Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Cao Thị Hải Nguyên
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 2/12/2008

Tổng Lượt Xem:  10714

30 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Sen 03/12/2008
6/1 Nguyễn Huy Tưởng, P. 6, Q. Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Cafe Sen thì lúc đầu cũng không gây ấn tượng với mình cho lắm, mình thường xuyên nhìn thấy nó,. vì nó gần chỗ đi học thể dục của mình, cứ ngày ngày đi ngang qua nó mà mình cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có 1 ngày mình bước vào quán.

Rồi 1 ngày hí hửng, được nghỉ tiết thể dục về sớm, mình ngại đi xa, thế là cả bọn kéo qua quán Sen để relax 1 tí. Cũng như thường lệ mình chỉ kêu món ưa thích là kem chocolate... c không nghĩ rằng nó có thể ngon thế, không khí trogn quán cũng rất tốt.

Ngồi đắm chìm trong dòng nhạc tại quán 1 lúc, mình xém tí nữa quên giờ về. Vì chỉ được ở đấy chút xíu thôi, vì thời gian được nghỉ tiết rất ít nên mình phải về sớm, thế là lúc ra về, lòng tiếc rười rượi, vẫn chưa muốn về. Cả lũ bạn cũng công nhận quán rất được. Hẹn sẽ có dịp khác lại vào đếy. ^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà sữa Blog 02/12/2008
210 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Blog thì thật sự mình không ghé nơi ấy nhiều, điều đầu tiên mình thấy ở blog là một màu xanh,làm gợi lên cái sở thích màu mè vốn có của mình ^^. Phong cách của blog tuy hơi giống một số quán dành cho teen khác, nhưng đặc biệt, thức uống ở đây rất ngon. Xứng danh lá Trà sữa he. lại còn có wifi, khỏi mắc công phải ra net ngồi hay đi vòng vòng mà kiếm nữa, rất là tiện nè. Thái độ phục vụ của Blog lại rất tốt, nhiệt tình :X. Có thể nói Blog đáng là 1 nơi để rủ rê bạn bè vào mà hội họp. hihi

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mr Bầu 02/12/2008
69/41 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Mình học ở gần quán, vô tình, bạn bè nó rủ đi, lần đầu tiên bước vào quán mình thích thú vô cùng. Cũng ko ngờ lại có 1 quán cafe-kem dành cho teen chúng minh good đến như thế. Mình rất thích. Không gian đẹp, yên tĩnh, thức uống ngon, quan trọgn là lại có cuốn lưu bút để mình viết những kỉ niệm vào đấy. thật là hay. Mình muốn dắt tất cả bạn bè đến đấy., để khoe nà. Mà mình cũng mong Mr.Bầu ngày 1 thêm đông khách, càng đông càng vui ha! :X
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu