Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Yến ù
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/8/2008

Tổng Lượt Xem:  44844

810 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 6
4 sao -
 10
3 sao -
 14
2 sao -
 4
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Hàng Nhà Đỏ 15/04/2010
417 Điện Biên Phủ, F.4, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Hồi trưa Ù dc bạn rủ đến Nhà Đỏ ăn buffet, cũng thích lắm vì nghe nói món ăn ngon nhưng giá cả khá mắc hihihi.... Vậy mà giá buffet có 88.000đ++ à.... tính lun VAT và phí phục vụ thì tròn 100k lun.... 
Bước vào ko thấy có quầy tự phục vụ như mình hay ăn buffet, mà nv đưa cho mình cái menu buffet, cứ kiu món rùi nv sẽ phục vụ tận bàn lun..... có khoảng 70 món, muốn kiu hết cũng dc, nhưng mà phải ăn hết, nếu có thức ăn thừa trên dĩa thì sẽ tính 60k/dĩa...... kiu zong đợi khoảng 10p sẽ có món ăn, món nào cũng nóng và ngon, phù hợp khẩu vị lắm.... Thích nhất là đậu hủ sốt pate, thịt heo sốt nấm, cá miếng chiên cay, cánh gà chiên nước mắm (mà cánh gà nhỏ lắm..), canh rong biển..........
Ù ko coi dc menu chính thức của quán nhưng nghĩ là giá cả mắc lắm vì khi tính tiền: 5 ngừi ăn buffet, 2 lon ken, 2 lon pepsi, 1 ly trà đá, 5 cái khăn = 709k.........
Nhân viên phục vụ rất chu đáo và dễ thương..... khách đông nhưng thấy trên bàn hết đồ ăn sẽ đến hỏi ngay có mún dùng thêm ko, với 1 món ăn gọi mấy lần cũng dc, kiu món rùi mún bỏ (khi món ăn chưa đem ra) thì nv cũng rất vui vẻ, ko có khó chịu gì hết.... Nếu có đãi tiệc hay rủ bạn bè đi ăn thì ăn buffet ở Nhà Đỏ là tuyệt ^^ 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shabu Sushi 06/03/2010
lầu 4 - Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán này lúc trước là Sakeasushi đó, chỉ thay đổi tên quán thui chứ không có gì đổi hết......
Có điều là quán vẫn tính 10% VAT, nhân viên cũng không dễ thương nữa mà lúc nào cũng đăm chiêu?!?!?
Còn đồ ăn thì dễ ăn, có nhiều món để lựa chọn nhưng phải chú ý là nhìn thấy nhỏ nhỏ nhưng ăn vào cũng no lắm hihihi.....
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Mì Hàn Quốc 02/03/2010
368A Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua đi uống nước với bạn xong, trên đường về ghé vào MHQ...... Quán khá đông nhưng khách ko phải chờ quá lâu....... tính ăn lẩu nhưng đi có 1 mình nên Ù gọi cơm trộn và pizza chiên.....

Tính ra lấy nước ngọt uống thì thấy chỉ có nước cam thôi nên đành uống nước lạnh.... Anh phục vụ đem ra 1 tô kim chi..... 1 lúc sau thì đem cơm ra, gồm dưa leo, rau cải, cà rốt, hành tây, thịt heo thái nhỏ, trứng chiên và cơm (hơi bị nguội) đựng trong cái tô sứ....... hơi khác với lúc Ù ăn ở "Nhà tranh rẻ" trên Bình Thạnh là cơm dc đưng trong thố đất nóng, trứng sống rùi trộn lên thì trứng vừa chín tới và cơm vẫn nóng cho tới miếng cuối cùng....... Hơi thất vọng 1 chút nhưng ăn cũng dc, bỏ thêm kim chi và nước ớt HQ..... còn pizza chiên thì giống như bánh xếp nhưng nhỏ hơn và nhân bên trong có rau củ với phô mai dc chiên giòn......

Giá cả thì đúng là khá mắc: cơm trộn 50k, pizza chiên 50k........ ko bít lẩu có ngon ko nhưng để ý thấy mọi người toàn ăn lẩu thôi..... chắc hum nào rủ bạn đến thử ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Shabu Kichoo 02/03/2010
25B Trần Cao Vân (Đối diện cây xăng), phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Hùi chìu nay là lần đầu Ù ghé Shabu...... đầu tiên là quán ko có chú bảo vệ giữ xe (hình như chú nghỉ bệnh) nên ko có lấy thẻ và ko tốn tiền gửi xe (vừa mừng vừa lo ^^)

  Đi lên lầu thì quán vắng tanh, Ù là khách duy nhất ở đó (lúc đó mới có 5h30 à......) nhưng phải công nhận là quán sạch sẽ và trang trí đẹp, mở máy lạnh liên tục dù ko có khách....

  Được anh phục vụ hướng dẫn chọn món cho 1 người là chọn 1 nồi nước lẩu zasinaki (Ù ko nhớ đúng tên lắm....) và phần commbo 1 gồm có 3 loại nấm, 4 loại rau, tôm, mực (3 miếng), nghêu (4 con), thịt bắp bò (khoảng 5,6 miếng nhỏ), cá ngừ (1miếng nhỏ), chả cá chiên (1 miếng), sò điệp (1 miếng cồi) và 1 chén bún tươi..... thêm 1 ly nước ép bưởi cho dễ ăn.....
  
  Trước khi đồ ăn dọn lên thì có 1 chén đậu phộng và 1 chén đậu hà lan để ăn chơi.... Đợi 1 lúc thì cũng có đồ ăn...... nồi lẩu có sả, nấm đông cô tươi, nấm kim châm và cà rốt nên nước ngọt thanh....... Nhìn thấy ít nhưng đến khi ăn thì ăn hoài ko hết...... ráng ăn hết hải sản rùi uống ly nước xong là no ngắc ngứ luôn.......

  Tính tiền: nước lẩu 100k, combo1 - 100k, ly nước ép 28k, cái khăn 2k => 230k. dc giảm 100k (coupon của Thodia hihihi.....)

  Túm lại là nếu có nhiều tiền thì sẽ đến đây ăn chứ ăn hoài chắc ko dc hehehehe......

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Alibaba`s - Turkish Ice-cream 16/02/2010
829 Trần Hưng Đạo, phường 1, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

Quán này là quán ở Trần Phú chuyển qua nên chất lượng kem ko có thay đổi...
Quán mới nên rộng hơn, ngồi thoải mái hơn, nhạc mở vừa phải, màu sắc tươi tắn và ly kem có thêm bánh quế hihihi.......
Ngoài kem ra thì quán có thêm cà phê, nước ép trái cây và một số món ăn nhẹ nhưng chị phục vụ nói là chắc phải tới tháng 3 mới phục vụ món ăn.....
Giá thì nhích 1 chút xíu là 22k / viên.....

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Pizza Inn 16/02/2010
254 Nguyễn Trãi, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

Ù thích ăn pizza Inn vì bánh ở đây ko qá giòn, lại có viền phô mai nữa....Thế là trưa nắng chang chang, bùn bùn chạy vòng vòng rùi tắp vào Pizza Inn trên đường Nguyễn Trãi..... quán khá nhỏ nhưng biết cách sắp xếp nên cũng ko đến nỗi ko có chỗ ngồi.......
Bánh pizza vẫn ngon, salat dc trang trí rất hấp dẫn, nước uống có thêm miếng chanh cho dễ tiêu........ tóm lại là đồ ăn ko có vấn đề.....
Chỉ có nhân viên phục vụ là ko dc cho lắm thui...... có 1 chị phục vụ nhỏ người, da hơi ngăm đen, mặt ko 1 nụ cười, hay đứng ngay cửa nhưng ko bao giờ mở cửa cho khách (khách tự mở, dù tay đang cầm nhìu đồ)..... đến lúc mang bánh ra thì nói như xả vào mặt khách "Chúc quý khách ngon miệng", nói thế thì thà đừng nói còn hơn....... ăn dc 1 nửa cái bánh thì phát hiện dĩa salat có 1 đàn kiến bò vào, kiu chị ấy 3 lần thì chị ấy mới bước lại, mình chỉ vào dĩa, chị nhìn xong thì quay vào trong nói với quản lý là có kiến, xong bỏ đi...... 1 lúc sau có chị pv khác tới bê cái dĩa đi và quản lý kiu kéo bàn xích ra (vì kiến bò từ tường lên bàn)...... Ko thấy ai mở miệng ra xin lỗi mình cả....... bùn vì cách phục vụ!!!
May mắn cho quán là có anh bảo vệ giữ xe khá dễ thương.... Ù đi ra lấy xe, anh đó hỏi ăn ngon ko? thì Ù kể việc có kiến cho anh nghe, anh nói là "bảo đảm lần sau ko có nữa đâu" và kiu nhớ quay lại......
chắc lần sau có quay lại thì cũng ko ngồi sát tường vì vẫn thích pizza ở đây 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bỗng dưng muốn.... ghé 15/02/2010
2 Nguyễn Huệ, Q.1, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Hôm nay đi đường hoa Nguyễn Huệ, sau khi đi từ đầu đường đến cuối đường (phía bến Bạch Đằng) thì thấy quán để bảng hiệu rất lớn "Bỗng dưng muốn..... ghé"..... vừa mệt vừa tò mò vì cái tên, thế là Ù và gia đình tiến vào quán.....
Ngồi vào bàn, ngó xung quanh thì thấy trên tường có 2 tấm poster phi Bẫy rồng và 1 tấm poster lớn nhân vật Trâu của Hiếu Hiền trong phim..... Hỏi 1 cô trong quán thì cô ấy nói đây là quán của nghệ sĩ Kim Ngọc... À, bi giờ thì hỉu sao quán đặt tên vậy rồi.......
Ngó qua menu thì quán bán khá nhìu món... có bánh mì, phở, nui, mì Ý, pizza, hải sản v.v...... nhưng giá tiền thì khoảng trên 40k/món..... Còn có kem Newzealand 30k/viên.......... Sau khi gọi món xong thì bắt đầu ngồi đợi...... đợi 1 hồi, khát nước qá, hỏi chị phục vụ thì c nói "chị đợi xíu, chắc qên rồi"..... mà lúc đó trong quán chỉ có 6 người là khách, phục vụ 5 người.......
Cúi cùng thì cũng dc ăn nhưng hơi thất vọng vì món ăn nấu nhạt qá..... Tô phở thì chỉ có 2,3 miếng thịt mà nước gà với bò chung nên ko có hương vị riêng. Phần mì Ý đút lò thì là mì đi đường mì,còn bò sốt cà thì quyện chung với phô mai đi đường khác, mà lần đầu tiên ăn mì Ý đút lò với muối tiêu chanh. Bánh pizza cũng nhạt, nguyên miếng thơm cắt lát để lên trên mặt,còn bánh ăn giòn như bánh mì.... Chắc chỉ có cà phê sữa là đỡ nhất thui hihihi.......
Tới chừng tính tiền thì tô phở 45k, cái pizza 115k, mì Ý 65k, cà phê sữa 35k....
Chắc cũng còn lâu lắm Ù mới quay lại quán.... chứ ăn vậy thì ko đáng cho lắm......... mong là quán sẽ có thay đổi để tốt hơn....

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Alibaba 11/02/2010
416 Trần Phú, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

Ù mới đi ăn thì phát hiện quán sẽ đóng cửa ở đây và đã mở quán ở 829 Trần Hưng Đạo, Q5 ( gần góc đường Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng)... và ở chỗ mới sẽ có thêm bán đồ ăn điểm tâm, đồ ăn nhẹ lun.... 
Giá kem cũng nhích 1 tí xíu là 22k/ viên (cũng ko mắc lém hen....)
Và hay nhất là quán ko nghỉ tết hehehehe........

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trà sữa 0 độ 05/02/2010
187-189 Nguyễn Văn Cừ
Hồ Chí Minh
 

Đi học về, chạy đường Nguyễn Văn Cừ, qa khỏi ngã 4 Nguyễn Trãi chút xíu thì thấy cái qán màu cam, treo bảng giảm giá cho món "Kem kim cương - 9000đ", thấy lạ và rẻ nên Ù và bạn gé vào.........
Hỏi thử chủ qán thì bít Kem kim cương là 1li có trái cây, sữa tươi bên dưới,còn trên là 2 viên kem cam (1 viên thì 9k, 2 viên thì 12k)
thế là 2 đứa gọi 1 ly kem kim cương, 1 ly kem tuyết chocolate, 1 dĩa khoai tây chiên, 1 dĩa tôm viên chiên.... Ly kem tuyết chocolate nhìn rất bắt mắt, có mấy viên kẹo rất dễ thương nhưng hình như đá hơi nhìu (Ù có cảm giác hơi lạt....); ly kem kim cương cũng ngon, trái cây có kiwi,dưa hấu,thanh long.......
Không gian quán sơn màu cam khá bắt mắt, còn có trên lầu nữa mà Ù chưa lên thử vì hôm đó hơi đông.......
Giá cả thì dưới 20k mỗi món thui......... ly kem tuyết chocolate 16k, kem kim cương 12k, khoai tây chiên  7k, tôm viên chiên 10k......
Chắc sẽ có hôm gé lại 0 độ 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Skynet 05/02/2010
sân bay Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 

Hôm nọ tiễn cô về quê ăn Tết..... Ra sân bay TSN lúc 12h trưa, đợi hơn 1 tiếng nữa thì mới bay nên Ù đi kiếm chỗ nào mua nước uống....... thấy có nhà hàng Skynet, nằm ngay trong sân bay,kế bên khu vực "đi trong nước", có máy lạnh,lại có wifi miễn phí nữa nên hăm hở tiến vào....
Ngồi 1 hồi ko thấy nv đả động đến mình....... đi ra quầy thì chị kia nói c ngồi vào bàn rồi e ra ghi món....... ngồi lại rồi chờ tiếp...... hồi sau anh kia lại đưa cho cái menu....... đọc chán chê rồi típ tục chờ......... cúi cùng thì cũng có ngừi hỏi "chị gọi gì chưa???", thế là kiu ly cà phê đá.............. típ tục chờ đợi........... đợi 1 hồi anh đó quay lại và hỏi "Ủa?? chưa có nước hả c???", rồi quay vào trong kiu 1 li cfs nhìu sữa (ak...ak.... mình kiu cfs nhìu cafe mà.........) đem ra thì Ù tính kiu cho thêm miếng cafe nhưng sợ cái ly đem đi ko bít chừng nào way lại nên thui........... ráng uống cho hít ly, ko thì uổng 30k chứ cafe ko ngon, nghe mùi khét,sữa nhìu haizz........
Dzị mà tới lúc kiu tính tiền là anh ấy bay lại giựt tiền rùi đi lun, ko đưa mình hóa đơn hay cám ơn gì ráo......... bùn ghia gúm......... 
Giá cả cũng hơi mắc so với số lượng..... Chắc mai mốt ra sân bay cầm theo chai nước cho chắc ăn hihihihi............

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp