Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
coloroflife
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 19/3/2010

Tổng Lượt Xem:  40759

134 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Penguins Yogurt 22/03/2010
69 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Penguin làm mình rất thất vọng, yaourt thì mùi vị không rõ nét, hình như nhiều nước quá hay sao ấy. Cảnh sắc thì bình thường. Nhân viên giữ xe còn dễ thương chứ nhân viên phục vụ thì cứ khinh khỉnh rất là khó chịu
Mình còn gặp 1 nhỏ em đang làm Pg ở đó gọi là giả khách á, hầu hết ng trong quán toàn là PG giả khách và bạn của PG tóm lại là không quay lại nữa đâu, Yoghurt Space chất lượng hơn
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn La Cà 19/03/2010
96 E Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
La cà ...
Thík lắm món tôm nướng mọi và cá sườn non nướng satế ... ở "La cà" món nướg là số dzách ... các bạn không nên bỏ qua nhé ^_^ Cơm chiên màu sắc rất hấp dẫn và rất vửa miệng, nóng hổi (hiếm khi đc ăn cơm chiên Dương Châu mà cảm giác cứ như ở nhà mới làm xong vậy)
Phục vụ thì rất nhiệt tình ... vào quán đã có 1 bạn gái xinh xinh chào rồi ... ngồi vào bàn có anh đẹp trai kéo ghế cho nữa nhìn xuốg mới biết a trượt patin (hèn chi phi vô bàn nhanh hơn mình mà kéo ghế) Ă hok hết thì cứ xin hộp đem về hjhj
Quán bài trí khá đơn giản nhưng ấm cúng .. chỉ tiếc là cuối tuần đông đúc quá thành ra ồn ào lắm ...
Chú giữ xe nhiệt tình lắm nên bỏ qua cái dzụ xe đông tràn ra đường ^_^ mà nghe đâu có thêm chổ để xe sau quán thì ok quá rùi ...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Dạ Khúc 19/03/2010
Phạm Văn Chiêu (chợ Thạch Đà), Phường 12, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Dạ khúc ... 1 thời là nơi tụ tập cả nhóm reo hò ... cảm thấy như đã trôi xa lắm rồi cái khoảng thời gian cấp 3 êm đềm ấy cũng như mùi vị cà phê sữa ngọt ngào mà đăng đắng nơi cổ họng ...
Thanh âm của Dạ khúc đọng lại ở cái êm của cỏ dưới chân ... cái xa của con đường dẫn vào quán ... cái xanh êm ả từ những bụi cây và những cây rủ bóng ... cái lạ của nến nép mình trong ly, sợ gió mang ánh sáng đi vào quên lãng ...
Yên ả quá ... cứ như không còn chút gì của thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ ... đâu đây tiếng hát Mỹ Linh trong vắt cứ vút lên đến trăng sáng đêm nay ... yêu và nhớ ...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Elip 19/03/2010
530/23 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Nghe bạn giới thiệu đã lâu ... 1 bữa nọ mưa lất phất ... ghé vội vào quán ...
Bảo vệ thì rất nhiệt tình ... cầm dù ra đúng chờ bạn mình khoá xe xong thì cầm dù che cho 2 đứa mỳnk vào ... +1/2 sao
Bước tới cầu thang thì rất hứng thú vì bằng đá mà nhìn rất có dấu ấn thời gian ... vô trong thì choáng ngợp bởi 1 kiến trúc dân dã toàn diện hiếm có ... 1 hồ nước hình êlip ở giữa tạo cảm giác mát mẻ ... mình rất thích mưa nên phun nước là trúng tủ rùi +4 sao
Phục vụ : ko biết thuê làm gì ??? đứng tám cả buổi trời, kêu 20p muốn chết ... ly càfe sữa mà làm 30p mới xong, chắc phải đi mua cafe về pha... mà uống thì ko bằng tự pha cafe hoà tan ... mà lúc đó trong quán chỉ có 3 cặp thôi ... có cái chị quảng cáo nước Yeo's thì khá nhiệt tình, giới thiệu 1 tràng mà hỏi tới hỏi lui, còn nước vải thôi ... chị nhiệt tình quá đành phải mua thôi ... 16k bó tay cho 1 lon nước nhạt nhách vải ko ra vải, đường ko ra đường ... -2 sao
Nhạc : rất ồn ào và lung tung thể loại -1/2 sao
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Gà Nướng Pháp 19/03/2010
354 - 356 Võ Văn Tần, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Vào quán gà thì phải ăn gà rùi + sốt tôm càng nữa ... rất là háo hức nhưng " hy vọng nhiều để rùi thất vọng nhiều" ... gà ăn bở khó chịu kinh khủng ... chỉ được cái nước sốt rất đậm đà thui ... salad thì mình ăn rau sống ko đc nên ko comment nhưng anh bạn mình nói là rất vừa, hợp để khai vị
Ác cảm nhất là ăn trên đĩa sắt làm cứ nghèn nghẹn cái cảm giác nguội lạnh ... nhìn cái đùi gà lăn lóc thấy tội cái đùi ghê ... phải chỉ nó được nằm trên 1cái đĩa sứ, rưới nước sốt vòng quanh, thêm vài lát ớt và cọng ngò thì chu choa là bắt mắt ...
Giá cả thì thuộc loại chấp nhận đc nhưng ko đáng với món ăn ...
Giữ xe tính tiền ... I hate it !!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Pháp Onoré 19/03/2010
522C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
O'nore thiệt sự là cực kỳ
Bánh Pháp thì mỳnk ko rõ vì mỳnk ko sành nhưng ăn rất ngon và hợp khẩu vị ... Bánh lúc nào cũng nóng giòn hết ... Bánh ngọt thì ngọt ngào bánh mặn thì đậm đà và lúc nào cũng thơm phức
Giá cả cực kỳ hợp lý, bánh mặn - ngọt từ 5-15k còn pizza thì ~ 35 - 55k, có bánh mì kẹp nữa nhưng giá ~ 25k (hơi cao tí nên mình chưa thử bao giờ) bữa đi 4 ng kêu 1 pizza trung - 2 bánh ngọt - 2 pepsi - 2 bánh mặn = 109k mà ăn muốn ứ hự luôn
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, có lần đi có 2 ng thôi gọi 2 cái bánh mặn 1 bánh ngọt 1 pepsi (37k) mà ngồi 2 tiếng lun, lấy tương cà tương ớt vẽ, chụp hình mà ko ai đuổi
Chỉ có cái quán hơi nhỏ thôi nhưng màu vàng ấm cúng, mình rất thíck 
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh PappaRoti 19/03/2010
siêu thị Coop Mart Lý Thường Kiệt, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Đợt đi làm PG ở Coop Mart Ng Kiệm ngày nào cũng lon ton ra mua 1 cài để thưởng thức ... riết mà SUP hù : " Ú lên là đuổi nha em " Tại không cưỡng nổi chứ bộ ... mùi bánh chocolate thơm phức cứ mời gọi sao mà không động lòng được
Rảnh chạy qua chơi với mấy bạn làm bên quầy đó được chỉ là nhồi bột rồi để chừng 1 tiếng, lấy khăn úp lại cho bột nở rùi bỏ vào lò nước cho vàng lên lúc này bánh chỉ hơi chín thôi, lấy ra và quét choclate cae lỏng lên bỏ vào nướng tiếp vỏ ngoài xốp xố thơm lừng béo ngậy và bánh mì mềm ăn ngon kinh khủng, nhưng mà cân nặng thì cũng tỉ lệ thuận với số bánh ăn 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Skynet 19/03/2010
sân bay Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Thèn bạn đi Mỹ ... thật ra chẳng muốn đi tí nào cả vì tiễn bạn đi xa mà ... vui vẻ gì nổi ... mà buồn thì yếu đuối quá, bận lòng người đi ... nhưng bạn ép quá thành ra ...
ra rồi thì lại sớm quá ... mình với 2 đứa nữa nhìn bố mẹ nó đút cái này cái kia vào balô nó mà nó thì cứ ngượng chín vì ngại mà buồn cười ... "có phải con nít nữa đâu"
rồi pa mẹ nó về ... sớm quá nên ghé vào Skynet uống nước ... thật là 1 quyết định sai lầm nhất ... chuyền tay nhau cái bảng giá đã muốn khóc rồi ... 2 đứa nước suối + 2 đứa cafe = 213k ... đã thế cafe lại nhiều nước, uống cứ nhẫn nhẫn lại khét khét ... bực không chịu được là chờ 25p mới ra nước suối ... cafe thêm 15p =.= cầm vào cái ly là đứng dậy tính tiền cho thèn nhỏ đi đúng giờ rồi
sắp rời tổ quốc mà còn phải mag thâm 1 cái buồn, tội nghiệp thèn nhók
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán ăn Thêm Một Tô 19/03/2010
236-238 Cánh Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
mặt bằng quán khá đc ... menu có bún riêu, bánh canh, cơm chiên ngũ sắc... ăn thấy cứ nhàn nhạt và lành lạnh thế nào ấy ... không hề cảm được cái chất Thái trong bún riêu ngoài mùi me ... tô thì to thật đấy nhưng vì vị giác không đồng tình thành ra cũng phải dừng lại, tiếc ngẩn tiếc ngơ 40k mà tô còn hơn nửa ...
Bánh canh Hàn ... cũng chả hiểu nổi có Hàn không ... khi mà dùng sợi mì Udonvà 1 miếng surimi của Nhật bò ngang trong tô ... haizzz ...
Không thể hiểu khi nào mình sẽ quay lại " Thêm 1 tô" khi mà chỉ muốn bỏ cả xe đi bộ về cho tiêu những gì lọn cợn vô vị trong bụng khi nghe câu " Cho 3k tiền xe" ... Cũng chả nhằm nhò gì khi đã chi gấp 2 để ăn 1/2 nhữg gì vửa bỏ lại sau tấm cửa kính kia
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ăn Chân Gà Nướng 19/03/2010
Đường Trường Sơn ( Ra Sân Bay)
Hồ Chí Minh
 
Trước đây rất hay đi hình như đường Cửu Long thì phải ... hùi đó ăn 1 cặp chân với 1 cặp cánh 1 đứa tầm 23k thui à ... không hiểu sao cách đây tầm nửa năm mà 2 ng ăn cũng tầm đó nhưng 120k làm té ngửa lun ă thì cũng được, rất là thík dưa leo bào ở đó, ngâm cái chi ấy ăn giòn và ngon, hợp lắm cũng lâu rùi ko dám ghé lại nữa vì nghe chân gà ngâm hoá chất về VN theo thùng
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp