưa tạt xuống lăn tăn trên dòng sông, ngồi lại và những cơn mưa vây quanh mình, một chiếc dù nhỏ không thể chống nổi cơn mưa trái mùa này, từng dòng từng dòng hạt nước nhỏ tìm cái thân mình để đáp đích, ôi lạnh quá, lạnh nhưng lòng cảm thấy vui và nhiều cảm xúc, cái cảm giác thật khó tả, lủm mụm quá. Thật vui và thú vị.

Cơn mưa rồi cũng tạnh, khoảnh khắc tĩnh lặng và ngập tràn cảm xúc đã thay dần bằng những tiếng nói cười, có lẽ cũng là lúc khép lại cho câu chuyện nơi đây, không biết bao giờ mới lại được tới đây cùng với những cơn mưa bất chợt như thế này nữa nhỉ......
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Sân Vườn Đổi Gió 27/02/2009
24 D3 Khu Biệt Thự Nam Long, Phường Phước Long B, Quận 9
Hồ Chí Minh
 
update 27/2/2009.
Vừa mới ghé lại cách đây không lâu, quán khang trang và sáng sủa hơn, menu đa dạng và phong phú hơn, nhưng kèm theo cái giá cũng nhỉnh hơn :D. Nhưng không gian và cái cảm giác nó mang lại vẫn thắm thiết và thích thú như ngày nào.
***************************************
Một nơi lý tưởng cho một suy nghĩ tìm cho mình một nơi thư giãn, nghĩ ngơi với một không gian thiên nhiên đầy cảm xúc, hữu tình và rất nên thơ, với một dòng sông đang nhẹ nhàng trôi về nơi xa như muốn kéo theo tất cả mọi phiền hà, bề bộn, lo toan ... của cuộc sống này trôi đi cùng với nó thật xa, thật xa !

Có lẽ đễ đến được với Đổi Gió có thể hơi xa, mất nhiều thời gian để tìm ra nó, nhưng nếu bạn đến với nó một lần chắc hẳn bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước cảnh vật nơi đây, nó như dẫn bạn chìm vào một thế giới của những ngày xa xưa và quyên đi hiện tại của cuộc sống !

Hôm tới quán là vào ngày chủ nhật, tụi mình tới thăm một cô bạn trước đây cùng học chung lớp nhưng được một thời gian thì chuyển về học tại trường Cao đẳng sư phạm ở quận 9. Bước vào quán, phía trước mặy là một khu vườn với cây cỏ, hoa lá chim muông. Ở giữa khu vườn là nhửng cái chum nhỏ đang phun nước ra khỏi cái miệng của nó, nếu nhắm mắt lại bạn có thể tưởng tưởng nó giống như cảnh của một ngọn núi lửa đang phun trào vậy. Bên cạnh nó là một ngôi nhà bằng gỗ, có rất nhiều cột và mái nhà bằng ngói cỗ sơn lên mình nó toàn một màu nâu đen có từ hàng trăm năm giống như những ngôi nhà trong các bộ phim về thơi xa xưa vậy.

Tiến sâu vào bên trong, bên cạnh Đổi Gió là một dòng sông đang lửng lờ trôi, một cái cảm giác thanh bình và tỉnh lặng tràn đến và quyết định bên cạnh bờ sông sẽ là nơi trú ngụ cho tụi mình ngày hôm nay. Khi đặt mình ngồi xuống những chiếc ghế cũng bằng gỗ và cái bàn cũng vậy, tụi mình bắt đầu ngắm nhìn thật kỹ hơn không gian nơi này. Những bản nhạc được vang lên, lần lựot khách tới quán càng lúc càng đông. Những làn gió nhẹ nhàng lướt qua, thật mát mẽ, sảng khóai và dễ chịu.
Bên cạnh ngôi nhà phía gần bờ sông là một dãy cây chuối, tán lá to, rộng và dài, khi những làn gió thoảng qua, những chiếc lá đung đưa, ve vẩy như những chú tiểu đang cầm trên tay mình những cây quạt lớn ve vẩy quạt vậy, thật là thích thú.

Lâu lâu lại thấy lũ trẻ con chạy nhãy, dường như chán ngán khi quanh quẩn bên cạnh cha mẹ nên chúng tìm kiếm niềm vui khác cho mình, chúng chạy vào khu vườn, chơi bập bênh rồi đu dây... không bỏ sót một món hàng nào cả, lâu lau lại thấy tiếng khóc vang lên khi chúng đánh lộn nhau, lại nghe thấy tiếng người mẹ chạy ra giỗ giành, rồi nó lại cười toe toét, thật đúng là đồ trẻ con !

Trời lại bắt đầu mưa, những chiếc dù gắn giửa bàn được giăng lên, những làn mưa làm rung động cả dòng sông, những giọt nước tung tăng nhảy múa, ca khúc khải hoàn, thật là lãng mạng ghê. Tất cả mọi người đều chạy vào ngôi nhà, riêng nhóm mình vẫn trụ lại dưới cơn mưa và hậu quả sau cơn mưa đó
 
17 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Đồng Dao 24/02/2009
31 Hồ Biểu Chánh
Hồ Chí Minh
 
Cái quán này nó nằm trong con đường chạy qua Du Miên mừ sao search nó không có trên thodia nhỉ. Thật lạ à ngen. Du Miên hơi bị nhiều cm mừ Đồng Dao này chẳng thấy ai post cả. Nice mở màn, post cho nó 1 cái vậy, hehe. Mừ không biết cái địa chỉ này có nhớ lộn không nữa, tưởng là nó có trên thodia rùi, nên không thèm để ý. Lỡ mừ sai, ai đó thông báo tin xấu nhoa.

Hôm qua đòi được con bạn học trả nợ vì nhiều lần giúp đỡ nó, cuối cùng thì hôm nay nó cũng dẫn đi, nhưng khổ là cô nàng không biết quán nào cả, tình cờ sực nhớ tới Du Miên thế nên định là chui tọt vào đấy ngồi vì cũng tiện đường. Tới Du Miên rồi định quẹo vô nhưng nhìn phía trước thấy có chú Đồng Dao này, ngẫm nghĩ lại :  Du Miên thì vô rồi, thằng này chưa, hay là qua thử xem nóa thía nào.  Cái ý nghĩ nó léo lên thế là quyết định ghé them nó lèm sao.

Bước 1 : Mấy pác gửi xe quá ư ok, điểm 10 cho chất lượng.

Bước 2 : Chà quán nì cũng đẹp, thiết kế theo phong cách phương tây, kết hợp sân vườn, thêm mấy bể cá cảnh, chẹp wua. Không gian tuyệt cú mèo. 9.5 điểm.

Bước 3 : An tọa tại lầu 2, định chọn cái bàn bên hành lang kế khu vực lan can để ngắm cái sân vườn bên dưới nhưng bị chiếm hết rồi, cuối cùng chui tọt vào phía trong cạnh cái bể cá, ngắm cá chơi vậy. Quả này chấm 6 điểm vì cái ghế ngồi không được thoải mái cho lém, vừa rộng, vừa dài lại cao cao nửa. hai za. ngồi mà thọt lõm.

Bước 4 : Cái chú waiter, chú ấy chú ra chú ghi cái gì mà sau khi mang ra nó sai bét bè be. 2 phần kem mừ chú nó chú ấy chú cho vô 1 cái ly. 2 viên kem to như 2 quả chôm chôm ý. Choáng quá, gọi chú ý lại thì chú ấy thì thà thì thựt với 1 vẻ mặt làm mình thấy bực tức rồi, quyết làm cho ra lẽ, rồi thì cuối cùng cái chị quản lý cũng tới với 1 lời sorry và 2 phần kem khác mang ra. Waiter ở đây cho 4.5 điểm. Với cung cách phục vụ như vậy rõ ràng là chưa xứng với tầm vóc của quán roài.

Ý chà, quyên nữa, còn cái tolet, nó sạch sẽ, xứng đáng 10đ. Hết phim roài.
The end !
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp