Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
hatbuinho
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Cafe khi rảnh rỗi. Thưởng thức các món chay. Đọc sách và đi du lịch Các môn thể thao : bơi lội,Aikido...
Gia nhập: 15/7/2009

Tổng Lượt Xem:  28805

30 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Tinô Garden 16/07/2009
347 Nguyễn Thượng Hiền, phường 11, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hôm trước công ty mình cúp điện, thế lá mọi người rủ ra Cầm Hạc uống cafe & làm việc ở đó. Lúc mọi người tới mới biết quán đã đổi thành Tino Garden. Hok seo Cầm Hạc hay TiNo gì thì cũng đến roài, vào thôi !!! Hok biết phải mô tả như thế nào, nhưng quán đáng để đi . Nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng vào trong rồi thấy quán cũng rộng rãi. Tầng trệt là không gian mở gần gũi thiên nhiên & cây cỏ. Còn trên lầu  là phòng máy lạnh  với những chiếc ghế nệm to. Ấn tượng của mình dành cho cái hồ kiếng rộng & dài nằm cuối góc của lầu. Trong hồ những đóa san hô như những đóa hoa ( san hô sống 100% đó nha bạn), các chú cá nhiều màu bơi lội tung tăng quanh những đóa hoa san hô thật là đẹp. Mình chấm điểm cho cái hồ này (hihi).Nước uống & phục vụ cũng không có gì phải than phiền.
Wiffi ở quán này tốt.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Vườn Thơ 15/07/2009
07 Cư Xá Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Hôm vừa rồi mình có hẹn với người bạn đi cafe, loay hoay chẳng biết chỗ nào chợt nhớ đến Vườn Thơ. Thực ra mình chưa đi quán này lần nào cả, mình chọn quán vì  quán gần nhà mình ở Bình Thạnh, lại nghe  các Địa nói là quán rất ok thế là đi thôi. Tính của mình rất thích những wa'n cafe dạng này nên khi nghe "đồn" thì dù trong hẻm hóc nào cũng ráng mò tới 1 lần cho biết. 
Đối với những ai lần đầu tiên 1 mình tìm đến Vườn Thơ thì là một điều hok dễ dàng gì lắm, bằng chứng là mình cũng ở gần đấy (Vạn Kiếp), nhưng mình phải chạy lòng vòng 1 phát rồi mới tìm ra Vườn Thơ.
Không gian ở quán không có gì phải bàn, giống như các Địa trước giới thiệu. Mình kết nhất là ngồi trong quán khi trời mưa, quá sẽ kg mở máy lạnh, thưởng thức 1 loại thức uống nào đó nóng nóng nghe những bài nhạc trữ tình, nhè nhẹ. Nhạc ở quán là loại nhạc trữ tình, nhẹ nhàng nên bạn muốn trò chuyện cũng không cần phải gân cổ mà la như những quán mang phong cách nhạc trẻ khác.
Mình cũng thix quán này, tuy nhiên có 1 điều mà mình góp ý với chủ quán Vườn Thơ đó là món nước  Cacao nóng. phải nói là rất tệ. Mình rất thík uống Cacao, nhưng khi vào Vườn Thơ rồi thì món Cacao bị mình loại ra khỏi thực đơn uống ( trừ quán Tưởng Niệm món Cacao, chứ kg phải Millo, không thể chê vào đâu được). CaCao ở Vườn Thơ giống Cacao hết date, cái vị thì hok thể tả được,mình thử có 1 muỗng rồi bỏ cả 1 tách to.
Ah, wiffi ở Vườn Thơ cũng rất tốt.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu