Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Michelle Yip
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/4/2010

Tổng Lượt Xem:  14934

70 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe MOS 20/07/2010
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Đến MOS sau khi nhậu lẩu dê với đám bạn. Lại kẹt cái hẹn khác nên chưa ngồi lâu tận hưởng không khí quán.
Nhìn chung quán không có gì phàn nàn. Phong cách trang trí hiện đại, ấn tượng. Bàn lớn, lần sau off sẽ chọn MOS thay vì Soho, để mấy cái lappy khỏi chen chúc nhau nữa. Nhìn về phía cầu thang sáng đèn rất muốn lên, tự hứa lần sau sẽ lên. Thích kiểu thiết kế cầu thang như vậy.
Kem việt quất thơm, hơi ngọt, sẽ tái ngộ thử hết các vị.
Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, vui vẻ.
Đặc biệt, giá nước cực kì ok!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đen & Trắng 20/07/2010
47 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 
Đặc biệt thích tới Đen & Trắng và buổi tối.
Quán có lối vào rất ấn tượng. Con đường lát gạch sỏi nhỏ và hẹp, rễ cây chằng chịt trên đầu, phủ xuống vai, xuống mặt, cảm giác như đi thám hiểm. Không gian bên trong không rộng nhưng thoáng, có nhiều góc ngồi khác nhau, tạo không khí khác nhau. Thích các bản nhạc được chơi vào mỗi tối, nhẹ nhàng, sâu lắng, ít ồn hơn bên Fountain.
Thức uống chưa thấy đặc biệt, giá không quá mắc nhưng không rẻ.
Buổi tối muốn tìm chỗ mát mẻ, lãng mạn ngồi thì mình chọn Đen & Trắng.
Hình như sáng chủ nhật có nhạc Flamenco, để hôm nào đến vào buổi sáng xem.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Pepperonis 14/06/2010
111 Bùi Viện, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán đã dời địa điểm qua Nguyễn Thị Nghĩa rồi

Ăn qua nhiều quán pizza nhưng thích nhất là pizza ở đây.
Bánh lớn, đậm đà, hợp khẩu vị.
Cũng thích món mì nữa. Mình hay gọi mì nghêu, thêm tương ớt là tuyệt vời. Mỗi lần đi lại được coupon cho lần ăn tới, thành ra cứ ăn hoài.
Nhưng chưa bao giờ ăn buffer. Cái dạ dày khiêm tốn nên chưa thử, hôm nào sẽ quay lại làm một chầu buffer.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lumineux 27/04/2010
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Lumineux với tôi là một quán cực kì nan giải.

Quán rất đẹp và lạ.

Khoảng không gian tôi thích nhất chính là tầng trệt trong nhà. Gạch lát đen trắng, khung cửa sắc uốn, rèm caro, kệ sách bằng gỗ...gợi cảm giác căn nhà phố Sài Gòn những năm trước 75 mà tôi được ba mẹ cho xem ảnh, nơi ông bà từng sống. Trên lầu lại là một góc tĩnh lặng với những bức tranh khá mềm mại, ý tứ. Hôm tôi đi đông thì chọn nhà gỗ. Nơi này lại có chút gì đó rất teen chứ không trầm lắng.

Rất nhiều tạp chí đến Lumineux để chụp hình người mẫu (nhiều khi đang trò chuyện mà họ mượn chỗ tách tách lia lịa cũng cảm thấy phiền).

Menu ở Lumineux khá phong phú. Có cafe truyền thống, cafe ý, nước ép, sinh tố... Nhưng có lẽ hơi khó tính nên tôi cảm thấy Mocha ưa thích của mình ở đây làm không được ngon lắm.

Đến Lumineux để tán chuyện, chụp ảnh, uống cafe là một lựa chọn không tồi. Mỗi tội lần nào đến quán tôi cũng phải lạc đường một lần mới vào đúng chỗ. Đường Nguyễn Trọng Tuyển thì cũng khá xa với tôi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 27/04/2010
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Được nghe nhỏ em giới thiệu quán này khá lâu nhưng thấy địa chỉ gạch chéo là làm biếng đi tìm. Tình cờ đứa bạn nhà gần đó rủ đi uống nước, thế là nhớ đến Q.A.

Tôi đến quán vào buổi trưa nắng nên không khí yên tĩnh cực kì, bên dưới chỉ có vài bàn còn trên lầu thì "riêng một góc trời" luôn, có dịp chạy lăn tăn pose ảnh.

Thích nhất chính là bức tường của quán, ngồi nhìn tường mà tưởng ngồi ngắm phố chứ. Kiểu trang trí trên lầu hơi lạ, nó vừa lai Âu vừa lai Á. Bộ bàn ghế to oạch chính giữa với bốn mặt hướng ra khá độc đáo, cảm giác như tham dự tiệc chiêu đãi của vua Ả rập vậy. Hôm đó trời nắng quá nên hai đứa không dám ngồi giữa phòng chói nắng, mà lẩn vào góc có rèm che. Quán chơi nhạc Trịnh, nhạc vàng, nhạc êm đềm vô cùng làm hơi buồn ngủ, chắc tại đi buổi trưa.

Thức uống bình thường, menu không thấy gì đặc sắc lắm. Hai đứa gọi một trái dừa và một cafe baileys. Giá chấp nhận được.

Nói chung đến Q.A để tám với bạn bè thì khá lí tưởng. Đây không phải nơi để săn đồ ăn thức uống độc.

Một đặc điểm lôi kéo các bạn trẻ hay đến Q.A chính là quán trang trí rất nhiều góc với nhiều kiểu đặc trưng, phù hợp sở thích khoái chụp ảnh của mấy bạn teen. Quán cũng có cũng khoảng không gian lí tưởng dành riêng cho những buổi họp mặt hoành tráng, đông người.

Hôm nào sẽ trở lại quán vào buổi tối để nghe piano thử xem sao.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Xcream 27/04/2010
212A2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Chỉ đến XCream vào những dịp offline của forum ficland.info. Lý do là một thành viên trong 4rum rất mê kem. Ấn tượng về quán khá tốt.

Một không khí vừa mát mẻ vừa ấm cúng.
Đầu tiên là thích phần trang trí quán. Đặc biệt kết mấy quán lấy màu trắng làm chủ đạo. Thích ngồi ở dãy salon kê sát cửa sổ. Những ô cửa hẹp và nhọn như kiểu biệt thự Tây phương tạo cảm giác ấm và sang trọng. Một lần đến XCream vào buổi tối, trời đang mưa, không khí quán y hệt như đang ở Đà Lạt,

Kem New Zealand ngon.
Không hảo ngọt nhưng tôi phải thừa nhận kem XCream ngon và hơi bị nhiều. Mấy lần đầu tôi không bao giờ ăn hết món kem của mình trước khi nó kịp tan thành nước. Về sau rút kinh nghiệm, gọi từng scoop, ăn được nhiều mùi vị mà không bị ngán. Thích chocolate chip, mint và bơ đậu phộng.

Phục vụ
Bình thường hay đi buổi sáng, quán chưa đông nên nhân viên phục vụ rất tận tình (nhiều khi chỉ có mỗi mình đang ngồi, quán chưa thấy ai). Nhưng vào buổi tối, nhất là ngày nghỉ lễ, quán quá đông. Kêu tính tiền mà ngồi lâu quá sức.

Nói chung không gian quán sang trọng, kem ngon, có điểm tâm sáng, thích hợp để gặp khách hàng, hội họp gia đình bạn bè vào những dịp lễ. Giá cả nằm trong tầm quán quận 1, tuy hơi nhỉnh hơn các quán kem khác nhưng đã ra khu này thì không phàn nàn, chấp nhận được.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu