Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
khanhvinhct
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

2/1 Phạm Ngũ Lão, TP Cần Thơ
Gia nhập: 18/6/2008

Tổng Lượt Xem:  18249

22 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Hợp Phố 18/06/2008
6 Ngô Gia Tự, Quận Ninh Kiều
Cần Thơ
 
Anh Hợp Phố cho điểm như vậy là chí lí, ủng hộ anh nhiệt tình!
Về thiết kế: ok!
-Cafe: thuộc hàng chuẩn ở Cần Thơ (thông cảm nha, đây là Cần Thơ, miền quê sông nước mà!)
-Phục vụ: không được nhã nhặn lắm với khách hàng Teen. Chuyện là như vầy: một nhóm học sinh trung học vào quán, một trong số họ gọi một đĩa trái cây. Anh phục vụ nhìn khách hàng và nói một câu đầy ngụ ý, đại loại như thế này: trái cây dĩa ở đây không giống như trái cây dĩa ở Bãi Cát đâu nha! Có lẽ chủ quán cần có một buổi huấn luyện lại nhân viên của mình!
   Một điểm xấu nữa là nhân viên giữ xe phía đối diện khách sạn Thi Thơ tệ quá. Ăn mặc lôi thôi, ngồi chễm chệ trước cổng quán trên một chiếc ghế nhựa quá ư là í ẹ! Thêm nữa, nếu xe của khách được đưa hết vào bãi xe bên Khám Lớn thì ok cho mặt tiền của quán hơn.
-Nhạc: âm thanh bình thường thôi, nhạc thuộc dạng phổ thông. Theo mình nghĩ nên chọn loại nhạc tương xứng với tầm cỡ của quán hơn.
-Quán có một phòng máy lạnh riêng biệt, tương đối yên tĩnh, lãng mạn. Điểm làm mình thích ở chổ này là: "khách hàng không được hút thuốc lá khi vào phòng lạnh".
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe AudioPhile 18/06/2008
25 Tú Xương
Hồ Chí Minh
 
Rất tiếc là mình không chụp lại hình ảnh của dàn âm thanh ở quán này! Thiết kế sàn, vách, trần và rèm quá ok, chỉ tiếc là quầy bar lại che mất một phần của dàn máy (loa trái). Tuy nhiên, điều đó k thể trách được vì không gian k cho phép, nhưng nếu anh Bình có thể khắc phục được điều này thì Audiophile-25 Tú Xương sẽ "tuyệt vời" hơn nữa.
MÌnh không biết đây có phải là dàn máy "chiến" của anh Bình chưa, hay do chưa có dịp thưởng thức nhiều dàn máy tôt, nhưng mình phải công nhận một điều: âm thanh quá ok! Người nghe chỉ cần chọn một chỗ ngồi đối diện dàn máy (giữa quán càng tốt), nhắm mắt lại là sẽ được bay bổng với từng nốt nhạc, từng âm thanh thánh thót từ phím đàn piano, tiếng guitar sắc sảo và gần gũi như được gãy lên sát bên tai, tiếng saxophone trầm dày và rất "lực". Bạn có thể cảm nhận được cả một ban nhạc đang chơi trước mặt với vị trí của từng ca sĩ và của từng nhạc công!
Về giá cả nước uống, đúng là hơi cao một tí, đơn cử là cafe, nhưng nếu để ý lại thì ly cafe đó đủ để chúng ta ngồi nhâm nhi để thưởng thức trọn một đĩa Jazz đấy, còn chất lượng cafe thì tương đối ok! 
Nhìn lại có vẻ mình hơi quá lời nhỉ! Không sao cả, đó là cảm nhận của riêng mình mà! ^.^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu