Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
heohaman
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 22/11/2011

Tổng Lượt Xem:  12515

47 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Sumi Flan 01/12/2011
110 Bà Hạt, Phường 9, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Bánh flan trứng ở Sumi Flan rất ngon, mềm mịn thơm béo, bự nữa, 12 ngàn cũng đáng.  Còn flan trà xanh thì mùi & vị hơi gắt, flan cocoa thì hơi cứng và đắng.  Trang trí thì hơi rối, không được pro cho lắm, không có cảm giác như là một quán nước.  Nhưng nói chung là mình thích bánh flan trứng :-D và cũng sẽ trở lại để thử những món nước đặc biệt như thế nào nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Hủ Tiếu Nhân Quán 01/12/2011
A67 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Trước giờ ăn HTNV thì mình thấy ở NQ là được nhất...ăn vừa miệng...giá cả tương đối...nhưng phần ăn hơi ít...cái tô nó nhỏ ơi là nhỏ, muốn bỏ thêm giá rau vô thì cứ văng ra ngoài...
Nhưng dạo này hình như thấy chất lượng có phần giảm đó....buồn :-(
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Hủ TIiếu Mì Sườn Tùng Hưng 01/12/2011
147A Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Trời, ai biểu ngu chi....nghe chê mà vẫn cứ muốn đi thử....chắc ấm ức muốn thử coi dở cỡ nào mà bà con chê quá vậy....thì ra là dở lắm lắm luôn....phục vụ thì khỏi phải bàn tới nữa vì mọi người đã nói hết rùi....giá cả thì mọi người cũng đã lên tiếng rùi...chất lượng thì cũng chả có gì để nói....thôi không nói nữa.....mắc dở xấu!
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán La Cai 24/11/2011
286 Trần Phú, Phường 8, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Mua voucher Zing deal, hủ tiếu mì La Cai....thấp thỏm...giảm giá....
không biết có chất lượng hay không, hay là như mấy quán khác quảng cáo giảm giá rùi giảm chất lượng luôn....
đến ăn...bất ngờ... quán hủ tiếu mì đẹp nhất đến giờ mới thấy....sạch sẽ...khang trang....phong cách....thì ra là do Việt kiều mở....
ăn hủ tiếu mì Đặc biệt La Cai.....ngon...chất lượng....nước trong nhưng lại vàng óng, có mùi thơm của thịt heo & cá khô thì phải... trước giờ ăn hủ tiếu mì toàn là nước trong, chưa bao giờ thấy ở đâu có nước màu vàng đẹp như vậy....rất lạ.... còn tôm thì to và giòn, cá ngọt bùi, mực giòn và hình như có ướp ngũ vị hương, bánh tôm cũng giòn và thơm.... đặc biệt là đi kèm với cải thìa chứ không phải cải ngọt rẻ tiền như những chỗ khác.  Sao không có hẹ?? thì được cho biết là mùi hẹ nồng quá sẽ át đi mùi thơm của nước lèo... có lý... à quên, còn mì nữa, sợi mì này nhỏ hơn phân nữa sợi mì nhỏ bình thường mình thấy, ăn giòn giòn &  thơm mùi trứng.....nói chung là ấn tượng!!!

Mì saté Bò Úc....ôi....bò Úc sao mà mềm quá... như muốn tan trong miệng đó... ăn bò VN nhai muốn chết luôn, thịt bò là phải ăn tái vừa, đừng để chín quá mà ăn dai nhách nhen.... nước lèo saté rất lạ, thơm, ngon, cay, không có đậu phọng béo ngán...nghe nói công thức ở Mẽo về đấy.  Sao cái gì ở nước ngoài cũng ngon & chất lượng hít dzị nè.

À còn ly nước mát màu tím trông rất mát mắt nữa.  Nói chung là lạ & thích!!!

Xui cho quán, có wifi, thế là mình đã lên Zing mua thêm 2 voucher giảm giá nữa...ha ha hahahahh....>:-)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu