Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Alachien
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/8/2009

Tổng Lượt Xem:  21774

152 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Rạp Chiếu Phim Megastar Hùng Vương 15/01/2010
126 Hùng Vương, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Gần đây nhất đi xem là lúc nào quên mất. Hình như xem New moon, hihi. Nói chung giá ở đây tương đối nhỉnh hơn 1 chút so với những rạp khác. Nhưng mà được 1 cái là sau khi xem film sẽ được ăn uống và đi dạo. Vì rạp tọa lạc tại Parkson mà, hihi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Thái Nguyễn Tri Phương 15/01/2010
Trên Đường Nguyễn Tri Phương
Hồ Chí Minh
 
Tuy không thích ăn ngọt, nhưng đây vẫn là 1 địa chỉ đáng tin cậy. Thi thoảng cùng bạn bè ra đây nhâm nhi. Quán bi giờ đông đúc và hoành tráng hơ hồi xưa nhìu lắm. Thi thoảng cũng ăn cùng đồng nghiệp. Nhưng lần nào cũng dặn là:'ít đường thôi nha chị", hihi
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Art Hair 15/01/2010
37B, Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Cách đây lâu lắm rồi có ghé, ta nói, đông kinh khủng. Hehe.
Nói chung là mấy anh cắt tóc làm tóc cũng ok lắm. Nhưng mà, không thích gội đầu. Ở đây gội đầu chán phèo, chả có massage gì hết trơn.
Lên đến nơi được mời ăn yaourt nữa chứ, hì hì. Lại được bonus thêm khoản nail. Thích
Nói chung là ok, nếu như đừng đông quá.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Soho 24/12/2009
185 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đến SOHO lần đầu lúc quán mới khai trương được vài ngày. Công nhận quán đẹp và sang, còn thức uống thì cũng tương đối bình thường, không quá tệ mà cũng không thật xuất sắc. Nahn6 viên phục vụ thì lúc đó làm mình cảm giác 'choáng'  tại lúc mình order, thì lấy máy ra chấm chấm, chứ không ghi chép. Hoho, lần đầu có cảm giác mình là đại gia, hehe. Ai chưa đến thì nên đến. Lâu lắm rồi mình không ghé lại vì không thích ngồi mãi ở 1 khung cảnh.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
CaCao Đá 19/12/2009
86/7 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Quán này gần nhà mình, nhưng thật sự không hiểu tại sao lại có nhiều người ghé đến như vậy. Mình thấy ăn ở đây cũng bình thường mà??? Chắc là...chỗ khác không có món này. Haha
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Thanh Tâm 19/12/2009
98 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Thật ra...không biết mình nói ra, có bị mọi người lên án không nhưng...người ta gọi quán chè này là chè pêdê. Lần đầu đến quán này  cùng honey, chắc tại như vậy nên cảm thấy chè ở đây vừa ngon lại vừa ngọt. Đã vậy lại được honey đút cho ăn nữa, hihi. Ngồi rảnh quá, tại đâu phải ăn đâu, nên tha hồ ngắm nghía...thấy nhìu đôi trai đẹp còn tình kủm hơn mình nữa...tự dưng thấy chiện được honey đút ăn quá đỗi bình thường, haha
Lần sau đến thì...cảm giác không ngon như lần đầu...vì đi cùng nhỏ bạn, hoho. Cái đồ mê trai, haha
Nhưng thú thật đây là 1 địa chỉ khá ok cho những ai thích ăn chè, còn mình thì..không. Haha, chưa bào giờ bồ kết món nào quá lâu, hehe...
Tuy nhiên, thi thoảng cũng đến đây để mua về cho gđ ăn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Pizza Hut 19/12/2009
Lầu 4 Diamond Plaza, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đến pizza hut Lê Thánh Tôn cùng 1 người bạn, cảm giác rất thoải  mái và...ấm cúng theo phong cách phương tây. Rất may mắn khi chọn được 1 chỗ ngồi khá là ok. Xung quanh là khách đến từ nhiều nơi trên thế giới. Có 1 đại gia đình người Ấn, 2 mẹ con người Nhật, đôi tình nhân người Việt, 1 số khách đến từ châu Âu, 1 cô bé (hình như là con lai) rất xinh... Cảm giác như mình không phải đang ở vn nếu như cô phục vụ dễ thương đến chào hỏi và mời mình order món bằng tiếng Việt ... và dặn mình ráng ngồi chờ 23'.
Nhìn chung nhân viên phục vụ ở đây rất trẻ trung và năng động, nhiệt tình...bánh thì...ok. Có nhìu loại để mình lựa chọn. Nhưng vẫn thích ăn món mới hơn. Haha, cái tội ham của lạ.
Không khí ấm áp và lịch sự vừa đủ khiến mình có cảm giác thoải mái dễ chịu sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Trà Âm 18 Độ C 19/12/2009
74 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đến -18 VVT được vài lần, lần nào cũng đông, hình như ngồi gần hết các góc, nhưng vẫn thích góc ngồi như trong hình chụp.
Nếu khen quán đẹp thì...hình như là bên chi nhánh Sư Vạn Hạnh mới decored lại, đẹp hơn. Nhưng ở Võ Văn Tần lại gắn nhìu kỷ niệm hơn. Và thích ngồi bên này hơn. Chả hiểu tại sao. Đến quán vào lúc trời tối, quán nhộn nhịp và đông đúc như 1 mini bar, hihi Nhưng khi đến quán sớm hơn, quán lại giống 1 cantin nho nhỏ và ấm cúng.
Thức uống của quán không ngon như bên Boba, nhưng chả hiểu vì sao lại đông đến thế. Chỗ gửi xe của quán cũng khá đặc biệt. Ngày xa xưa thấy lạ vô cùng....
Thôi thì hãy đến quán ít nhất 1 lần để cảm nhận không khí của sinh viên Sài thành
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cooku's Nest 21/11/2009
13 Tú Xương, phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán nhỏ xinh như tên gọi của mình.
Nhưng khi vào quán, ta lại có cảm giác rất thân thuộc. Những vật dụng của quán tạo cảm giá như ta đang ở trong 1 ngôi nhà cổ thập niên 70 của nước Mỹ. Màu trắng của quán tạo cảm giác sáng sủa. Đến quán về đêm, nên không biết cảm giác ban ngày là thế nào. Nơi đây không phải dành cho những người mún tâm sự, đơn giản đây là nơi của những người tri kỷ. Quán chơi nhạc mộc, anh chủ quán dễ thương và trẻ trung. Đến quán không cho ta cảm giác của 1 quán, mà là cảm giác của 1 gia đình, của những người thân quen cùng chung 1 gu thưởng thức.
Tuy nhiên, cô nàng chơi violon của quán chơi dở wá, dở ẹt. Làm mất đi cái hay của guitar, của ca sỹ
Nhưng đến 1 lần, lại mún đến thêm lần nữa
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 21/11/2009
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quán dễ thương, thanh bình. Ghé quán 1 lần với 1 người bạn trẻ. Thú vị. W.C của quán rất đẹp, hihi. Xấu hổ quá
Nhưng có vẻ quán quá ôm đồm, có rất nhìu thứ trong quán, tạo cho người ta cảm giác hơi ngột ngạc, hơi chật chội. Như đó chỉ là hơi thôi. Hihi, quán đễ thương nhất là lúc chiều tà, khi ấy nhân viên vớt những chiếc lá vàng rơi xuống hồ cá. Cảnh cá vàng bơi lội tung tăng, lá rơi lác đác, nhạc nhẹ du dương. Lãng mạn ghê gớm lun
Thích cảm giác khi đi qua những bậc thang, hay cây cầu gỗ, vừa lạ vừa quen làm sao
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp