Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phan Thanh Tài
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 10/11/2008

Tổng Lượt Xem:  18968

16 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe CK 10/11/2008
44-46 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tui thích CK
Tui hổng ngần ngại để nói với các bạn điều đó.
Mà tui thích CK bởi vì 1 lý do duy lớn nhất: Ở đây coi bóng đá quá đã luôn.
Tính ra thì tui tới đây độ chục lần rồi, nhất là những trận có MU. Cứ mỗi lần như thế, tui lại tìm thấy những người cùng sở thích của mình bởi những màu áo đỏ, bởi những lần đứng dậy la hét thoải mái khi MU ghi bàn. Phải nói không gian ở Ck rất hợp với bóng đá, kín đáo, rộng rãi và hiện đại với tông màu chủ đạo là trắng ngà và đỏ. Nếu không có những thanh sắt uống cong màu trắng được đính lên những bức tường màu đỏ tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, chắc quáng sẽ trông khô cứng lắm. Ngay cả những bức tranh nhỏ được treo len lỏi trên tường nữa. Một chút sinh động, thú vị.
Khoái ở CK cái khoản màn hình rộng, coi bóng đá sướng muốn chết. Hè hè. Nhưng nếu coi bóng đá mà không có gì nhấm nháp cũng chán lắm. Vậy là tui gọi một dĩa khoai tây chiên kèm 1 ly cà phê nóng. Hương cà phê thơm, vị cà phê bùi bùi quyện với vị cay cay ngọt ngọt của khoai tây chiên chấm tương ớt làm tui muốn hét to thêm nữa.

Nếu đến CK 1 lần nữa (mà chắc chắn là sẽ có 1 lần nữa), sẽ thử lên hàng ghế hình bán nguyệt màu đỏ xem sao, thấy ở trởn có gối dựa êm ái lắm. Nhưng mà lần sau cũng chỉ gọi khoai tây chiên và cà phê đen nóng thôi.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu