Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
gasoo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/12/2007

Tổng Lượt Xem:  46365

437 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 10
3 sao -
 17
2 sao -
 4
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Lẩu Nướng 9X 22/11/2008
134 Nguyễn Thái Học, Quận 1
Hà Nội
 
Đến đây hôm CN, khoảng 6g nên cũng chỉ có loe hoe vài khách. Tông màu và cách bài trí ở quán nhìn ko đc "sang" choa lắm, hơi tối tăm, nhìn lên trần nhà thì rất chi là hỗn loạn ---> ko bít "tài nhân" nào đảm nhiệm decor cho quán

Chê trước, khen sau

Về món ăn, đi 2 người kiu 1 ba rọi nướng ngũ vị và lẩu tôm + sò điệp (ban đầu có order bò nữa, mà sau thấy bụng chứa hết nổi nên hỏi thử để lại đc hem --> nhân viên rất dễ thương, ko chút do dự đem vô bếp cái ọt, níu ko chắc 2 đứa chỉ có nước lết ra khỏi quán ). Chất lượng và số lượng so với giá cả là chấp nhận đc, và nếu so với vị trí quán thì có thể phán là rẻ. Thịt nướng có vị ướp đậm đà, hợp khẩu vị, chấm thêm chao là hết xẩy. Nước dùng lẩu hơi ngọt, nhg nói chung là khá ngon, chỉ có điều hem có cay j hít (lúc order nghe nhân viên hù cay lém, thế là gasoo phải dặn ít cay thui ---> từ ít cay quất xuống còn không cay lun hay sao í ). Tôm, sò và rau kèm theo ăn mệt nghỉ, mò hoài mò mãi mà cứ còn mãi còn hoài (vụ này chắc cũng 1 phần là do 2 đứa có kí bao tử nhỏ nhỏ, nên ai thấy khả năng dung nạp của mình cao thì đừng hi vọng nhìu quó nha )

Phục vụ thì gasoo thấy rất thích, hiền, nhiệt tình. Những lúc quán đông thì chưa biết.

Giá cả thì các comment đã nêu hết ùi, hem có j đính chính. 2 đứa ăn no cành hông tốn 159k. Lâu lâu hứng đi ăn đồ nướng thì chui vô đây cũng đc.

Sau này vô 9x chắc chỉ ăn món nướng thoai, vì lẩu cũng hem khác mấy. Phải thử cho hết các loại hình nướng ở đây hehe
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cơm Tấm Ba Ghiền 08/11/2008
84 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Mới đi ăn với ba hum trước. Đúng là miếng thịt to như bàn tay thiệt, nhưng ướp ko đặc biệt lắm, ăn cứ thường thường sao í. Nhất là khúc mỡ, thích ăn nhất chỗ này, thế mà cắn vào chả thấy "phê" j hết hic hic

Chả thì hơi cứng, vị hem có đậm đà j ráo . Bì thì đc cái thịt kha khá, dưng mờ cũng chỉ ăn cho có lệ . Nước mắm pha cũng lạt lẽo, mà món cơm tấm thắng hay bại phần lớn là nhờ "anh" này ----> . Nhưng vì đồ ăn nhìu nên cũng thỏa chí ăn uống của gasoo (nhụt qué ).

2 ba con ăn hết 63k
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Tàu Hà Ký 23/10/2008
138 Châu Văn Liêm
Hồ Chí Minh
 
Hôm trc học xong thì ghé đây ăn thử. Kiu các món như seo:

   -   hột gà chưng (hay j đấy, tên khá dài hem nhớ rõ): giống bánh flan nhưng béo hơn.

   -   đậu hủ hạnh nhân: vị hơi hăng hắc (nghe nói là mùi đặc trưng của món này), ngoài ra thì vị ngọt thanh, mát dịu.

   -   bánh khoai môn (tên hình như cũng hem chính xác, đại khái thui): vị bột hơi giống bánh giò, nhân cũng từa tựa, có thêm vài cục khoai ^o^.

   -   bánh ít trần: nhân to, vỏ mỏng đỡ ngán, nước mắm và đồ chua rất ngon.

Đi 2 người, kiu 4 món, tổng cộng chỉ hơn 30k, mà cũng thấy no, chắc do toàn món bột với đậu với trứng  -__-".
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Bud's 26/09/2008
183 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Chỗ này phục vụ rất nhiệt tình dễ thương. Thức uống thì cũng tạm thui, kem thì chưa thử do hum đi bị đau họng --> phải nhịn kem hic hic . Không gian quán từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới đều rất đẹp . Duy có cái toilet thì hơi chật chội và ko tương xứng với cả tòa nhà, hơi tiếc
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang Sóng Nhạc 26/09/2008
282 - 284- 286 Nguyễn Trãi Phường 8, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Chỗ này lúc trc gasoo cũng đến vài lần với bạn, nhg đều có ấn tượng ko tốt với những nhân viên giữ xe ở đây.

Vào trong thì đúng là ngập trong biển quần áo thiệt, nhg coi kĩ thì cũng ko mấy áo xinh, chất lượng vải khá tệ, giá cả lại cứ dần leo thang.

Nhân viên phục vụ thì ko lịch sự, niềm nở với khách j hết, chắc 1 phần là do đông đúc, chật chội (đây cũng là 1 điểm làm gasoo ko thích nơi này).

Chắc là sẽ ko quay lại lần nữa, dù bạn bè có rủ rê đến mấy
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Hồng Hạnh 25/09/2008
17a Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đến đây ăn vài lần, lý do chủ yếu là rẻ

Các món bánh cuốn và mì xào các loại ăn cũng tạm, số lượng nhìu nên măm 1 món là no lun, giá cả thì tầm dưới 20k. Chưa ăn mấy món nước bao giờ, chỉ thấy bạn ăn thui, hình như hơi ít, và nghe nói vị ko đậm đà lắm.

Không gian thì lên trên lầu thoáng hơn tí, nhg nhìn chung là chật chội và hơi dơ. Phục vụ ở đây toàn trẻ em, có gọi là bóc lột sức lao động con nít ko nhở

Do ở đây có vài kỉ niệm đáng nhớ nên cho 3 sao rưỡi
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Gà Xối Mỡ 142 25/09/2008
142 Ba Đình, Phường 10, Quận 8
Hồ Chí Minh
 
Đã đến ăn quán này ùi.

Cơm thì ko thật đặc sắc, nhg mà chan nước tương vào thì thấy chua chua lạ miệng, ăn ko có ngán.

Còn gà thì... mới đem ra á khẩu lun hehe, quá trời bự. Nhìn hình bà con post trước giờ cứ tưởng bình thường, giờ mới thấy tận mắt . Da giòn, vị ngọt, ko ngấy dù ăn mãi vẫn chưa thấy vơi được nhiu.

Giá cả thì dưới 20k, ăn no cành hông mà ko bị tào tháo hỏi thăm, thế là quá tốt cho túi tiền sinh viên.

Mỗi tội tận Q.8
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà quán Padme 22/09/2008
285/188 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Cái này gasoo chưa đến bao giờ, tự dzì đọc đc trên báo TT&GĐ nên share cho mí bạn nào thích trà

Đoạn sau là copy + paste từ báo hén:

Padme, cái tên lạ gợi tò mò về 1 góc nhỏ trà thất, man mác âm hưởng thiền mà những ai "mê" Oliver Shanti, Kitaro (ko rõ là j ) hẳn sẽ iu thích nơi này. Ko gian nhỏ xinh với bàn thấp, đệm bồ đoàn (mới nghe từ này lần đầu lun ), tranh mực tàu, kệ sách cũ chứa đầy điều bất ngờ...

Còn 1 đoạn giới thiệu nữa, mà sến cụ quá, ko hợp dzí gasoo nên cắt lun

Ai đi rùi về cho comment ha!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trung tâm ngoại ngữ Lê Hồng Phong 20/09/2008
90 An Dương Vương
Hồ Chí Minh
 
gasoo học IELTS lớp Advanced cách đây 2 năm, do thầy Nick dạy thấy rất hay. Thầy rất tận tình, chỉ cho rất nhiều tips để làm bài (thầy cũng là giám khảo của IELTS bên British Council lun mà).

Gửi cho thầy bài mình viết, thầy ko chỉ cho điểm mà còn sửa vài lỗi về ngữ pháp, hoặc dùng từ khá là chi tiết. Nói chung là rất đáng tiền, bi giờ 1 khóa như vậy là 6 tuần, 2tr5, học 5 buổi / tuần.

Nhưng ngoài lớp này ra thì gasoo ko có biết về những course khác tại trung tâm nên no comment ha!

Ko đc trọn vẹn 10đ vì lớp quá đông, ko có điều kiện trao đổi nhìu với giáo viên như những trung tâm lớn khác (chắc là do chất lượng ổn mà giá lại dễ thở --> tiếng lành đồn xa hehe)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bò 33 món 15/09/2008
33c8 Phan Xích Long
Hồ Chí Minh
 
Quán có ko gian nhỏ, ánh đèn vàng ấm cúng, bàn ghế 1 màu đen tuyền, sạch sẽ. Từ cái tên thì mọi người cũng đoán được là thiên về bò.

Ngoài ra thì ở đây cũng có những món khác như cơm, gỏi...

Chất lượng món ăn tạm được, khá lạ miệng, giá cả khoảng 40k trở lên. Tuy nhiên số lượng từng món hơi hẻo, con gái ăn thì tạm tạm chứ mí bạn nam vô đây hơi bị tốn ^_^.

Ở đây có sốt đậu phộng và sốt ớt (thấy ớt đầy nhóc đỏ quét chứ chả cay tí nào) khá lạ miệng.

Khuyến cáo: ko nên thử món bánh mì bơ tỏi hic hic, trừ những bạn cực thích béo (gasoo tự thấy mình cũng khoái vị béo lắm mà sao ăn món này hổng nổi)
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp