Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Bít tuốt
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/7/2008

Tổng Lượt Xem:  35214

512 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Trãi 16/02/2009
230 Nguyễn Trãi
Hồ Chí Minh
 
Lâu lắm rồi mới vào thodia, vô tình đọc được tin viết lời bình tặng vé xem phim, mình cũng góp một bài biết đâu lại may mắn.

Có 2 rạp Galaxy mình vẫn thích rạp bên Nguyễn Trãi hơn, lý do là trong lúc chờ đợi xem phim mình có thể đi dạo siêu thị một vòng, chứ bên nguyễn Du hai đứa phải chạy vòng vòng để giết thời gian chờ phim chiếu.

Bên Nguyễn Trãi nhân viên cũng thân thiện hơn bên Nguyễn Du, cảm giá gần gũi hơn nhiều.

Về phòng chiếu thì mình thấy nơi nào cũng như nhau thôi, chất lượng hình ảnh tốt, âm thanh ổn. Thích nhất trước khi là màn nhắc nhở khách đi xem phim của Tiến Đạt hát, rất ấn tượng.

Nói chung Galaxy đã ra sớm nên giờ công nghệ không bằng Megastar nhưng nó vẫn có một điểm ăn đứt là, ra lâu nên mọi người đã quen thuộc, và chắc rằng nó cũng có một đóng khách hàng trung thành giống Bít tuốt.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh bèo Nhà Tranh 06/10/2008
176 Chi Lăng, Thành phố Huế
Thừa Thiên Huế
 
Quán này được truyền tới nay là 3 đời rồi, quán giờ sạch sẽ và lịch sự hơn ngày xưa rất nhiều. Quán này có nhiều món ăn truyền thống của Huế như là: bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, chả tôm, ram ít, bánh gói ……. Nhưng kết nhất vẫn là bánh nậm ở đây, mình thích nước chấm vẫn nhân ở đây, với mình không có nơi nào ngon bằng chỗ này hết.

Quán có tầm nhìn hướng ra sông Hương, nó không có gì đặc biệt với người dân xứ Huế nhưng lạ với tôi và nhiều du khách khi tới đây.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cháo Vịt Thuận 06/10/2008
94 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế
Thừa Thiên Huế
 
Quán Thuận, một quán bình dân ở địa chỉ 86 Bùi Thị Xuân gần cầu Lòn, là quán bán cháo vịt. Cháo ở đây cũng nấu cùng kiểu với cháo sườn. Cũng hành, sen, ớt, cũng rất thành thật, nhưng vị béo của xương bò được thay thế bằng vị hoang dã của vịt cỏ.

Vịt luộc vừa đúng độ, còn tươi nguyên chưa bị hâm nóng lại bằng lò vi sóng, cho nên mềm và nuột nà. Vịt luộc ở Huế ăn kèm với rau sống, rau thơm các loại, và nhất là chuối xanh, dưa chuột và quả vả thái mỏng.

Quán Thuận nổi tiếng một phần nhờ nước chấm, tiếng địa phương gọi là nước lèo, do chính họ làm ra. Tương đậu pha với nước luộc vịt trộn đẫm gừng, lạc giã nhỏ. Đường và tương ớt làm gia vị chính. Tất cả được nấu kỹ cho sánh.( sưu tầm)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh bèo Bà Ðỏ 06/10/2008
9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận
Thừa Thiên Huế
 
Khách du lịch khi đến Huế thường tìm đến quán bánh lọc Mụ Đỏ, đây là cách gọi theo kiểu người này truyền người kia ,cuối cùng ra như vậy đó! Chứ thực ra quán có tên là quán Bà Đỏ, chắc là người Huế không thích gọi bà mà thích gọi bằng mụ.

Bánh lọc ở đây ngon, dẻo và mềm, bên trong có tôm thịt, ăn với nước mắm có vị cay cay, thiệt là ngon tuyệt luôn, ra đây đúng ngay mùa mưa, ăn món này càng thấy ngon.

Ngoài bánh bèo, bánh nọc ở đây còn có bánh nậm, bánh lá chả tôm rất lạ.
Quán này giá tiền bình dân cái đó là theo mình thôi, chứ con bạn thì nó nói giá vậy là đắt rồi, dắt mày đi ăn cho biết Huế có gì thôi chứ mấy chỗ khác còn ngon và rẻ hơn. Cái gì mà kì vậy trời……….
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Nam Giao Hoài Cổ 06/10/2008
321 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế
Thừa Thiên Huế
 
Uống cà phê là một cái thú không thể thiếu của người dân Huế. Hơn thế, những ai ghiền cà phê không chỉ đơn thuần đi uống cà phê để thưởng thức vị đậm đà của nó mà còn ngắm nhìn không gian, kiến trúc hòa quyện với chút tâm hồn Huế, đặc biệt là với kiến trúc nhà rường hiện nay đang dần được khôi phục ở Huế.

Bước vào quán, lữ khách đã có thể cảm nhận được mùi thơm từ hoa cỏ trong vườn hòa quyện với mùi hương vị thức uống được pha chế thơm nồng, quyến rũ. Tất cả, gợi lên một chút hoài cổ, một chút xa xăm khiến lòng khách dịu lại, bâng khuâng.

Tại đây, có những danh trà mà ngày xưa các cung tần mỹ nữ rất thích, các danh trà nổi tiếng của Trung Quốc, Đài Loan rất tốt cho sức khỏe. Hay hương vị cà phê Hải Đăng thật lạ, thật ngon, đúng gu của người dân xứ Huế.

Mặc kệ ngoài kia là nắng đổ hay trời đông giá rét, du khách sẽ thấy lòng mình dịu lại khi nhấm nháp hương vị đậm đà trong tiếng nhạc Huế và nhạc Trịnh đầy chất triết lý và chiêm nghiệm cuộc đời. ( theo khamphahue)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Rạp chiếu phim Diamond 30/09/2008
Tầng 4 Siêu Thị Đà Nẵng, Quận Thanh Khê
Đà Nẵng
 
Rạp này có trước megastar, quy mô không bằng, chất lượng hình ảnh hay âm thanh cũng không bằng, phòng chiếu nhỏ, nhưng thực sự thì mình vẫn thích chỗ này, có lẻ vì quen xem phim ở đây, và cũng có khá nhiều kỹ niệm.

Nhân viên bán vé hay soát vé đều dễ thương với khách hết, họ tận tình hướng dẫn lắm.

Điều đặc biệt là, chỉ có ở đây mới có những bộ phim tình củm hàn quốc lãng mạn, nếu bạn nào mê phim hàn thì đến đây là hợp lý rồi, không có chỗ nào chiếu đâu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Rạp chiếu Phim Megastar 30/09/2008
Vinh Trung Plaza, Quận Thanh Khê
Đà Nẵng
 
Rạp này mở ra một kỷ nguyên xem phim mới cho các rạp chiếu phim ở Đà Nẵng, từ ngày ra đời đến nay thì tất cả các rạp nhỏ ở Đà Nẵng đều nhường chỗ cho Megastar. Mà cũng đúng thôi có chỗ nào xem phim ở Đà Nẵng mà hoành tráng vậy đâu, mấy cái rạp nhỏ vừa cũ kỹ vừa nhỏ không còn đáp ứng nhu cầu giải trí nữa.

Nằm trong một toàn nhà hoành tráng ở Đà Nẵng, trung tâm mua sắm, xem phim ở đây cực đã, từ màn hình âm thanh hay ghế ngồi đều đạt chuẩn của megastar, nên khi bít tuốt về Đà Nẵng chơi thì thấy không có khác biệt gì so với megastar hùng vương cả.

Xem phim ở đây mới gọi là đáng túi tiền bỏ ra.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Bảo Nam Trân 26/09/2008
27 Nguyễn Chí Thanh
Đà Nẵng
 
Địa điểm này thích hợp dành cho khách du lịch, bởi lẻ người dân đà nẵng ít vào đây, có chăng thì cũng chỉ những dân có tiền mới vào thôi.

Với nghệ thuật khắc chạm tinh tế và tỉ mỉ đến tận từng chi tiết thu hút khá nhiều cặp mắt tò mò của khách khi đén đây, bởi lẻ lối kiến trúc này là lối kiến trúc xưa, được phỏng theo mô hình của vương phủ.

Đồ đạc được bày trí cũng khá ấn tượng, hài hòa và làm tăng phần sang trọng của không gian, ngồi thưởng thức thức ăn như thế quả là một sự thú vị.
Điều làm tôi thích thú hơn chính là những cây cảnh, hồ cá và hòn long bộ, tuy nhân tạo nhưng vẫn tạo cho tôi một cảm giác muốn đi dạo và ngắm cảnh.

Hít một hơi mà ăn….Thức ăn ở đây có các món ăn thong dụng của người miền Trung như bánh ướt, bánh nâm, bánh bèo, bún bò, món cao lầu, mì quảng……..

Gía ở đây hơi cao nhưng đáng đồng tiền.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Chả Cá Nguyễn Chí Thanh 24/09/2008
109 Nguyễn Chí Thanh
Đà Nẵng
 
Khi đến với Đà Nẵng bạn nhớ gọi món bún chả cá, mình mach cho bạn một địa chỉ quen thuộc của mình nhé, chả cá nguyễn chí Thanh, quán có diện tích nhỏ thôi, nhưng rất sạch sẽ, còn bún thì khỏi chê rồi, rất ngon luôn.

Đặc biệt của chả ở đây là to và dẹp, ngọt lắm, nước dung rất vừa miệng, bạn có thể cho thêm tí ớt nếu muốn cay hơn

Thêm tí rau sống ở trên nữa, ực ngon tuyệt đó.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
BÚN CÁ 24/09/2008
1A Hải Phòng, Quận Hải Châu
Hồ Chí Minh
 
Quán mì này nổi tiếng ở Đà Nẵng, bạn tôi thì không thích ăn mì quảng ít nước, chắc là đã quen với cách chế biến của người nam rồi, thong thường thì mì quảng ở Sài Gòn, nước nhiều như bạn ăn phở và hủ tiếu, cọng mì màu vàng.

Nhưng mì quảng chính gốc lại không giống vậy, mì quảng phải có màu trắng nốt của gạo, thứ mì màu vàng là do người ta nhuộm màu lên đó, chứ mì quảng chính gốc là màu trắng.

Rau sống rất quan trọng đối với mì quảng, thành phần thường có là rau muống hoặc cải xắt nhỏ, trộn với búp chuối non, rau thơm, rau quế, rau răm, tất cả hỗn hợp gồm mì, rau tôm, thịt gà ( hoặc heo), trộn đều lên, vài trái ớt xanh.

Mình quảng Hải Phòng là địa chỉ thường xuyên của người dân xứ Quảng, vị đậm đà, độ cay cay. Gía bây giờ không biết là bao nhiêu nữa các đây 3 năm mình ăn là 15k, lâu rồi không trở về đà nẵng nhớ mì quảng quá!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp