Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
jasni
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/5/2008

Tổng Lượt Xem:  47485

650 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 16
3 sao -
 10
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bún Chả Ánh Hồng 06/09/2010
140B Lý Chính Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Là khách quen của quán này từ hùi còn nằm bên Trần Quốc Thảo nàh ^^ - Quán này ngon ko chê vào đâu được. Jas thix ăn phần thịt miếng (ba rọi) hơn là thịt băm (nạc). Thịt ướp và khá ngon. Đồ chua ở đây làm cực ngon nhé. Ăn 1 phần mà lúc nào cũng phải xin 2 phần đồ chua :P Đồ chua là đu đủ xanh ngâm, ăn ngon hơn nhiều chỗ lắm, ngon hơn cả mấy tiệm Bún chả ở Phạm Văn Hai - Hoàng Văn Thụ. - Bây giờ thì khoảng 25k/phần. - Khi ăn tại chỗ thì bạn đừng nên gọi thêm chả giò nhá. Nó bé xíu, muh thấy ăn cũng chả ngon - Khi mang về thì bạn nhớ nhắc nó cho thêm nước mắm + đồ chua, ko thì nó cho ít lắm, ko đủ ăn. Hehe... bạn ăn nhìu thì nên ra ngoài mua thêm bún, mua ở đó, 5k muh dc có chút tẹo bún ah ^^ - Quán này hùi xưa bán ko mắc lém, bi giờ do chị con gái bán nên giá cả leo thang kinh khủng >"<
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lạc 03/09/2010
192/4 Trần Huy Liệu, phường 5, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Con đường đến với Lạc thật là "gian nan trắc trở", đi lạc mấy con đường, nhớ nhầm mấy cái địa chỉ, sau đó mới mò được đến quán. Đến được tới nơi thì chưng hửng khi thấy quán rào cửa sắt kín mít May là có anh nhân viên nhanh nhẹn đầy cửa sắt chạy ra hỏi: “Đi café phải không em?”, không thôi là Jas đã quay đầu xe đi, trong lòng trào dâng mỗt nỗi hận. Bước vào quán, cái đầu tiên đập vào mắt là tông màu trắng - xanh biển hài hòa. Câu nói đầu tiên bật ra khỏi miệng là "Thix quá đi mất!" . Jas thix màu xanh biển, phải nói là yêu nó đến điên cuồng. Thế nhưng, chưa bao giờ Jas tìm được một quán cafe decor màu xanh biển đẹp mà vẫn ấm cúng như Lạc Thế là, Lạc ghi điểm đầu tiên với Jas như vậy đấy! Jas lần mò vào quán, và chỉ một giây thôi, sau khi lướt qua một lượt, Jas đã tìm ngay cho mình một chỗ lý tưởng, cái chỗ mà sau này Jas gọi nó là "cái ổ của Jas" “Cái ổ của Jas” không chỉ là cái bàn cái ghế đơn gỉn như mọi chỗ. Nó rất đặc biệt so với thiết kế chung của quán. Nó được thiết kế nằm lọt thẳm vào trong tường, tạo thành một góc khuất kín kẽ, làm cho người trong đó cảm thấy một không gian riêng tư, nhưng không quá cô lập với một người xung quanh. Và, điều Jas thích nhất ở cái ổ này chính là, đúng với tên gọi của nó, nó thật sự là một “cái ổ”, nơi bạn có thể học – ăn – và – ngủ, bất chấp mọi người xung quanh Thêm một điều nữa đó là quán khá vắng khách. Không biết điều đó tốt hay xấu? Riêng Jas thì Jas rất thích những quán như vậy. =.=! hìhì… Nghĩ thì tội nghiệp chủ quán thiệt, nhưng những quán như vậy thường lại yên tĩnh, bạn có thể tận hưởng một ly café ngon, lắng nghe những giai điệu du dương mà không hề bị làm phiền. Thực đơn của quán khá đơn giản, cũng không có gì được cho là “đặc sản riêng”. Cũng chỉ là café và trả lipton thông thường. Một điểm trừ cho Lạc ở chỗ không có thứ nước uống riêng và không có đồ ăn! ^^ Nhưng đổi lại, Jas lại cực kỳ kết cái ly café của nó. Nhìn cái ly là biết nó “ăn gian” mình về số lượng café trong ly gùi, nhưng lại vẫn thấy không hề tức giận chút nào. Hehehe… Nhưng nhìn vậy thôi, chứ cái ly trà đá to kinh khủng khiếp, đừng coi thường nó nha. Bạn có thể uống hết café, chứ ly trà đá đó thì vẫn còn. Hixhix… Ngòai ra ở Lạc có 1 không gian mà Jas vô cùng kết trừ cái ổ của Jas ra, đó là WC. Hãy đến và bước vào WC một lần đi nhé. Bạn sẽ thấy iu thix nó ngay từ cái nhìn đầu tiên =))
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Little Box Coffee 02/09/2010
384 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Đã ghé qua vào một buổi trưa nắng nhẹ. Bước vào quán, cảm giác đầu tiên là... hụt hẫng >"< Quán nhỏ xí, và không một bóng người (chỉ trừ người phục vụ) Nói thật ra là không có chút cảm xúc về quán này hết trơn. Ngắn gọn thì: - Nước uống: cũng oki, cafe chấp nhận dc. Jas có thử ly choco bạc hà khá là ngon. Nhưng 1 điểm trừ cho Little Box là ở ngòai đề bảng giảm giá cho 1 ly cafe sữa là 18k, thế nhưng khi tính tiền, nhân viên lại tính lun nguyên giá trong menu, khảong 28k thì phải. --> ko thix cái cách khuyến mãi gọi mời mà lại ko làm đúng giá như thế >"< - Không gian: nhỏ, bình thường, ko có gì đặc biệt - Nhạc: nghe thú vị , có những bản nhạc lâu gùi không được nge thì tới quán dc thưởng thức, bonus cho một điểm cộng, nhưng kèm 2 điểm trừ vì nhân viên cứ tắt nhạc, rồi bật rồi lại dừng làm nghe mất cả hứng =.=! Túm lại, quán chỉ thix hợp cho những bạn nam đến nhâm nhi ly cafe đá, bàn chiện bóng bánh này nọ, chẳng thix hợp cho việc họp mặt bạn bè hay tâm sự với người iu!!!
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Chân Gà Nướng 28/08/2010
Đường Trường Sơn ( Ra Sân Bay)
Hồ Chí Minh
 
Đây là quán ăn iu thix thứ 2 của Jas nàh ^o^ Vì là gần nhà nên Jas thường ra đây. - Nếu bạn boăn khoăn ko bit quán nằm ở đâu, thì bạn cứ chạy ra sân bay nhưng đừng có vào :D, bạn chạy vừa wa chỗ đổ xăng thì nhìn vào cái hẻm ngày bên phải sẽ thấy la liệt người lố nhố đang ngồi ăn - 4g quán mở hàn gùi, nhưng tầm 5g mới có đồ ăn, bạn nào đến sớm hơn thì phải đợi ngen - Chân gà nướng của quán ko giống mí hỗ khác, có cảm giác dòn dòn ngon ngon, ko bit quán nướng như thế nào muh ăn ko lúc nào thấy chán, phải ăn liên miệng lun :( Chỗ này có món dưa leo ngâm chua tuyệt vời, ăn với chân gà và một chút bia là không chê vào đâu dc ^^ - Bật mí, nếu bạn thấy ăn chân gà ko đủ no thì có thể gọi một dĩa mì xào. Chỉ là mì gói xào thôi nhưng mà cực ngon nhá, ăn 1 lần là ghiền lun. Ngon nhất là mì gói xào lòng. Đảm bảo ko tìm dc quán thứ 2 xào ngon như vậy ^^ - Về giá cả thì: 11k/ cặp chân, 13k/cái cánh, 40k/ dĩa mì xào - Nếu ăn chân ko thì sẽ k thấy méc lém đâu ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Phía Ngày Nắng Mới 26/08/2010
264M, Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đến Phía Ngày Nắng Mới được một lần, cảm giác đọng lại là không gian yên tĩnh và chị phục vụ dễ thương. Jas tới đó trong chuyến khám phá những quán cafe đẹp nên pose ảnh tương đối khá nhiều, thậm chí còn 2 lần chuyển bàn đê tìm góc ảnh đẹp, thế muh chị phục vụ vẫn nhỏ nhẹ và rất ân cần. Điểm 10 cho chất lượng phục vụ của quán!!! ^o^ Quán nhỏ, cũng là những chiếc ghế sofa và những chiếc bàn nhỏ, nhưng đâu đó còn có những bình hoa tô điểm bên cạnh khung cửa nhỏ. Thix cái cách bày trí tủ sách của quán, mặc dù chả bao giờ mình có khả năng đọc được một cuốn trên đó :D Nếu bạn thắc mắc về chất lượng nước thì Jas đảm bảo bạn có thể tìm ở đây những loại thức uống mới lạ và ngon tuyệt. Thix cái vị cafe sữa bailey khác hẳn mọi chỗ và ly trái cây yogurt socola là lạ ngon ngon. Nhắc lại đã thấy thèm, chắc chiều nay lại ghé quán... :x
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Yogen fruz 26/08/2010
106 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Ăn yougurt ở quán nì là thix nhất. Không phải phiền hà việc cân đo đong đếm từng miếng yogurt, cũng chẳng phải lo lắng nếu ta lỡ tay lấy nhiều thì ví tiền sẽ đau xót thêm bao nhiêu. Quán đã qui định sẵn ra 3 size: S - M - L với mức giá theo thứ tự là 55k - 75k - 105k Thix ăn ở đây vì cái vị của nó. Có nhiều kiểu cho bạn chọn. Nếu lần đầu tiên đến, không cần hoang mang vì sẽ có nhân viên tận tình hướng dẫn. Và theo kinh nghiệm thì tốt nhất bạn nên thử những vị mà nhân viên đưa ra. Vì nó sẽ chắc chắn ngon không chê vào đâu dc. Thix nhất vi dâu tằm đen và nam việt quất. topping bạn nên thêm trái cây thì sẽ tuyệt hơn nấu bạn bỏ kẹo hay bánh gì đó. Ăn thì ngon đó, nhưng giá hơi chat nên cũng ko có nhiều cơ hội đê thưởng thức hết các vị của quán. Kinh nghiệm là nên ăn ở NTMK, Pastuer, ko nên ăn ở Phú Mỹ Hưng vì size ở đây nhỏ hơn 2 chỗ kia nhìu >"<
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Floramisu 26/08/2010
8/11 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cảm giác trên con đường đến Floramisu là thú vị nhất. Quẹo vào con hẻm trên Lê Thánh Tôn, gửi xe đầu hẻm, rồi lết bộ leo lên cái dốc "cheo leo", mò vào nơi sâu "hun hút" nhất của hẻm mới vào được đến quán. Chính vì vậy mà quán có sự yên tĩnh tuyệt vời ^^ Bước vào quán bạn sẽ dễ bị hớp hồn bởi một phong cách hoàn toàn GỖ của quán. Không gian dưới đất khá đẹp, và lại thoáng. Nhưng nếu muốn có một chút sự riêng tư thì bạn nên leo lên lầu 1 (chứ không phải là tầng lửng đâu nhé!!! ). Không gian lầu 1 nhỏ hơn, không phải gỗ, nhưng lại mang phong cách lãng mạn và riêng tư hơn. Tiếc là hum đó Jas đi với bạn. Nếu mà đi với người yêu thì sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Còn gì lãng mạn hơn việc cùng người iu ngồi uống trà nóng thơm mùi hoa ngọt vị mật ong, ăn miếng bánh cookie chocolate mềm chút đắng chút ngọt, thưởng thức cái vị tuyệt vời không lẫn vào đâu được của bánh Tiramisu made by Floramisu, và cùng nhau tâm sự trong một không gian khá là yên tĩnh. ^^ Jas thix cái cách mà người ta bày biện mọi thứ, thix cái bình trà hoa nóng thơm, thix cái vị của từng loại bánh, là lạ, thơm thơm, ngon cho tới miếng cuối cùng. Floramisu đặc biệt nhờ những loại trà hoa dịu dàng và hương cị cookie, tiramisu khác lạ. Floramisu thix hợp cho ai đó thix một bữa tiệc trà nhẹ nhàng. Đối với những fan của cà phê thì thật là có chút không ưng ý. ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe The FIG Lounge 26/08/2010
15 Nguyễn Thị Huỳnh, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Đến Fig vào một buổi chiều mưa rả rít. Cảm giác đầu tiên khi bước vào cổng là một cảm giác bình yên đến lạ thường. Một cái hồ nước nhỏ, một bức tượng Phật hiền từ hòa cùng những giọt mưa nhẹ nhàng đang rơi... Hum đó Jas chọn vào trong nhà ngồi. Không gian nhỏ và ấm cúng. Chiếc ghế sofa êm dễ chịu, cái bàn nhỏ xinh cũng bình hoa đẹp. Tất cả hòa quyện trở nên thật tuyệt. Đúng là ko hổ danh những gì người ta vẫn khen thưởng cho thiết kể ở Fig ^^ Ly cà phê sữa pha phin có vị đậm ngọt thật vừa miệng. Ánh đèn vừa đủ sáng để cho những ai cần đọc sách. Loại nhạc chilliout nge lạ, vui, nhưng cũng êm dịu. Thật mún trở lại Fig vào một chiều mưa nào đó, uống cafe, nge nhạc, đọc sách, và ngắm mưa rơi bên ngoài cửa sổ, cảm giác mới bình yên làm seo!! ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lado 22/08/2008
101/18 Gò Dầu, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh
 
Đến đây rất nhiều, rất nhiều lần oỳ. Lần đầu là con nhỏ bạn dẫn đến, lần sau là tự mò đến, kéo theo tên bạn thân. Sau đó thì 1 đồn 10, 10 đồn 100, cả đám bạn tớ mỗi lần họp nhóm đều mún kéo đến đây
- Không gian: 4,5/ 5. Có cây xanh, có hồ nước, trang trí độc đáo với tông chủ đạo la cam - trắng, nhìn rất dễ chịu, êm mắt. Không gian chia 3, hai bên là khu vực sân vườn, ở giữa là phòng máy lạnh
Sân vườn ở 2 bên đều có cây xanh, có những bàn tròn  với cây dù xinh xắn. Thix nhất là hồ nước với những chú cá vàng, nhìn hay đáo để.
Phòng máy lạnh có cửa kính nhìn thẳng ra vườn, ko gian ko bị gò bó, vừa mát lại cảm thấy thoáng... Thix!!!
- Đồ uống: 4/5. Đồ uống ở đây ko hẳn là ngon lém, nhưng nhìn chung cũng gọi là được. Nhất là giá cả, có lẽ do tọa lạc ở nơi hơi bị heo hút nên giá cả tương đối rẻ hơn ở khu vực trung tâm, khoảng 20 - 30k/ ly.
- Thức ăn: 5/5.  Ngon thật nhá. KO bik lần đó có phải do đói quá ko mà mà ăn thấy ngon ghia. Trình bày đẹp, ăn cũng ngon. Dĩa to hoành tráng, tương ứng giá tiền trong quán cà phê Ngon nhất là món nui xào bò lúc lắc, hum bữa đi với con bạn, nhìn nó ăn mà thấy thèm ghia. Jas thì ăn món Bò beafsteak, cũng khá oki  Khoai tây chiên cũng ngon lém đó, nên nếm thử... ^^
- Giá cả: thì nói oỳ đấy. 20 - 30k/ly, giá cả cập nhật tháng 7/ 2008. Đồ ăn thì cỡ 20 - 35k tùy món, cũng chấp nhận được, vì dĩa đồ ăn cũng khá là nhìu, chứ ko ít ỏi, co cụm từng miếng như những quán khác.
- Dịch vụ:wifi, có lun ổ cắm điện, muh nó để ở trên trần ấy, ko bik seo cắm lun?
- Phục vụ: nhân viên dễ thương lém nhá, có mí anh phục vụ đẹp dzai nữa . Viết thêm cmt, lấy coupon, chìu đi gặp mí anh đẹp dzai típ... Hahahah...
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lumineux 12/08/2008
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Một quán cafe nữa nằm trong phong cách Art Cafe.
Không gian nhỏ xinh, ko lòe loẹt rực rỡ như những quán cafe hiện đại, chỉ những ánh đèn chập chờn làm người khác thấy ấm lòng thôi...
Tọa lạc trên khu vực trung tâm TP (bạn có thể thấy bảng chỉ dẫn vào quán từ ngoài đường Nguyễn Văn Trỗi)  + một quán mang phong cách rất đặc ttrưng, ko bị ảnh hưởng bởi sự xô bồ, ồn ào như những quán cafe khác --> tất cả làm nên 1 quán cafe thực sự, 1 quán chỉ là cafe, môt không gian yên tĩnh, một nơi tuyệt vời để thưởng thức ly cafe ngon
Nhưng chính vì thía mà giá cả cũng hơi méc. Haiz... Lâu lâu thưởng thức 1 lần thì được, chứ muh đi hàng ngày thì chắc ngèo lém...
Ai là dân ghiền cafe thì nên đến thử 1 lần, để cùng trải nghiệm với cafe Sài Gòn
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp