Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phạm Tứ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/11/2009

Tổng Lượt Xem:  62431

454 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 18
3 sao -
 3
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Thodiavn 15/07/2011
www.thodia.vn
Toàn quốc
 
Lâu lăm rồi mới ngồi hí hoáy viết... lại lên thodia tìm tìm, xem xem. may quá vẫn chưa bị xóa nick :p Ngồi ngĩ đi nghĩ lại xem viết gì, chợt tôi nhận ra chưa ai viết về thodia.vn thì phải. Có thể nó không là một điểm đến thực sự nhưng vẫn có thể nói "lâu lâu ghé qua" mà :) sao không ai bình luận nhỉ.

Thodia.vn có lẽ là lựa chọn tốt nhất mỗi khi "muốn đi đâu đó mà chả biết đi đâu" các bạn nhỉ! Cứ lên tìm lòng vòng là có "chỗ để giải quyết" hết ;)). Cũng nhờ có thodia mà tôi biết và yêu thêm sài gòn... SG không còn là nơi chật chội ngột ngạt đối với tôi nữa mà đó là một thành phố năng động, nhộn nhịp và cũng có lúc tĩnh lặng, thư thái.

Thodia cung cấp quá nhiều địa điểm phục vụ cho nhu cầu cuộc sống đê lựa chọn phải không bạn tôi :) thêm vào đó mỗi khi thích thú về một nơi nào đó có thể chia sẽ cho tất cả mọi người cũng hay nhỉ!.

Và còn thích hơn là ở đâu tệ là mình có thể loan tin ngay lập tức thậm chí xỉ vả nó cho cả thiên hạ biết cũng chẳng vấn đề gì :)). Thodia.vn tuyệt vời như thế, nên mỗi khi không biết đi đâu, các bạn hãy ghé qua để "thỏa mãn nhu cầu" của mình nhé ;)) và đừng quên chia sẻ cho ace tham khảo hỷ....
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Dừa tắc trung tâm tp :D 28/06/2010
Đường pasteur ( Đoạn giữa ngã tư Võ thji Sáu - Trần Quốc Toản, phường 9, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Lâu lâu sinh viên tụi mình lại kéo cả bọn ra đây ngồi 8 phét.... hay nhiều khi đi học về tiện đường lại ghé làm 1 ly :D, hay nhiều lúc sau một buổi học căng thẳng chiều về vài đứa cũng ghé đây, quả thực là ko đâu ngon bằng, mà lại có các mác là ngon-bổ-...cực kỳ rẻ nữa. Cụ thể 3k/ly nhưng mà nay khủng hoảng kinh tế nên tăng thành 4^^. Thik nhất là ( mùa nào mình cũng ko nhớ rõ...) nhưng mà có hoa trò rụng, khu đó nhiều cây này nhất mà....ngồi nhìn hoa học trò bay cũng thú vị lắm, mưa mưa nữa thì càng thik.. Ak mà ai chưa biết tớ nhắc trước là có 3 quán thì các địa cứ nhắm quán ở giữa í, ngon, lúc nào cũng đông nhất... Mà nói là dừa tắc chứ lúc nào tới tớ cũng chỉ kêu...dừa thơm ( tại thơm hơn :)) Buồn cười nhất là ở đó có cái bảng "CẤM @$#%$%" mà tụi bạn nó còn đứng tạo dáng giống giống để chụp hình...we^ độ
 
8 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM 14/01/2010
196 Pasteur, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
     Lang thang trên thổ địa bỗng dưng nhớ ra có một địa điểm mà nếu mình ko có lời bình thì hơi thieus sót ^^.. Bước chân vào trường 3 năm rồi, mình vãn nhớ cái cảm giác ngày đầu tiên vào đây. Thú thực là hơi thất vọng vì quảng cáo thì cũng là "top ten" mà sao..nhỏ và cũ quá.
    Rồi mới biết và hiểu_ 'Kiến trúc là nó bụi thế đấy", bụi với hình ảnh ngôi trường, cách ăn mặc của sinh viên và một số ít thầy cô nữa - sẽ không ngạc nhiên khi gặp 1 sinh viên đầu tóc bù xù chạy CD, hay đeo khoen đủ kiểu đâu-, bụi với cafe vỉa hè, lễ hội truyền thống nữa thì ôi thôi - đệ nhất chơi dzơ!.
     Vào rồi mới biết, chương trình học khá nặng nên "lầy" trở thành 1 khẩu hiệu. Hết năm thì danh sách lớp cũng thay đổi khá nhiều, khóa trên ở lại, bạn cũ thì..đúp. Ah mà đúp 2 năm thì out luôn.
    Giới thiệu chung nhé: trường có 1 cơ sở duy nhất ở SG này thôi, bao gồm 5 khoa: Xây dựng (*), Kiến trúc, Quy hoạch, Mỹ thuật, Nội ngoại thất. Ngoài ra có một số trường có thuê để đào tạo tại chức buổi tối (  Khoa Kinh Tế, Nhân văn- ĐHQG).
   Trường rộng khoảng 0,6ha. Muốn thi vào trường các khối năng khiếu ( vẽ) thì nên học ôn tại trường luôn. Àh các clb bao gồm : Vovinam, Khiêu vũ, Thư pháp, truyện tranh, cờ, cầu lông, ghi ta gỗ.. Các bạn có thể vào trang http://www.hcmuarc.edu.vn để xem thêm.
   
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
MAXIMARK CÔNG HÒA 10/01/2010
15 – 17 C ỘNG HÒA, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
  Ủa sao có địa điểm mà ko ai bình nhỉ... Khơi mào nhé ^^. Maximark Cộng Hòa là siêu thì có khuôn viên lớn nhất mình từng biết. Xin bình khu chính thôi nha...
   Tấng trệt là khu hang tiêu dùng thông thường. KFC, Lotteria Và nhiều khu bán đồ ăn nhanh, chí ít cũng 20k để đc cái hambuger.
   Trên lầu 1 bán quần áo là chủ yếu, 1 khu tự chọn còn đa số là kiot như ở chợ vậy, được cái sạch sẽ hơn..ah còn có siêu thị điện máy nữa nhưng ít hàng cộng thêm nhân viên tệ nữa. 
   Sân thượng cafe khá là rộng rãi, cũng đông phết. 
   Thêm khu vui chơi dưới tầng hầm nữa, cũng rộng lắm.
   Giá cả thì nói chung cao hơn Big C hay Co.op nhưng được cái hàng hóa nhiều và ít đông hơn!. Chi tiết rồi nhé ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Country House 06/01/2010
18C Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
   Quán đẹp, ngất ngây ^^...như là sân sau của 1 ngôi nhà. Mặt tiền nhìn thì tưởng là cafe văn phòng. Nhưng đó chỉ là 1 ngôi nhà để...nhìn thôi. . Vì đó là của 1 công ty xây dựng nên ngta để đó làm showroom luôn. Đi vào sau khung cảnh trang trí khá bắt mắt, ấm cúng và thoải mái...
     2 tên chọn 1 chỗ bên trên sát góc nên có thể nhìn bao quát toàn bộ quán. Bàn ghế bên ngoài sân toàn bằng gỗ, thích nhất mí cái bộ màu trắng rất là xinh. Ah quán cũng gần gần giống Du Miên, nhưng mà t thích quán này hơn. Lâu rồi mới đc ngồi ngắm trời đêm như thế. Và...thấy 1 ngôi sao băng.-> thích thịch hihi.
     Đi vào tối t3 mà quán vẫn đông vui, thêm vài bài nhạc quen thuộc nữa, ngồi đây cảm giác thật là thú vị. Quán cũng mới mở, và t cũng mới đi lần đầu, nhưng rất thích. Giới thiệu các Địa tới thăm xem thử nhé!!!
 
9 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
NTĐ Rạch Miễu 28/12/2009
Số 1 Hoa Phượng, phường 2, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
     Hồi Asian Indoor Game 3 tại Tp.HCM tớ đi làm tình nguyện viên ở đây ( phụ trách Muay Thái), hơn 1 tuần chốt quân ở NTĐ nên cũng thấy gắn bó lắm, đó là một kỷ niệm thật đẹp trong cuộc đời sv của mình. Nghĩ lại cũng mới đây thôi, mình vẫn nhớ cái cảm giác hứng khởi khi ở trong NTĐ, có bạn bè, ban điều hành NTĐ mà thân thiện nên cứ xưng a chị như thường ^ ^.
     Thân thuộc như thế nên mình xin làm hướng dẫn viên cho các Địa thích rèn luyện sức khỏe nhá..Địa chỉ như trên ngay góc giáp với Bờ kênh và đường Cù Lao.
     Không gian của Rạch Miễu tương đối rộng đấy. Bao gồm 1 khu thi đấu trong nhà 2 khán đài, một khu tập luyện, khởi động bên trên lầu là hồ bơi, khá rộng, bơi cũng phê lắm nhé . Một nhà nữa là bida và tập thể hình. Các phòng tập thể dục nhỏ nhỏ xen kẽ nữa. NTĐ có cantin cũng đẹp, hơn các NTĐ khác. 
     Gửi xe 2k^^. 
     Tập võ thì nghe nói ở đây có cả Thiếu Lâm nữa. 
     Chiều chiều mà các Địa tới đây cũng khá là nhộn nhịp đấy. Khi còn là TNV ở đây tớ hay lang thang trong đó chụp hình chơi, cho nên ảnh giới thiệu sẽ tiện thể lăng xê bản thân luôn.hihi!!!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Lẩu Ngồi 06/12/2009
208-210 Bắc Hải, phường 6, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
     Quán lẩu nhìn phong cách tựa tựa quán Nhật íh, ăn lẩu ngồi bệt..Quán nhỏ nhỏ xinh xinh^^ vào đó cảm giác ấm cúng và tự nhiên như ở nhà mình vậy. Hồi trước ở gần đó nên thỉnh thoảng tớ vẫn rủ rê bạn bè đến ngồi nhâm nhi. Nói chung quán lịch sự, thoải mái, bạn bè vào làm vài ve ngồi 8 cũng hay.
     Có lần tớ về quê ôm lên bình rượu cần (Đăklăk), trúng sinh nhật thằng bạn thân nữa. kéo cả bọn hơn chục vào làm tưng bừng cả quán hehe...
     Mà này nhé...quán có những bàn nhỏ nhỏ 2  người ngồi thôi, bạn nào muốn rủ ghệ đi nhậu thì quán này thích hợp íh. Quán nhậu mà vẫn xì tin^^...
    Thêm nữa là giá cả ở đây cũng bình bình, lẩu 2 người khỏang 5-60 là ok rồi...đủ món. Đồ ăn thì cũng ko phải là đỉnh nhưng quan trọng là vui vẻ mà hee : )
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu