Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
meocondexuong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

112/5B Thống Nhất, F11, Q.Gò Vấp, TPHCM
Gia nhập: 17/8/2009

Tổng Lượt Xem:  65281

664 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 16
3 sao -
 16
2 sao -
 4
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Trà sữa Tre 15/09/2010
gần chùa Nghệ sĩ và trường Nguyễn Du, phường 11, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Quán này giờ đã chuyển sang bán hủ tiếu chay cả ngày, bỏ bán trà sữa mất tiu òy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các địa có từng nghe nói đến hủ tiếu trà sữa chưa? Đừng hiểu kiểu "hai lúa" là... ăn "hủ tiếu" và uống "trà sữa" nhá! Vẫn là trà sữa nhưng phối hợp với các món khác tạo nên một cách thưởng thức khá lạ miệng. Sợi thạch trắng trắng thường có trong các món chè (lí do của cái chữ "hủ tiếu"ở trỏng!), thêm mấy lát dâu tây, mít, hạt thủy tinh và cả mấy hạt điều (...giả làm thịt...). Tất cả trong một cái tô nhỏ, bỏ đá vào, thêm trà sữa... chậc chậc, dùng một cái muỗng và nĩa để thưởng thức tô "hủ tiếu trà sữa" y như bạn đi ăn hủ tiếu và mì ly í! Vừa mát vừa thơm, vừa lạ miệng.
Chỉ 10k cho một phần, các địa đến thử một lần ở "Trà sữa Tre" nhé!
"Trà sữa Tre" - slogan "Không gian Tre, phong cách Tre" - một quán mới mở nên từ đây đến 30/4/2010 giảm giá 10%. Quán nhỏ, trang trí không có gì đặc biệt nhưng dễ chịu với bàn ghế tre (đúng phong cách quán lun!), trong lúc chờ món uống còn được các chị phục vụ mời bạn... hạt hướng dương đựng trong li đựng nhỏ nhỏ xinh xinh (cũng bằng tre...), cho hẳn một ấm trà thơm thơm nữa nè (uống trà trong li đá nhỏ xíu như ông bà mình hay uống trà í). 
Ngoài "hủ tiếu trà sữa" là các món uống với giá không quá 10k (đối tượng chủ yếu vẫn là HS mà!), điểm trừ là không có thêm các món ăn nhẹ khác nhưng bù lại là trái cây xiên 5k, "thạch tre" 5k (nghe lạ tai quá ha, mình cũng chưa nếm thử hết nữa!)
Thôi nói chung là PR phụ quán này thế thoy, muốn bik mời mọi người ghé thăm "Trà sữa Tre" nào!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh căn Duyên ( Hồng Diên ) 31/01/2010
117L Phan Văn Trị ( Đối diện kho 690 ), phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 

Bánh căn nghe nói là đặc sản Phan Rang. Ở tiệm này ngoài bánh căn trứng, bánh căn tôm mực còn có bánh xèo nữa. Bánh căn trông giống bánh khọt Nam Bộ, nhỏ nhỏ, tròn tròn, tuy nhiên không vàng và giòn như bánh khọt. Bánh này ăn kèm với mắm nêm, mắm đậu hoặc mix 2 loại mắm lại, theo ý kiến của MC thì mắm trộn ăn ngon hơn. Rau sống và mắm có thể lấy thêm thoải mái. Nhìu ng khi đến đây chủ yếu là ăn mắm với rau sống, kêu có vài cái bánh thôi. Bánh căn trứng ăn giòn, ngon hơn bánh căn tôm mực. Bánh căn tôm mực bị nước từ tôm và mực chảy ra làm bánh bị mềm. Còn bánh xèo thì Mc chưa ăn thử vì thấy nó cũng không có gì đặc biệt hơn mấy cái bánh xèo miền trung mà giá lại mắc hơn.
Giá:
       _ Bánh căn trứng 7k/ đĩa (5 cái)
       _ Bánh căn tôm mực 11k/ đĩa (5 cái)
       _ Bánh xèo 3.5K/cái
       _ Bánh xèo đặc biệt 5k/cái
        Nước uống đồng giá 6k
Quán này thuộc loại bình dân, bàn ghế nhựa thấp. Chỉ mở cửa buổi chiều từ khoảng 4g30 - 7g, rất đông khách, nhất là đến giờ tan ca của công nhân có thể xảy ra tình trạng hết chỗ ngồi, tự phục vụ luôn ( tự lấy mắm, tự lấy rau ), đôi khi còn đưa lộn món, người phục vụ không biết khách nào kêu, để đại cho mình ăn luôn. Không có người trông xe nên khi quán đông khách cũng thấy hơi hồi hộp cho em xe của mình thiệt. Cái khoản phục vụ thì quán này hơi tệ, còn đồ ăn thì rất ngon, sự đông khách của quán minh chứng cho điều này. Các địa đến thử xem nhé

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phố Đồng Hồ 07/01/2010
Hồ Xuân Hương ( cạnh trường cấp 2 Collete), Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hum ni Mc tiếp tục loạt bài về các con phố, mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho những địa lỡ mê thời trang nhưng túi xìn eo hẹp :))
Con đường Hồ Xuân Hương này nhắc tới là người ta nghĩ ngay về bán giày dép, nhưng mà Mc kết nhất ở đây vì bán la liệt đồng hồ đeo tay. Mẫu mã đa dạng. Hàng lề đường nên giá rẻ thôi. Đồng hồ bình thường thì chỉ khoảng 35-45k/ cái cũng đẹp bao la, loại đẹp, mốt thì khoảng 80k/cái. Rẻ wá trời. Mc mua 1 cái 45k ở đây, vô nhà sách thấy cái y hệt mà 85k!!!! Có điều ở đây nói thách lắm, lúc nào cũng fải trả theo công thức: người bán hét 60 mình trả 30, k chịu thì trả 35, đến 40k thì bán liền, đúng là hét lời vô tội vạ. Ai chuyên nghiệp trả giá tới đây mua là hay nhất. Chất lượng đồng hồ thì hên xui, hàng Trung Quốc mà, dù đường vắng người wa lại nhưng mình cũng đâu nghe rõ đc tiếng kêu của đồng hồ mà bít máy ngon hay dỏm. Nhưng mà đã tới đây mua thì chủ yếu đeo cho đẹp, hết pin hay máy hư thì bỏ luôn, khỏi sửa chữa ( em của Mc chuyên làm trò này chứ ai).
Đồng hồ chủ yếu bán buổi chiều, tầm 3g hơn, đến khi trời tối thì nghỉ, gần tết họ bán đến lúc 7g hơn luôn. Còn sáng thì hôm bán hôm k.
Ngoài bán đồng hồ ra thì Mc còn thấy 1 vài hàng bán mắt kiếng nữa. Đường Hồ Xuân Hương ngắn ngủn, vắng người, bán đồng hồ dọc hết con đường luôn, tha hồ "wẹo lựa"
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Ice yogurt 02/01/2010
558 Quang Trung ( đối diện Kinh Đô Bakery), phường 11, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Bữa nay sẽ giới thiệu 1 địa chỉ Ice yogurt đầu tiên ở Gò Vấp ( mà MC biết). Quán này chỉ có cái tên đơn giản Ice Yogurt nhưng cũng đã đủ để nói lên tất cả những gì về nó. Chỉ thấy phục vụ độc món yogurt. 
Ưu điểm:
1. Nhân viên nhiệt tình.
2. Giá rẻ 18k/100g. Giờ tiệm khác toàn bán 20k/100g ah.
3.Buổi tối ngồi trên lầu, nhìn wa cửa kiếng có thể ngắm đường phố.
Nhược điểm:
1. Ít mùi yogurt. Chỉ có thể phục vụ 4 mùi trong 1 ngày. May mà thường xuyên thay đổi mùi.
2. Topping hơi nghèo nàn. MC ghé lại lần nào cũng chỉ thấy mấy thứ trái cây như dâu, chôm chôm, mứt quả lí, mứt chuối, chocola tròn, bánh oreo cắt nhỏ và vài thứ nữa k nhớ lắm, hạt điều còn bị khét. Nói chung bạn nào mún trang trí cho li yogurt đẹp lung linh thì đây k fải chỗ lí tưởng, chịu khó ra Bliss mắc hơn 1 tí nhưng mà topping bao la.
3. Trang trí không gian trong tiệm không nổi bật.
4. Chỗ để xe wá nhỏ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Scoop 10/12/2009
Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Nhà hàng này nằm ngay cạnh Big C Gò Vấp nè. Bên dưới là KFC, lầu 1 mới là Scoop. Nghe đâu đây là 1 nhà hàng phục vụ theo kiểu Mĩ.
Ấy thế nhưng ấn tượng đầu tiên của MC về Scoop là nhân viên phục vụ chậm chạp, khách đến ngồi chờ mãi mới có người tới phục vụ. Chờ đến khi có đồ ăn còn lâu lắc.  Hơi bị amateur.
Được cái ở đây nhìu loại thức ăn, đồ uống và tráng miệng. Thức ăn thì cũng fình fường thôi. Nhóm của MC đi ăn kêu pizza, cơm chiên hải sản, nui xào, đùi gà tempura. Có mỗi pizza thấy ngon, mấy thứ còn lại ăn nhạt nhẽo lắm ah. Pizza vỏ dày, nóng hổi, dòn rụm, ăn đã lắm nha. Cái nhỏ 39k, cái trung 79k, cái lớn 100 mấy cũng k nhớ rõ lắm. Kem ở đây khá nhìu, so w bud thì giá cả cũng xêm xêm. Trang trí kem coi cũng đẹp, fải cái kem ngọt và ngán wá. Còn cái vụ tự chọn và decor cho kem ở đây có hay k thì MC k rõ nữa.
Scoop có khu vui chơi cho bé, gần tủ kem, fụ huynh có thể an tâm cho bé chơi thoả thích khi đến đây ha.
Chấm cho Scoop: Fục vụ * , Thức ăn ***, Giá ** (hơi cao 1 tẹo so w thu nhập của người dân ở đây), Khung cảnh ***
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phố Nước Mía 25/11/2009
Trần Thị Nghỉ, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 

Ở Sài Gòn có rất nhiều con phố mà đi suốt cả con đường chỉ bán độc 1 món. Nổi tiếng thì có: ăn trái cây đĩa Nguyễn Cảnh Chân, mua đồng hồ lề đường bạt ngàn thì ghé Hồ Xuân Hương, nhan nhản hàng bán phục linh, mực tươi nướng thì k thể k kể đến Hoàng Minh Giám công viên Gia Định...     
K bít nguyên nhân của việc hình thành những con phố này là gì nhỉ? Theo MC tìm hiểu thì người bán thích tập trung lại 1 chỗ như vậy để dễ bán hàng hơn là bán tản mác mỗi người 1 nơi vì có cạnh tranh thì có bán đắt hàng!!!Còn người mua thì lại thích đi dọc theo 1 khu phố, so sánh hàng này với hàng khác, về chất lượng, giá cả... và cảm thấy dễ lựa được món hàng mà mình ưa thích hơn. Tâm lí người mua thường cho rằng ở gần kề nhau như thế này thì người bán phải cạnh tranh = cách giảm giá, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ để câu khách. Nhg k hẳn như thế. Trong cùng 1 con phố thì người bán dường như có sự thoả thuận về giá cả w nhau hay sao í. Cứ hễ hàng này lên giá là i như rằng hàng khác cũng lên, có chăng họ chỉ cạnh tranh w nhau bằng chất lượng thôi.
Có những con phố như thế này tạo thành 1 đặc trưng của Sài Gòn, k thua kém gì Hà Nội 36 phố phường hỉ
Hôm ni, MC sẽ bắt đầu giới thiệu về con phố đầu tiên trong bộ sưu tập bỏ túi của MC. Đó là phố nước mía Trần Thị Nghỉ. Con đường này nhỏ xíu xiu, trên bản đồ của Thổ Địa còn k đc ghi tên. Nhỏ thế nhg có phải đến tròm trèm 7,8 hàng nc mía. Tuỳ mỗi hàng, đến đây sẽ thấy cả loại máy ép nc mía truyền thống và loại ép nc mía siêu sạch. Giá thì mềm èo, 2-3k/li to đùng. Thường thì mía tắc 2k, mía thơm, mía sầu riêng 3k, nhưng giá cả tuỳ mỗi hàng mà có thay đổi chút ít. Theo "công nghệ mới" nên có li nhựa ép plastic kín miệng li để mang về.
Số nhà ở đây đánh lung tung nên MC k thể cung cấp địa chỉ hàng nào uống rẻ, ngon, phục vụ tốt. Chỉ nhớ là có 1 lần ghé fải hàng cực tệ, có ghi chữ trên xe nước mía là " Tắc, Thơm, Dâu, Sầu Riêng", em bán hàng thuộc loại tậm tịt cực. Kêu mùi nào thì em í cũng chỉ toàn bán cho cái li chẳng có mùi gì ngoài nc mía nguyên, chẳng có lời giải thích rõ ràng, oy cũng ko chọc cắm dùm cái ống hút như những hàng quanh đó, làm MC fải tự làm, lớp ép plastic ép k chặt nên khi chọc cắm ống hút nước mía bị văng ra tè le. Cạch đến già cũng k ghé hàng em í nữa.
Đến đây bạn sẽ thấy nhà bán nước mía nào cũng có người ra vô thường xuyên, tuốt vỏ mía òy đem đi bỏ mối cho người ta nữa. Cũng hay

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Bột chiên Phương Oanh 07/10/2009
Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Từ ngã 6 Gò Vấp đi về hướng ngã tư Thống Nhất - Quang Trung thì tiệm nằm bên tay fải. Dễ thấy lắm, tiệm này nằm ngay bên hông 1 nhà thuốc, hàng lề đường mà. Chiều bớt nắng mới mở hàng.
Bột chiên ở đây ngon cực. Bột chiên jòn rụm, nước tương chan fa vừa ăn, tg ớt cay cay, hơi chua (xin tg ớt này về ăn với cơm thì ngon fải bít), ăn kèm với đu đủ bào nhìu vô cùng. Tảng bột chiên với trứng xếp đầy kín 1 đĩa, ăn xong no ngắc ngứ . Lưu ý là nếu chỉ ăn chơi thì đừng ghé đây vì ăn xong bạn sẽ ko ăn đc cơm nữa. Đĩa bột chiên to oành ấy chỉ có giá 10k, ăn trừ bữa cg đc wá ha.......Cô chủ wán hay dụ dỗ mua thêm sữa đậu nành, nhg MC chưa bao jờ dám thử vì ăn một đĩa bột chiên, uống hết ca sữa đậu nàh thì bể bụng như chơi. HEHE
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cơ Sở Sản Xuất Bánh Ngọt Hỷ Lâm Môn 29/09/2009
Quang Trung, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 

Bánh mặn thì ko thể so w Đức Phát, nhg về khoản bánh ngọt thì hơn đứt Đức Phát. Bánh ngọt Đức Phát trẻ con còn fải thốt lên " ngọt khẹc". Nhg bánh ngọt Hỷ Lâm Môn thì khác. Bánh có độ ngọt vừa fải, hình thức cg bắt mắt. Bánh cake nhỏ nhỏ, xinh xinh, sn mua vài cái, ăn nhìu loại cho bít. Tống vào ngăn đá tủ lạnh, để cả ngày bánh cg ko bị biến thành đá, lấy ra ăn ngon cực, ko còn cảm giác ngọt nữa, sẽ mún ăn nữa ăn mãi, nhg mà fải ăn cho nhanh, ko nó hết lạnh thì sẽ ngán. Mà cg khó ngán lắm, bánh kem ở HLM cho bạc hà the mát, cộng thêm cái mát khi để ngăn đá, tuyệt cú mèo.
Bánh ở HLM có ưu điểm giá cả fải chăng, nhìu loại bánh cake hơn Kinh Đô. Mỗi lần sn Mc chỉ thíc ra đây mua bánh về thôi

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chè Mỹ 26/09/2009
226 Thống Nhất, phường 16, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Chè Mỹ có nguyên cả hệ thống, cửa hàng chính nằm trên Nguyễn Văn Đậu, ngoài ra còn có thêm chi nhánh ở Trần Huy Liệu, Thống Nhất... Hôm wa mèocon mới đi ăn thử ở chi nhánh Thống nhất. Chi nhánh này khai trương cg đc mấy tháng òy. Tới lúc 10:30am, sớm wá nên kêu li chè bơ ăn thử mà chưa có, dành kêu li chè mỹ. Ngonchè ko wá ngọt, có mít, dừa, thạch xanh ăn dai dai, thạch dừa, hột lựu xanh đỏ ăn jòn. Li chè có 8k thoai. Up menu cái nào:
          _ Chè đậu, chè bắp, chè khoai môn, cơm rượu, yaourt, bánh flan, chè xôi nước, sữa tươi, xôi vò, chè đậu ván : 4k
          _ Rau câu :3k
          _Cocktail, chè thập cẩm, đậu xanh đánh, đậu xanh hột, chè đậu đỏ, chè đậu đen, thạch dừa, xí muội, đá me, sâm sữa dứa, chanh dây : 6k
          _Thạch củ năng, thạch củ sen, thạch thốt nốt, thạch nhãn nhục, thạch vải, sâm bổ lượng, cocktail dừa, chè bơ, yaourt đá, chè ván nước, chè hột sen, chè đậu ngự: 7k
          * Các món nhẹ:
           _ Gỏi cuốn, bì cuốn :3k
           _ Cá viên, tôm viên chiên, há cảo chiên, há cảo hấp : 4k
           _ Hoành thánh chiên; 5 k
           _ Gỏi khô bò: 7k
           _ Bột chiên: 10k
          * Đặc biệt:
           _ Chè mỹ, cocktail sữa, thốt nốt đậu xanh sữa : 8k
           _ Chè thái : 10k
          NHẬN ĐẶT XÔI CHÈ
Thấy cg đc wá ha. Chỗ này thích hợp tụ tập bạn bè nè. Tiệm ở Thống Nhất đc ưu điểm là mát mẻ, đông 1 chút cg ko sợ nóng
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bò Né Hai Chị Em 22/09/2009
Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 

(gần chợ Thông Tây cũ)

Quán mở cửa buổi sáng, khoảng 1h nghỉ, chiều 5h bán lại. Quán rất đông khách, đến 10h đêm còn thấy đông. Đông wá nên nhìn có vẻ hơi nhỏ.
Thức ăn ngon, giá mềm, từ 16k trở lên cho beefsteak. MC mới ăn ở đây 1 lần, fần 22k gồm 1miếng beefsteak, 1 trứng oplet, pate + 1 bánh mì. Bò ở đây mềm, ko dai nháx như bò ở Hoả Diệm Sơn. HDS thì thôi khỏi nói, bò nổi tiếng dai, MC cắt rát cả tay mới đứt, cắt miếng thịt mà i chang đánh trận.      Ghét HDS lắm.... Đến  "Bò né 2 chị em" còn có thể thưởng thức các loại thức ăn khác như cơm chiên, mì....mấy cái ni MC chưa thử nên ko bình luận đc. Giá cả rất bình dân nên ng ta đến ăn chật cả wán. Fục vụ nhanh. MC mún ghé lại đây lần nữa if có dịp

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp