Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Chuột Nhắt
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

quận 9
Gia nhập: 3/8/2007

Tổng Lượt Xem:  74733

2402 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 9
4 sao -
 22
3 sao -
 14
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Trường mầm non dân lập Hoa Hồng Đỏ 12/08/2010
Khu phố 6, đ. Liên phường khu Nam Long Kiến Á, P. Phước Long B, Quận 9 TPHCM, phường Phước Long B, Quận 9
Hồ Chí Minh
 
Trường mầm non Hoa Hồng Đỏ bao gồm 3 cơ sở hoạt động với nhiệm vụ chính đem đến môi trường giáo dục thân thiện, gần gũi

Cơ sở 1 và 3 có 12 nhóm lớp từ 12 tháng tuổi đến 6 tuổi
Cơ sở 2 chuyên chăm sóc giáo dục trẻ đặc biệt với những phương pháp điều trị mới nhất và hằng tuần có giờ cho trẻ hòa nhập với các bạn ở cơ sở 1 & 3
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Ý Pi-Po 06/11/2007
414 Điện Biên Phủ, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Tuần trước vào quán PI-PO, woa thật tuyệt. Giá rẻ, ngon, phục vụ dễ thương.
Thực đơn quán cực kỳ phong phú, giá cả phải chăng, bạn nào túi tiền eo hẹp có thể hẹn bạn bè người yêu đến đây. Tiếc là quán hơn nhỏ, chưa đến 10 bàn. Phía trong quán có bức tường tạo hình thác giả  có nước chảy róc rách rất tuyệt.

Chỉ cần 10k bạn đã có 1 ly nước ép to và chất lượng...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ngon 06/11/2007
160 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua lần đầu đến quán Ngon cùng với các bạn Thổ địa, mọi lần chỉ chạy ngang nhìn vào quán thôi.
Chủ Nhật quán đông kinh khủng, cả đám 12 người phải đứng đợi phục vụ sắp xếp bàn ghế mỏi cả chân.

Quán thiết kế đẹp sang trọng, món ăn ngon, giá cũng không cao lắm, tiếc là phục vụ quá tệ. Cảm tưởng như những người phục vụ đe nẹt hằm hè khi mình có yêu cầu gì đó. Không hiểu sao mình lại bị chính người của mình coi thường, họ chỉ phục vụ khách nước ngoài chu đáo. Đúng như bạn Grace nói: "chỉ dành cho dân ngọai hình sành điệu và khách nước ngòai. Never come back again."

Nếu muốn ăn những món như thế này sẽ đến những nơi có chất lượng phục vụ tốt hơn, giá rẻ hơn và ngon hơn.

Giá một số món:
  • Bánh mì hấp 16k
  • Bánh canh cua 18k
  • Bún thịt nướng 20k
  • Bún thang 18k
  • Cơm sườn non 10k
  • Mì Quảng 18k
  • Mì nấu hải sản 22k
  • Trà sen đá (trà đá) 5k
  • Dừa tươi 10k/ trái
  • Sương sa 8500 đ/ly
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Aro 06/11/2007
390/7 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
ARO CAFE Nơi gặp gỡ của những người đam mê cá rồng

Đang cần đặt chỗ tổ chức offline, nhóc sôcôla giới thiệu đến đây. Quán Aro mới mở được vài tháng, vậy mà lượng khách đến không ít.
THIẾT KẾ ĐA PHONG CÁCH
Aro được chủ quán thiết kế thóang với nhiều không gian cho khách lựa chọn: ngòai trời, trong nhà, trên lầu với phòng kín có wifi.
Những chiếc ghế giả mây đặt dưới tán dù trắng trong khu vườn nhỏ xinh có hòn non bộ, sứ trắng,...

Quán có 2 tủ kính với 4 con cá rồng trị giá hàng ngàn USD. Trên lầu là 2 phòng kín, phòng nhỏ có thể chứa 25 ngừơi, phòng lớn 60 người được đặt những bộ ghế salon đắt tiền, sang trọng. Vào dịp cuối tuần Aro là nơi các CLB họp mặt như CLB cá kiểng. Vợ chồng chủ quán nhiệt tình, vui vẻ và thoải mái.

Vì vậy khi đến đặt phòng Chuột được giảm 1/2 giá đặt phòng cùng 20% discount giá nước.

Nhân viên tại Aro phục vụ nhiệt tình và dễ thương.

Do chỉ đến liên hệ nên chưa uống nước không thể đánh giá. Xem menu uống giá cả không cao lắm, nhưng vẫn là những món nước bình thường. Chỉ có menu kem khá ấn tượng, giá cao nhưng ăn ngon.

* Thành viên CLB thổ địa khi đến Aro sẽ được giảm giá 10% (Mr.Hanki đã liên hệ)

Mọi người thử đến khám phá Aro nhé.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Trầm 06/11/2007
123 Đường Thống Nhất, Phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 

Trầm & nhạc Jazz
Nhiều lần đi ngang Trầm nhưng không hề biết. Đơn sơ, giản dị, nép bên đường.
Bước chầm chầm qua hồ nước vào Trầm, khép cửa lại, một thế giới khác- JAZZ
Vừa cổ vừa hiện đại, Trầm có một phong cách rất riêng
Từng chỗ ngồi khách sẽ có một góc nhìn mới khác lạ.
Những chiếc xe cổ trang trí bên ngòai và trong quán, nhạc jazz dìu dặt, những cuốn sách, báo, đĩa nhạc.... ngập trong Trầm. Không quá tứ tự cũng không bữa bãi, chẳng phải là một người lịch lãm cũng không là một nghệ sĩ bừa bộn. Đó là Trầm.
Một khe cửa nhỏ trên cao, đến chiều ánh sáng lọt qua khe cửa, một góc nhìn thật đẹp.
Ngồi nép sát khung kính, thấy đời vội vã.
Ngồi xa xa khung kính, thấy đời chuyển chầm chậm...
Tiếc là dạo này Trầm nổi tiếng, nhiều người đến. Ồn ào. Khói thuốc, tiếng cười rôm rả. Mất đi sự bình yên. Âm nhạc vang từ những chiếc loa cổ cố gắng át tiếng xì xào nhưng bất lực...
*****************
Giá như Trầm có 1 bảng thông báo quý khách đừng hút thuốc và nói chuyện nhỏ nhẹ.
Mà thôi, đó là cái ý thức văn hóa mà những con người vào đây đã đánh mất.....

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Riêu Thanh Hải 06/11/2007
14/12 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Theo những lời bình hấp dẫn của các bạn Thổ Địa hôm qua Chuột đã đến Kỳ Đồng để thưởng thức món bún riêu cua.

- Địa điểm : rất là dễ tìm, Chuột chỉ nhớ loáng thoáng trên thổ địa nói là quán Thanh Hải nằm trong cái hẻm đối diện ngân hàng, thế mà cũng nhanh chóng tìm ra quán trong 1 phút nhờ bảng hướng dẫn rõ ràng.

Nhìn chung quán khá thoáng, đông khách nhưng không có cảm giác xô bồ ồn ào. Quán sạch sẽ, chấm vệ sinh 8 điểm.

Thực đơn của quán được treo rõ ràng trên 2 bên tường của quán, món ăn và giá tiền được ghi rõ ràng để khách chọn lựa. Giá cả phải chăng. Chuột thích nhất là nước ép, chỉ 5000 là có 1 ly nước ép to và đặt, ngon cực kỳ.

Món bún riêu thì khỏi nói, tuyệt vời đến cọng bún cuối cùng. Riêu được chế biến kỹ, không đóng cục mà cũng không tan hết vào trong tô bún nếu bạn đừng quậy tan nó ra. Một tô bún riêu cua, bún riêu cua ốc to đùng chỉ từ 8000-10000.

- Đặc sản ốc của quán Thanh Hải thì đúng là very good. Hôm qua Chuột ăn món ốc gạo hấp lá chanh, ốc được rửa sạch sẽ, không có mùi hôi, và được chọn lọc kỹ càng, không một con ốc nào bị chết hay không ăn được. Tiếc là món ốc không có mùi thơm ngào ngạt hương lá chanh như món ốc ở nhà tự nấu. Chấm 9 điểm.

Bạn nào thích món bún riêu cua ốc thì thử 1 lần đến với Thanh Hải thưởng thức nào ^_^

*******************************************************
Tuần trước quay lại ăn món bún riêu yêu thích. Tô bún vẫn chất lượng như ngày nào, chỉ tiếc là phục vụ kinh hãi quá. Cảm giác cứ như mình đến xin ăn chứ không phải là vẫn thanh tóan đầy đủ. Những người phục vụ cộc cằn khó chịu, hix hix.
Tạm biệt Thanh Hải không hẹn ngày gặp lại, khiếp quá
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phố ẩm Thực Sao Đông 24/10/2007
Phan Bội Châu, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tối hôm qua cùng đám bạn đi dạo vòng vòng quận 1. Khi chọn quán ăn thì Chuột đề nghị ăn thử 1 quán ở khu chợ đêm Bến Thành. Đi chợ đêm nhiều lần, nhìn vào thực đơn trước các quán mà chưa thử lần nào, tối qua ghé thử 1 quán. Đó là quán Sao Đông.

Vì đây là phố phục vụ đa số là khách nước ngoài nên khá lịch sự, không xô bồ như những quán nhậu. Bàn ăn được trải 2 lớp khăn bàn như những nhà hàng. Bồi bàn cũng tốt và vui vẻ, nói tiếng nước ngoài lưu loát. Giá cả thực ra cũng không đắt lắm vì cả nhóm Chuột 6 người ăn 6 món, uống 6 ly nước mà mỗi người chỉ tốn 26.000 đồng. Chất lượng thức ăn không đặc sắc lắm, nhưng ăn cũng khá, không đến nổi tệ. Ai cũng xử sạch phần của mình. Thực đơn vô cùng phong phú với rất nhiều món Việt, Hoa, Tây và nước uống với hình minh hoạ kế bên. Thực khách tha hồ chọn lựa.

Bạn nào chưa từng ghé những quán ăn của phố ẩm thực đêm chợ Bến Thành thì thử vào nhé, Chuột thấy hài lòng về chất lượng phục vụ, vệ sinh và món ăn. Giá cả phải chăng. Và hơn nữa bạn có thể thực tập ngoại ngữ vì đa số khách hàng là người nước ngoài. Tối qua Chuột cũng giao lưu chút chút với 2 vị khách người Pháp dễ thương.

Các quán bắt đầu phục vụ từ lúc 6g chiều đến nửa đêm mỗi ngày.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ 01/10/2007
235C Nguyễn Văn Cừ
Hồ Chí Minh
 
Nhà sách lớn, qui mô, nhiều chủng loại sách của các ngành nghề tha hồ chọn lựa. Hầu như tất cả sách xuất bản tại Việt Nam đều có mặt tại đây. Vì vậy đối với SV nhà sách như 1 thư việc lớn để đọc ké sách vì giá sách quá đắt. Ngoài mặt hàng sách Nhà sách Nguyễn Văn Cừ còn bán các loại mặt hàng khác như quần áo, thực phẩm, đồ điện tử...

Tuy nhiên điểm trừ là phong cách phục vụ ở đây khá là chảnh, nhân viên không hề niềm nở chu đáo với khách ngoại. Có lần Chuột dẫn 1 anh bạn người Nhật đến đây là thật xấu hổ với thái độ của nhân viên ở đây từ giữ xe đến thâu ngân. Ngoài ra, nhà sách Nguyễn Văn Cừ dù lúc nào cũng quảng cáo là hệ thống nhà sách lớn nhất nhưng đến túi nilon đựng hàng vẫn là túi mua ngoài chợ. Không hề in logo và thông tin của nhà sách như những nơi khác. Nhìn vào thấy rất bê bối.

Có điều ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ cho gửi xe miễn phí nên thỉnh thoảng Chuột và mấy đứa bạn đến gửi xe rùi đi chơi :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Hồng Hạnh 26/09/2007
17a Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Từ khi vào học trường XHNV thì Hồng Hạnh là một quán ruột của Chuột.
Hầu như lần nào đến cũng cố gắng leo đến tầng trên để vừa ăn vừa ngắm đường phố.

Thực đơn ở quán khá phong phú các món ăn Huế, món mà Chuột thường ăn nhất là bánh cuốn (món ruột mờ). Các món hến của quán cũng khá ngon.

Lúc nào đến quán cũng đông khách, phải vất vả tìm chỗ ngồi. Phục vụ 7/10 điểm.

Ở đây đặc biệt giữ xe trên 1 sàn làm bằng sắt, tiết kiệm không gian quán. Tuy nhiên lại lấy tiền giữ xe 2k/xe máy, trừ điểm
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Văn Hóa Lê Văn Tám 24/09/2007
Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Dịp trung thu, từ 8g-22g ngày 23-9, chương trình "Ngày hội thế giới tuổi thơ" dành cho trẻ em do HTV phối hợp cùng Nhà hát Kịch TP.HCM và Công ty Thế Giới Mới sẽ được tổ chức tại công viên Lê Văn Tám . Đây là một sân chơi hoàn toàn miễn phí để các trẻ em nghèo, thiệt thòi và lang thang tại các nhà mở, mái ấm cũng như trẻ em thành phố có được một ngày trung thu thật ý nghĩa.

(theo tuoitreonline)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 Tiếp