Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
inhauan
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 5/10/2008

Tổng Lượt Xem:  8968

30 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Bún riêu cua 05/10/2008
Ngõ ngay sau lưng Bộ GD-DT, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội
 
Chỗ nì không biết giờ có còn không? Nó là của một chị bán ở chợ buổi sáng ở cái ngõ phía sau Bộ GD-DT ở đường Tạ Quang Bửu, đối diện tòa chung cư có ngân hàng Habubank và sau lưng khu ký túc xá B13- ĐHBKhoa Hà Nội ấy. Chỗ này chắc bạn nào học BKhoa rành nhất. Chỗ này chỉ họp tí xíu buổi sáng thôi, đến cỡ 9-10h là hết trơn rồi.
Gánh bún riêu của chị gái này rất đông khách, nên hôm nào ngủ dậy muộn chạy ra là hết roài.  Bát bún của chị rất màu sắc, màu vàng của đậu phụ chiên, màu đỏ của cà chua, màu xanh của rau. Rau của chị cũng rất sạch nhé. Ăn thấy yên tâm. Thích ăn rau thì xin thêm, gạch cua được xử lý thế nào mà không có cái vị tanh của cua, nhưng rất ngon... Nước dùng của chị cũng rất đậm đà.
Ngày xưa, cứ cuối tuần, cả phòng lại rủ nhau ra chợ đằng sau khu nhà B13 KTX Bkhoa ăn bún của chị này. Lâu rồi không đi được. Hôm trước gặp lại cô bạn, vẫn còn nhắc món bún chỗ ngày xưa đó. Cô bạn bảo " đi ăn nhiều nơi rồi mà vẫn thấy bún riêu cua của chị ngày xưa ngon thế!"  Muốn được về HN, về lại góc phố đó, ăn bát bún riêu cua...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh Ngọt Pháp Thu Hương 05/10/2008
35A Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình
Hà Nội
 
Tớ rất khoái ăn bánh ngọt, nhưng không được ngọt quá. Khó tính nhỉ?Vì tớ không ăn được đồ ngọt, cũng k thích cái loại kem đầy đường hay cái gì đó  mà người ta phủ lên mấy cái bánh ấy, nó ngấy kinh khủng!!

Lần đầu tiên được biết đến món bánh này là hôm sinh nhật Sếp. Mấy "sành ăn cô nương" gọi điện đặt hàng, rồi nhờ ngừơi lấy mang vào công ty cho 02 cái bánh sinh nhật. hichic, fải nói là cách trang trí bánh đẹp, bánh phủ bằng chocolate đen, có mấy miếng chocolate trắng cắt uốn vòng nữa (hic, đúng món khoái khẩu của tớ) giá cả phải chăng (mấy sành ăn cô nương bảo là mỗi bánh giá có 100.000 -150.000 thôi- Cái nì thì tui k sure chính xác là bi nhiêu vì mải ăn mừ, keke, nhưng giá nằm trong khoảng đó). Chẹp... Lần đầu tiên ăn bánh sinh nhật mà thấy ngon thế đấy!
 - Chocolate thì không bị ngọt quá nên không tạo nên sự ngán cho người ăn nhé.
- Bánh thì mịn, thơm nhé.
Túm lại là ngon tuyệt...

Mà không fải mỗi mình tớ nhé. Tất cả phòng tớ hôm đó ăn ai cũng khen. Mà các sành ăn cô nương bảo rằng đây là một địa chỉ đáng tin cậy nhất về dzụ bánh sinh nhật, bánh mì,... đấy.

Con bé tớ sau khi hỏi địa chỉ nhớ như in. Sau đó, có việc sáng sớm chạy qua Phan Đình Phùng, phải kêu thèng bạn xì tốp xe để chạy vào mua cái hembơgơ lót dạ vì chưa kịp ăn sáng. Vừa ngồi sau xe thèng bạn vừa nhâm nhi, nức nở khen, làm nó tức fát điên lên, nhưng được thằng bạn hiểu ý, quay lại hỏi "Thế có cần để tao chở mày lại mua thêm cái nữa chốc ăn nữa k? Chờ tụi kia cũng lâu lắm đó" hihi....Nhớ bạn của mình quá

Lâu rồi không được ăn bánh sinh nhật! Nhắc đến lạ thấy thèm quá.chẹp...chẹp...

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu