Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyen Xuan Viet
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 19/11/2008

Tổng Lượt Xem:  19602

26 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Pizza Inn 3/2 04/12/2008
35A1 Đường 3 Tháng 2, Phường 3, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hôm wa sinh nhật đứa bạn,cả lũ kéo nhau đi ăn đồ tây,các pác biết ăn gì ko?ăn pizza,khi vao cả lũ nhìn giá mà fat hoảng,đúng là nhà hàng có khác,nhưng lỡ bước chân vào rùi sao ra được,we chếtthế là 6 đứa gọi 1 cái bánh vừa,6 miếng,uống nước lọc,mà đâu có được ăn ngay đâu,chờ hơn 15p lận,bánh đến cả lũ 12 con mắt ko 16 con mới đúng đổ rồn về phía cái bánh và 1 2 3 nhào vô,ăn 1 miềng là cảm thấy đang đồng tiên ghê,Bột bành giòn và mềm,mui cheese rất thơmcảm nhận được cả mùi vi của thịt bò nữa.Chờ thì lâu ma ăn nhanh wa trời way đi way lai đứa nào đứa nấy đã ăn hết miếng bánh rùi,công nhận là ngon.Thái độ fuc vụ thi very good fai cong nhận la tat cả mọi thu đều ko chê được
Nhưng co thèm cũng ko giám đi ăn thương xuyên nhưng sẽ cố gắng 1 tháng hẹn nhóm đi ăn 1 lần với được,thế là biết mình lại đói  dài dài rùi,mình cũng đi xuống theo nền kinh tế toàn thế giới vì tật ham ăn ham uống thui huhuhhupác nào có dip nhớ dắt...vô 35A1 đường 3/2 q10 ăn thử nhé hehehe
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Sữa Chua Trân Châu Hot & Cold 19/11/2008
208 Thành Thái, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Tui là đứa có tâm hồn ăn uống,nên chi nghe quảng cáo là wan này wan kia mới khai trương hay có đồ ăn ngon là tui tới liền,vì vậy cái wan SỮA CHUA TRÂN CHÂU HOT & COLD ngay ngã tư Thành Thái và Tô Hiến Thành nhìn ko thu hút lắm vì nó nhỏ và cái nền gạch cổ lỗ xĩ từ thời vua lê ông...với lại hơi bất tiện khi ghé vào wan vì chỗ đó gần đèn xanh đèn đỏ nên lúc nào cũng đông người cả cũng lôi kéo được tui ghé vào vì sao bạn biết ko? vì có dòng chữ jam 20% khi mua về,tui khoái cái đó nhất,hợp với túi tiền sinh viên của tui.Thế là mình vào mua 1 ly rẻ nhất 10k jam còn 8k,về ăn xong thế là biết mình sẽ fai cống tiền cho cái wan đó thường xuyên huhuhuhutối hôm đó đấu tranh tư tưởng mãi mà cuối cùng vẫn fai năn nỉ con bạn cùng fong wa wan đó mà fai bao nó thì nó mới đi chứ,vậy là 2 đứa đến đó ăn ko mua về nữa,con bạn mình sợ chết nên ăn kem ko jam ăn sữa chua,mình thi ko sợ vì chết có số mà ăn cho nó sướng chứ,tối mình sang ăn SCTC dâu 12k lận,lúc đó mới bắt đầu hưởng thụ và cảm nhận được cái dai bùi của trân châu,vị chua ngọt của sữa chua và mùi thơm của dâu khà khà ngon wa đi thui và thấy cái wan buổi tối đẹp hơn,đặc biệt trên trần nhà có chữ HOT & COLD bằng hình dấu chân chó nhìn hay hay.
Nếu ai muốn thử thứ nước uống mới lạ và ham đồ jam ja jong tui thi ghé vô thử nhé và nếu chẳng may co nghiền jong tui thi đừng nên la mắng tui nha tội nghiệp tui.
Mà bà con cô bác gần xa có wan nào ngon rẻ và jam ja nhớ báo cho tui với nha

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu