Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
t.h.o.d.i.a
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/9/2007

Tổng Lượt Xem:  53663

620 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 13
3 sao -
 7
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Cửa Sổ Mặt Trời (La Fenêtre Soleil) 10/07/2008
135 Lê Thánh Tôn, Q.1
Hồ Chí Minh
 
Nếu bạn đã từng đi cafe Nếp, ắt hẳn bạn sẽ không bất ngờ về quán này lắm. Và cũng nếu như bạn đã lỡ trót yêu cái không gian của Nếp, thì Le Fenetre Soleil sẽ thu hút bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên ^^.

Đường vào là 1 cầu thang nhỏ, cũ từ thời Pháp. Mọi thứ dường như không được phục chế lại nhiều cho lắm. Đi lên hết cầu thang, bạn sẽ gặp một hành lang dài như các khu chung cư hay có (nét đặc trưng cực kỳ riêng cho nhưng khu nhà Pháp cổ), ngay bên tay phải bạn sẽ thấy bảng hiệu nhỏ màu hồng ghi tên quán.

Quẹo vào, trước mắt bạn là 1 căn phòng nhỏ sáng rực lên (hấp dẫn nhé). Mở cánh cửa đi vào, căn phòng bỗng rộng hẳn lên, và trông sang trọng tuyệt vời. Đập vào mắt mình là 1 cái mùng nhỏ (hơi choáng về vụ này), còn xung quanh thì rất ấn tượng (chắc do mình vốn mê về kiến trúc phòng ốc ^^).

Hôm đó mình đi vào, đi đến cuối phòng ngay khung cửa sổ nhỏ (2 khung cửa sổ cực to kia có người ngồi rồi - nên hok có ngồi dc T_T), ngồi xuống cái ghế sopha bự. cảm giác tật tuyệt khi thả mình trên chiếc ghế đó, thư giãn tuyệt đối luôn.

Quầy cafe được làm trông như 1 bar khá hay, nếu ai thích có thể chọn quầy bar để ngồi cũng được. riêng mình thì mình thích ngồi ở cái ghế sopha to hơn (cực thích ^^).

Quán có phục vụ thức ăn, giá món thấp nhất là 30.000 đ. Còn thức uống thì với món cafe Việt Nam là 30.000 cho cafe đen, 32.000 đ cho cafe sữa. Những món cafe Ý hay khác thì giá giao động trên 35.000 trở lên. Nói chung mức giá phù hợp với vị rí của quán ngay ngoài trung tâm Sài Gòn.

Về wc thì khá ok, sạch và có cảm giác ấm áp, nên dù ngay trong phòng luôn nhưng vẫn ổn, không gây cảm giác phản cảm hay khó chịu trong phòng.


Nếu như bạn muốn tìm một không gian để thư giản, nhẹ nhàng và mang chút bâng khuân, thì hãy ghé Le Fenetre Soleil thử một lần xem. Mình đảm bảo những lo âu của bạn sẽ biết mất hết thôi ^^ (nhưng đừng vào quán rồi cảm cái không gian này, suy nghĩ tùm lum rùi nặng nề thêm nha ^^).

Le Fenetre Soleil xứng đáng là 1 quán cafe cần ghé đến trong sổ tay của bạn. Thử nhé ^^.


-----------------------------------------

Đánh giá

Phong cách: 5 sao
Thức uống: 4 sao
Giá cả: 3 sao
Phục vụ: 4 sao
Âm nhạc: 4 sao

Tổng điểm: 4 sao
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nếp 10/07/2008
17 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua thằng bạn nó gọi điện thoại, kiu rủ nhỏ bạn đi nói chuyện chơi. Thế là hai thằng chảy qua nhà nhỏ bạn, không thấy, call cũng không thấy - Chán. Thế là hai thằng quyết định kiếm quán cafe nào đó mà vào.

Hehe, do duyên số mấy bữa nay đứa em nó cứ dụ mình qua Nếp hoài, nên cũng tò mò, rủ thằng bạn qua đó luôn. Hai đứa chạy đến ngay số 17, nhờ có nghe ngóng trước nên mò đến nơi luôn.

Hix, phải công nhận ai ko rành là khỏi kiếm ra luôn., không nghĩ mình đang vào 1 quán cafe tí nào cả, mà tưởng đang lọt vào nhà dân. lúc đó nhắm mắt đi đại vào luôn, thẳng đến 1 góc tối (cả phòng tối y chang nhà có mình bà già á) và ngồi xuống đó. Xung quanh cũng có vài người ngồi, không gian như 1 ngôi nhà vậy đó. Cô chủ quán đem menu ra, gọi 2 ly cafe xong, 2 thằng bắt đầu liếc hết quán. Lạ và... 2 thằng nổi máu kinh doanh, ngồi vạch ra 1 kế hoạch tuyệt chưa bao giờ hết ^^.

Giờ review về quán nè.

- Quán khá đặc biệt, không gian lạ, ấn tượng cao.

- Nơi đây dùng làm nơi làm việc, thư giản cũng rất tuyệt.

- Có wifi và ổ điện ... khá đầy đủ.

- Có nhạc sống hằng đêm (chưa có time thưởng thức).

- Mở nhạc tuyệt, đúng gu mình thích ^^. (nghe đi sẽ biết)

- Nước uống được. Nước khá thơm (mùi gì uống sẽ biết)


tạm là thế, nghĩ ra gì sẽ ghi thêm vào ^^

Dù sao cũng không thích vụ tính tiền gửi xe, chán. nhưng kệ, quán ấn tượng cao là dc ^^.

p/s: 2 cô chủ nhỏ của quán chỉ ở vn vài tháng (nghe nói thế), nên có cơ hội hãy đến quán nghe cho bằng được giọng ca của cô chủ nhé ^^, tuyệt lắm đó.

update: trừ còn 3 sao vì xét ra nó không bằng những quán mình qua, và... hơi không thoải mái lắm
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Petite Note (Nốt Hoa Mỹ) 09/07/2008
351/4 Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm thứ 7 vừa rồi là 1 ngày hoành tráng khi mà đi 1 lèo 2 quán cafe ^^.

Chả là hôm đó đi làm về, hẹn 2 đứa bạn đi chụp hình. Thế là đi ăn cơm xong, cả đám chạy ra Sài Gòn chụp chụp ^^. Được khá nhiều pô đẹp... nhưng mưa to quá, nên chạy đi... cafe ^^

Đầu tiên là đi Nếp, nhưng sau do bạn mình có nhu cầu... đàn Piano nên ^^ chạy qua Nốt Hoa Mỹ chơi tiếp ^^.

Qua đây, quán còn vắng, nên vừa vào là vọt lên cây đàn luôn. Hôm đó bạn tui hơi mất tập trung nên đàn không hay lắm.

Nói về quán chút ^^. Petite Note thì đến vài lần rồi, vì gần nhà mà. Quán khá đẹp, nhỏ và khá xinh. Tông màu chủ đạo là đỏ và trắng. Đặc biệt trang trí bằng họa tiết vòng uốn mà đại diện là những thanh ghế (đến xem nhé).

Quán có 3 khu vực thấy rõ, vừa bước vào quán là 1 khu vườn nho nhỏ, xinh xinh ^^, ngồi ngoài đây khá thích, nhưng mưa thì... lãng mạn cực đấy ^^.

Đi vào trong, qua 1 đoạn nhỏ là những viên gạch trên 1 hồ nước, bạn sẽ bước vào trong phòng lạnh. Phòng trang trí xinh, treo nhiều bức hình của những nghệ sĩ Jazz xưa. Cuối phòng là dàn nhạc gồm đàn Piano và guitar... Ngay gần cửa ra vào là 1 khoảng góc riêng tách ra với trong phòng (mặc dù cũng ở trong phòng). Góc này rất tuyệt, vì nó cách ngoài vườn bằng 1 tấm kính to, bạn có cảm giác như mình đang ở ngay trong khu vườn đó vậy (mặc dù vẫn hưởng cảm giác từ... máy lạnh ^^).

Nói chung, tuyệt nhé ^^. Còn 1 không gian nữa chưa nhắc đến. Đó là trên lầu. Từ phòng lạnh, bạn đi vào trong, qua cánh cửa sẽ có 1 cầu thang lên trên. Trên này phải nói là Cool hơn nhiều. Nếu bạn đi 2 người thì trên đây là 1 lựa chọn hoàn hảo nhé. Khung cảnh như phim Hàn Quốc luôn, còn ra sao thì... đợi bạn khám phá nhé ^^.


+ Giá nước ở đây không mắc lắm, nhưng cũng không rẻ so với Sinh viên. 1 ly cafe sữa đá giá 26k (bằng bên cafe Trầm rồi).

Nếu bạn cần tìm 1 không gian yên tĩnh, gần thiên nhiên thì hãy ghé Petite Note nhé. Đảm bảo bạn sẽ không thất vọng đâu.

Quán gửi xe miễn phí, wc sạch nên cho thêm 1 sao. trừ 0.5 sao cho nhân viên chậm rót thêm trà, nhưng được cái khi mình lên đàn, họ cười và giúp mình, không phàn nàn, công 1 sao ^^.

Bonus vài tấm hình chụp trong đây luôn.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Terrace 08/07/2008
65 Lê Lợi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
đang ở ngoài Terrace nên ngồi viết lời bình luôn.Hôm nay vừa về nhà xong, chuẩn bị ăn cơm thì nhỏ bạn nhắn tin rủ đi cafe. Hỏi đi đâu thì bảo đi Cửa Sổ Mặt Trời. Thế là ăn cơm cái vèo xong chạy qua đón, chạy ra SG luôn . Ra đến nơi thì quyết định hok vào CSMT nữa mà vào Terrace, lý do là thử vào xem sao ^^ .

Thế là hai đúa quẹo xe vào con đường kế bên gửi xe và đi vào quán. Tại đi làm việc nên quyết định vào phòng lạnh ngồi. Cảm giác đầu tiên khá ấn tượng với màu sắc đặc trưng của quán. Với 3 màu đặc trưng là đỏ - đen - trắng, quán tạo cảm giác sang trọng hẳn lên.

Vể thức uống, giá cả cũng bình thường (so với các quán gần đấy). 1 ly cafe sữa đá là 30k, trung bình từ 35k trở lên. Thức ăn ở mức giá 50k trở lên. Mà thức ăn có vẻ ngon, vì mới vào quán đã nghe mùi thơm do thức ăn mang đến sặc vào mũi rồi.

Âm nhạc ở đây không hấp dẫn lắm, không khí thì xô bồ, không yên tĩnh như Ciao. Nhưng nếu bạn thích cảm giác ngồi ngoài trời thì sẽ khác hẳn, và thích hơn nhiều.

Nói chung tối nay khá tuyệt, mình sẽ chú ý đến quán này và sẽ đến trong 1 buổi sáng khác ^^. Hoặc cũng có khi là 1 buổi chiều cũng có khi.

Cho quán 3 sao thui, vì nó không thực sự hấp dẫn lắm để làm việc, cũng như thư giãn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Bánh Bèo Huế 08/07/2008
165/5 3 Tháng 2, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
hôm nay vừa đi làm về là bay qua quán này ăn thử ^^, tuyệt. Tui từng rất mê món bánh bèo miền Trung  (quê mẹ tui mà), nhưng khi ăn bánh ở đây, vị ngon khác lạ làm tui cũng mê luôn ^^.

Giá cả dc, ăn 20 chén, 1 dĩa bánh nậm, bánh bột lọc, bánh gì nữa á, 2 ly trà đá hết 52k, rẻ chán so với ăn mấy món khác ^^.

Nói chung quán tuyệt, mai đi làm về dám ghé ăn nữa quá ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lumineux 08/07/2008
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Đến quán này được 2 lần rồi. Cũng trong dịp tình cờ được nghe 1 bà chị giới thiệu quá, nói là mới khai trương nên lập tức chiều rủ nhỏ bạn đi luôn. Hôm đó trời mưa tầm tả, chui vào quán là thấy thích ngay phong cách ở đây liền.

- Vốn từng đi Ciao, CSMT hay dạng đó nên vừa thấy kiến trúc của quán, mình liền cảm thấy thích thú với không gian này. Một nét rất riêng, khu vườn nhỏ xinh xinh, căn phòng trệt không rộng nhưng bài trí ấm cúm, lạ mắt, mang nét hiện đại của những năm 60-70. Nếu bạn thích tranh thì cứ việc dòm cho đã con mắt nhé, tranh được treo khắp tường luôn. Nói chung quán là 1 Showroom Pop-Art cho dân nghiện cafe ^^.

- Điều ấn tượng chính là những gam màu tối, ấm (rất hợp gu của tui), được tạo ra bởi 1 loạt đèn màu vàng rất ấn tượng. Ấn tượng ở đây chính là chất Art trong từng chụp đèn ấy. Mình có chụp 1 loạt ảnh về đèn, nhưng có dịp sẽ up lên sau ( các bạn muốn biết thì hãy đến quán xem tận mắt nhé, đảm bảo ấn tượng liền )


- Giá nước ở đây, nếu nói 1 cách khách quan là cao so với sinh viên. 1 ly cafe đá là 25k, cafe sữa đá là 30k. các loại khác từ 30, 35k trở lên hết. Mặc dù giá cao thế ( giá bằng các quán như Ciao, Cửa Sổ Mặt Trời ....) nhưng thật xứng đáng với những gì mà quán mang lại cho bạn. Thức uống ngon, đặc biệt với các món cafe Ý (do nghiện cafe ) ^^.

- Đặc biệt vì mới khai trương nên có giảm giá 10% thì phải, nên tính ra cũng không mắc lắm (đi 2 người giá = Trầm Cafe thui à).


- Một điểm tốt nữa là nhân viên ở đây tuyệt. phong cách tốt, ăn mặc lịch sự, ân cần với khách. Tui đi 2 lần và kết 1 chị nhân viên, xinh và phục vụ chu đáo lắm. Luôn cười với khách nên tạo cảm giác thân thiện. À 1 điểm đặc biệt là quán cho chụp hình thoải mái (còn hỗ trợ cho khách tham quan khi chụp hình nữa ^^), không như mấy quán khác sợ mất decore hay sao á. Nói chung điểm này siu good với mình ^^.

Hôm nay đi lần 2, chui lên lầu và làm 1 loạt ảnh luôn. Trên lầu là 1 phong cách khác, cũng tuyệt không kém ^^.

- Âm nhạc của quán đặc trưng, ko lộn xộn, tạp nham như mấy quán cafe bèo nhèo hiện giờ. Nói chung bạn sẽ có cảm giác thư giản thật sự khi đến quán đó.


Chắc chắn sẽ đến quán này vài lần nữa, vì yêu cái phong cách quán này quá ^^. Còn hàng tá thứ để khám phá nơi quán này mà ^^. Còn các bạn, hãy thử đến xem nào, đảm bảo sẽ mê tít nhé ^^. ( thức khuya up cái hình quán trên lầu cho bà con chiêm ngưỡng nhé ^^, còn vài hình mai up nốt )


-----------------------------------------

Đánh giá
Phong cách: 5 sao
Thức uống: 4 sao
Giá cả: 3 sao
Phục vụ: 4.5 sao
Âm nhạc: 4 sao

Tổng điểm: 4 sao
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Tĩnh Lặng 17/06/2008
61/2D Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
năm ngoái khi vào Tĩnh Lặng, tôi thích nhiều vì không gian của nó. rất Việt, rất nhẹ nhàng và thư giãn. ngày đó, mọi thứ có vẻ thân tương hơn bây giờ,

Giờ khi vào quán, cảm giác đó không còn. Không gian vẫn như xưa, nhưng cảm thấy thành thị sao đó, không gian không còn mát mẻ như xưa nữa.

Trên lầu thì..... thất vọng trong 1 lần lên, toàn cặp... ngồi ôm nhau, mất cả cảm giác Tĩnh luôn. Trong cái không gian nhỏ hẹp đó, mà có nhiều nhóm ngồi nói rất to, làm mọi người mất tập trung .

Âm nhạc quán tạm được thôi, còn nước uống cũng trung bình, không ấn tượng lắm. Giá cả không đắt lắm, 1 tần vài vài lần vẫn chấp nhận dc ^^.


Nếu bạn thích chụp hình, và muốn tìm một không gian lạ, xanh tươi thì cứ thử vào Tĩnh Lặng một lần xem, đảm bảo bạn sẽ tìm được cho mình những hình ảnh đẹp nhất ^^.

Kết: dù quán có đẹp hay xấu, thức uống ngon hay dỡ, cũng là do mỗi người cảm nhận mà thôi. Cafe giờ nhiều, bạn không đi thì sẽ không biết. Hãy nên đến một lần, hòa mình vào không gian nơi đó, bạn sẽ thấy nó đẹp. Đừng phiến diện vào những ý kiến xung quanh quá, mất 1 cơ hội khám oha1 đấy nhé ^^.

Chúc vui khi đến với Tĩnh Lặng Cafe ^^.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lặng 17/06/2008
173 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
ngày xưa quán còn mang phong cách "lặng". nhưng giờ nay nó không được như xưa nữa. Vào quán cũng bình thường, hơi ngột ngạt vì không gian nhỏ. ự yên tĩnh có nhưng bực mình về mạng, dùng wifi không được gì cả.

Giá nước tăng, không rẻ như xưa, xét 1 mức nào đó, cùng mức giá thì vào cafe khác thích hơn.

Mặc dù hồi xưa thích Lặng, nhưng vào Lặng vài lần, mình đã không còn ưu tiên cho nó nữa, gần đó có Trầm, KGM, Mộc và cả Nhỏ và Xinh, hấp dẫn hơn nhiều.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mộc Nhạc 17/06/2008
48/2 Hồ Biểu Chánh
Hồ Chí Minh
 
Đến với Mộc Nhạc, bạn nên đến tầm sau 8h30, khi đó mới cảm giác là bước vào quán cafe, còn không sẽ tức điên lên vì quán mà thôi.

Ngày xưa, trong hẻm chỉ có mình Mộc nhạc, mọi thứ rất bình thường. Đến khi có Du Miên rồi, quán không còn mạnh như trước nữa. Dường như quán chỉ còn hoạt động vào đêm mà thôi. Cũng buồn một chút, nhưng không sao. Vì bây giờ mình đi làm cả ngày mà, tối về đi cafe thì vào Mộc Nhạc là vừa luôn ^^.

Quán pha nước tạm được, giá tầm 20k lên 1 chút. quán nhỏ nên có 1-2 nhân viên thôi.
Tối có chơi nhạc sống, khoái nhất khoảng này. Mỗi lần đi với nhóm, mình đều cho 1 list rewuest những bài yêu thích cả (nhóm nghe nhạc không lời mà ^^), nên chủ quán khá thích, vì chơi nhiều bài lạ. Không thì đi vài lần sẽ nghe lại bài trùng mà thôi.

Quán được cái mỗi bàn có 1 ngọn đèn cầy nhỏ, đặt trong 1 hủ đá lửa trắng, xinh xinh ^^. thích hủ này, mặc dù không đẹp = đèn cầy ở Trầm nhưng vẫn thích cái kiều đèn cầy này ^^.


Nếu có dịp và yêu thích nhạc không lời, bạn hãy ghé Mộc Nhạc một lần xem, ngang ngữa Piano về khoảng nhạc đó (nhạc thôi nhé ^^).

cho 4 sao luôn, mọi người đến và bình tiếp nhé ^^.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sân Vườn Sapa 17/06/2008
176/1F Lê Văn Sĩ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Sapa, cái tên tôi tưởng rằng có thể thân thiết với mình mãi.....

Ngày trước, khi tôi mới bắt đầu biết đi uống quán cafe thì Sapa là nơi tôi đến nhiều nhất. Một tuần cũng gần 5 lần. Ngày đó tôi đi một mình cũng có, mà đi cùng em cũng có. Thích Sapa ngày xưa hơn, có thể không đẹp như bây giờ, nhưng nó thân thương hơn, nhân viên dễ thương, phục vụ tận tình hơn nhiều.

Còn giờ đây, quán đã tu sửa, nhưng nhân viên thì ơ hờ, phục vụ chẳng ra gì cả. Quán thì không có vệ sinh, nước uống siu dỡ T_T.

Nói một cách nào đó, quán bây giờ rất là tệ. Tính cho 2 sao, giờ còn 1 sao thôi. Mất hết kỹ niệm đẹp tại đây luôn T_T
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp