Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Đoàn Phạm Hoàng Trung
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  34953

277 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Cát Bụi 18/12/2009
CT 11 Tam Đảo, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
          Thật ra, tôi biết đến quán cafe này qua lời hẹn của một người bạn, vì dù nhà gần, nhưng trong ý nghĩ của tôi, Bắc Hải là khu cafe kiểu SV, ồn ào, tấp nập. Rất bất ngờ khi vào quán này, là một không gian hoàn toàn khác biệt, có lẽ do chủ quán quyết định làm điều gì đó khác biệt với phần còn lại của khu Bắc Hải.

          Không gian quán hơi chật hẹp, cách bố trí cũng còn đơn sơ, chưa art lắm, nhưng tôi thích tông màu trang trí của quán, tạo nên một cảm giác ấm áp. Tuy nhiên có lẽ do lúc tôi đi quán vẫn còn trong giai đoạn chưa hoàn thiện, nên vẫn còn có cảm giác có quá nhiều khoảng trống không cần thiết và chưa tạo được sự riêng tư tương ứng với không khí êm đềm của quán.

           Trong quán này, có một cô bé phục vụ rất style làm tôi phải chú ý, không biết em là em gái hay là gf của chủ quán, nhưng nhìn rất style. hihi. Dù sao, ấn tượng của quán với tôi cũng là một nét chấm phá rất riêng so với phần còn lại ồn ào, xô bồ của Bắc Hải. Giá nước cũng không cao, wifi tốt ( ông bạn tôi ngồi cày game khen thế ).

Với tôi, là một điểm 7 cho phong cách.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Bún Riêu Vườn Chuối 17/11/2007
Góc Ngả Tư Đường Ngô Quyền Và Vinh Vien
Hồ Chí Minh
 

Điệu này mình phải chộp hình cho quán này thôi , quảng cáo cho quán ruột , ăn 3 lần / tuần ! hihi

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Gà Nướng Nguyễn Du 17/11/2007
Sau Lưng Nhà Thờ Đức Bà
Hồ Chí Minh
 

Nếu ai đã từng phải lòng món chân gà nướng Trường Sơn thì chắc ghé qua đây không thể không thích nơi này , món gà nướng Nguyễn Du quả thật tuyệt hảo !

Một buổi chiều chủ nhật như thường lệ , đi nhà thờ xong là BK thả bộ lanh quanh Sài Gòn để chộp những bức ảnh bất hủ , hihi . vừa bước chân qua khỏi lãnh địa của Bưu Điện thành phố , ngay góc đường Nguyễn Du , BK vừa dợm bước chân qua đường để đi bộ ra nhà hát thành phố , bỗng : "hít ...hít ... hà...hà..." , úi , sao mà thơm thế nhỉ ? một mùi hương cực kỳ quyển rũ của món nướng xộc thẳng vào khứu giác của BK . Vốn là một chuyên gia ăn hàng , BK không thể bỏ qua , bèn quay qua quay lại tìm kiếm ( mấy bác xe ôm tưởng khách nước ngoài lạc đường , "hey hey , motor , motor ?" hihi . nhìn mặt BK giống Nhật Bủn hay Trung Hoa ) . 

He he , Đây rồi , quán nằm ngay lề đường , chưa dọn ra sớm nên hèn chi khó kiếm . Bước chân theo hướng dẫn của cái bao tử , BK vào quán , đĩnh đạc nhìn menu và hết hồn ( chân gà 25k/cặp , cánh gà 25k/cặp ... hic , mắc thế ) thôi chơi đại luôn 1 cặp cánh , 1 cặp chân và 1 bộ gan gà , hihi , a quên , 1 đĩa xôi trắng ăn cho đúng phong cách xôi gà . 

úi , nướng chấm ớt pha theo phong cách ngoài HN , dĩa đồ chua với dưa leo , cà rốt và tỏi !!! , tuyệt vời , vị giác bị đem ra tra tấn liên tục . Viết đến đây , tạm dừng 5s nha , nuốt nước miếng "Ực ..ực..." , rồi , viết tiếp . 

Ực xong ly trà đá sảng khoái , dù thiệt hại cho vụ này không nhỏ nhưng xứng đáng đồng tiền , quá ngon !!! lên đường làm phó nhòm bán chuyên thôi , he he . 

Hướng dẫn : Đi từ nhà thờ Đức bà thì men theo Bưu Điện thành phố , đến góc giao với Nguyễn Du nhìn qua trái thấy liền . ráng chiếm cái bàn ngồi ngoài đường cho mát nhe bà con . hihi

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Máy Tính Nguyên Ngọc 27/10/2007
236 CAO THẮNG (Nối dài), Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Thật ra nhìn Ngôi sao mà tôi cho điểm về địa điểm này cũng đủ hiểu cảm giác của tôi như thế nào . 

cách đây vài tháng tôi dự định mua một máy laptop để xài cho công việc , xem 1 em Gateway cảm ứng tại Nguyên Ngọc xong , tui kết quá bèn chạy ra Showroom coi . 

ấn tượng đầu tiên , nhân viên rất niềm nở nhưng vẫn có vẻ gì đó gian gian . và rồi , tôi lắng nghe tiếng 1 khách hàng nam đến  phàn nàn . 

anh ấy mua hàng mới 100% ( không phải refurbished nha ) nhưng khi kiểm tra lại thì ổ cứng và RAM là đồ cũ .  anh quay lại để phàn nàn vì mới mua máy có 1 tháng mà ổ cứng đã trục trặc , đem đến Nguyên Ngọc mở máy ra thì anh phát hiện ổ cứng này là cũ ( trong khi máy là máy mới 100% , giá cũng máy mới ) . anh chàng này cũng may có kiến thức về máy tính nên phát hiện ra , cuối cùng chỗ Nguyên Ngọc này phải thay lại cho anh ta cái ổ cứng mới . 

qua câu chuyện này , mình muốn khuyên mọi người ai muốn mua máy tại đây thì phải cẩn thận , kêu nhân viên sau khi mình trả tiền phải mở máy ra cho coi ổ cứng và RAM ngay tại chổ rồi bắt họ dán tem trở lại . thế mới an tâm !

chúc bà con mua sắm " an toàn "!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe 126 26/10/2007
126 Lý Chính Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Đây là một sự giới thiệu không được khách quan cho lắm , hihi , bởi nơi này có lẽ có nhiều kỉ niệm với tôi hơn là với bạn . Đây là nơi ghi dấu 1 mối tình sâu đậm giữa tôi và 1 người con gái , tiếc là người ấy đã phản bội tôi ...

Quán nằm ngay cạnh cafe Thụy Du , tại số 126 Lý Chính Thắng , một nơi yên tĩnh , thích hợp cho nhóm bạn hoặc 1 cặp nào đó không thích không khí ồn ào . Bạn cũng có thể làm việc qua laptop tại đây vì nó rất yên tĩnh . 

Đứng phía sau quầy thu ngân giờ không còn là cô ấy của tớ nữa vì quán đã đổi chủ , tuy nhiên chất lượng nước uống không đổi . bạn có thể mượn cờ tướng hay Domino tại quầy để giải khoay với bạn bè trong lúc thưởng thức cafe . 

Chúc vui vẻ nhé !

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Bò Bía 26/10/2007
Trần Bình Trọng, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
bò bía Trần Bình Trọng !

bò bìa khu vực An dương vương trước cổng CS1 DHSP thì ai cũng biết ,nhưng những ai sành ăn bò bía thường chọn quán bò bía bên trong đường Trần Bình Trọng , quán này nằm ở khu hẻo lánh nhưng khá là ngon . 

người giới thiệu cho mình quán này là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới blogger , người đẹp Kelly Hồng . Mình đã từng nghĩ bụng : " thiếu gì quán ngoài kia không ăn , sao lại bắt chở vào đây ,hic " , nhưng cuối cùng bị thuyết phục bởi chất lượng của quán . giá 1000 /cuốn thôi nhưng là number one về chất lượng . ( điều đáng phàn nàn là trong tương có ít tiêu , mà mình thì chúa ghét tiêu , hic ) 

ngồi chậm rãi nhai từng miếng bò bía mềm mại , chấm chén tương cay nồng ( ớt + tiêu ) , lấy muỗng múc 1 miếng đâu phộng và hành phi , ui da quá đã !!!

Đường đi nè : từ ngã tư An dương Vương - Trần Bình Trọng quẹo phải vào khoảng 30m nhìn bên tay phải , quán nằm cạnh 1 phòng mạch bác sỹ rất mát tay ( nhìn số bệnh nhân là biết ) .
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Riêu 2000 ! 26/10/2007
Đường Thống Nhất
Hồ Chí Minh
 
Bún riêu 2000 , vì sao có cái tên này ? 

số là vầy , trước đây , khi quán bún này mới nổi tiếng , giá nó chỉ có 2000 , chuyên phục vụ cho sinh viên của khu Làng Đại Học này , tuy nhiên qua thời gian vật giá thay đổi , bún riêu cũng phải tăng giá , nhưng thương hiệu bún riêu 2000 đã quá nổi tiếng nên không ai thèm đổi , chết tên bún riêu 2000 lun , hihi . còn hơn cả phở 2000 ở SG đó chứ ! 

quán bún này đã có thâm niên 18 năm hơn , vì sao ? vì thuở còn mặc quần cụt ở trần chạy rông , tui đã từng sang bưng tô rửa chén cho quán này . đến nay đã 24,25 rồi mà quán bún vẫn bán đắt như xưa , đủ hiểu có sức hút như thế nào !

Bún riêu thì ở đâu cũng có , nhưng bún riêu sành điệu phải ăn cùng nước me , mắm tôm thì mới sành , chứ ăn với chanh thì mất cả hứng . Quán bún riêu này thì chẳng có chiêu gì , nhưng bí quyết nấu nước là một nét chẳng quán nào có được , húp vào 1 miếng là sướng tê cả người ...ực...ực...

đường đi nè : chạy đến xa lộ HN , ngã tư Thủ Đức thì quẹo trái qua hướng Thủ Đức , đến đường Thống Nhất đối diện DH Sư Phạm Kĩ Thuật thì quẹo vào . Đi khoảng 500m thấy bên phải có quán bún riêu là nó đó , đối diện ủy ban nhân dân quận Thủ Đức .
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Bún Bò Cây Me ( Bà Rựa ) 26/10/2007
Ngã Tư Đường Thống Nhất Và Hẻm Xóm Chùa .
Hồ Chí Minh
 
Quán bún bò Cây me ( tên mới ) hay còn gọi là bún bò bà Rựa nổi tiếng khắp Thủ Đức nhiều năm qua . Tương truyền từ đời mama tui thì từ lúc bà còn nhỏ xíu đã có quán bún này , đến nay thì cũng đã hơn 45 năm rồi , quán bún vẫn bán đắt hàng như thường dù bà chủ quán đã "ra đi" cách đây vài năm ( hiện nay do con dâu và con trai tiếp quản ) .

Bún bò ở đây có 1 hương vị đặc biệt của nước lèo mà không quán bún nào có được , hương vị này là bí truyền mà không ai có thể bắt chước được , là bí quyết giúp quán bún đứng vững suốt bao nhiêu năm trời . Quán lúc nào cũng đông đúc nên nếu bạn chờ hơi lâu thì hãy thông cảm ngồi xơi tí "mầm đá " tráng miệng nhé .

Đừng tiếc của không kêu ly trà đá cho bạn vì tôi cam đoan nếu bạn thưởng thức món ớt xào tép mỡ của quán , bạn sẽ không dừng lại được và cứ thế là cái bộ phận nhai của chúng ta nó sẽ nóng ran lên cho mà xem , hi hi ... đây cũng là thứ mà không quán bún nào có được , nhớ thử nhé !

Tuổi thơ tớ gắn liền với Thủ Đức , sau này lên Q10 sống nhưng mỗi tuần đều ráng cày về Thủ Đức để thưởng thức món bún này đó . Có dịp nào đó bạn thấy 1 đại gia đình , dì cháu cô cậu khoảng 20,30 người ngồi ăn xì xà xì xụp , gọi nhau í ới , thì trong đó có tôi đó , hihi ...

Đường đi nè : bạn chạy hướng xa lộ đến ngã tư Thủ Đức , 1 bên là quận 9 ( có cái CoopMart ) , 1 bên là Quận Thủ Đức , quẹo qua tay trái qua quận Thủ Đức , đi đến đối diện trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật , quẹo vào đường Thống Nhất , đi thẳng xuống , ngã 3 thứ 3 thì quẹo phải vào khoảng 10m là thấy bên tay phải có quán bún . nói thì rắc rối chứ vào đến địa phận Thủ Đức mà hỏi quán Bún bò Cây me thì ai cũng biết , hihi . dân TD cũng tốt bụng lắm , hỏi là chỉ liền ah ,....
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Cháo Lòng Long An 26/10/2007
Ngã Tư Cao Thắng - Điện Biên Phủ
Hồ Chí Minh
 
cháo lòng ! 

1 món ăn bình dân xuất phát từ thói quen mổ heo , bò xong thì sử dụng luôn bộ lòng để nấu cháo nhậu . cháo lòng Long An ở ngã tư Cao Thắng - Điện Biên Phủ ( nằm phía đường cao thắng , đối diện cái rạp chiếu phim cũ xì , từ DBP quẹo qua phải thì chỉ 10m là đến ) nổi tiếng từ bao lâu nay .

Ông chủ quán béo tốt luôn luôn đứng bán cùng một số đệ tử dưới quê của mình , luôn vui vẻ bán hàng , món cháo lòng nóng hổi dọn ra , bạn nhớ xin thêm chén nước mắm ngọt nhá , món này chỉ dân sành ăn mới biết , chứ ông chủ không có dọn ra bàn đâu , đây là nước mắm pha chua ngọt , dùng để chắm với lòng , gan , phèo , úi cha ...ực ...ực ...

Ngoài ra bạn còn có thể gọi món cháo "mắt heo" hic hic , món này hiếm có và rất mau hết , thường thấy mấy ông già hay kêu ăn , chứ tui là fan của cháo lòng nhưng vụ đó cũng không dám chơi , chưa ăn nhưng thấy ghê ghê sao áh , hì hì ...

chúc cả nhà ngon miệng , ah mà quên , đây không phải cháo bình dân đâu nha bà con , chuẩn bị khoảng 20k thì mới ngon miệng mà yên  tâm , hihi
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phở Chua 26/10/2007
242/101 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Phở Chua !

quán phở do 2 vợ chồng ngươì Hoa , hình như là Phúc Kiến , làm chủ . Món chủ đạo là phở chua , phở khô với nước sốt me , thêm hành phi , đậu phộng và các món lòng gà , thịt gà . Ngoài ra , món ớt phi chung với tóp mỡ sẽ làm cho món phở chua thêm đậm đà . Đem ra là quất ngay , không cần nêm nếm nhiều .

Bật mí , quán còn có món bánh giò và nếu có yêu cầu ( like me ) , bạn có thể nhờ chú chủ quán làm món mì khô xá xíu ! ( một món ăn của Phúc Kiến mà tôi thường măm bên Sin , về đây thấy chú này ng Hoa nên nhờ làm thử , ai dè ổng làm ngon bà cố ...ực...ực ... ) 

Địa chỉ : chạy từ đường Cao Thắng quẹo qua đường Nguyễn Đình Chiểu , đến khúc có cái chùa , đường Bàn Cờ , quẹo tay phải vào , đi khoảng 4 cái hẻm , ngay chỗ bản Khu phố văn hóa 242 , quẹo tay phải vào khoảng 30m là thấy quán nằm bên tay trái . 

chúc ngon miệng nha !
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp