Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ti chuot
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Quận Tân Bình
Gia nhập: 19/9/2007

Tổng Lượt Xem:  105959

1902 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 18
4 sao -
 61
3 sao -
 37
2 sao -
 16
1 sao -
 5
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Hàng Lẩu Coca Suki 05/03/2010
18-20 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cái điều lạ là dù Cocaexpress là chuỗi nhà hàng phục vụ kiểu công nghiệp, ở 1 đẳng cấp thấp hơn so với cocasuki, nhưng lại không thik Coca suki bằng

Lí do đầu tiên là bởi chất lượng phục vụ, dù 2 bên đông khách như nhau nhưng nhân viên không niềm nở bằng. Cocasuki phục vụ theo chuẩn, dọn các món ăn theo kiểu bàn tiệc từ món nhẹ, món chính đến tráng miệng, nhà hàng sang trọng hơn, ly uống rượu đẹp hơn nhưng không cảm nhận được sự thân thiện dù đã ghé nhiều lần và có thẻ Silver.

Lí do thứ 2 là ở lần ghé Cocasuki gần đây nhất, món ăn không ngon bằng, hoặc những lần đó xui quá hay sao không biết, chả giò sầu riêng, nước chấm suki, nước lẩu đều nêm nếm không vừa miệng, không thơm và ngon bằng, ngay đến nhân viên phục vụ cũng thừa nhận và chuyển  ý kiến đóng góp đến nhà bếp.

Thik nhất là ăn lẩu với mì xanh, nhưng không hiểu sao 10 lần đi ăn thì chỉ có 3-4 lần là còn loại mì này, mì vàng bở và không ngon nên lựa chọn còn lại thường là miến. Nước lẩu ngon nhất là lẩu xí quách. Bạn thik cả giò sầu riêng và Tôm Cali, mình thik các món gỏi và cơm chiên Thái. Ai cũng thik các món tráng miệng nhất là các loại chè sương sa, chè củ năng, chè đậu đỏ.

Quán có rất nhiều loại rượu vang. Ăn nhiều, có phiếu khuyến mãi tặng rượu nhưng loại được tặng lại không ngon vì nhiều cồn quá.

Giá cả của Cocasuki trên mức trung bình 1 tí. Thường 5-6 người đi ăn thì hết 1tr, tiết kiệm hơn 1 tí, ăn vừa miệng và "thanh" (chủ yếu là rau) thì khoảng hơn 100k/người. Nói chung nếu để đi ăn trưa với bạn bè thì như vậy là phù hợp.

Lâu lâu cocasuki có những chương trình khuyến mãi khá hấp dẫn, đi càng đông càng lợi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Lẩu Cua Đức Huy 05/03/2010
145 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Vừa qua Tết, 3 anh em thèm thèm 1 món gì mơi mới để đỡ ngấy, nghĩ ngợi 1 hồi nhớ ra lẩu Đức Huy mà trước Tết ghé hụt vì quán đóng cửa nghỉ sớm.

8h30 tối, quán vắng khách, mình là nhóm khách thứu 2 được phục vụ. Cô bé phục vụ người miền Tây dễ thương mới được tuyển vào nên không biết giới thiệu món ăn, anh phục vụ cao kều còn lại lo gọi người trông 2 chiếc xe máy của mình nên thành ra mất hơn 5 phút ngồi vọc thực đơn. Quán bán chủ yếu là hải sản. Giá cả cao nhất là các món lẩu cua, ghẹ, tôm với giá 350k/lẩu nhỏ và 600k/lẩu lớn. Các món lẩu khác trung bình từ 180k-300k như các quán ăn khác, ngoài ra còn có các món cơm chiên, rau xào, các món sò ốc nướng. Nói chung đủ tiêu chí 1 nhà hàng với đầy đủ thức ăn và nước uống với bia, nước ngọt, nước ép, sinh tố....

Quan sát chung quanh, với một mặt tiền rộng 3m, quán sâu 8 m, quán tọa lạc tại tầng trệt và (hình như) thêm 2 lầu nữa của 1 tòa nhà 4 tầng. Bài trí ấm cúng, ghế êm, bàn đẹp ngồi vừa vặn, chỉ không thích mỗi quầy tính tiền, không sang trọng và có phần bừa bộn.

Gọi 1 lẩu cua nhỏ cho 3 người, thêm bia và nước ngọt tổng cộng là hơn 400k, quán đang giảm giá 10%. Lẩu cua ngon, cua rất tươi, thịt dai, ngọt, nước lẩu béo, bùi, ngọt và thơm. Nước chấm cũng thơm ngon. Nói chung mới ăn rất là thik, ai cũng khen lấy khen để, nhưng được 1/2 nồi lẩu sẽ bắt đầu thấy ngấy vì cái gì cũng đậm đà. Đồ ăn kèm lẩu là bún, rau muốn, rau cải thảo và tần ô, thấy tần ô không hợp lắm nên góp ý với chủ quán lúc ra về, đề nghị tìm tòi 1 loại rau khác hợp hơn, cũng như nấu nước lẩu "nhạt" hơn 1 tẹo. Ah, nước lẩu thơm ngon bởi trái cây : táo, lê, cà chua  và 1 vài loại  khác, cái vị bùi bùi từ táo đậm quá nên kém ngon.

Lần sau sẽ ghé thử thêm vài món khác.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Hoằng Long 05/03/2010
11 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lần nào đến Hoằng Loang cũng để ăn miến xào cua, 1 món không thik lắm nhưng phải nói là miến xào cua ở đây rất rất ngon, cua tươi, miến nóng hổi,thơm phức, nêm nếm rất vừa ăn.

Các món khác như lẩu cua, các món bánh há cảo, hoành thánh, đại loại là "dimsum" ăn cũng được, nguyên liệu đều tươi và món nào cũng rất thơm, nhưng có lẽ là nhà hàng Hoa nên món nào cũng thấy quen quen vị dầu hào, dầu mè, thêm cái vị nêm nếm rất giống giống nhau, hơi nhiều dầu mỡ nên ăn nhiều sẽ ngán.

Có 1 lần gọi 1 món không nhớ rõ tên, những khoang mướp hương cắt tròn, sốt dầu, kèm "chà bông" và tôm, ăn rất lạ, nóng kinh khủng khiếp. Ai không cẩn thận gắp ngay món ấy, cho vào mồm khi vừa mang ra thì eo ôi, rụng hết hàm răng :))

Phục vụ rất công nghiệp, thiếu hẳn nụ cười trên môi. Thực đơn nước uống nghèo nàn, trái cây tráng miệng ăn kèm miễn phí nhưng xin muối thì không có. Các món tráng miệng khác vừa ít lại không ngon. Nên gọi điện đặt bàn và đặt trước đồ ăn, thông thường là phải đợi rất, rất lâu.

Giá cả thì không rẻ chút nào, nói chung là cái giá phải trả cho 1 nhà hàng ở quận 1, kế Caravell. Lâu lâu ghé ăn miến xào cua thì được.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhân Sushi-Bito 13/01/2010
62 Ngô Đức Kế, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tuyệt vời! Và kèm theo đó là 2 lời xin lỗi:
1. Không ghé quán sớm hơn
2. Tối qua không mang theo máy ảnh để chụp hình.

Sushi - Bito rất dễ tìm, nằm ngay trên con đường Ngô Đức Kế và đối diện trường Đại học Ngân hàng cũ, giờ là tòa nhà hơn 60 tầng đang xây dựng. Hiện nay ngoài 2 ông bà chủ còn có phụ bếp và 2 bé phục vụ rất dễ thương.

Sushi - Bito, sẽ làm cho nhiều người phải thay đổi quan niệm về đồ ăn Nhật, điển hình là sushi. Không hiểu sao có nhiều người không thích món Nhật lắm, với 1 số lí do được đưa ra là không thích ăn đồ sống, không ăn được mù tạt, hơi "thanh" quá, thiếu "gia vị", không nồng nàn, thiếu mùi hương...Một người "chịu khó" đi ăn món Nhật với CH dù không thích, tối qua đã nói "rất, rất ngon". Vậy là thành công rồi đó.

Đầu tiên là món khai vị: bạch tuộc & rong biển dầu giấm. Bạch tuộc cực tươi, dòn, màu hồng tím đẹp mắt bên cạnh rong biển, rong nho và dưa leo, chua, ngọt, thanh. Một khởi đầu hoàn hảo.

Tiếp theo đó là bò cuộn rau mầm, ngọt, mềm, vị rất tuyệt

Món thứ 3: tempura rau củ. Có lẽ CH phải nghiên cứu thêm về món này, vì sau khi ăn không thích bằng tempura bên Sushibar, nhưng được anh phụ bếp giải thích là "tempura bột phải thật thật mỏng, nước chấm phải...."

Món chính: khay sushi đặc biệt, 18 miếng sushi dành cho 3 người với cá ngừ đỏ au, cá hồi béo mượt, cá trắng mềm mại, mực, trứng tôm và tôm. Hạt cơm dính vừa khéo, không quá chặt, đượm vị dấm thanh ăn kèm hải sản tươi ngon, chấm thêm chút nước tương + mù tạc cay nồng, không gì thích hơn thế.

Tráng miệng: xoài và kem trà xanh. Kem trà xanh do quán tự làm, cực ngon, khẳng định là ngon hơn kem Bud's. Xoài cũng ngon nốt.

Quán phục vụ rất tốt, chiều khách, vui vẻ và thừa lịch sự.
Vệ sinh: chắc là chuẩn rồi, trong thời buổi bị "đầu độc theo công nghệ thực phẩm" thì đi ăn ở đây hơi bị "lành"
Giá cả: đôi khi phải xem xét lại hầu bao một tí, nhưng 920k/3 người với một bữa ăn tuyệt vời như thế thì cũng đáng.

(Menu tham khảo: Món 1 : 60k, món 2:95k, món 3: 60k, món 4 : 450k, xoài + trà nóng miễn phí, kem hình như là 25k/viên, Ken 36k/chai)
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ngự Viên 12/01/2010
40 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Thiệt tình là rất khó khăn để đánh giá xem quán này được mấy sao.

Ghé quán ăn trưa lúc...2h30 chiều dưới cái nắng gay gắt những ngày đầu năm. Tui với Anh chui vô quán với ý tưởng "có tìm được quán Huế hay không?".

Shock toàn tập khi nhìn vào menu, giá quá cao so với mức tưởng tượng. Trước giờ lượn lờ bao nhiêu quán Huế, giá cao nhất là ở nhà hàng Cố Đô, còn lại nhan nhản những quán Huế khác nhưng cũng nổi tiếng không kém như Rất Huế, Ngự Bình, Ruốc, Nam Giao..., hẻm thấy quán nào giá cao hơn quán này, tự nhiên sao muốn ra về ghê vậy đó. (thí dụ: bánh bèo chén: 35k/phần 8 chén, chả ram 45k, cuốn huế 40k, các phần cơm 70-80k, bánh Huế thập cẩm 150k.., nói là cao vì các phần thức ăn tí tí xíu ah)

Lỡ rồi thì làm đại luôn, gọi vài món. Chấm được nhất món bánh bèo chén, bánh trong, mỏng, tôm ngon ngọt, nước mắn thanh vừa ăn, các món khác thì bình thường thui ah.  Món nào cũng in ít, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Món Huế mà, đầu tiên là nhìn, sau đó mới thưởng thức. Muh hẻm biết nhìn cái gì đây khi vài lát dưa leo hok gọt vỏ, chắc chưa rửa luôn, xắt mỏng, héo queo được trang trí trên đĩa chả ram, kèm theo đó là 1 cộng ngò hèo hắt.

Lúc tính tiền càng ngả ngửa, ly trà đá giá 5k, sao không nói tui từ đầu để tui gọi luôn nước suối, tính nhầm hóa đơn nữa mới ghê chứ, rồi không xài khăn cũng tính tiền khăn, hỏi cho tui trả lại được hok thì "anh có muốn lấy lại tiền hok", đau đầu.

Không biết do kinh tế khủng hoảng, thời buổi khó khăn hay tui keo kiệt, muh tui thấy giá cả thế là đắt. Thế nên tui ra về mà lòng cũng héo queo như cộng ngò zị đó.
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Lít Cafe 11/01/2010
3/30 Thích Quảng Đức, phường 3, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Ghé quán vào 1 ngày không nên đến, nên sau 40 phút thất vọng ra về, kèm theo đó là 1 chút bực bội và kết luận 1 chữ : THAM

Quán nhỏ, rất rất nhỏ so với những gì mình tưởng tưởng, tròn trèm 20m2 mà 40 con người chen chúc, vậy sẽ như thế nào???

Ngày khai trương, thế nên quán vận động hành lang tất cả "khách hàng quen biết và thân thuộc" của cả một đại gia đình - bố, mẹ - anh , chị bạn bè - của chủ quán, thành ra lúc 8h15 ghé, quán chỉ khoảng 15 người còn dễ thở, sau hơn 30 phút nữa, phát hiện ra 1 điều quan trọng : "Mình và Anh là 2 người khách duy nhất - khách thực sự- và đúng nghĩa" của quán. Lúc xuống lấy xe đi về, còn thấy khá nhiều "người quen" của quán đứng đợi, có bạn dắt xe ra về giống mình, và có kha khá bạn, nhất là nữ, diện quần áo rất đẹp để tới dự khai trương (chắc tưởng quán rộng cỡ...vũ trường).

Cái tham thứ 2, đó là những ý tưởng có phù hợp với 1 không gian nhỏ? Lịch dày đặc với âm nhạc, biểu diễn kịch & điện ảnh, trên 1 sân khấu chưa đầy 2m2, và kèm theo ý tưởng diễn viên kịch sẽ tiến vào khán giả, đứng kế bên và diễn luôn??? Khá lạ, mới, nhưng cứ thấy ngợp sao sao ấy.

Một cái tham cuối cùng, đó là giá nước. Thông cảm vì quán nhỏ, giá nước không cao thì đến bao giờ mới đến điểm hòa vốn, nhưng mà với 1 địa điểm không gần trung tâm, với 1 không gian nhỏ hẹp như thế, với 1 sự đầu tư như vậy, giá nước trung bình khoảng 50k/ly có phải là cao.

Thất vọng ra về, nhưng không phải không có thứ để khen. Quán nhỏ, và xinh với bàn ghế mộc. Thik ly đựng nước uống, thik cái màu xanh thủy tinh trong veo cũng như ấm nước nhôm đen xì, thik cái đĩa tính tiền xinh xinh kèm 2 bông hoa cúc, thik kệ sách trắng, ánh sáng vàng ấm áp, thik luôn cả cô bé phục vụ xinh xẻo và giọng nói Hà Tĩnh quê mình.

p/s: còn rất nhiều thứ để kể về Lít trong ngày đầu khai trương, nhưng bây nhiêu thôi cũng là  vừa đủ để chủ quán nhận ra mình. Hiếm khi mình nhận lời xin lỗi dù chỉ là khách sáo mà "cay cú", nhưng lần này thì thiệt tình ...hok thấy zui. Ah, nếu có PR cho Quán trên thổ địa cũng không nên phô quá, mỗi địa khi đọc lời bình đều có thể nhận ra đâu là khách, đâu là chủ.
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Ngọc Sương 07/01/2010
17Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
EM được cái nổi tiếng, đông đúc và ồn ào.

Bao nhiu lần ghé Em là bấy nhiêu lần khó khăn tìm chỗ trú chân, tránh xa cái sân khấu tưng bừng nhộn nhịp của Em. Khổ nỗi em muốn ngồi sân vườn, nên hẻm có cách nào khác ngoài cách chọn càng xa càng tốt.

Yêu cái bức tường đầy chất biển của Em, yêu lắm. Nó hợp với cái thực đơn giàu hải sản và nghèo rau rác. Khổ, muốn gọi 1 đĩa rau muống xào cũng hem có. Tới Em là nâng niu từng cộng rau, lo lắng cho sức khỏe ghia ghứm (sợ bị gout).

Em có 1 đội ngũ phục vụ hem đồng nhất, thiếu chuyên nghiệp, nhưng đủ sự nhiệt tình. Giá cả thiệt lòng mà nói thì gấp đôi đến gấp 3 giá chợ, dĩ nhiên rồi vì đang trả cho chỗ ngồi và danh tiếng của em mà lị. Cộng thêm vào đó là hem phải món nào của em cũng ngon. Có hôm húp nước lẩu muh tưởng là húp bát nước muối trộn nước luộc hải sản, ây dà. Nói zị thui, nhưng hải sản của em thường là tươi, hấp hay nướng ăn được.

Vì Thầy, vì Anh ấy hay Chị ấy, đôi khi vẫn phải ghé qua Em.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Art Hair 04/11/2009
37B, Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Art Hair bây giờ đã quá "xuống cấp" so với Art Hair ngày xưa (xưa tức là cách đây 2 năm)

Nhớ từ lúc Art Hair khai trương cho đến gần lần nhất, ghé Art Hair được 3-4 lần gì đó, để cắt, duỗi, gội đầu, hấp dầu... Tay nghề thợ không xuất sắc lắm, nhưng lúc đó còn có tới vì chất lượng phục vụ, vì những thứ đi kèm : nhân viên niềm nở, đẹp trai và xinh gái, nhất là ở quầy lễ tân, nước uống ngon, báo mới thường xuyên, có internet, có bánh ngọt...nói chung là thoải mái khi đến đây chăm sóc tóc của mình, dù có phải đợi lâu vì khách quá đông đi nữa.

Lần này dại dột, sau 2 năm không ghé, tự  nhiên nổi hứng bảo cô bé cùng phòng đi duỗi tóc đi, mà thử ghé Art Hair đi cho rẻ (thế đấy, cũng vì ham rẻ vì bình thường mình duỗi tóc khoảng trên 500k). Hên xui thế nào, hoặc do tóc cô bé ấy khỏe quá, nên tóc duỗi ra nhìn cũng ổn. Ton ten cầm 2 thẻ giảm giá được cô bé ấy cho, mình rủ Anh qua Art Hair cắt tóc, gội đầu xả xui :)). Tại nghĩ tóc mình duỗi cũng được 2 tháng rồi, qua tỉa bớt đuôi tóc cho tóc khỏe hơn. Đúng là không có dại nào bằng cái dại nào mà, sự thật đau lòng đây.

1. Đầu tiên là nhân viện bảo vệ: thiếu thiện cảm trầm trọng.
2. Quầy lễ tân và đón khách : cái này là không hiểu nổi luôn, không còn đâu những cô bé xinh xắn, miệng cười đáng iu, trang điểm duyên dáng, thay vào đó là những cô nàng khó chịu và cau có, chẳng xinh, và nói chuyện với khách hàng người lạnh tanh, người nhăn nhó. Tại sao nhỉ.
3. Anh chàng nhận cắt tóc, đưa mình lên thẳng lầu 3, "chết, tiu rồi" tự rủa thầm trong bụng vì quên mất lựa chọn thợ cắt tóc lầu 1 (ít nhất sẽ có tay  nghề hơn). Hix, anh chàng  này mặc quần tây thùng thình, áo sơ mi ngà ngà trắng, và quan trọng nhất là nhìn đầu tóc của anh í thì thót tim, lo sợ cho tóc của mình (tóc anh í quê quê, dài dại và nó nhìn bẩn bẩn làm sao ấy).
4. Lên tới nơi, ngồi chờ 1 lát thì được 1 cô bé gội đầu cho. Thiệt tình không hiểu em ấy có biết gội đầu cho mình không, chứ sau khi cô ấy gội xong, mình không hiểu là được xối nước, thoa dầu gội, và cào cấu, hay làm gì nữa. Kết cuộc là tóc không sạch, và da đầu chỗ đau kinh, chỗ không được chạm tới.
5 Em muốn cắt tóc kiểu gì? Anh tỉa bớt đuôi tóc giùm em, giữ nguyên kiểu cũ. Rồi căng mắt ra nhìn anh ấy cắt. Kết quả thảm hại cuối cùng là tóc của mình không còn thẳng thớm nữa. Tóc duỗi, nên nếu không "biết cắt", nó sẽ không thẳng đẹp như ban đầu :(
6. Anh mình cắt xong, được anh thợ vuốt gel mà mình không hiểu, không định hình được đó là kiểu gì nữa
7. Không còn "chị uống nước gì", "đọc báo nào?" chẳng có gì sất. Tự đi lấy báo thì toàn là báo cũ.
8. Xuống tính tiền, vẫn gặp những khuôn mặt lạnh tanh, quăng cho mình thêm 1 mớ phiếu giảm giá nữa.
Thề, không quay lại.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Hàn Phố 13/10/2009
14/40D Kỳ Đồng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Ghé quán trong những chuỗi ngày "chán cơm thèm đất" không buồn ăn nhưng vì anh yêu muốn chuộc lỗi bằng 1 chầu cà phê + ăn sáng nên đành lết thết ra khỏi nhà.

Trí nhớ mang máng, ngay cả tên quán cũng không nhớ, chỉ biết nhắm hướng "hẻm gà Kỳ Đồn" thẳng tiến. Quán dễ tìm, be bé, xinh xinh, đáp ứng yêu cầu đầu tiên là sạch sẽ. Khách ngồi kín 3/4 lượng bàn nhưng vẫn lựa được 1 góc ngồi ưng í. Quan sát 10 giây, kết luận đây là quán ăn gia đình: mẹ, bố, con cái, cháu chắt họ hàng đều là thành viên của quán. Cái gốc chân chất, thật thà của người miền Trung làm cái nắng buổi sáng như nhẹ nhàng hơn.

Nhìn qua thực đơn, ngạc nhiên vì bánh bèo chén đến 5k/chén, các món bún, chả, nem cũng không phải là "rẻ". Chọn 2 tô mì quảng thập cẩm và mì quảng sườn non với hi vọng sẽ thấm nhuần ít nhất là chất Quảng ở Hàn Phố.

2 tô mì to hoành tráng, trong 2 cái bát màu sứ trắng, nhìn cũng đèm đẹp, nhưng mắt liếc vào đĩa rau nhiều hơn. 9,5 điểm cho đĩa rau tươi ngon và rất Quảng, lá cải non xanh mướt, bắp chuối tím rịm, lá thơm be bé, cộng giá dài hiếm hoi ở đất sài thành... Thử qua 2 tô mì, nhạt quá, hok biết có quên nêm nếm gì hok hay là chủ ý như thế, không có vị ngọt của đường, nhưng sao cái gì cũng nhàn nhạt. XÌ xụp chan nước mắm dầm ớt vào cũng hok thấy đỡ hơn mấy. Kết luận là vẫn chưa tìm đâu ra tô mì Quảng ngon hơn mì ở đường NCT - ĐN. Nhớ miên Trung ghê.

Thử qua cây chả Huế, cũng tàm tạm, nên thôi không thử thêm chả bò ĐN. Ra về vẫn ấn tượng mãi 2 chữ "gia đình" ở quán này. Mẹ và Con...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà hàng Tokyo Deli 14/09/2009
240 Lê Thánh Tôn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Ghé Tokyo Deli vì TC có được 1 loạt cuopon giảm giá loại 50k/nguoi vầ 10%, sau khi phân phát gần hết, đến deadline thì còn được 2 cái, rủ chị tới đây luôn.

Quán khá nhỏ, dễ tìm, gần chợ Bến Thành, đối diện với VCB. Ấn tượng đầu tiên là sự nhiệt tình vui vẻ của nhân viên, ấn tượng cuối cùng...vẫn thế.

Về món ăn: món nào ăn cũng được, thik nhất lẩu udon thịt heo, nước rất trong, ngọt, thơm. Ăn thử 1 set sushi loại 160k, thấy cúng vừa lòng, cá hồi, cá ngừ, tôm, mực, cá basa, trứng tôm...loại nào cũng tươi, nhưng nắm cơm không được chặt tay lắm, vị cơm cũng hok đậm đà lắm. Tiếc nhất là thiếu gừng đỏ, bên này chỉ có gừng xanh thôi ah.Mỗi tháng quán có giới thiệu thêm 1 số món ăn mới, xem hình thấy cũng hấp dẫn lắm mà chưa thử hết

Nước uống: Cộng điểm cho quán vì có khá nhiều loại nước uống, ngoài ra còn có kem, và trái cây nữa.. Có sét tráng miệng cho 2,4-6 người.

Trang trí: dễ thương, thân thiện. Chỗ ngồi thoải mái, có cả quầy bar, tầng trệt và trên lầu. Restroom sạch và sáng.

Giá cả: cái này là phải nghĩ lại ah, lúc đầu nhìn tưởng là rẻ, nhưng nghĩ kỹ lại là hok, giá ghi trên menu là chưa bao gồm 10$ VAT, hok vui miếng nào . Thí dụ 1 set sushi loại 160k, được khoảng 12 miếng thì phải, hok nhiều. 1 tô mì udon là 80k, tính cả VAT vào thấy giá ngang ngửa sushibar rồi, mà số lượng có khi ít hơn 1 chút. Khác cái bên này có nhìu set nho nhỏ hơn, nên mọi người thoải mãi chọn nhiều loại khác nhau.

Phục vụ: trên cả sự nhiệt tình và tận tâm. Từ bếp trưởng, anh bảo vệ, bé phục vụ, anh quản lý. Vừa ăn xong là "chị cho em mượn chìa khóa xe" rồi nhân viên vội vã dắt xe ra cho mình, nón BH treo trên xe được cẩn thận đem vào quán vì trời đang mưa to. Anh bảo vệ che dù cho đên khi TC mặc xong áo mưa và chỉnh tề rồ máy. Nụ cười và lời chào luôn thực trực trên môi của mỗi người. Phần này thì hơn hẳn những nhà hàng Nhật khác TC ghé.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp