Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ti chuot
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Quận Tân Bình
Gia nhập: 19/9/2007

Tổng Lượt Xem:  105981

1902 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 18
4 sao -
 61
3 sao -
 37
2 sao -
 16
1 sao -
 5
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Giày Vascara 23/04/2009
375 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mới ghé ngày hôm qua nè, không mua được đôi giày nào nhưng mà thấy...được , hehe.

Tin lành đồn xa, tình hình là pà kon trong công ty cũng có 3-4 người mua rồi nên khi có nhu cầu là quyết định tới luôn.

Tiệm dễ tim lắm, đi CMT8 quẹo qua NDC, chưa tới Cao Thắng, tiệm nằm bên tay trái. Sang trọng, khá lớn và trưng bày đẹp.

Mẫu giày : Khá đa dạng: xăng đan, giày dây  cao gót, giày bít công sở và giày búp bê, dép đều có.

Màu sắc : Tông màu chủ đạo của mùa xuân hè này là trắng, đen, đỏ và vàng, hầu  như mẫu nào cũng có ít nhất 3/4 màu này.

Dáng giày: chấp nhận được, nhưng đường may không sắc sảo lắm, hơi thô thì phải. GIày vascara là thương hiệu Braxin nên có lẽ màu sắc hơi nóng bỏng và dáng hơi thô??? Nói chung là kiểu dáng xăng đan thì khá trẻ trung, còn giày thì U 30 trở lên là mua được.

Nghía qua giỏ xách: giỏ xách kiểu dáng hơi già một tí, mua tặng mẹ hay các chị thì okie. Một vài kiểu trẻ trung cũng được lắm. Chấm ngay 1  em giỏ dáng cái trống màu vàng, quai đen đẹp long lanh, nhưng vẫn phải suy nghĩ vì không nằm trong danh mục đầu tư tại thời điểm này.

Giá cả: chấp nhận được. Dép 225k, giày từ 259 - 325-359k. Giỏ xách từ 325-500k

Điểm trừ: trước khi đi đã cẩn thận vào trang web để lựa hàng, vậy muh tới nơi hok có dù xem mục New Arival. Các mẫu khác, nhất là giày búp bê và mẫu nào xinh xinh là hok có size vừa với CH, buồn ghia.

Sẽ quay lại lần nữa.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Thiên Vương Tửu 14/01/2009
85 Ngô Thời Nhiệm
Hồ Chí Minh
 
Thiên Vương Tửu có 2 địa điểm, 1 ở 85 Ngô Thời Nhiệm, 1 ở số 1 Lê Ngô Cát.

Đến thời điểm hiện tại, theo lời dân nhậu bàn tán thì ....đầu bếp bên Lê Ngô Cát nấu ngon hơn (muh TC cũng thấy zậy).

85 NTN sang trọng hơn, có hơn 10 phòng vip phục vụ rất chu đáo tận tình. Bên LNC bình dân hơn, phục vụ theo phong cách dễ thương và hơi thân mật, nhân viên nữ mặc váy siêu siêu ngắn.

Để xem, hôm đó là 1 con heo mọi đặc biệt 4 món 5kg (tiết canh + dồi, hấp, nướng và nấu măng), 4 đía rau luộc mắm kho quẹt, 3 phần xôi le le + súp le le, 3 chai rượu Absolute (365k/chai) và 2 đĩa trái cây lớn cho khoảng 15 người thì hết đúng 4,95 triệu, khá mắc, một phần vì thức ăn còn dư nhiều, phải hơn 20 người mới hết chừng đó.

Món ăn làm khá ngon, hiếm hoi lắm mới chấm được món rau kho quẹt chỗ này ngon nè. Món heo mọi cũng ngon. Thik món xôi le le và súp dù không bằng Đồi Xanh.

WC rất sạch sẽ theo tiêu chuẩn nhà hàng, có quy định hẳn hoi của chủ quán đối với nhân viên phục vụ và nhân viên tạp vụ về khoản phục vụ khách và giữ vệ sinh. Tiền phạt khá nặng (200k/lần) => lúc nào cũng chu đáo và sạch bóng.

Nếu thik không khi vui vẻ, ồn ào đúng kiểu quán nhậu, thân thiện, nhiệt tình thì ghé qua LNC sẽ zui hơn.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Ninomaxx 27/12/2008
118 Nguyễn Trãi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Chưa khi nào đi shopping, tốn bộn tiền mà khoái chí như hôm nay.

Nhận được tin có sale off 30% trên thổ địa là lên kế hoạch tối nay nhào tới liền.

Kết quả : sau 3h đồng hồ đánh vật, lựa chọn, thử, dĩ  nhiên là xem trình diễn trước, mua được...11 món đồ, hết xem xem 3 triệu, giảm giá 30% nên còn 2,1 triệu thui.

Rất ư là vừa lòng với quần jean nam, áo khoác nam cực bụi, áo sơ mi ca rô cá tính, áo pull nữ đa dạng đủ kiểu...

Phục vụ cực teen và cực kì nhiệt tình, thử đồ liên tục, đổi size, đổi kiểu, đổi màu, sao cũng chìu khách hàng là trên hết.

Không gian cực kì rộng, phòng thử đồ rộng rãi, sạch sẽ, tất tần tật nơi nào cũng có máy lạnh mát rượi nên dễ chịu lắm lắm.

Túm lại là cực kì vừa lòng.

Ngày mai còn sale off 20%, pà kon ghé gấp gấp, rất đáng để mua.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Miu Rey 26/12/2008
195D Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm

Bạn nào yêu thích phong cách thời trang Nhật thì ghé xem thử nhé.

Shop đang có chương trình khuyến mãi lớn , sale off từ 30-80% tùy các mặt hàng, kể cả một số mặt hàng mới và các phụ kiện đi cùng như thắt lưng, dây đeo cổ, hoa tai.

Style: Phong cách Nhật nên "hơi đứng" một chút, nói thẳng ra là hơi già, nên có thể hợp với nhân viên VP và mua tặng mẹ.

Chất liệu vải " đẹp , chủ yếu là lụa, satin, taffa, phi lụa, nói chung là chất liệu rũ.

Màu sắc: màu nhã, thanh nhẹ, nhìn hơi buồn môt chút, ít màu tươi trẻ.

Giá cả: sau khi sale, chân váy từ 200k trở lên, áo từ 200k trở lên, đầm từ 425k trở lên.

Hàng mới : váy đầm từ 1,1 triệu = 1,8 triệu /cái.

Ghé thử xem, chỉ sale trong 3 ngày 26-28/12 thôi đó.

P/s : trưa nay mình mới ghé, đông khách dã man luôn.

Shop nên bật máy lạnh cho khách thử đồ ở lầu 1, không nên "keo" thế
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Đại Phú Gia 19/11/2008
15 Lê Quý Đôn, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Thử một lần làm "đại gia" , ghé Đại Phú Gia

Nói là đại gia, vì giá cả ở đây khá cao so với Seoul. Một phần sườn nướng 200k, cơm trộn 100k, lẩu bò nấm loại nhỏ là 300k, loại lớn là 400k. Các món dọn ăn kèm free không nhiều, chỉ từ 7-8 món và số lượng thức ăn từng món cũng không nhiều nốt.

Ăn bên Seoul (có lời bình rồi), 4 người no nê, say xỉn hết 600k thôi, còn "Đại Phú GIa" 3 người : 1 cơm trộn, 1 lẩu bò nấm nhỏ, 1 sườn nướng và chỉ uống 2 lon nước ngọt à gần 700k rùi.

Thức ăn cũng được thôi, không ngon bằng. Thứ nhất, vì không cho nướng tại bàn => mất cả thú. Tiêp theo, rau ăn kèm sườn nướng chỉ có mỗi xà lách và ớt xanh, thiếu các loại rau kahsc  cà rốt, tía tô, và lá gì là lạ mà món nướng Hàn Quốc hay có

Cơm trộn cũng không trộn tại bàn. Số lượng ít, không hấp dẫn lắm.

Lẩu bò , nói là lẩu nhỏ nhưng khá hoành tráng. Nước lẩu rất ngọt, bò mềm. Ăn được.

Phục vụ được, không dễ thương.
Được hơn Seoul cái không gian quán. Dĩ nhiên, vì là Đại Phú Gia mà. Có thể chọn ngồi phòng riêng.

Ghé thử 1 lần cũng không đến nổi nào
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Cung Trầm 09/10/2008
134 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quán mới mở từ hôm 30/9, hôm 1/10 ghé thử xem, thấy cũng được. Tình hình là về muốn thông báo ngay cho pà kon nhà mình biết, vì có khuyến mãi trong tuần đầu khai trương giảm 10% mà bận quá quên khoấy đi mất, tội lỗi, tội lỗi ... Địa chỉ chính xác sẽ cập nhật sau, do quên mất tiu rồi. Dễ tìm, từ NVTrỗi  đi về hương NKKN quẹo phải vào HV Bánh, đi tí xíu ah, quán nằm bên tay phải lun.

Quán theo phong các pha trộn giữa Châu Âu và kiến trúc nông thôn Việt Nam ( lãng nhách, đúng hok?) . Thấy có tường đá, dây leo, suối chảy róc rách, hồ nước, thảm cỏ, thêm vào đó là nhà tranh, bàn ghế mộc, ... Nói túm lại là thấy ko có gì nổi bật, trừ cái phòng cho nhân viên ở bằng tranh vách "giả" đất thì phải, và quầy pha chế.

Nước uống là ấn tượng nhất, hè hè. Vì giá cả thì có phần biệt ban ngày, ban đêm, chênh nhau 2k, nhìn vô thấy cafe Balley có 25k, khoái chí, gọi liền ah, còn yaourrt đá là 22k thì phải. Do ko thích lắm khung cảnh nên khi phục vụ bưng ra 2 ly nước là khoái ngay. Hình dáng ly đặc biệt, cái ống nhựa khuấy nước hay hay, số lượng thì hoành tráng, thế là chụp hình nhoay nhoáy liền. Khổ nỗi máy chụp có 0.3 megapixel nên hình hok được đẹp.

Nước uống hok ngon ( nói dở cũng...hok sao) do tui hơi khó khăn zụ này thôi.
Nhạc nhẹ  nhàng, vừa phải : Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn

Restroom okie, phục vụ được, giữ xe miễn phí. Túm lại là thấy cũng được. Ngồi buổi sáng chắc hay hơn đó.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Era 04/10/2008
Tú Xương, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Em đến Era vào một ngày mưa cuối tháng 5 cùng với Anh, đó là lần đâu tiên và cũng là duy nhất em ghé Era cho đến nay. Hứa sẽ quay lại bao nhiêu lần, để rồi bấy nhiêu lần em lỗi hẹn.

Trời chiều tan ca mưa tầm tã, em vội vàng theo anh ào ra đường, vội vàng  mua máy ảnh, vội vàng quyết định theo những lời anh nói. Cười với anh " Hôm nay P tới "giờ ngu" rồi, N còn ko biết tận dụng nữa". Rời Canon, anh nói dẫn em đến quán này hay lắm, đúng gu em thích. Era TQT đông khách dù mới 7h tối, bàn đặt kín chỗ rồi. Dưới sự hướng dẫn tận tình của anh nhân viên, rẽ phải một tí, mình đến Era Tú Xương.

Em nhớ, mình luôn may mắn lựa được những góc ngồi ưng í khi đi húp cà phê. Hôm đó cũng thế. Thích cái bàn gỗ mộc mạc, cái ghế êm êm, gối nhung ấm áp. Thích ngọn nến lung linh, thích âm thanh du dương từ dàn amply đèn.Thích nhất là cái chân được duỗi thẳng,  được xoay ngang xoay dọc, được gác luôn lên ghế.

Rồi em nhớ, ngồi ngắm mưa qua cửa kính, chợt phát hiện ra rằng khoảng sân trước quán có gì đó thật đặc biệt. Trời mưa, mà em chạy ra sân, đứng ngửa mặt lên trời, ngắm dàn dây leo xanh mướt, ngắm mưa bay ngang ngọn đèn vàng. Khùng không chịu được.

Lạnh quá, ướt mưa. Thèm có 1 bờ vai để dựa vào, thèm 1 vòng tay ấm áp. Era ơi, may mà em không phạm sai lầm. Ít nhất, em đã thành công khi anh bắt đầu gọi em là C. Mỗi ngày một chút thôi, em đã hứa với mình như thế.

Rời quán khi đã 11h, em nhủ lòng khi nào thành công mình sẽ quay lại lần nữa. Vậy mà, đã hơn 1 năm trôi qua, có nhanh quá không anh?
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cty TNHH Du Lịch Vận Tải Phương Trang 23/09/2008
274-276 Đề Thám
Hồ Chí Minh
 
Tui bức xúc cái xe Phương Trang này quá nên quyết định viết lời bình, dù giờ là 11h56 phút rồi.

Tổng cộng có 6 lần tui đi lại Đà Lạt bằng xe khách 50 chỗ ngồi (những lần khác loại xe khác),1 lần duy nhất tui đi xe Phương Trang và phải trả giá đắt.

Tui bị say xe, say từ cái thời còn bé đến lớn, đến nỗi khi chân ướt chân ráo vô thành phố, tui vừa bước lên xe buýt là "hò" luôn. Nhờ đi làm ở NH, thưởng xuyên phải đi với khách hàng nên tui đỡ đỡ say xe một tí, nhất là đi xe 50 chỗ thì ít say hơn, do xe thoáng và chạy "đằm" hơn xe nhỏ. Tui biết công ty PT vì nó...vay vốn ở NH tui làm. Đó, zậy đó, và không bao giờ tui đi xe này nữa sau lần nó tổ chức cho NH tui đi nghỉ mát ở Phan Thiết (chuyện dài tập, kể sau).

Cái lần tui bắt buộc phải chọn lựa nó lần nữa là tui lên đà lạt dịp lễ 30-4 vừa rồi. Hết vé xe Thành Bưởi, muốn về thành phố thì phải "Phương Trang" chứ sao, tui đâu định đi "xe dù".

Lên xe, 1h chiều, đến 1h30 xe chạy. Tui thừa nhận xe này có cái hay, có cai miếng gác chân dưới ghế, thêm 1 cục gác đầu trên ghế, thêm 1 cái mền nho nhỏ (xe Thành Bưởi không có mấy cái này). Và mấy cai này làm khỏ tui. Đi được hơn 20km, tui thấy cái chân tui gác không thoải mái, cái đầu tui đâu ê ẩm, còn nói thiệt, cái mền, tui theo tiêu chí lấy cái áo ấm của mình đắp sướng hơn (chẳng lẽ đi Đà Lạt mà có ngươi không mang theo áo ấm???). ĐI thêm 20km nữa, lưng tui đau ê ẩm. Lúc đó tui mới phát hiện ra cái xe này nhìn tuy mới nhưng xóc dữ dội luôn. Bác tài tay lái kém hẳn so với tài Thành Bưởi. Tui ráng, tui ráng, tới khi lên đèo, vòng vèo trên cái đèo, hix, tui thề, tui không quay lại Đà Lạt nữa, không bao giờ nếu phải đi cái loại xe này, đau, mết, kinh dị, vừa tấp vô quán nghỉ chân là tui.....

Tiếp, chưa hết. Sau khi en lót lòng tô phở, 5h15 phút chiều tui cũng ngoan ngoãn chui lên xe để đi tếp về thành phố yêu thương thì...hỡi ôi, xe hư. Thảm cảnh, tui ở đó, nhìn hết xe này đến xe khác chạy ngang qua mà đau lòng kinh khủng. Trời sụp tối, xe vẫn chình ình ra đó. 7h25 phút, xe mới "hoàn hôn" lên đường về thành phố.

Tiếp nữa, vì lỡ trễ giờ, nên tui không hiểu chạy kiểu gì mà sau ...2h đồng hồ, tui có mặt ở ngã tư hàng xanh rồi, hix, may mà mình an toàn. Thảm cảnh cuối cùng, đi xe Phương Trang, hoặc tui về bến quận 1, hoặc về Hàng Xanh, thế là bạn tui phải đón tui xa hơn. Nếu tui đi Thành Bưởi, có thể về ngay gần nhà.

Lí do khách du lịch nước ngoài hay chọn xe Phương Trang, vì PT có trụ sở ngay quận 1, đón khách ngay Phố Tây, thế thôi.

Tui xin từ biệt, cạch tới già
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Seoul 12/09/2008
37 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Vừa mới ghé chỗ này về, nóng hổi, cập nhật cho pà kon Thổ Địa xem luôn.

Tình hình là 2 cô bé cùng phòng khao lương mới, mời cả phòng đi ăn trưa. Phòng có 4 người thôi, vui tính, dễ thương và chịu quậy. Sau một hồi quạy quọ, quyết định tới đây lúc 11h30 ( trốn đi sớm, hehe).

"Axaxeo!" vừa bước vô quán là được chào tới tấp liền. Sau khi được tư vấn bởi cô bé phục vụ khá dễ thương, vui vẻ, chọn 3 món : 2 cơm trộn, 1 sườn nướng, 1 lẩu bò + bạch tuột.

Món ăn ngon, không quá xuất sắc nhưng lạ miệng. Các món ăn kèm "miễn phí" khá nhìu: dưa giá, kim chi củ cải, kim chi cải thảo, cá hỗ chiên, hột vịt kho, xalach phô mai, ớt xào bò, kim chi lanh....Món cơm trộn nóng, ngon, ăn kèm với kim chi tuyệt cú mèo. Món sườn nướng thơm phức, cuộn 1 lá xà lách, 1 "cây" cà rốt, 1 "cây" dưa leo, 1 tép tỏi, 1 lá cải thảo, thêm 1 lá gì màu xanh lạ lắm ( hình thù giống tía tô), thêm 1 miếng thịt nướng nữa, chấm tương Hàn Quốc (giống tương bần mình ấy, thơm và dễ ăn hơn), ngon, ngon

Trong lúc hưng phấn, gọi thêm 1 chai rựou soju nữa, Hihi, giống rượu đế của mình, nhưng nhẹ hơn, nên mỗi người 3 ly là hết veo liền.

Lẩu bò + bạch tuột rất ngon, bò mềm, ngọt, bach tuột giòn, nước dùng nóng, thơm và hơi nhẫn, ăn kèm với mì Hàn Quốc (mì gói, cái này có bán trong siêu thị ah)

Tính tiền : sườn nướng 110k (3 cây), cơm trộn 90k/phần, lẩu bò + bạch tuột 170k, rượu soju 90k/chai. Tổng cộng 570k/4 người no kinh hoàng. Được hén "Ahakioxeô"
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Cua Đồng 16/10/2007
18/5/A1 Nguyễn Thị Minh Khai
Hồ Chí Minh
 
Quán này chuột đi ăn rồi, cũng bình thường thôi. Buổi trưa mọi người trong công ty "ngán" cơm hộp 4 Lunch thì gọi "Cua Đồng" để đổi món.


Cơm và canh là 10k/phần, riêng cơm + canh thiên lý (nấu cua) là 11k. Cà pháo mắm tôm ăn kèm miễn phí nếu gọi từ 2 phần trở lên, tàm tạm. Món mặn từ 10-15k /phần, 1 đĩa thịt heo luộc bé tẹo ah, cũng 15k. Không ăn mắm tôm được thì có mắm nước dầm ớt xanh cũng khá ngon.  Món theo chuột tệ nhất là cua đồng rang me, chua ngọt lẫn lộn, khó ăn lắm. 


Bánh đa cua là món ăn okie nhất, 10k/tô nhỏ, 12k/tô lớn, 15k/tô đặc biệt (thêm 1 cục nạc xương). Nước dùng ngọt và thơm, nêm vừa miệng, nữ ăn 1 phần là đủ năng lượng làm việc buổi chiều.


Chỉ cần gọi từ 2 phần trở lên là giao tận nơi ( có hạn chế phạm vi, 3km thì phải), nhưng muốn ăn lúc 12h thì phải dặn mang tới lúc 11h30, xác suất giao trễ là 99%.


Đến quán ăn thì nên đến sớm một chút, giờ tan sở 11h30 thường rất đông, hết chỗ ngồi. Quán khá nhỏ, bàn ghế xếp san sát nhau, rất nóng. Cộng thêm cơm canh ở đây lúc nào cũng nóng hôi hổi nên ăn mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chuột ăn 10 lần thì đến 7 lần là cơm "nhão", hổng biết có phải là "style" riêng của quán không nữa. 2 người vừa cơm, canh, rau luộc và 2 món mặn khoảng 50-55k. Quán có nước chè xanh nữa.


Rất dễ tìm, Đường Nguyễn Thị Minh Khai (hướng Hàng Xanh đi vô Quận 1) , qua ngã tư Đinh Tiên Hoàng khoảng 30m có một con hẻm lớn , hẻm này bán rất nhiều quán ăn (có 1 quán cơm Hàn Quốc ăn cũng khá, chuột sẽ viết lời bình sau), Cua Đồng nằm bên tay phải. Để xe ngay trước quán, khá chật, miễn phí. Phục vụ tạm được.


 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp