Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ranghotbap
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/4/2008

Tổng Lượt Xem:  45176

273 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 13
3 sao -
 5
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Alo Trà 18/03/2009
235B A5/7 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
trong khu vực này dường như Alo là quán trà sữa đầu tiên tập kết về đây, khai sinh cho 1 "trung tâm" trà sữa tại đây. Nhưng Alo không tận dụng đó là lợi thế cho mình để giữ khách hàng. Với cách bày trí sơ sài không được chăm chút, nhìn vào quán là 1 vẻ nhếch nhác bầy hầy. Quyết định chọn vị trí trên lầu cho nó lãng mạn, thì sự lãng mạn cũng bị cướp mất bởi rác thì đầy dưới các chân bàn mà hok thấy ai dọn.

Hương vị Alo vẫn vậy và vẫn như bao chỗ khác, nói thật, thua hẳn các trà sữa khác như HHD, Feeling, Tapio, O2, -18C, v.v... nhưng được cái rẻ hơn mấy thương hiệu kia. Theo lời người bạn đi chung thì ở đây có món Hamberger rất ngon mà lại rất rẻ, chỉ 12k/cái, thế là bạn ấy chứng minh ngay bằng 1 cái ham tại chỗ, bánh thì to và nhìn cũng hấp dẫn lắm. Mình thì nhâm nhi dĩa khoai tây chiên, ở đây chiên khoai tuyệt vời, rất vừa ý mình (mình là trùm khoai tây chiên nha). Mấy chị em có thể vừa thưởng thức trà sữa vừa nhai nhai bánh tráng trộn cũng ngon không kém vì trước cửa quán có rất nhiều chị bán bánh tráng trộn và tay nghề trộn cũng tuyệt vời nha, ngon ngất ngây luôn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Làn Sóng Xanh 18/03/2009
80 Trương Định, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đến đây đảm bảo là luôn còn phòng trống. Cũng rất dễ tìm thấy, đi theo đường Trương Định, qua khỏi ngã tư Lý Chính Thắng sẽ thấy ngay karaoke Làn Sóng Xanh nằm bên tay phải vì mặt tiền được trang trí khá hoành tráng và bắt mắt, nhìn thấy liền.

Phòng ốc ở đây cũng tạm ổn, đi nhóm đông cũng có phòng lớn với diện tích khá thoải mái, mặc sức mà gào thét, nhảy nhót, quậy quọ hay mở cả vũ trường cũng được. List nhạc cũng phong phú, được cập nhật thường xuyên nên cũng có nhạc mới đầy đủ như các chỗ khác.

Điểm trừ cho địa điểm này là chất lượng micro tệ quá, hát cứ rẹt rẹt rồi mất tiếng luôn, gọi nhân viên vào thay cái khác thì đem ra rồi đem vào cũng cái đó, nói chung là hok chịu đổi!

Giá nước uống cũng tương đối, giá giờ hát thì 60k/h, không biết bây giờ có lên giá chưa nữa
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
HỒ BƠI TẢN ĐÀ 18/03/2009
Đường Tản Đà, quận 5
Hồ Chí Minh
 
Đi xuôi theo con đường Trần Hưng Đạo B đến ngã tư Tản Đà, quẹo sang phải rồi đi khoảng 20m sẽ thấy ngay hồ bơi Tản Đả nằm phía bên trái. Hồ bơi này trực thuộc trường ĐH TDTT nên chất lượng thì yên tâm (SV trường này ngày nào hok tập luyện ở đây). Hồ nằm trong sân có mái che nên các chị em cứ yên tâm bơi cả ngày không sợ nắng "ăn". Nước hồ rất sạch, trong, mát lạnh, có khu vực căn tin tách biệt với hồ nên tạo cảm giác rất vệ sinh. Khu vực thay đồ thì cũng ok, mỗi người 1 ngăn. Vì sao gọi là ngăn vì ở đây không xây theo dạng phòng tắm, mỗi ngăn vừa đủ 1 người đứng, một vòi sen với áp lực nước cực mạnh, mở nước ra 1 cái là quá đã, như được matxa miễn phí hjhjhjhjhjjj..., hai vách ngăn cao vừa qua đầu người được lót gạch men trắng sáng, và điều quan trọng vì sao gọi là ngăn mà không gọi là phòng là... không có cửa!!!

Một điểm mà mình không thật sự thỏa mãn lắm ở hồ này là diện tích hồ không lớn, không rộng như hồ Lao Động, Phú Thọ hay Lam Sơn, v.v... nên bơi hok đã.

Giá vé 1 xuất bơi là 12k nhưng gọi là xuất chứ thực tế là bơi thường trực, lạnh teo thì lên kakakakakakaaa
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà sữa Hoa Hướng Dương 17/03/2009
261Nguyễn Biểu , Phường 12, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
cũng thuộc chuỗi cửa hàng của Hoa Hướng Dương nên về chất lượng, giá cả thì miễn bàn rồi, cũng giống mấy chỗ khác. Nhưng Hoa Hướng Dương này khác mấy chỗ khác ở chỗ trang trí và thiết kế quán.

Tầng 1 thì cũng như bao quán nước khác, vẫn bàn ghế có lót nệm. Điểm nhấn của tầng 1 là khu ban công nhìn ra ngoài đường. Mình thích cái ban công này nhứt. Lúc nào đi cũng mong được ngồi ngoài ban công nhưng khách lúc nào cũng giành hết chỗ ngồi của khu vực này hix hix... Tầng 2 có vẻ huyền bí hơn. Sàn nhà được lót gỗ, khách phải bỏ giày dép ra và ngồi bệt dưới sàn nhà (giống như kiểu Nhật ó!). Phía bên ngoài sát với cửa kính là 1 dãy bàn. Khách ngồi đây có thể vừa thưởng thức trà sữa vừa ngắm xuống đường phố phía dưới do vách được làm bằng những tấm kính lớn dựng đứng lên, tầm nhìn sẽ được rộng rãi hơn. Phía bên trong được chia làm nhiều ô nhỏ, ngăn cách nhau bằng những tấm rèm voal treo phủ từ trần nhà xuống, giống như phòng ngủ của công chúa á (lãng mạn thí ớn !!!). Chính giữa là chiếc bàn nhỏ, trên có bóng đèn điện được lồng trong cái lồng bằng mây, bằng ruybang kết hoa, v.v...

Ngồi ở quán có thể ngắm phố phường nhộn nhịp vì quán nằm gần đường Nguyễn Trãi, đối diện cổng trường ĐH Sài Gòn, buổi chiều tối tấp nập người mua kẻ bán do đây là trung tâm mua sắm lề đường mà kakakakakaa
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kem 62 17/03/2009
62 Cao Đạt, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Quán 62 không rộng lớn như những quán cafe khác, quán chỉ là một căn nhà nhỏ nằm ngay góc đường Cao Đạt - Trần Bình Trọng (P1 Q5), có một khoảng sân đủ rộng để thiết kế như một công viên mini theo kiểu hộ gia đình. Quán có lịch sử khá lâu về kinh doanh cafe nên cho dù xung quanh còn có rất nhiều quán cafe khác như cafe nhạc, cafe bida, cafe đờn ca tài tử, v.v... nhưng quán vẫn giữ được nét riêng cho mình và có lượng khách ổn định cho mình.

Quán có 2 khu vực, sân vườn và phòng máy lạnh. Mỗi buổi sáng khách vẫn vào rất đông và chọn khu vực sân vườn để trò chuyện, điểm tin báo sáng. Tôi vẫn quen chọn 1 góc nhỏ trong phòng máy lạnh những buổi tối ghé đến quán. Không gian nhỏ nhưng yên tĩnh, khách hàng dường như cũng hiểu điều đó nên trò chuyện cũng vừa phải. Wifi cũng ổn định, truy cập và lướt web khá nhanh. Cafe pha cũng ngon, giá tương đối. Lâu rồi không ghé nên cũng không biết giờ giá cả có leo thang ko, lúc trước cafe sữa đá là 12k hay 14k thôi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Thanh Tâm 17/03/2009
98 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
quán này có mấy dịp ăn thử rồi, chất lượng cũng ok, quán bình dân nhưng cũng không bầy hầy lắm. chất lượng chè cũng good. mấy lần ghé ăn toàn có người trả tiền nên hok biết rõ giá bao nhiêu nhưng có ngó sơ qua menu thì thấy giá cũng rẻ, khoảng 8k đến 12k gì đó.
Nhắc đến chè người Hoa thì mình nghĩ ngay đến món chè mè đen, và đương nhiên lần ghé đầu tiên xin mở hàng bằng 1 chén chè mè đen. Rất đặc trưng, đúng vị chè theo kiểu người Hoa. Rồi những lần ghé sau là chè hạt sen, mát lạnh đến tận xương. Chè bạch quả, bùi bùi béo béo và hơi nhẫn nhẫn đắng nhưng ăn lần thứ 2 sẽ quen ngay, bạch quả ăn tốt cho bệnh đau đầu nhưng mỗi lần ăn bạch quả không nên ăn quá 8 quả/1 lần nha vì sẽ phản tác dụng (kinh nghiệm người ta chỉ lại). Thấy mấy người bạn hay ăn chè 3 màu, nhìn chén chè cũng hấp dẫn lắm, đủ màu đủ sắc. Nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình, vui tính. Nói chung lưu vào sổ tay quán chè này cũng hay, dù đây là chè "Bóng" hay là chè PD gì chăng nữa, quán ăn đâu phân biệt giới tính.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Tiệm Bánh Ngọt Thiên Ân 13/01/2009
183 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chieu, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
bánh Thiên Ân nghe đồn đã lâu rồi nhưng chưa có dịp thử các loại bánh khác ở đây, chủ yếu chỉ là bánh kem, bánh sinh nhật vì mỗi lần tổ chức sinh nhật cho mình hay bạn bè đều mua bánh tại đây. Bánh kem Thiên Ân ngon, hợp khẩu vị mình. Bánh không quá ngọt, không quá nhiều độ béo, mùi thơm của hương liệu cũng cho vừa phải, không bị quá gay gắt. Màu sắc trang trí trê bánh cũng nhã nhặn, không quá đậm và tạo cảm giác bị lạm dụng màu thực phẩm. Bánh có nhiều kiểu, nhiều chủng loại phong phú. Có bánh kem thường, có bánh kem chocolate, chocolate dạng miếng, dạng phun, v.v... có bánh trái cây nữa, nhìn hấp dẫn lắm. Quan trong là giá cả rất vừa phải và có nhiều mức giá để lựa chọn.

Bây giờ tiệm đã có 2 cửa hàng, 1 cửa hàng nhỏ và 1 showroom lớn hơn. Nhân viên thì vui vẻ và thân thiện. Nói chung, Thiên Ân là good, OK rồi.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hồ Bơi Lao Động 10/01/2009
55b Nguyển Thị Minh Khai
Hồ Chí Minh
 
cũng lâu rùi hok đi bơi lại hồ này nên hok bík bây giờ nó như thế nào nữa, có sửa sang lại gì không? có được nâng cấp lên ko nữa. lúc trước đi bơi mà nghe đến hồ Lao Động thì hãi lắm. Từ bề ngoài mặt tiền vào đến bên trong, xuống cấp thấy sợ, cũ kỹ, rêu phong, u ám, ặc...ặc... Ngày trước khu vực thay đồ là một dãy phòng dài liên tục, nhưng đặc biệt là không được thiết kế...cửa!!! cho nên gọi chính xác là các vách ngăn thì đúng hơn. Nghe đâu tại vì vậy mà tình trạng bị quấy rối xảy ra liên tục và thường xuyên trong này. Các nhân viên phụ trách giữ đồ cũng khó chịu và gay gắt (sao kỳ vậy ta, hồ nào cũng bị vụ này?!?). Khi lên hồ bơi thì hối hận không kịp, quay xuống thì tiếc tiền vé. Nước hồ thì nhìn bẩn, mùi tanh tanh xồng xộc lên tận mũi, khó ngửi chịu hok nổi lun. Hồ chẳng chia làn chia line gì xấc, bơi loạn xạ lên, ma người thì đông như kiến cỏ (vì là hồ bình dân mà). Ui chu choa, ấn tượng đến bây giờ mà vẫn ko phai được.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
CLB Bơi Lặn Phú Thọ 10/01/2009
215A Lý Thường Kiệt, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
hồ bơi này thì tuyệt vời, hồ lớn, không gian rộng, cảnh đẹp, nhất là nhìn ra sân vận động Phú Thọ nữa chứ. Hồ thì luôn luôn sạch, bơi mà cảm giác luôn yên tâm với nước hồ. Cũng chiều dài 50m mà sao bơi hoài hok thấy tới bờ bên kia hix hix... Tuy giá vé cao hơn những nơi khác nhưgn tính ra cũng xứng đáng vì chất lượng và dịch vụ ở đây.

Tuy nhiên, có bạn nào đó nói cũng đúng, chỉ ko hài lòng 1 chút về NV giữ đồ thôi, cộc cằn và không có happy với khách. Còn 1 điều riêng cá nhân mình ko thỏa mãn lắm là khu vực thay đồ Nam hơi nhỏ, có ít phòng quá trong khi hồ này nổi tiếng và diện tích hồ lớn. Đôi khi khách không đông lắm nhưng cũng phải chờ đợi. Có khu vực tắm công cộng, 1 lần gấp quá nên cũng đành chạy xuống đó để tắm, nhưng toàn cảnh là những quý ông trần trùi trụi đang vô tư kỳ cọ. Ngại quá đành trở lại khu phòng tắm mà chờ thôi. Sao không làm vách ngăn giữa 2 vòi tắm nhỉ (đỡ ngượng hơn 1 chút hihihihiihiiii)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Hồ Bơi Nguyễn Tri Phương 10/01/2009
8A Cư Xá Bắc Hải, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
hồ bơi này tương đối OK, không gian rộng rãi, thoải mái, khoảng không nhìn ra xung quanh trống trãi do nhà cửa xung quanh ko cao lắm nên tầm nhìn được phóng ra xa hơn. Diện tích hồ cũng rộng, độ sâu trung bình (2m), chia thành 5 line bơi (trong đó nữ chiếm hết 5 line hix hix). Nước hồ tương đối sạch (miễn đừng đi vào ngày thứ 2... ọe... ọe). Giá vé cũng tương đối, 10K/vé nhưng thời gian bơi dài nên cũng tiết kiệm và lý tưởng lắm chứ.

Dạo gần đây hồ đông lên hẳn nên cảm giác bị chật chội, bơi 1 chút là bị đụng người, chán thế. Phần lớn tập trung ở hồ này là dân Gay, họ hay đi thành từng nhóm nên lực lượng khá hùng hậu, khu thay đồ Nam thì luôn luôn bị quá tải, người người xếp hàng dài chờ đợi, chen chúc, 2 người vào chugn 1 phòng tắm mà vẫn khôgn giảm tải được lượng khách đến bơi. Hok lẽ canh "giờ linh" đi bơi cho vắng?!?
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp