Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
hiepsimo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 16/2/2008

Tổng Lượt Xem:  41276

382 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 12
3 sao -
 10
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Ăn Bò Bít Tết Bình Dân 02/05/2008
Hẻm 473/8/16 Tô Hiến Thành F 14 Q 10
Hồ Chí Minh
 
Bít tết đây ngon thật là ngon, thịt nhiều lắm, chẳng bù với mấy nơi như Hỏa Diệm Sơn, giá thì cao mà 1 phần có tí xíu. 
Bit tet ở đây ăn 1 phần là no luôn, 1 phần gồm rất nhiều thịt bò, trứng, pate, cho kèm 1 đĩa rau giấm, ăn thêm 1-2 ổ bánh mì nữa là no căng. 
Quán nhìn không sang trọng, hơi lụp xụp :D nhưng phục vụ rất nhanh, giá lên 21k 1 phần rồi nhưng ăn vẫn thấy rẻ. Mọi người đi ăn thử đi xem thế nao :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Bún Bò Huế Thành Nội 26/04/2008
838 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hic, thích nhất bún bò huế ở đây mà giờ quán đã bị lấy lại nhà, hình nhu đang thuê lại căn ở bên cạnh mà giờ đang treo biển sửa chữa. Chán thật.
Bún bò huế ở đây ngon, nước ngọt, thơm, hơi nhạt ( nên thêm 1 chút nước mắm ) Đặc biệt nhất ở đây là chả cua. Chả cua rất ngon, ăn rất lạ, hấp dẫn. Khi nào quán mở lại, các thổ địa đến ăn nên kêu tô bún lấy thịt bò với chả cua thôi, ăn rất đã. 
Giá cả: tô nhỏ 16k, tô lớn 20k, tô đặc biệt 22k.

Update: Quán đã thuê nhà ngay bên cạnh và sửa sang lại nhìn đẹp hơn chỗ cũ. Đã thấy treo băng rôn 30/4 bán lại bình thường
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Hủ tiếu Minh Phát 26/04/2008
54 Huỳnh Mẫn Đạt, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Hehe, lâu ngày không bình luận, hôm nay mới đi ăn thử hủ tiếu Minh Phát về đây.
Hủ tiếu ở đây rất ngon, sợi mì ăn dai, gia vị thơm phức. Tôi ăn hủ tiếu mì thập cẩm khô, thấy nước của nó rất ngon, ngọt do hầm xương với lòng. 1 tô khá nhiều, ăn là thấy no. Bữa nào tôi sẽ thử hủ tiếu sườn xem thế nào. Thấy nhiều người kêu mì to (sợi to) nhưng lúc tôi đến hết rồi, mọi người muốn thử sợi mì to thì đi sớm nhé. Bữa nào cũng phải thử xem sao.
Giá ở đây rẻ thật, 15k 1 tô, ăn no luôn. Đúng là những hủ tiếu khác mắc 1 cách vô lý thật.
Giữ xe miễn phí, ông giữ xe rất vui vẻ, hỏi chuyện giải thích chi tiết luôn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Phở Gà 03/04/2008
433 Mạc Đỉnh Chi
Hồ Chí Minh
 
Hình như quán này là phở gà AG, không biết tôi có nhớ nhầm không, thấy carrot giới thiệu rất là giống. Hôm trước đi đường trên khu đó gặp mà không nhớ là chỗ nào. Nếu không phải thì để thay đổi sau vậy.
Phở AG tôi chỉ ăn tren sân bay thôi, đi đường Trường Sơn, qua trạm thu phí, qua tiệm phở bắc hà thì có con đường tên Cửu Long. Quẹo vào khoảng 2-300m là đến, nằm ở bên phải. Gà ở AG làm rất ngon, da giòn, ăn ko bị béo. Nước rất ngọt, ngon, theo kiểu Bắc nhé ( lại là Bắc ) :D Phở bò bắc thì tôi thích nhất phở Dũng, còn phở gà là AG đấy. Ở đây đặc biệt còn có lá chanh xắt nhỏ, lá chanh bắc, mùi rất thơm. Ngoài phở còn có cháo, xôi, cơm, miến gà nhưng tôi chỉ ăn phở thôi :D
Giá carrot đưa là giá cũ rồi, đã tăng giá từ khá lâu. Tô nhỏ giờ lên 16k, tô lớn 22k, đặc biệt ở đây có tô phở nguyên đùi, người ta chặt nguyên cái đùi để vào tô phở, dành cho người ăn VIP và giá cũng VIP, 40k 1 tô. Nhưng tôi khuyên là không nên ăn tô nguyên đùi này. Thà ăn 2 tô phở đùi bình thường còn sướng hơn. Ah chú ý là các thổ địa kêu tô phở đùi thì người ta sẽ lấy tô bình thường mà thịt đùi, đừng kêu NGUYÊN đùi nhé, là tô VIP đó. Giá này tôi ăn cũng khoảng 2 tháng rồi, không biết có thay đổi không. 
Ở đây gửi xe đàng hoàng lắm, miễn phí nữa. 
Cuối cùng, chú ý là phở gu Bắc nhé. Người thích gu phở gà Nam chắc sẽ không thích đâu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe K-T 03/04/2008
Hẻm Đối Diện Nhà Hát Hòa Bình
Hồ Chí Minh
 
Giá ở đây thuộc loại rẻ thôi, trà trung bình khoang 10k. Chất lượng thì cũng bình thường thôi, không có gì đặc sắc. Theo phong cách trà đạo tức là ngồi đất thôi không có ghế. Theo tôi thấy các cặp tình nhân không nên vào đây, chỉ nên đi theo nhóm vì đến giờ đông toàn là các nhóm kéo nhau vào, đủ loại mà nhiều là đám 9x, rất ồn ào. Nếu đi sớm nên lên sân thượng ngồi, gió khá là mát.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Càri ấn Độ 03/04/2008
Đường Sư Vạn Hạnh (Gần Ngã Tư Hùng Vương- Sư Vạn Hạnh)
Hồ Chí Minh
 
Hihi, quán này tôi cũng thích lắm, thỉnh thoảng cũng hay ghé ăn. Ở đây như quán nhậu bình dân vậy nên khỏi xét đến bài trí làm gì :)) Đến đây đương nhiên phải kêu cari dê rồi, vì đây đặc biệt nhất là món này mà. Cari dê ở đây rất ngon, ăn chung với bánh mì hoặc có thể kêu cơm nị. Nhưng tôi thấy nên ăn bánh mì là được, cơm nị ăn thử cho biết thôi chứ cũng ko co gì đặc biệt. Cơm ngọt ngọt như xôi vậy. Ăn cũng lạ miệng.
Ở đây còn có món lẩu cá thác lác, nước ăn chua chua cay cay cũng khá ngon.
Giá cả thì bình dân thôi. Cari dê lớn hình nhu 47k ( không nhớ rõ lắm, để bữa nào đi lại cập nhật giá sau vậy) 
Kinh nghiệm: ai thích ăn gân với da thì không nói chứ ai răng ko được khỏe hoặc không thích thì nên dặn trước là lấy dê nạc thôi chứ gặp mấy miếng giò hay gân thì gặm gãy cả răng luôn đấy :)). Và giờ đi nên đi sớm là tốt nhất, khoảng 4h đã thấy quán bán rồi, đi khoang 7h-8h thì miễn bàn, không có bàn ngồi luôn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Bánh Mì Hà Nội 03/04/2008
83 85 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua tiện đường ghé mua ổ bánh mì Hà Nội ăn sáng mà mua xong hỏi chị bán hàng bao nhiêu tiền. 15k. Giật mình. 1 ổ bánh mì cũng vừa vừa thôi mà giá 15k là quá mắc. Chất lượng thì ngon thật, có phô mai miếng nên ăn bánh mì rất béo, ngon. Nhưng giá thế này thì chắc cũng không ghé lại được nữa :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe AQ 03/04/2008
387 Điện Biên Phủ
Hồ Chí Minh
 
Tôi cũng không thích quán AQ lắm, nói chung cũng không có gì đặc biệt mà vừa vào lần đầu đã có ấn tượng không tốt. Đó là do giá cả, lần đầu tôi vào đã cách đây 6 năm rồi, mà lúc đó giá ly cafe sữa đá là 25k rồi, không kể ngày đêm. Đêm còn có piano thì giá đó chấp nhận được chứ ban ngày vào thật sự không có gì đặc biệt mà giá quá cao. Lâu rồi tôi cũng không vào mà sao thấy bác Trung Gà nói giá giờ lại từ 18-25k thấy cũng ngạc nhiên :O
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Highlands 03/04/2008
235 Đồng Khởi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tôi rất thích uống cafe ở Highlands Nguyễn Du. Giá ở đây hợp lý, thuộc loại rẻ chứ đâu phải mắc như 1 số thổ địa nhận xét ( thử so sanh với các quán cafe khác là thấy thôi ). Ly cafe ở đây khoảng 18-20k, không tính các loại đặc biệt. Không gian thật thoải mái, rộng rãi. Nhạc theo dòng flamenco, la tinh, nghe rất hay, đặc biệt.
Buổi tối các thổ địa có thể để xe ngay tren lòng đường (không cần gửi xe) và ngồi bàn ở ngoài, gió phải gọi là teooooo ............. chân luôn. Mát cực kì.
Ở đây có vài điểm bất tiện là nếu ngồi trong thì gửi xe bên đối diện mất 3k. Toilet thì hồi trước muốn vào phải hỏi mấy bé phục vụ mượn chìa khóa, thiệt là khó chịu, ko thể hiểu nổi là quán cafe thế mà không co toilet. Hình như giờ có thay đổi rồi thì phải, toilet mở cửa tự do rồi thì phải, cái này tôi không chắc chắn, thổ địa nào xác nhận lại giùm nhé.

Bổ sung: đến đây các thổ địa nếu thấy bàn trống thì để xe dọc vỉa hè Nguyễn Du rồi ngồi ngay trên đó thưởng thức không khí Sài Gòn về đêm. Chống chỉ định: các trường hợp không được khỏe -> trúng gió :D. Ah, đặc biệt các bạn gái nên uống sữa tươi hoặc chocolate ở Highlands, sữa tươi ở Highlands mới đúng vị sữa, ko như các quán khác xài sữa hộp hoặc là giá quá cao. Chocolate là nguyên chất nấu chảy ra, ko phải như nhiều nơi cho ovantine :)) Đến đây tôi thích nhất là 2 món này ( còn lại giá cao quá nên cũng không dám hoang phí ). Nhưng lần trước đây đến thì chocolate cho ít hơn hồi trước hẳn. Lại vấn đề LẠM PHÁT :((
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phá Lấu Bờ Kè 03/04/2008
Ngã 3 Bờ Kè, Quận 3
An Giang
 
Sao giờ cái gì cũng mắc, định tìm chỗ phá lấu ăn cho đỡ thèm mà giờ chén phá lấu có chút xíu cũng lên giá 7k-10k. Thật không thể hiểu nổi :O Lúc nào có dịp sẽ ghé thử quán Ngọc thử xem, mọi khi tôi vẫn hay ăn phá lấu trên quận 4 thôi
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp