Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Katie Luong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

629/35 Nguyễn Đình Chiểu P2 Q3 TP HCM
Gia nhập: 20/12/2008

Tổng Lượt Xem:  62577

732 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 46
3 sao -
 10
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Socal 07/01/2009
Hẻm 423 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Socal nằm trong một con hẻm cụt, nhỏ trên đoạn đường tấp nập , đông đúc Hai Bà Trưng gần chợ Tân Định. Tuy nhiên, vị trí đó không hề làm giảm ưu thế của Socal trong lòng những ai đã từng đến quán. Nhìn từ bên ngoài, cả một quán cà phê Socal được xây dựng theo mô hình của một chiếc tàu lớn, lạ và ấn tượng. Bên trong quán không thật lớn, nhưng cũng được chia ra thành nhiều không gian khác nhau. Nhờ cách bày trí bàn ghế khéo léo của designer mà không gian ấy dường như được mở rộng ra nhiều lần. Tranh của nhiếp ảnh gia Thái Phiên cũng được trưng bày tại đây, tạo thêm không gian nghệ thuật cho quán.

Quán lấy tông đỏ chủ đạo, từ con thuyền mô hình bên ngoài đến trang phục của nhân viên ở đây. Các chị nhân viên đều dùng đồng phục váy đỏ, đẹp, trang nhã, thanh lịch và dễ thương. Phong cách phục vụ cũng không chê vào đâu được, niềm nở, nhiệt tình. Thường thì các quán cà phê mới mở đều có phong cách này. Hi vọng ở Socal có thể được duy trì mãi mãi, dù cho sau này quán kỉ niệm mấy mươi năm thành lập đi nữa .

Nước uống rẻ. Phải nói là rẻ so với các quán cà phê lớn, chừng 20 - 40k/phần nước. Vì có thêm coupon giảm giá nên lần trước đi 2 người mình chỉ phải trả thêm 20k.

Quán giữ xe và phục vụ wifi miễn phí. Mình nghĩ nếu quán mở thêm cơm trưa văn phòng, điểm tâm sáng và các món mặn thì sẽ tiện lợi và thu hút thêm nhiều khách đến quán hơn.

Àh rest room hông sạch lắm, quán cũng nên khắc phục.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Tươi Bready 04/01/2009
62 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bánh mì tươi Bready này nằm gần trung tâm anh ngữ Apollo, cuối giờ học hay cuối khóa học lớp và cả thầy cô người nước ngoài của tụi mình thường ghé vào đây ăn, nên có thể nói tụi mình là khách quen mặt của Bready luôn. Tụi mình gắn bó với Bready không chỉ vì chi nhánh gần chỗ học, tiện đi lại, mà còn vì Bready có giá cả bình dân, rất hợp túi tiền sinh viên trong khi chất lượng tương đương với các nhà hàng lớn khác.

Thực đơn của Bready khá đa dạng, bao gồm các món ăn kèm bánh mình như xúc xích, trứng, bò kho, beafsteak,... các món ăn độc lập với bánh mì như cơm chiên, mỳ ý, nui xào,... các loại nước trái cây, nước ngọt, nước suối giải khát. Nhắc đến Bready là nhắc đến các món ăn kèm với bánh mì tại Bready. Bánh mì ăn kèm của Bready cực mềm, cực dẻo, cực thơm và đặc ruột, ngon hơn rất nhiều lần so với bánh mì nóng giòn ăn thường ngày hay bánh mì bơ sữa xe vẫn đẩy ngang bán. Chính vì bánh mì mềm, dẻo, dễ thấm vào vị giác như vậy nên bánh mì và các món ăn kèm với bánh mì dường như cũng ngon và đậm đà hơn.

Nui xào và cơm chiên ở Bready là hết ý. Cơm chiên ở đây trang trí đẹp, bắt mắt, gia vị phù hợp rất hợp khẩu vị. Cơm hải sản không chỉ có hải sản mà còn rất nhiều rau củ quả khác, giảm tối đa cảm giác ngấy khi dùng cơm chiên. Nui xào hơi nhiều dầu mỡ tí, nhưng thịt bò mềm, gia vị nui phù hợp và cũng có rất nhiều rau nên không ngấy.

Giá cả là lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của Bready so với các nhà hàng khác. Thức ăn đa dạng, phong phú là vậy, nhưng giá cả các phần ăn của Bready đều chưa tới 40k, 38k trở xuống, giữ xe miễn phí.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Brazil 04/01/2009
67 Trương Định, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình không nhớ rõ tên của nhà hàng này, chỉ biết nhà hàng phục vụ buffet Brazil và là một trong những nhà hàng buffet lý tưởng, ưa thích nhất của mình. Về không gian, nhà hàng không lớn, chỉ có 2 gian phòng chính, mỗi phòng chừng 3 - 4 bàn (bàn 4 người), nhưng nhờ bày trí và phối hợp màu sắc tốt nên nhìn cũng khá rộng và thoáng đãng. Nền nhà lót thảm đỏ, sang trọng và vô cùng ấm áp, bàn ghế trải khăn trắng, phối hợp cùng tông đỏ của nền gạch làm không gian của nhà hàng như được mở rộng ra, thoáng mát và ấm cúng. Bố cục bàn ghế ngăn nắp, hài hòa càng làm tôn thêm nét sang trọng cho khán phòng.

Phục vụ hoàn toàn hoàn hảo, không có gì có thể chê trách được. Từ nhân viên tiếp tân đến nhân viên phục vụ đều vô cùng chuyên nghiệp, lịch sự, tận tình và hòa nhã; nụ cười tươi tắn lúc nào cũng thường trực trên gương mặt. Bên cạnh nhân viên người Việt, còn có nhân viên người Brazil bản xứ phục vụ, nhanh nhẹn, phong độ, đậm chất Mỹ La Tinh Trang phục của nhân viên cũng được trang bị theo tông đỏ trắng sang trọng, nổi bật của nhà hàng.

Trên tất cả những ưu điểm trên, chất lượng món ăn là thế mạnh lớn nhất của nhà hàng mà ít có nơi nào so sánh kịp. Để phục vụ cho món chính là thịt nướng (phục vụ tại bàn), nhà hàng có vô số các món phụ khác ăn kèm như mỳ ý, rau củ quả sốt mayonaise, nước sốt từ thịt nướng, nướng sốt từ cà chua,... tất cả đều duy nhất và đặc trưng mà không một nhà hàng nào khác có. Còn món chính thì trên cả tuyệt vời. Hầu hết các loại thịt đều được phục vụ tại đây, thịt bò, thịt cừu, thịt heo,... bỏ vào xiêng và nướng cây lớn theo đúng phong cách Brazil, thơm phưng phức. Thịt ở đây tuy nướng nhưng vẫn giữ được độ mềm, không cứng, không dai, gia vị lạt để kèm nước sốt thịt, không mặn như thịt nướng ăn cơm tấm mỗi sáng hằng ngày thường thấy.

Giá cả luôn VAT của nhà hàng là 275k/ phần buffet, khá rẻ so với chất lượng hoành tráng của nhà hàng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Mua Sắm Sài Gòn Nguyễn Kim 29/12/2008
63-65 Trần Hưng Đạo, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Có thế nói Nguyễn Kim là siêu thị điện máy lớn nhất nhì trong Sài Gòn này với đầy đủ, đa dạng tất cả các mặt hàng gia dụng, điện máy từ bình dân như bàn ủi, máy xay, nồi cơm điện đến cao cấp như laptop, ti vi, tủ lạnh,... Vị trí của Nguyễn Kim cũng khá thuận lợi, nằm ngay trung tâm Sài Gòn; siêu thị này lại còn hay tổ chức các event quảng bá hoạt động và nhiều chương trình khuyến mãi nên lúc nào cũng đông đúc khách ra vào.

Ưu điểm
_ Siêu thị có không gian lớn, rộng rãi, ngay cả tầng hầm gởi xe cũng rộng rãi, thoải mái, đảm bảo đủ chỗ cho một lượng lớn khách hàng vào các dịp khuyến mãi hay event của siêu thị. Các mặt hàng trong siêu thị cũng rất nhiều và đa dạng, đầy đủ các chủng loại mặt hàng, kiểu dáng, mẫu mã và nhà sản xuất phong phú, nhiều lựa chọn cho khách tiêu dùng.

_ Cài đặt game, hình nền miễn phí cho di động, dù di động đó có hay không mua trong siêu thị. Nhân viên phục vụ trong siêu thị khá thân thiện, vui vẻ, hiểu biết nhiều về sản phẩm của quầy hàng mình nên có thể giải đáp thắc mắc của khách hàng triệt để, hiệu quả.

Khuyến điềm:
_ Giá cả ở Nguyễn Kim quá mắc so với các trung tâm điện máy lớn khác trong thành phố như Siêu Thị Điện Máy Chợ Lớn, Idea,... Mình đã nhiều lần đến so sánh giá cả các mặt hàng trong các siêu thị khác nhau, và nhận thấy giá ở Nguyễn Kim là đắt nhất, trung bình đắt hơn các sản phẩm bên ngoài 1tr/sản phẩm.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Thương Mại Diamond Plaza 29/12/2008
34 Lê Duẩn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Diamond Plaza nằm ngay trung tâm quận 1, đối diện với nhà thờ Đức Bà và Bưu điện trung tâm thành phố, nên luôn là điểm dừng chân không thể thiếu của nhóm bạn tụi mình trong những lần đi bộ dạo phố Sài Gòn. Vào mùa Giáng Sinh và Tết Âm Lịch, Diamond luôn là một trong những điểm được trang hoàng lộng lẫy, hoành tráng nhất nhì Sài Gòn. Giáng sinh năm nay Diamond được bao phủ bởi một tông màu trắng xóa, nào tuyết, nào ngôi nhà tuyết, nào căn hầm tuyết, nào cây thông phủ tuyết,... tất cả đã tạo nên một không khí mùa đông lạnh lẽo rất Noel.

Diamond ấn tượng với mình ngay từ lần đầu tiên đến bởi lối kiến trúc cực kì hiện đại. Thương xá Tax, Hùng Vương Plaza, Zen Plaza và nay có thêm New Zone cũng là những trung tâm thương mại lớn, nhưng building giống giống nhau, đều là các hình hộp chữ nhật cao tầng khô khan. Riêng Diamond có những điểm nhấn là đường cong uốn lượn hoa mỹ ở các tầng trên của tòa nhà, rất nghệ thuật và hiện đại.

Bên trong khu thương mại thì ôi hoành tráng ơi là hoành tráng. Tầng dưới cùng là gian hàng của các hãng mĩ phẩm nổi tiếng, các tầng trên bao gồm gian hàng quần áo, thú nhồi bông, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, quán cà phê, rạp chiếu phim, chơi game và nhà hàng thức ăn nhanh KFC và Pizza hut. Không đơn điệu chỉ có các mặt hàng quần áo là chính như Zen, Diamond phong phú và phân chia gian hàng ở các tầng lầu rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách đến mua hàng. Dù giá cả ở đây trên trời, nếu không tính bằng USD thì cũng vài trăm tới vài triệu k cho một món hàng, nhưng tụi mình vẫn thích vào đây... ngắm và quyết tâm sau này làm giàu để có thể trở thành khách hàng thân thiết của nơi này
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 28/12/2008
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Trước đây Lion là tiệm trà sữa được mình yêu thích nhất vì có vị béo đặc trưng của sữa, nhưng giờ thì vị trí đầu bảng này đã được chuyển sang cho Dynamic mất rồi. Dynamic hấp dẫn mình ngay lần đầu tiên chạy xe ngang qua quán bởi màu xanh lá cây tươi mát, trong lành. Tầng trệt của quán có lối đi khá hẹp, làm mình cũng nghĩ là quán sẽ nhỏ lắm, nhưng không ngờ 2 gian phòng bên trên lại rất rộng rãi, tha hồ ngồi trò chuyện.

Phải nói là trà sữa trân châu ở Dynamic cực ngon, mình chưa từng uống trà sữa ở đâu có mùi thơm, vị béo đặc trưng và độ ngọt hợp lý như ở Dynamic. Bảng hiệu sử dụng sữa Nestley không chứ Melamine ngay quầy thu ngân ở cửa ra vào quán càng làm cho mình yên tâm hơn mỗi lần đến quán. Nestley không chỉ đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hàng để Dynamic, mà còn tạo nên một hương vị riêng không lẫn đâu được của trà sữa ở đây.

Không gian tầng 1 của quán rất ấn tượng. Không còn là gam màu xanh của tầng trệt nữa, thay vào đó là gam vàng nóng bỏng, trẻ trung, sôi nổi đầy nhiệt huyết. Các hình vẽ trên tường lấy cảm hứng từ hình ảnh của con đường rất sinh động. Ngồi trong phòng kín mà vẫn có cảm giác được đắm mình vào không khí nhộn nhịp của phố phường Sài Gòn

Cũng như một số quán trà đạo, trà sữa khác, Dynamic được bố trí các bộ bàn ghế gỗ thấp, gối nệm ôm và tựa lưng, rất thoải mái. Cuối góc phòng là tủ truyện tranh  dành cho các độc giả teen lẫn không - teen - mê - truyện - tranh như mình :p. Wifi và một số trò chơi nhóm như cờ cá ngựa cũng được phục vụ tại đây, đem đến không khí vui vẻ, thư giãn, thoải mái tuyệt đối cho khách hàng. Nhân viên lại càng không có gì phải bàn, từ thu ngân, phục vụ đến anh chủ quán, ai nấy đều thân thiện và dễ thương vô cùng.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Press 28/12/2008
14 Alexandre De Rhodes
Hồ Chí Minh
 
Sáng nay là lần đầu tiên mình ghé vào Press Cafe để ăn sáng, và cũng là để gặp 2 đứa bạn thân lâu ngày không gặp. Ngày chủ nhật nay đẹp trời, không mưa, nắng không quá gắt, chạy trên con đường Alexandre De Rhodes mát mẻ cạnh công viên để đến Press trong một tâm trạng cực kì hứng khởi của 3 đứa bạn thân lâu năm gặp lại nhau.

Khuôn viên sân vườn của hội nhà báo Việt Nam, nơi đặt Press Cafe là một khoảng sân vườn rợp bóng cây. 8h sáng bước vào khoảng sân này, thoảng nghe mùi hơi nước trong lành, lòng chợt cảm thấy bình yên lạ. Press Cafe có lẽ là một quán cà phê với phong cách hơi bình dân xíu. Cách bày trí bàn ghế, tường vôi, không gian và trang phục nhân viên ở đây không có nét gì đặc biệt vốn thấy ở một quán cà phê. Điểm nhấn của Press là một ao cá nhỏ nằm ngay góc quán. Ngồi ở bàn cạnh ao có thể nghe nước chảy róc rách, ngắm nhìn cá lượn lờ trong hồ nước và đắm chìm vào khoảng xanh thiên nhiên đồng quê của bụi chuối kiểng trong hồ. Tuy nhân tạo những cũng thật thi vị.

Sáng nay gọi 2 tô bún bò và một dĩa cơm tấm sườn. Chất lượng quá tốt cho một giá bình dân 25k. Dĩa cơm sườn của thằng sườn to, cơm nhiều, với sức ăn của một đứa con trai như nó thì vừa đủ. Bún bò cực ngon, gia vị nêm nếm vừa miệng, 2 miếng chả và khoảng 3 - 4 miếng thịt bò. Bún ở đây còn ngon hơn cả bún bò chuyên nghiệp ở 3A3 do thịt bò mềm, bùi, vừa ăn.

Nhân viên ở đây trang phục quần tây áo sơ mi bình dân, lịch sự, nhưng phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, vui vẻ. 5 sao cho chất lượng phục vụ ở một quán cà phê bình như như Press.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Sách Xuân Thu 28/12/2008
391 - 391A Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
_ Các đầu sách ngoại văn ở Sài Gòn có thể nói là không nhiều, chỉ có vài nhà sách bán sách ngoại văn mới hoàn toàn như Tri Book ở Đồng Khởi, hệ thống nhà sách Phương Nam, Fahasa, trong đó Xuân Thu là nhà sách ngoại văn lớn nhất trong tất cả các nhà sách ngoại văn ở Sài Gòn, về cả diện tích mặt bằng, vị trí, quy mô và chất lượng của sách.

_ Nói về ngôn ngữ trước, trong Xuân Thu hầu như có đầy đủ sách của các ngôn ngữ phổ biến hiện nay như Anh, Pháp, Hoa, Nhật; trong đó, tiếng Anh chiếm số lượng lớn nhất, đa dạng về chủng loại, phong phú về số lượng. Vì là sách nhập từ nước ngoài, nên các sách ở đây bìa và giấy cứng, tốt, bền vô cùng, hình ảnh minh họa trong sách nhiều, và sinh động. Mình đặc biệt ghiền quầy sách ngoại văn dành cho thiếu nhi, chữ ít, hình nhiều, lại là hình màu, bìa sách cực đẹp, cực thu hút. Nhìn mí em thiếu nhi được bố mẹ mua cho các quyển sách cả trăm ngàn trở lên một quyển mà thèm, ước gì hồi nhỏ học Anh văn cũng được pama mua cho như zậy .

_ Về thể loại, Xuân Thu có hầu như đầy đủ các thể loại sách tham khảo dành cho độc giả, từ học thuật đến giải trí. Sinh viên như tụi mình có thể vào đây tìm đọc, tham khảo (chứ mua là hông nổi òi, toàn vài trăm đến vài triệu/cuốn) các sách chuyên ngành như kinh tế, tin học, y khoa, kiến trúc, kỹ thuật,... ôi thôi là nhiều, phải nói là vô số. Thấy ngành nào cũng có sách mà sách ngành nào cũng nhiều, cũng hấp dẫn.

_ Thiệp chúc mừng của Xuân Thu cũng là một gian hàng thu hút khách, đặc biệt là thu hút mình . Không chỉ có các thiệp in, thiệp handmade làm tại Việt Nam với chất lượng cao, giá thành bằng giá thị trường, Xuân Thu còn có số lượng lớn các thiệp nhập từ nước ngoài như Anh, Mỹ. Mình đặc biệt thích các loại thiệp nhập khẩu này. Thứ nhất vì chức năng của nó đa dạng, không chỉ là thiệp Giáng Sinh, Sinh Nhật, mà còn có thiệp Cám ơn, Xin lỗi, Chúc mừng tốt nghiệp, thiệp cho Ba, cho Mẹ, cho Anh, Chị, Em, Cô, Dì Chú, Bác đều có hết. Mình thấy thị trường thiệp trong nước hơi dở hơn nước ngoài ở chỗ này, ít phong phú về chức năng hơn. Thứ nữa là những tấm thiệp này từ bìa thiệp, câu văn đều được chăm chút kĩ lưỡng từng ly từng tí một, không thiệp nào có lời chúc giống thiệp nào, màu sắc hài hòa, trang nhã, bìa thiệp cực dày, cực tốt. Giá cả tương ứng với chất lượng, 50k trở lên/thiệp

_ Chưa hết, trong đây còn bán đĩa nhạc, đĩa học ngoại ngữ, vật trang trí, gấu bông, tập vở, bút thước và các nhu yếu phẩm khác, rất tiện lợi cho khách tham quan, duy chỉ có sách tiếng Việt là không bán thôi :|
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Coopmart Nguyễn Đình Chiểu 27/12/2008
168 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
So với Big C thì quy mô của Coopmart Nguyễn Đình Chiểu không lớn bằng, nhưng các chủng loại mặt hàng mua sắm, nhu yếu phẩm cùng độ đa dạng của nó thì Coopmart Nguyễn Đình Chiểu không hề thua kém Big C, thậm chí có nhiều loại mặt hàng thiết yếu mà Coopmart Nguyễn Đình Chiểu trong khi Big C không có (như rong biển loại lớn để làm cơm cuộn)

Điểm cộng đầu tiên cho Coopmart Nguyễn Đình Chiểu là giữ xe rẻ, 1k/lần giữ xe. Trong Sài Gòn bây giờ ngay cả trường học cũng tính giá giữ xe là 2k/xe gắn máy trở lên mà siêu thị còn giữ được giá 1k là rất đáng hoan nghênh, phù hợp với tiêu chí Siêu thị dành cho người lao động bình dân của Coopmart. Giá cả các mặt hàng trong Coopmart cũng rất cạnh tranh, chỉ hơi nhỉnh hơn Big C chút xíu thôi, nhưng so với siêu thị Hà Nội, Zen,... thì rẻ hơn nhiều.

Điểm cộng tiếp theo cho Coopmart là dịch vụ gói quà miễn phí cho khách mua hàng. Tuy là siêu thị bình dân với giá cả mặt hàng rẻ, nhưng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Coopmart lại khá tốt. Nhân viên dù đông khách cũng vui vẻ, thoải mái, cải thiện chất lượng nhiều so với vài năm trước đây khi mình đến với Siêu Thị.

Tầng 1 của siêu thị là khu chơi game và nhà sách thuộc công ty sách Fahasa. Bên trong Siêu Thị là chi nhánh của Lotteria, rất ư thuận lợi cho mọi khách hàng. Đi siêu thị mệt mỏi rồi thì ăn uống, chơi game, mang vài quyển sách về nhà đọc mới thấy cuộc đời này tươi đẹp sao
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Bích Nguyệt 27/12/2008
195 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Shop Bích Nguyệt này có cũng lâu lắm rồi, cách đây cũng phải 7, 8 năm, từ khi mình là học sinh cấp 2, còn nhí nhảnh tuần nào cũng ra đây lựa kẹp tóc, thun cột tóc . Giờ lên Đại học ít chú trọng đến kẹp tóc hơn (do thường xuyên để tóc xả :p), nhưng trên đường về nhà đi ngang đôi khi mình cũng ghé vô tiệm để lựa vài món nữ trang xinh xinh, lạ lạ đeo chơi.

Shop Bích Nguyệt nhỏ thôi, nhưng hầu như có đầy đủ các phụ kiện dành cho tóc tai. Thun, kẹp tóc, băng đô,... ở đây có đủ cả, chủng loại cũng nhiều và rất phong phú. Mấy lần ghé tiệm mình đều thấy các phụ kiện tóc ở đây được update rất thường xuyên, đi chợ mà thấy cái nào mới vô Bích Nguyệt đều có hết, thậm chí còn có nhanh hơn là hàng ở chợ.

Trang sức thì ở đây có không nhiều lắm, chủ yếu là nhẫn, vòng, dây chuyền bạc, kiểu không đẹp và cũng không đa dạng. Ngoài ra ở đây còn có các vòng tay pha lê, đẹp, nhưng ít kiểu, và hơi xì tin quá nên không hợp với mình lắm.

Vì chỉ là shop nhỏ thôi nên nhân viên phục vụ ở đây cũng không chuyên nghiệp cho lắm. Các chị ở đây không hay cau có, nhưng cũng không có nhiệt tình và vui vẻ gì, mình xin được cho thử chừng 2, 3 món thôi là đã bắt đầu hông thích. Nhưng thôi, dù sao cũng chỉ là khuyết điểm nhỏ, vì shop này cũng không phải là shop chuyên nghiệp, được lợi thế là nằm ngay mặt tiền đường và gần ngã tư lớn Nguyễn Đình Chiểu, Cách Mạng Tháng Tám thui.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp