Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
momong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/8/2008

Tổng Lượt Xem:  23091

70 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Lumineux 06/08/2008
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Biết quán này trên báo "Her World", hôm nay lò mò tìm đến, phải nói là đi lạc mấy vòng mới tìm ra được quán, nhưng thật không uổng công, giống như xem phim trinh thám vậy, tìm được quán đã là một kì công, đến nơi còn phải đi vòng ra phía sau con hẽm nhỏ. Hồi hộp ghê. Phải nói là quán rất đẹp, không biết phải tả như thế nào, vì thật sự là tui chưa bao giờ thấy một cái quán kiểu như thế này, rất thích ánh sáng từ những ngọn đèn, rất thích bàn ghế, và cũng rất thích những bức tranh treo trên tường. Thích những lọ hoa thật đẹp nữa.
Quán phải nói là rất... có hồn. Chắc chắn đây sẽ là nơi tui ghé thường xuyên, không biết đến khi nào mới thấy chán nó đây.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nirvana ( Niết Bàn ) 03/08/2008
37 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Đây là một quán cafe hợp với gu của tui, quán cũ, mọi thứ đều cũ, nhưng khác với nhiều cái sự cũ khác (nhiều quán cố tình tha những đồ đạc cũ kỹ về, nhìn thì cũ nhưng không có sự sống, không có hồn), là nó cũ theo cùng năm tháng của quán (lúc mới khai trương thì mọi thứ đều mới).

Phong cách phục vụ nói chung là tốt, thức ăn hay đồ uống thì không được ngon và bắt mắt cho lắm, nhưng thật sự tui vào đây ngoài chuyện ăn uống thì còn ngồi mơ mòng, ngắm nghiá nhiều thứ xung quanh nữa hihi bởi vậy lâu lâu lại ghé quán này, một chút niết bàn vậy, không tốt sao.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Chiêu 03/08/2008
118 Cao Thắng (mới 124/1), Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên đến Chiêu có lẽ đã trên 15 năm, Chiêu ngày ấy so với bây giờ cũng đã thay đổi nhiều, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thích ghé đây, đến đây để trốn cái ồn ào, tấp nập, đến đây để được nhâm nhi ly cafe phin cùng với một ly đá cục để riêng, tuỳ theo khách muón uống nhiều đá hay ít đá. Nhưng dù gì, nếu quán vẫn giữ lại những nét y chang như ngày xưa, mà không có thay đổi nhiều như bây giờ thì tui vẫn thích hơn, và theo tôi nghĩ quán sẽ đông khách hơn, tui sẽ ghé thường xuyên hơn. Hihi Chiêu, chẳng lẽ đến đây để chờ được yêu hay sao!?
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu