Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
VAT
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 30/6/2010

Tổng Lượt Xem:  14012

55 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Đen & Trắng 09/08/2010
47 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 
Chiều qua lại ghé quán lần nữa, trời bắt đầu mưa. Cũng vẫn lối nhỏ, ngõ nhỏ, sỏi đá cùng với nước mưa đọng lại, dây rêu rũ xuống. Dù lòng đang rối bời nhưng vào quán rồi thì cũng tìm được chút bình yên trong lòng.

Đi một mạch lên phòng lạnh trên lầu, tất nhiên là phải qua ải con chó ở cầu thang. Nhìn nó bự mà cũng phát ớn. Bạn mình cứ đùa rằng phòng này cứ như là phòng trưng bày vậy đó. Ở trong ngồi làm kiểng, cho bên ngoài nhìn vô qua cái cửa sổ. Hehe, phòng này nhỏ và hẹp, tứ bề là gỗ kín mít, cửa phòng gỗ kín luôn. Bên trong là vài bàn gỗ, sàn trải thảm, ngồi kiểu bệt, có thêm vài con gấu bông nữa. Đây là một không gian riêng tách biệt với bên ngoài, không khói thuốc và được phục vụ nhạc riêng nữa nhé, chủ yếu là nhạc hòa tấu và cổ điển. Vào đây để nghỉ ngơi buổi trưa, hoặc học hành làm việc, hoặc đơn giản là 2 người chỉ ngồi im lặng với nhau...chao ôi sao thiết tha. ^^

Giá nước ở đây vào tầm trung bình, cafe uống ok, nhưng các loại nước trái cây thì ko ngon lắm. Phục vụ thì ở mức bình thường thôi, ko chuyên nghiệp lắm.

Nói chung quán có 1 phong cách lạ, ko lẫn với những quán khác. Vẫn muốn ghé lại lần nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn La Cà 30/06/2010
96 E Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Đây không chỉ đơn thuần là một quán nhậu dành cho mấy anh mấy chú, mà là không gian ẩm thực dành cho gia đình, bạn bè. Nhà mình ở Quang Trung nên là một khách rất thường xuyên của quán.

Quán thiết kế rất dễ thương, bàn ghế gỗ màu trắng, sân có vườn cây, trên lầu còn có phòng máy lạnh với sofa rất thoải mái.

Phục vụ thì rất tốt. Có đội ngủ nhân viên giữ xe chuyên nghiệp, khi bạn đến sẽ dắt xe bạn đi gửi, khi ra về chỉ cần đưa phiếu xe là có người dắt xe tới, free luôn nhé. Vào cổng thì có các bạn gái trẻ mặc váy, đội khăn rất xì-tin đón khách vào. Nhân viên phục vụ là nam, cũng rất trẻ, đi patin để bưng đồ ăn. Mấy anh này có thể đi luôn patin lên lầu để phục vụ khách trên lầu luôn nhé. ^^

Menu rất phong phú, nhiều món lạ và đặc trưng của quán. Mọi người vào đây hay gọi nhất là món Sườn nướng La Cà, nguyên 1 miếng thịt ba chỉ nướng lên, được bày trên dĩa, ăn kèm bánh mì, rau sống, mùi vị rất vừa miệng. Mình hay gọi thêm món Mực hỏa diệm sơn, mực sa tế được gói trong giấy bạc, sau đó đổ cồn nước lên, rồi bật quẹt cho cháy lên, nhìn giống như núi lửa vậy đó, khi cháy hết cồn thì mực cũng vừa nóng lên...măm măm. ^^
Các món gỏi và lẩu cũng rất ngon, ở đây có vịt quay Bắc Kinh làm thành 4 món cũng rất ok. Giá cả các món vừa phải, hợp với túi tiền, các món bia, nước ngọt giá cũng bình dân, không chặt chém. Buổi trưa còn có cơm văn phòng.

Đây là quán ăn đầu tiên mà mình thấy lúc nào cũng đông khách từ sáng tới chiều. Đây là địa điểm thú vị cho bạn ăn trưa, ăn tối, họp mặt bạn bè, gia đình ăn uống, hay mấy chú mấy anh nhâm nhi vài miếng. ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Suối Đá 30/06/2010
175 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán vừa khai trương được 2 ngày. Buổi tối đi chơi với bạn, chạy trên con đường Nam Kỳ tình cờ thấy quán treo bảng mới khai trường nên quyết định ghé vào.

Quán có bãi giữ xe ở con hẻm bên hông cũng khá thoải mái. Bước vào quán là con đường cỏ đá cổ điển. Ấn tượng đầu tiên là không gian quán rất rộng lớn, khá bất ngờ vì ở ngay con đường trung tâm thành phố mà lại có không gian rộng đến thế. Lúc nhìn vào quán thì bãi giữ xe rất đông nhưng thấy rất ít khách ngồi. Thì ra là mỗi người đã vào 1 không gian riêng của mình. ^^

Tầng dưới là cafe sân vườn, bàn ghế xếp rất thoáng, không gian xanh rất mát mẻ, có nhiều tv LCD phục vụ khách, dạo này đang mùa World cup nữa. ^^

Từ tầng trệt có 1 cầu thang gỗ đi lên. Tầng trên có rất nhiều khu vực, phòng máy lạnh khá nhỏ, chỉ có khoảng 6 bàn, thiết kế khá sang trọng và thoải mái. Ở đây có 1 cửa sổ, nhìn ra lại thấy 1 phòng máy lạnh khác, có ghế sofa, để vào khu vực này thì lại có 1 cầu thang khác. ^^

Tầng trên ngoài phòng máy lạnh còn có khu vực sân thượng, nhìn ra con đường Nam Kỳ náo nhiệt. Buổi tối không gian rất đẹp, thoáng mát.

Ưu điểm của quán là không gian rất rộng lớn, có nhiều khu vực cho bạn chọn, không sợ ồn ào. Phục vụ đều mặc đồ đen, có đeo máy bộ đàm, thái độ lịch sự. Menu thức uống ổn, thức ăn thì chưa thử. ^^

Vì quán có nhiều khu vực nên để kêu phục vụ thì hơi khó, ngồi chờ coi có ai đi ngang thì mới kêu được. Ở đây không biết phục vụ trà đá thì phải, chỉ cho 1 ly lúc mới vào, còn khách uống hết thì không biết châm nước gì cả T_T
Giá cả so với mức trung bình thì hơi cao, từ 40k trở lên. Làm nước thì rất lâu, ngồi hơn 20p mới có nước uống. Chắc do quán mới khai trương nên còn chưa đi vào lề lối.

Nếu bạn cần 1 chỗ để gặp mặt bạn bè, thư giãn thì nên thêm Suối Đá vào danh mục lựa chọn của bạn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Du Miên 30/06/2010
48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Nằm trong 1 con hẻm nhỏ, từ Nguyễn Văn Trỗi quẹo 2 lần mới vào được quán. Sau khi gửi xe thì đi vào con đường nhỏ. Vào đến quán là 1 không gian rộng lớn - 1 không gian xanh lãng mạn.

Thiết kế của quán rất đẹp, tạo cho khách cảm giác thoải mái và yên tĩnh dù quán lúc nào cũng đông khách. Có rất nhiều không gian cho bạn lựa chọn, ngồi bên ngoài sân, ngồi ở vườn cây, phòng máy lạnh, hay lên lầu. Mỗi không gian đều có 1 cảm giác rất riêng.

Buổi tối bước vào quán cảm thấy rất yên tĩnh, không gian thoáng đãng, mát mẻ, xanh tươi so với con đường Nguyễn Văn Trỗi nhộn nhịp. Buổi tối mỗi bàn có trang trí 1 cây nến, khá thú vị. Nếu bạn đi họp mặt đông người còn có 1 bàn dài ở sân vườn, ngồi được khoảng hơn 10 người.

Thức uống khá ổn, giá cả cũng vừa túi tiền, món ăn thì chưa thử nên ko biết ^^. Tuy nhiên đây chỉ là địa điểm giải trí với bạn bè thôi, còn đi với người yêu thì chắc ko ổn ^^.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Tinô Garden 30/06/2010
347 Nguyễn Thượng Hiền, phường 11, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Đến quán theo lời rủ của người bạn. Cổng vào quán cũng là cổng vào trường Du lịch Sài Gòn. Lối vào lát đá, cỏ xanh rất đẹp. Không gian tầng trệt mát mẻ, cây xanh, có bức tường đá thác nước, buổi tối có đèn chiếu rất đẹp. Tầng trên là phòng máy lạnh, không gian hơi chật 1 tí.

Ưu điểm của quán đầu tiên là wifi rất mạnh, có tới 4 hệ thống wifi với các nhà mạng khác nhau. Sofa tầng dưới khá êm và thoải mái. Không gian quán đẹp, thoáng đãng vào buổi tối, gu nhạc cũng khá ổn, dù nhiều lúc hơi đuối @.@

Tầng trên thì sofa hơi cứng, bàn kê khá sát nhau. Giá nước so với sinh viên thì hơi cao, khoảng từ 40k trở lên. 

Thức uống cũng không có gì đặc biệt, món ăn thì chỉ tạm được với giá khoảng tầm 50k.

Mình chỉ đến đây khi cần dùng wifi download dung lượng lớn. ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu