Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
bong ro
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

463b/27c,cmt8,phuong13,q10
Gia nhập: 28/5/2008

Tổng Lượt Xem:  48329

283 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 8
3 sao -
 12
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Thờ Đức Bà 19/02/2009
1 Công xã Paris, P.Bến Nghé Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cách đây vài ngày tui với pà chị mới wen có ghé Nhà Thờ Đức Bà để uống cafe "bệt".kakaka.Í í,hok phải ở ngay Nhà Thờ đâu nha mà là bên kia đường í mấy pồ,đừng nhầm nhá.Phải nói là đẹp tuyệt!!!!!!!!!.Hok chê vào đâu được
Xung quanh tượng Đức Mẹ có rất nhiều nến và hoa làm cho khung cảnh nơi ấy càng thêm thiêng liêng,long trọng.Bên cạnh đó là những anh chị, cô chú hoặc thậm chí là những cô cậu bé teen cũng đứng chấp tay cầu nguyện,cầu xin Đức Mẹ ban phước lành đến cho mình,cho gia đình và người thân của mình.Bóng rổ thì theo đạo Phật,dù không biết chút gì về Chúa thế nhưng nhìn cảnh tượng đó cũng thấy lòng mình thanh thản,bình yên.Chắc chắn đây sẽ là nơi bóng rổ tới thường xuyên để tìm một cái gì đó tâm hồn mình cảm thấy nhẹ nhàng,thư thái.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sao 18/02/2009
5 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Valentine năm nay bóng rổ đi với bạn vào Sao.Chà chà,mới có 8h hơn mừ quán đông nghẹt hết trơn oài,hixhix,tìm mãi mới được một chổ ở tuốt trên sân thượng.Mừng ghê luôn,kakaka.Ấn tượng đầu tiên mà bóng rổ thik nhất đó là nhạc ở đây nghe sướng lổ tai lém,toàn nhạc sàn hok hà...thích hợp cho mấy pé teen lém à nha.,
Kêu một ly yaourt dâu...Uhm.....mùi vị cũng tạm chấp nhận,phục vụ thì okay,rất chu đáo nhưng mà có điều là hổng được zui zẻ cho lắm.Dù cho quán có đông cách mấy thì cũng phải tươi cười với khàch hàng chớ.Đúng hok?khách hàng là thượng đế mừ.Lần sao vào hi zọng là các bạn sẽ funny hơn hén.bóng rổ chấm 3star thui,hixhix
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Tip Top 18/02/2009
132E Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Ây da,lâu lém ùi bóng rổ mới lên THODIA lại á.Xin chào pà kon THODIA nha.KakakaChà chà,nãy giờ mình hơi bị nhìu chiện một chút,xori pà kon nào đang đọc nha.Bóng rổ vào vấn đề chính đây.
TIPTOP-cái tên nghe ngồ ngộ làm sao á hơ.Mình váo quán này đúng vào lúc nó đang khai trương,choài oai có quyên một con bò sữa với cô gái Hà Lan luôn cộng với một đội múa lân hùng hậu làm cho quán có một không khí rất Tết và nhộn nhịp lém.Mình thì rất thik những gì đông đúc,xôm tụ như vậy.Một điểm cộng cho TIPTOP nè.Quán tổng cộng có 4 lầu,cách trang trí thì okay,chấp nhận được-rất thoáng và có phân khu rõ ràng cho người hút thuốc.Đặc biệt có một điều mừ bóng rổ bồ kết TIPTOP,mấy pồ biết điều gì hok?Đó chính là có quyên một lầu giành cho con nít luôn.Nào là nhà banh nè,quá choài banh luôn nha,tha hồ mừ chơi thoả thích,nào là có cầu tuột,mấy con thú để cưỡi nè,thú nhồi bông nè,có quyên một tủ truyện tranh nữa nè...mấy bé thik chưa nào...Thêm một điểm cộng cho TIPTOP nữa nè
Còn người lớn và mấy bạn tuổi teen thì sao?Yên tâm đi,bạn cứ việc lên mấy tầng tiếp theo,ở đó có cách bài trí bàn ghế rất phù hợp.Cộng thêm nhạc nữa,rất sôi động và đầy chất teen nhé,bảo đảm you nào vào lân đầu cũng phải ghé lại lần hai.Thật đấy
Chà chà,tới lượt phần quan trọng nhất đây.Kakakakakaka.....Kem ở đây có quá choài mùi để lựa chọn luôn...sôcôla nè,chanh dây nè,cafe moka nè,kerm bánh quy nè,kem chuối có hạt socola nè,kem mơ nè,dâu rừng nè,dâu tây nè,.....còn nhìu nhìu nữa mà bóng rổ kể hok hết được...pé nào đọc xong thì đừng có chảy nước miếng nha,kakaHôm đó mình đi  vào buổi sáng,các bạn phục vụ rất ư là dễ xương,rất  nhiệt tình và năng động,nhìn các bạn thật là teen.Dù cho quán lúc ấy đông nhưng mình để ý thấy mất bạn ý chẳng nhăn nhó chút nào mà ngược lại còn cười rất tươi nữa..Zị mới là phục vụ pờ rồ chứ.Có được những người phục vụ như vậy chắc là quán phải tìm dữ lắm í nhỉ.Không tin à,vào thử xem.Bóng rổ hok nói đùa đâu...
Phải nói là những mùi kem ở đây tuyệt cú mèo,càng ăn bóng rổ càng ghiền mấy bạn ạ.hixhixhix,chờ chừng nào hầu bao rủng rỉnh chắc chắn sẽ vào đây ăn kem tiếp thui,tạm thời bây giờ thì hết sạch tiền oài,huhuhu.Có ai có lòng tốt rủ bóng rổ đi ăn hok zạ??????

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Cung Văn Hoá Lao Động 24/06/2008
Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Khánh Hòa
 
Tui lúc rảnh là hay đi chơi bóng rổ ở cung văn hóa lao động và cũng đã có lần uống cafe ơ nơi đây.UHM!!!Nói chung là hok được ngon cho lắm nhưng cũng hok đến nỗi wá tệ.hihijhi
Ngon nhất ở đây có lẽ là trà đá đấy.kekeke.Khi chơi bóng rổ̀ mệt lã người mà lúc đó có một bịt trà đá uống thì phải nói là trên cả tuyệt vời.Thật đấy!!!!!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kem Classic 24/06/2008
20 Trương Định, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Classic!!! nghe có vẻ cổ điện nhỉ!!!!Nhưng mà mấy pồ oi,coi chừng lộn quán á nha,lỡ mà bước thêm mấy bước nữa là qua quán khác đấy nhé.
Cẩn thận củi lửa đấy,kekeke
Quán ở dưới là bán đồ ăn sáng,phía trêǹ được sử dụng cho khách uống cafe,một không gian khá hay cho những người luôn bận rộn muốn có nơi nào đó để thư giản và hòa mình vào những giai điệu nhẹ nhàng của dòng nhạc cổ điển.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 24/06/2008
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Có ai đi uống cafe như bóng rổ hok nè,,,,,,,,hơn 10h tối mới bắt đầu đi đấy,dễ sợ chưa!!!!!!!!!!!Chu choa,điểm hẹn là cafe Q.A đấy nhá.Quán thu hút bóng rổ nhất là ở cánh cổng,có một cái gì đó rất cổ kính,trang nghiêm,vào uống cafe mừ cứ tưởng đi lạc vào một biệt thự nào ấy chứ.Nếu mừ hok thấy tên Q.A là thế nào cả đám cũng hok dám zô đâu.
Quán mang hơi hướng của nước ngoài,từ cách đặt bàn ghế cho đến cách trưng bày những vật dụng....rất phù hợp với phong cảnh nơi đây.
Có một điều nưã mừ bóng rổ muốn chia sẻ cho các bạn nè...muốn nghe hok nào???Nhân viên phục vụ rất ư là dễ xương đấy nhé.Kekeke
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Giày Converse 24/06/2008
163 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bóng rổ rất iu thik những đôi giày mang nhãn hiệu Convert,có một cái gì đó rất thể thao,phù hợp với những bạn có một chút cá tính như bóng rổ vậy nè.keeeeeeeeeekeeeeeeeeee
Và có một sự thật phải chấp nhận đó là giá của một đối Convert rất mắc,thấp nhất của nó là khoảng 600-700k một đôi,ặc ặc ặc.Nhưng phải nói là nó có những kiểu dáng điệu mê hồn,đặc biệt là những đôi được sử dụng để chơi bóng rổ,tuyệt cú mèo đấy các bạn ạ.Cái nữa là nó rất bền và không bao giờ lỗi mốt nhé
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Văn Hóa Lê Văn Tám 24/06/2008
Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đây là một trong số ít những công viên sạch sẽ,văn minh,thoáng mát và đặc biệt là không có những vụ"bồ bịt"như ở các công viên khác.Với một diện tích khá rộng cùng với sự phối hợp của cây xanh tạo nên một bầu không khí thật sự thoải mái va ̀trong lành,thích hợp cho những người lớn tuổi đi bộ hoặc ngồi thư giản trò chuyện trên những chiếc băng đá.
Ở đây đôi khi còn được dùng làm hội chợ,nơi triển lãm của các doanh nghiệp,sân chơi trẻ em... tạo điều kiện rất nhiều cho teen Việt tham gia để học hỏi và vui chơi
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Thờ Hòa Hưng 21/06/2008
104 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Ấn tượng nhất về nhà thờ này là vào ngày của Mẹ,có rất nhiều người tín ngưỡng đã tụ tập về đây cùng Cha nhà thờ tôn vinh giá trị của Mẹ và lòng biết ơn của những người con đối với Mẹ của mình.
Lúc đó làm bóng rổ nhớ tới mẹ ghê luôn,vì là dân tỉnh lẻ đi học xa nhà nên rất thiếu thốn về mặt tình cảm lẫn vật chất.Vì thế khi đi ngang qua nhà thờ này vào đúng ngày của Mẹ làm bóng rổ trong lòng có một cảm xúc rất khó tả,cảm thấy nhớ mẹ vô cùng,nhớ một cách da diết.Ước gì giờ có mẹ ở đây nhỉ????????????????

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Văn Hóa Lê Thị Riêng 21/06/2008
875 Cách Mạng Tháng Tám
Hồ Chí Minh
 

Có một điều nổi bật mà bất cứ ai khi đi qua công viên này cũng đầu thấy rằng là mỗi tối khỏang 8-9h thì rất đông những cặp tình nhân đứng có ngồi cóđùa giỡn hoặc chỉ để tâm sự.HICHICHIC,biất rằng công viên là của chung thế nhưng làm vậy có quá không?
Ây da,bóng rổ cũng thấy mắc cỡ dùm cho mấy người đó nữa á.Đáng lẽ ra họ phải tìm một nơi nào đó hơi yên tĩnh một chút hay là chổ vắng người để mừ tâm sự sẽ dễ hơn là đứng hàng dài chổ công viên thế này ấy nhỉ!!!!!!!!!!!!!!

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp