Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
hungla
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/12/2009

Tổng Lượt Xem:  3010

11 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe MOS 17/12/2009
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 

Trưa nay mới ngồi ở MOS. Nói về cafe, nhân viên phục vụ, không gian thì tôi không phàn nàn gì cả. Mọi thứ rất ok.

NHƯNG

Khi tôi ra về, bước ra khỏi quán, tôi và bạn tôi cùng đưa phiếu giữ xe cho người trông xe. Có 2 anh đến lấy xe cho chúng tôi. Khi 1 anh lấy xe giùm bạn tôi, anh còn lại đi kiếm xe tôi. Tôi thấy xe mình dựng dãy ở trong, nên chỉ anh ấy. Sau khi dắt xe ở ngoài ra, anh ấy ko thèm dẫn xe tôi ra. Tôi nói anh ấy dắt ra giùm tôi (vì hôm nay chân tôi đang bị sưng, đi lại còn khó khăn), anh ấy QUÁT thẳng vào mặt tôi "Xe đó, lấy đi", tôi nói là chân tôi đau và ko thể lấy dc. Anh ấy quắc mắt lên và bảo rằng "Đang dắt chiếc khác vô, tự lấy đi". Tôi phải tự lấy xe ra mặc dù chân tôi đang rất đau.

Thử hỏi, một wán cafe như MOS có nên có những nhân viên với thái độ như thế không? Tôi là khách hàng đến quán hay là tôi là người đến xin ăn? 

Chính thái độ của người giữ xe đã xoá hết tất cả những ấn tượng tốt đẹp khác mà MOS mang lại cho tôi!

 
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu