Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
socconnhi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/7/2008

Tổng Lượt Xem:  15044

12 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Mộc 15/08/2009
159/6 Hòang Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Mộc, một địa điểm quen thuộc của tôi khi còn ở Sài Gòn cách đây 1 năm. Xa Sài Gòn vì công việc gần nữa năm hôm nay trở lại  Mộc như về thăm lại ngôi nhà của tuổi thơ tôi lúc trước...Bước vào Mộc, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng vì sự thay đổi, tôi luôn mong là quay về với 1 khung cảnh như xưa, Mộc thay đổi nhiều: cây cối xanh hơn, màu sơn tường cũng thay đổi tạo nên 1 khung cảnh vui hơn trước, đặc biệt Mộc vừa có 2 phòng máy lạnh với 1 phong cách trẻ trung, với hồ nước ven phòng lạnh và giàn lan rừng treo khá ấn tượng... Trời chập tối, ánh đèn hắt ra từ ven tường và dưới hồ nước tạo nên khung cảnh khá thú vị qua làn khói bay là đà trên mặt nước. Cảm giác hụt hẫng trong tôi như tan biến theo làn khói để hòa mình vào từng lời nhạc trữ tình vang lên và sự thay đổi của Mộc. Một sự thay đổi để tốt hơn, hay hơn và hoàn thiện hơn...có lẽ thế.!  Thay đổi nhiều nhưng Mộc vẫn giữ được cái hồn mà không dễ tìm được ở bất cứ quán xá nào tôi đã ghé qua, nên trong tôi hình ảnh của Mộc cho dù có thay đổi đến cách nào tôi vẫn cảm được. Ngày mai tôi lại xa Sài Gòn, xa Mộc... nhớ nhiều và thầm mong Mộc vẫn luôn giữ được cái hồn của Quán như xưa và bây giờ.!

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu