Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
SNP
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 20/6/2008

Tổng Lượt Xem:  65218

1253 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 45
3 sao -
 21
2 sao -
 10
1 sao -
 5
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cục Gạch Quán 29/11/2011
92B Thạch Thị Thanh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cuối tuần đó sáng thứ 7 vẫn phải lết ra khỏi giường đi học.Muốn được đi đâu đó thay đổi không khí thế là học xong bắt đầu chiến dịch cà kê rủ rê mấy đứa bạn,rủ xong lại chẳng biết đi đâu ;)) mình thật có duyên. May thay em gái thằng bạn mình có 1 quán lạ muốn chek thế là a lê hấp phóng lao đi tìm cảm giác mới.Nghe bạn ấy giới thiệu sơ là quán cơm bình thường thôi không phải nhà hàng xa xỉ nhưng có một nét rất độc đáo,đến nơi rồi biết. Quả thực mình đã bị ấn tượng mạnh khi bước chân vào CGQ.Cái cổng của quán chỉ mở 1 cánh,làm mới đầu tụi mình còn sợ nhầm quán hay quán đóng cửa, phải cử 1e xả thân qua hỏi han ^^.Bước vào quán thì choáng toàn tập,những cái bát, cái dĩa, cái ly,tất thảy mọi thứ đều thuộc về xa xưa hoài cổ, ngay cả cái đài cassette mở những bản nhạc du dương cũng thuộc về xưa kia.Quán như 1 ngôi nhà cổ kính lạc giữa đô thị hiện đại. Sau khi đi 1 vòng tham quan khắp các xó xỉnh của quán thì tụi mình cũng yên vị.Chú chủ quán đem ra một bình trà và những cái cốc xinh xinh,1 cái tô và bịch bỏng ngô cho khách thưởng thức lót dạ chờ bữa ăn của mình.Đến CGQ bạn không cần phải lăn tăn chọn món mà sẽ được thưởng thức những món ăn theo thực đơn hàng ngày của quán,chỉ cần bạn báo với quán là muốn làm phần ăn bao nhiêu người thôi.Hôm đó mình được thưởng thức cá chiên,dưa cà muối và canh rau đay nấu cua+cà.Những món ăn rất đồng quê và tươi ngon như một bữa cơm gia đình ấy được dọn ra trên 1 cái môm nhôm. Lâu lâu lại được tìm về những kỷ niệm ngày xưa thật là thú vị.Mình thấy có rất nhiều anh chị,bạn bè dẫn người thân hay bạn bè nước ngoài đến quán rất nhiều.Vừa để tìm lại một kỷ niệm ngày xưa vừa giới thiệu cho bạn bè thế giới một nét văn hóa Việt Nam rất ấm cúng. Ah mình còn rất thích món nước khế ở đây nhé,thêm tý mật ong vào là ngon tuyệt với luôn ấy!Nhắc tới lại thèm và nhớ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng SO BEAK SAN 29/11/2011
85 Nguyễn Thái Học
Hồ Chí Minh
 
Được mọi người giới thiệu và khen rất nhiều,bản thân mình lại là người rất thích văn hóa HQ,đặc biệt là ẩm thực nên không bỏ qua cơ hội ghé quán Quán nằm gần khu trung tung sài gòn nhưng giá cả rất phải chăng,kiểu quán ăn gia đình nên không gian ấm cúng,thoải mái Con mắt to hơn cái bụng, mình đã thử combo mỳ đen+mỳ hải sản cay và tokbokki.ăn xong lăn về Thích jajangmyun nhất.vị vừa phải ko bị ngán Nhỏ bạn không ăn được cay có dặn chị pv lúc order,xong lúc bưng ra bạn mình thử nước mỳ suýt sặc .Món này không hợp khẩu vị mình lắm mình hay ăn tok nhất, có khi còn mua tự làm.theo chủ quan của mình thì phần tok ở đây hơi nhiều rau,thấy rau ko thấy bánh tok nhìu ngồi kím hơi bị dzui.Ah lần đầu ăn tok có bỏ khoai lang thấy dzui dzui ăn cũng hợp Giá cả của quán rất ok,một phần ăn rất nhiều.2 món trên hết 210k ăn xong có trái cây tráng miệng. Lần sau sẽ thử "phần ăn truyền thống" hồi chiều mình đi ăn sớm 5pm,ngồi dưới nhà,được 4 bàn mà hết 2 bàn kiu phần này rùi. ah cá nướng nữa có 1 bàn 6 chú HQ gọi món này khí thế
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Thể dục Thẩm Mỹ California Wow 05/07/2009
Parkson Hùng Vương, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Cơ sở vật chất cực kỳ hoành tráng nha.Mình tập cơ sở bên Lê Lai thấy nó oách lắm ùi muh nghe nói bên Hùng Vương còn đẹp và rộng hơn nữa.
Dzui nhất khi đang ký tập ở Cali là màn trả já lúc mua phiếu tập.Phải là cao thủ trong chuyện trả já thì mới mong hem bị mấy bạn sales ở Cali dzụ.
mình với mẹ đi tập chung,2 người 13tháng 1560$ mà vẫn bị hớ hiz.....
ngày đầu tiên tham ja bạn sẽ đc bố trí 1 huấn luyện viên riêng sẽ chỉ bạn các máy tập thik hợp để bạn luyện tập,sau buổi đó thì bạn thấy phương pháp tập nào thik họp với mình thì cứ tập thoải mài.Mình thì chỉ chạy bộ với yoga ùi bay dzo fòng sauna of nó ngồi,tuần nào cũng chăm chỉ 3 ngày dzô đó júp sức khỏe mình cải thiện ít nhiều
các loại máy móc hỗ trợ cho việc tập luyện rất nhìu,muh mình bik chức năng thui chứ hem để ý tên máy ở lầu 9 với lầu 6,lầu 4 là khu tập yoga với các điệu nhảy hiện đại.lầu 2 là khu thay đồ và fòng sauna.
nhân viên uk,fòng ốc máy móc uk lun
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Mỹ 22/05/2009
11 Số 41, Phường 6, Quận 4
Hồ Chí Minh
 
Hè năm nay thời tiết thất thường wớ,cứ mưa rùi lại nắng làm mún điên lun.
9h-12h muh lê lết ngoài đường như mình hum nay áh thì ...... nắng cháy da lun,nóng mún bốc khói,kiểu này chỉ mún đc chui dzô 1 wán máy lạnh ngồi ăn kem thui.Muh dạo nỳ kinh phí hẹn hẹp nê n mý chỗ như Bud hay Goody hem dám bén mảng tới,mắc công ăn xong dzô rửa ly trừ nợ.May nhỏ bạn mới lang thang trên thổ địa search được địa điểm này,já rẻ muh thấy mọi người khen giữ wá thế là alehap chạy wa thử hương vị kem Mỹ là như thế nào
Wán này kế Bột Gạo cũ nè,dễ kím ơi là dễ lun.Không gian hơi nhỏ nhưng đi buổi trưa nên cũng wán kô đông, mình thấy vẫn thoáng.Nhân viên dễ thương,phục vụ tận tình.
Vị kem ngon,ngọt vừa,dậy mùi.
Còn ghé dài dài nếu có dịp wa w4 ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Massage Foot 10/04/2009
273 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đc người bạn cho copon of Massage Foot cũng lâu rùi muh chưa có dịp đi thử!!Sẵn dạo gần đây gặp nhìu chuyện kô vui đang trong tình trạng stress nặng nên hú nhỏ bạn lên đây thử xem có giúp đc jì cho mình kô!
Và kết wả đúng nhưu mong đợi thiệt!Sau khi xông hôi,tắm táp xong thì đc 1 chị massage cho!Lúc mới bắt đầu hơi đau nhưng đau mà hiẹu wả làm những mệt mỏi trong mình tan biến phần nào!Chỉ làm hơi phê hay seo muh ngủ  wên lúc nào hem bik lun >"<
Tips 50k cho chị ấy dzì mình cũng đang "sanh dziên nghèo hiếu học".Nhưng sau lần này chắc mỗi tháng ráng dành dụm ghé massage 1  lần để refersh lại bản thân,cho tấm thân 1  khoảng lặng để có sức cày tiếp.
Àh wên nói về kô gian of MF,rất sang và làm những người lần đầu tiên đến dễ khớp!Nhân viên ai  cũng friendly từ anh gửi xe,mý chị tiếp tân tới massager lun.
Địa điểm này hơi lum xùm nhưng mình thì thấy đc!Ghé dài dài
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán SCOOP 05/04/2009
19A Đồng Nai, phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
hui` t2 sn nhỏ bạn nên mò lên đây.Chủ địa điểm chịu khó pr cho quán bên 5s lém!!!!!
Tính lên thưởng thức kem cơ muh bị mí bạn dzụ dzỗ ăn trc kem sau.Muh khổ nỗi ăn xong no căng chẵng thưởng thức đc kem!!!!Nhìu món ngon lém để post lên cho mem thodia tham khảo Mì hải sản ăn cũng đc muh chưa đặc sắc lém!.Quán nằm tron g hẻm nên hơi vắng,nhân viên phục vụ chưa đc tốt lắm,chậm nhưng muh bữa thì thấy cũng friedly hem đến nỗi nào







 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Lẩu Cá Q5 05/04/2009
đừơng Dương Tử Giang, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
trời nóng muh kóoái ăn lẩu.Sở thik của mình cũng wa1i dị thiệt.
Mò lên Dương  Tử Giang vì nghe đồn lẩu ở đây ngon mà rẻ lắm..Công nhận là rẻ thiệt!!!!!Mình đi 5 người kiu lẩu cá diêu hồng ăn no căng bụng lun muh chỉ tốn có 68k(nước lẩu+ca' 50k,rau,bún linh tinh 18k),châm nước thêm ko tinh thêm tiền.
Nước lẩu đậm đà,hơi cay nhưng ngon Các món khác ăn cũng đc:lươn xào lăn với mực chiên giòn trung bình các món khác là 30k/ dĩa
B nào ghiền món lẩu như mình thì nên lên đây thưởng thức.Đi xa nhưng rất đáng
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Sủi cảo 31/03/2009
193 Hà Tôn Quyền, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Hồi còn mài đít trên ghế nhà trường thì Hoành thánh là món mình thik nhất và hay ăn nhất,muh thấy nhìu người bảo Sủi cảo ăn ngon hơn nhìu nên cũng ham hố đi thử cho bik với thiên hạ.
Lên thodia search thì thấy ở HTQ có nhìu quán nhất nên dù từ nhà mình chạy lên xa tít tắp nhưng vẫn cố mò lên
Lần đầu:đi lạc kiếm mãi mới ra quán,mệt phờ lun vì trên đó đường nào cũng giống đường nào =.=Vào quán thấy menu cũng phong phú lắm chẳng bik lựa món nào nữa........Sau 1 hồi chọn sủi cảo hải sản.Ăn đc,nước dùng đậm đà,miếng cảo to nhân thơm cũng đậm đà nốt.Nhỏ đi chung ăn sủi cảo chiên thì thấy kô thú vị = món của mìh,hơi khô với lại nhân cũng bị ít hơn
Lần 2:đi tới 4 đứa,dzòng dzòng chẳng bik đi đâu,tự nhiên lại thèm sủi cảo thế là rủ tụi nó chạy lên.Đang đi tụi nó cứ bảo xa la mắng ì xèo,cũng may khi đến nơi và thưởng thức xong thì đứa nào cũng bảo đángmay ghia.Hum đấy thì ăn mì sủi cảo,cho nhìu wa1 làm mình ngồi nhây mãi mới xong
Giá cả thì đi lâu rùi hem nhớ,muh 4 tô,3 ly nước hết 8ok thì cũng kô mắc lắm nhỉ!!!!!!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Mì Chú Tắc 31/03/2009
20/6a Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mì Chú tắc có hương vị đặc biệt lém nhé!!!!!Phải nói là tuyệt với và độc nhất Đúng như các địa đã nói mì đc chính tay chủ quán làm ra :mềm nhưng vẫn có độ dai vừa phải,kết hợp với nước lèo beo béo,thơm phức thì kô còn gì sánh bằng.Há cảo ăn kèm cũng khá,miếng há cảo nhìn đẹp mắt kô bị vụn như 1 số chỗ khác,Mùi vị kô kém món mỳ là mấy
1 tô mỳ kèm 1 xửng há cảo hấp đảm bảo cơn đói của bạn sẽ đc làm dịu tức thì ^^
Ghé chi nhánh mới thử mới đc!!!!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bệt Hàn Thuyên 27/03/2009
Hàn Thuyên, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Thú dzị,độc đáo
Cảm giác sau khi thưởng thức cafe Bệt
Đi các quán cũng kha khá,lê lết hàng quán từ vỉa hè đến trong nhà cũng ko it nhưng chưa bao h ghé Bệt mặc dù đã nghe mọi người xung wanh nhắc đến khá nhìu,và mỗi tuần đều đặn 3 ngày đều đi ngang Bệt.Mà cũng tại cái tính dở người "NHÁT" nên tâm lý lúc nào cũng ngại........
T5 có hẹn lên L'Fame mà vì 1 vài lý do trục trặc ko xài đc coupon,hứng chí chạy dzòng dzòng,nhớ tới ước mún 1 lần thưởng thức Bệt để trở thành ng` Sài Gòn đúng nghĩa => wa Bệt,muh hum đấy trời xui đất khiến thế nào nhớ lộn đường làm đi mỏi hít cả người mới đến.
Bệt đã hiện ra trước,khá vắng(chắc do trưa mới 3h)khung cảnh mơ ước ko thấy.Bùn 5s
CHạy lên lề,gạt chống,tắt máy,lỉnh kỉnh linh tinh kiếm chỗ ngồi.MỘt cô xik xik bước tới: 1 nâu,1 bạc tất cả chỉ 14k,ui rẻ dã man muh chất lượng thì ko thua ji các wan' sang trọng
Ngồi dưa cà dưa muối mãi tới 4h30,dzừa mới xách đích ra xe thì........................"Trật tự kìa!!!!!" Thế là như ong vỡ tổ,bay loạn xà ngầu.Ai cũng tay li nước,chân bay lên xe và phóng.Riêng e thật bình thản leo xe và biến .đi cp6ng việc 1 hồi,cố tình về = đường wa Bệt,lại đông đúc như thưở nào.Còn ghé dài dÀI
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp