Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ranghotbap
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/4/2008

Tổng Lượt Xem:  45752

273 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 13
3 sao -
 5
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
HỒ BƠI TẢN ĐÀ 18/03/2009
Đường Tản Đà, quận 5
Hồ Chí Minh
 
Đi xuôi theo con đường Trần Hưng Đạo B đến ngã tư Tản Đà, quẹo sang phải rồi đi khoảng 20m sẽ thấy ngay hồ bơi Tản Đả nằm phía bên trái. Hồ bơi này trực thuộc trường ĐH TDTT nên chất lượng thì yên tâm (SV trường này ngày nào hok tập luyện ở đây). Hồ nằm trong sân có mái che nên các chị em cứ yên tâm bơi cả ngày không sợ nắng "ăn". Nước hồ rất sạch, trong, mát lạnh, có khu vực căn tin tách biệt với hồ nên tạo cảm giác rất vệ sinh. Khu vực thay đồ thì cũng ok, mỗi người 1 ngăn. Vì sao gọi là ngăn vì ở đây không xây theo dạng phòng tắm, mỗi ngăn vừa đủ 1 người đứng, một vòi sen với áp lực nước cực mạnh, mở nước ra 1 cái là quá đã, như được matxa miễn phí hjhjhjhjhjjj..., hai vách ngăn cao vừa qua đầu người được lót gạch men trắng sáng, và điều quan trọng vì sao gọi là ngăn mà không gọi là phòng là... không có cửa!!!

Một điểm mà mình không thật sự thỏa mãn lắm ở hồ này là diện tích hồ không lớn, không rộng như hồ Lao Động, Phú Thọ hay Lam Sơn, v.v... nên bơi hok đã.

Giá vé 1 xuất bơi là 12k nhưng gọi là xuất chứ thực tế là bơi thường trực, lạnh teo thì lên kakakakakakaaa
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hồ Bơi Lao Động 10/01/2009
55b Nguyển Thị Minh Khai
Hồ Chí Minh
 
cũng lâu rùi hok đi bơi lại hồ này nên hok bík bây giờ nó như thế nào nữa, có sửa sang lại gì không? có được nâng cấp lên ko nữa. lúc trước đi bơi mà nghe đến hồ Lao Động thì hãi lắm. Từ bề ngoài mặt tiền vào đến bên trong, xuống cấp thấy sợ, cũ kỹ, rêu phong, u ám, ặc...ặc... Ngày trước khu vực thay đồ là một dãy phòng dài liên tục, nhưng đặc biệt là không được thiết kế...cửa!!! cho nên gọi chính xác là các vách ngăn thì đúng hơn. Nghe đâu tại vì vậy mà tình trạng bị quấy rối xảy ra liên tục và thường xuyên trong này. Các nhân viên phụ trách giữ đồ cũng khó chịu và gay gắt (sao kỳ vậy ta, hồ nào cũng bị vụ này?!?). Khi lên hồ bơi thì hối hận không kịp, quay xuống thì tiếc tiền vé. Nước hồ thì nhìn bẩn, mùi tanh tanh xồng xộc lên tận mũi, khó ngửi chịu hok nổi lun. Hồ chẳng chia làn chia line gì xấc, bơi loạn xạ lên, ma người thì đông như kiến cỏ (vì là hồ bình dân mà). Ui chu choa, ấn tượng đến bây giờ mà vẫn ko phai được.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Xôi Cảnh sát 25/12/2008
Đặng Văn Bi, Phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Nói là quán cho xôm chứ thực ra chỉ là xe bán xôi mặn bình dân thui. Xe xôi mặn này nằm cạnh siêu thị điện thoại di động Viễn Thông A 226 Đặng Văn Bi. Mỗi ngày bán 2 lần, tầm sáng và tầm chiều tối. Khách hàng thường xuyên là mấy bạn học viên trường cảnh sát gần đấy, nên tạm gọi là xôi Cảnh sát cho nó soang. Theo lời chị bán xôi thì mí bạn ấy là khách quen, khách mối của chị. Xôi của chị dẻo, thơm lừng, lúc nào cũng nóng hôi hổi. Đặc biệt là chị bán rẻ kinh khủng, chỉ cần 5K thui là có 1 gói xôi bự chảng, sức thanh niên trai tráng thì đúp 2 gói là cùng, cũng đầy đủ chả lụa, lạp xưởng, thịt chà bông, tôm cháy, trứng cút ốp la, hành phi, ngò và đặt biệt là nước sốt. Nước sốt của chị làm khá lạ, không giống với bất kỳ loại nước sốt nào. Nó ngòn ngọt, bùi bùi, ngầy ngậy, hòa vào hơi nóng của nếp hấp tỏa ra mùi thơm lừng. Cái riêng của xôi chị là nước sốt, làm cho xôi của chị khác hẳn với những gói xôi khác. Nếu muốn ăn gói to thì chị cũng bán 6K hay 7K tùy. Dân sống xung quanh gần đó muốn ăn xôi chị mà lười biếng thì có thể alô vào dế của chị 1 tiếng, 1 gói xôi chỉ 5K chị cũng đi giao tận nơi. Mình làm việc gần đó, thỉnh thoảng thèm 1 miếng nếp, cũng toàn xơi xôi của chị, xơi riết ghiền cái vị nước sốt của chị luôn. Thế nên không ngần ngại tặng cho món xôi của chị 5 cái sao.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán ốc số 5 25/12/2008
5 Lê Lợi, Phường Hiệp Phú, Quận 9
Hồ Chí Minh
 
Hầu như lần nào đi từ SG về nhà cũng phải đi ngang quán ốc này. Cũng thèm lắm nhưng ngại ngồi ăn 1 mình. Hôm bữa sẵn có mấy đứa bạn rủ đi ăn ốc, kéo luôn vô đây để khám phá thử. Quán nhỏ xíu, hok có chổ để xe luôn nên phải gửi chổ nhà ông bác già cách đó mấy căn nhà, vì nhà ông bác có sân hehehehehee.

Vì là quán nhỏ nên cũng ít chủng loại ốc, hok có ốc giác, ốc mỡ mà tui thik ăn. Bữa đó đành chén đỡ ốc gạo hấp gừng, ốc móng tay xào tỏi, sò huyết với mấy cái trứng lộn.

Quán khá đông vào buổi chiều, khoảng tầm từ 4h chiều trở đi, giờ đó công nhân với nhân viên tan sở nên ăn nhiều, vì vậy mà quán cũng hết sớm lắm. Mà không chỉ có công nhân và nhân viên cty, cũng thấy có mấy khách lịch sự, nhìn sang lắm, đi xe xịn mà.

Bếp chính của quán không phải là các chị gái tháo vát, đảm đang mà là mấy anh trai lực lưỡng, nhìn ngầu lắm cơ. Vai u thịt bắp, mặc áo phạch ngực, đeo dây chuyền to bản bành ky. Nhưng các anh rất vui tính và luôn hài hước, nói chuyện với khách rất lịch sự nha. 

Giá cả ở đây cũng được, chỉ 20K 1 dĩa to, riêng ốc móng tay sẽ làm dĩa 30K vì dĩa này to hơn kakkakaaa trứng lộn cũng bằng giá những nơi khác nhưng trứng to hơn, 5K/1 trứng. Mà ngộ nha, tớ ăn trứng lộn xào me thì lại ko làm 1 trứng, buộc tớ phải ăn 1 đôi, hix... 1 mình ăn đến 2 trứng., mà trứng xào me hơi chua quá, cũng may tớ là dân ăn chua, chứ gặp người khác chắc vãi nước ra rùi.

Từ SG hướng về ngã tư Thủ Đức, đi xa lộ Hà Nội đến đoạn giao nhau với đường Phan Chu Trinh, có bảng chỉ dẫn Cty Vita Jeans, thì quẹo vào, băng qua 1 ngã tư thì đến ngay ngã ba Lê Lợi - Phan Chu Trinh, quán ốc nằm ngay ngã ba này luôn. Còn nếu đi từ Lê Văn Việt vào Lê Lợi thì cứ chạy đến hết đường Lê Lợi sẽ thấy ngay quán ốc nằm bên phải.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng - Cafe Châu Long 25/12/2008
Đường 182, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
Hồ Chí Minh
 
Châu Long là 1 quán cafe mới mở, kết hợp mô hình nhà hàng và cafe sân vườn. Tọa lạc trên 1 mảnh đất rộng, chia làm 2 khu vực nhà hàng và cafe. Khu cafe Châu Long với phong cảnh nhẹ nhàng, cũng có thác nước, hồ cá, cây cối xanh um bao phủ phần lớn không gian của quán nên cảm giác rất mát mẻ. Quán mở nhạc vừa đủ nghe nên cũng không bị phiền nhiễu. Wifi thì tuyệt, cực mạnh, cực nhanh, có thể ngồi hàng giờ lướt web mà ko biết chán. Thức uống cũng ngon, giá thì có thể gọi là bèo (so với giá cả các quán cafe dưới trung tâm SG). NV thì nhiệt tình, đa số là các bạn sinh viên trọ học. 
Khu vực nhà hàng mới khai trương gần đây, phong cảnh cũng đẹp, nhìn có nét từa tựa các khu du lịch Văn Thánh hay Bình Quới. Mình chưa có dịp thử các món ăn ở đây nhưng theo như đa số các thực khách đã từng dùng qua thì rất ngon, giá cả lại phù hợp, có thể nói là rẻ so với hình ảnh của quán. Mà có lẽ họ nói đúng, vì nhà hàng khai trương chưa được 1 tháng đã có người tổ chức đám cưới ở đây. sau đó cũng có mấy đám họp mặt với chiêu đãi khách hàng gì đó. Hi vọng sẽ có dịp mình sẽ thử tài nghệ nấu ăn của đầu bếp ở đây.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu