Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
azian
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 15/6/2007

Tổng Lượt Xem:  27268

74 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Quán Ăn Bò Bía 17/08/2007
Trần Bình Trọng, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Đang trong tình trạng ko biết làm gì ,thêm khát và cực đói :(,bỗng nhiên thèm bò bía wa’.Nói đừng cười nhé,bò bía là 1 trong những món mà bạn Azian nghĩ đến nhìu nhất :”).Chẳng biết nữa,thấy nó ngon ngon,có thể ăn liên tục ngày wa ngày :”).Nhưng đặc biệt,tớ chỉ tìm đến 1 chỗ để ăn nó.Với tớ,chỗ này là best,và if như bạn có năn nĩ dụ dỗ tớ đi ăn chỗ khác tớ cg ko care :D.Uhm,cứ nghĩ tớ lì lơm,tớ cứng đầu cg dc,kệ tớ:-“….vì….hẳn có lý do.Thứ 1,tất nhiên là thấy nó ngon,ngon cực,cái tương cũng ngon,trà đá cg ngon:”)[thông cảm,đang khát nên kéo thêm trà đá vào luôn :D].Lý do thứ 2,vì nó gắn liền với 1 ng mà giờ tớ có thể nói là ko còn gặp dc nữa [quả chăng cg còn lâu lắm].Cô pé ấy là ng dẫn tớ đến đó ăn[có nhìu chiện thú vị từ lần đó nhưng “nói ra dài dòng lắm” :D]
Bạn cứ đến thử đi,trên Trần Bình Trọng,Q5 [từ An Dương Vương,quẹo phải TBTrong chừng 20m,vỉa hè bên tay phải].Ai ko tìm ra,cứ nói tớ chỉ kỹ hơn cho :-“.Giá 1000d/cuốn.Thường 1 phần 5 cuốn,ai ghiền nữa kiu thêm :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Jazz 17/08/2007
97 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Khi cuộc sống chợt xuất hiện dấu hiệu của vết nứt,trong chúng ta hẳn ai cg cần tìm đến 1 nơi nào đó để thư giản,hay đơn giản hơn là để dc lặng mình đọng vào 1 “điểm”.Vâng,đọng rồi suy nghĩ thật kỹ càng về những điều làm ta mệt mõi.Hay tốt hơn nữa,đọng,để ta nghĩ đến 1 điều tốt đẹp nào đó,chỉ điều đó thôi.Biết đâu,bạn sẽ thấy rằng cuộc sống cg ko quá phức tạp như bạn nghĩ.Nó đẹp hay không,phải chăng do suy nghĩ của riêng bạn tạo nên? Ôi,tôi lại quá lan man dài dòng rồi:).Chung wi cg chỉ mún nhắc đến 1 quán café,kem mà hẳn ko ít người biết đến thôi mà.Vâng,kem Jazz Sương Nguyệt Ánh.Thật vào đây chỉ thix ăn kem thôi,kem NewZealan Natural.Kêu 2 viên và chọn 1 “điểm” nào đó hòa mình vào dòng nhạc Jazz thật nhẹ nhàng,thả mình vào miếng kem lạnh…
Đây là nơi tôi nghĩ đến nhìu nhất mỗi khi cần thư giản.Bạn thử đi nhé.Nhưng nghe nói vào ăn kem 1 mình sẽ bị tính tiền gấp đôi.Chưa rõ thế nào,để confirm lại ròi sẽ báo bạn sau nhé :)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Mì Phá Lấu 17/07/2007
Phan Văn Trị, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Phá lấu thì hẳn mọi người ai cũng biết nhỉ? Nhưng phá lấu mà ăn với mì thì cũng thú vị không kém đâu,chưa kể là ăn vào sẽ bị ghiền :").Uhm,món mì phá lấu này được bán tại 1 quán trên đường Phan Văn Trị,Q5 [từ Nguyễn Văn Cừ quẹo phải vào Phan Văn Trị,đâm thẳng là thấy].Giá 7.000/tô
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu