Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
trangngan764119
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/9/2009

Tổng Lượt Xem:  16149

45 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Sinh Tố 142 12/11/2010
142 Lý Chính Thắng A, P. 7, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
mình mới đến đây lần đâu nè. hôm đó ăn bể bụng lun: một dĩa trái cây dĩa (30k), một ly trái cây kem dâu dằm (18k). ăn ngon và ko thở nổi.
nhưng mà giờ quán đã lên giá oỳ, hơi bùn vì sv còn eo hẹp kinh phí mà! hihi
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Acoustic 12/11/2010
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
nghe nói về nơi này đã lâu nhưng tình cờ đến vào một dịp lễ không dự tính trước. trong không khí nhó bé, người người đứng chen chân, san sát nhau và hoà vaò không khí sôi động của những ca khúc sôi động mang phong cách rock.
là một người yêu thích sự náo nhiệt nên tôi rất thích không khí ở đây. ngồi lắc lư trên ghế vì không có chỗ để nhảy nhót nhưng tôi thấy rất vui. có những ca sĩ đã lớn tuổi nhưng lại rất xì tin, rất sôi động và nhiệt tình kêu gọi sự tham gia của khán giả. vui thật.
nhưng có điều giá nước hơi mắc. 60k trở lên. cũng hợp lý vì hát live và nhìu ca sĩ tham gia mà.
các bạn đến và trải nghiệm nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Văn Cao 18/10/2009
209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nhiều lần nghe nhỏ bạn khen biết một quán cafe sân vườn đẹp lắm. hè đến là mình cùng nhỏ đi liền. trời buổi tối không sao vì mùa mưa mà, nhưng hai đứa đều háo hức. Cổng vào rất chất như tên gọi của quán. những tấm hình và những kỷ niệm đã qua đi theo năm tháng. một cảm giác lãng đãng ùa tới. gió lành lạnh. ngồi trên ban công , ngọn nến với ánh sáng lung linh tuy nhỏ bé nhưng ấm áp. hai ly cafe sữa đá ngọt ngào rất hợp với gout của các bạn gái. tiếng dương cầm du dương. từ trên nhìn xuống một không gian rất mát mắt: cây cổ thụ, dòng suối... phục vụ mặc đồng phục kiểu xưa trông cũng là lạ. say mê chuyện trò đến khi hết đàn piano, hai đứa ra về và hẹn một ngày quay lại!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Túi Xách VietArt 18/10/2009
Sky Garden - Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Vừa mới biết đến Thổ Địa, mình háo hức tiếm kiếm thông tin về những sản phẩm của web. Sẵn dịp sinh nhật nhỏ bạn hôm tháng 9, mình kiếm chỗ mua túi xach theo ý thích của nhỏ. Vì vậy mà mình lặn lội đến tận địa chỉ C34 chung cư 300 Bến Chương Dương q1 để được lựa chọn thoải mái. 4 đứa con gái, giữa trưa nắng nóng nhưng luôn hy vọng làm nhỏ bạn vui. Leo lên đến lầu 4, nhìn xung quanh chẳng một tiếng động. 8 mắt nhìn nhau hỏi: sao lại ko thấy cửa tiệm nào cả. nhìn vào căn hộ C34 khóa cửa kín mít. Mình gõ cửa cho bằng được một nhà hàng xóm để hỏi. Cô hơi bực mình trả lời rằng cũng nhiều người đến tìm chỗ này rồi nhưng chủ nhà đi vắng thường xuyên , chỉ về một tháng 1 lần để ghi số điện xài. Trời, mình thấy choáng váng. Thế là cũng chẳng còn hơi sức đâu để đến cafe QA nữa. Cả đám tiêu nghỉu ra về, và đành ghé MITI để mua 1 cái balo.
Đến giờ mình vẫn ko hỉu là nên mua sản phẩm của VIETART ở đâu nữa.
khi các bạn tìm địa chỉ để mua hàng cũng cần nên tìm cả số điện thoại để liên hệ trước cho chắc ăn nhé! đừng như mình thì mất vui hết!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu