Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
chuon chuon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

q.binh thanh
Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  47446

342 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Chè Cây Bàng 10/07/2007
555 Bùi Ðình Túy, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Thực ra quán có tên là Như Thủy nhưng mình vẫn thích gọi cái tên "Cây bàng" do chính mình tự đặt. Lí do? Đơn giản thôi! Chè ở quán không phải thật ngon nhưng điểm "khoái nhất" chính là quán lề đường nằm ngay dưới tán cây bàng mát rượi. Mình chỉ mới đến đây hai lần, đều vào ban đêm và đều gọi món chè trôi nước. Lần nào đến cũng thích thú ngắm vòm cây, lãng mạn hơn nữa là nhắm mắt, thả hồn theo làn gió dịu mát bên dưới vòm bàng xanh um...
Quán nằm bên cạnh cổng trường Trần Quang Vinh, ngoài chè còn bán bột chiên, giá 7000 đồng/dĩa. Lần nào mình đến cũng thấy quán hơi vắng nhưng kệ, mình thích những góc yên tĩnh, mát mẻ và có chút gì đó lãng mạn đời thường như thế. Ít người vẫn tốt. Ích kỉ nhỉ? hehe...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Khách Sạn Quê Hương 4 07/07/2007
265 Phạm Ngũ Lão Q.1, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đến khách sạn ăn cơm trưa.
Hôm nọ, cả ban được sếp mời đi ăn cơm trưa (sếp mới đi HK dzìa). Ấn tượng đầu tiên là cái thang máy quá nhỏ... so với 7 người (6 nữ, 1 nam). Anh phó ban lỡ dại, chui vào chung thang máy với 6 cô vịt giời, thế là bị "làm thịt"...Lên đến lầu 9 thì... cực kỳ thoải mái. Nhà hàng của khách sạn không phải là rộng nhưng không gian như được nối thêm nhờ lối thiết kế cửa kính rộng, nhìn ra bầu trời và khung cảnh thành phố.Thật đẹp, thật nên thơ: cây xanh, trời trong, nắng nhè nhẹ (mặc dù đã giữa trưa), những tòa nhà cao tầng thấp thoáng xa xa. Mình ngồi đối diện với khung cửa kính nên tha hồ vừa ăn, vừa làm thơ...
Ở Quê hương 4, thực khách sẽ tự phục vụ các món rau, đồ chua, súp, trái cây, chè, nước ép hoa quả..., tất cả đều đã tính vào phần ăn (35000 đồng/người). Mỗi người được một niêu cơm nhỏ, cơm trắng dẻo, nhai từ từ sẽ thấy thấm vị bùi, ngọt của thứ gạo hảo hạng... Mặc dù cơm nấu niêu nhưng không hề có cháy. Nhà hàng dọn lên bàn các món mặn như cá kho tộ, thịt gà chiên giòn, súp rau củ, món nào cũng ngon, vừa miệng.
Ăn ở Quê hương 4 không phải thật ngon, thật xuất sắc nhưng được cái không gian sang trọng lại không kém phần lạng mạn, yên tĩnh. Giá cả cũng không đến nỗi. Cuối tuần, lười nấu cơm nhà, bạn vẫn có thể "xa xỉ một chút" để đến đây thưởng thức... cơm khách sạn. Đảm bảo bạn sẽ không bị thất vọng.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Trái Cây 20/06/2007
49D Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
Hồ Chí Minh
 
quán này địa chỉ là đường quốc hương nhưng trên bản đồ của thổ địa chỉ có đường quốc hưng. 2 đường này là 1?
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Boulevard 09/06/2007
172C Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
mình nhớ quán này số 172C Điện Biên Phủ mà
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Súp Cua 08/06/2007
22 Lê Quang Ðinh, Phường 14, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
ngon,bổ,rẻ
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trà Sữa Yela 08/06/2007
50a Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
ngon, vui, nhìn rất "kẹo ngọt", lãng mạn
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Full House 08/06/2007
250 Nguyễn Văn Đậu
Hồ Chí Minh
 
sinh tố hơi ngọt nhưng phục vụ dễ thương,lại có không khí gia đình nữa. thử nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Làng ầm Thực Vườn Xưa 08/06/2007
153 Xô Viết Nghệ Tĩnh
Hồ Chí Minh
 
LẠC CHỐN “VƯỜN XƯA”
Một chút hồi ức về chốn quê nhà xưa, những phút giây vui vẻ,thoải mái bên bạn bè, gia đình và cả niềm khoái cảm được thưởng thức nét tinh túy của ẩm thực, nét đậm đà trong chất bia tươi Đức hảo hạng.Nằm trên đường phố Xô Viết Nghệ Tĩnh tấp nập, “Vườn Xưa” mang đến bầu không khí xôm tụ nhưng không ồn ào, đầy nét xưa nhưng vẫn không bỏ quên hiện tại.

Trở về chốn quê nhà
Qua cổng chính ngay mặt đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thực khách đi vào sâu khoảng 200m nữa để được hoàn toàn thả mình vào “vườn xưa”. Vì nằm sâu phía sau các dãy nhà, cách khá xa con phố bên ngoài nên tiếng xe cộ khó có thể lọt vào đây. Những bức tường, những hành lang, cột nhà được xây bằng gạch trần tạo cảm giác thôn dã xa xưa. Trên con đường nhỏ lát gạch đỏ, hai bên là vạt cỏ xanh rì, người ta cho trang trí những chum nước cũng bằng gạch, nổi lềnh bềnh những cụm bèo, thứ bèo khó có thể tìm thấy ở chốn phố phường, thành thị. Với kết cấu các gian nhà để mở, kết hợp những vòi phun hơi nước mát lạnh, không gian dường như được nới thêm. Vì thế quán trông lúc nào cũng rộng rãi, thoáng mát ngay cả những lúc đông khách. Cảm giác thư thả do cảnh sắc, cách trang trí của “Vườn xưa” tạo cảm giác cho thực khách được trở về chốn quê nhà với ao bèo, lũy tre, với giếng làng, mái nhà tranh, với cả những món ăn chân quê mà đậm đà hương vị.

Đặc sản thịt heo rừng
Món đặc sản của quán “Vườn xưa” là thịt heo thả rừng nướng. Dĩa thịt heo vàng sẫm, cháy xém được đưa lên cho thực khách khi vẫn còn phảng phất khói và mùi thơm tho. Thịt heo rừng ở đây không nhiều mỡ, do đó không béo, lại dai, không bở rạc như một số nơi. Cắn miếng thịt, cảm nhận độ giòn của miếng da được nướng vừa tay, nhai đến miếng nạc lại thấy ngọt lự.

Đặc sản bia tươi Đức

“Món” hấp dẫn ở quán lại là bia tươi Đức. Bia tươi Đức ở đây có hai loại: bia vàng và bia đen. Bia đen có độ nồng và nặng hơn bia vàng. Đến “Vườn Xưa” uống bia tươi Đức mà không uống bia đen e rằng sẽ là một thiếu sót. Bia đen có chút vị như thuốc bắc, uống không quen sẽ khó chịu nhưng quen rồi, có thể ghiền, nhớ mãi mùi vị của nó. Thật không có gì thú vị hơn khi vừa được nhấm nháp những món ăn ngon lại được uống cốc bia mát lạnh, thơm tho. Cái nóng Sài Gòn như bị bỏ rơi ở đây, nơi không gian thoáng mát của “Vườn xưa” cùng những cốc bia mát lạnh thấm dần từ cổ họng đến toàn da thịt.

Điều quan trọng là nguyên liệu tại quán luôn tươi. Giá cả có cao hơn một số nơi nhưng có lẽ là phù hợp với sự thư giãn mà thực khách có được ở đây. Phục vụ viên đều trẻ, tận tình và chu đáo. Tuy nhiên, quán đóng cửa khá sớm, khoảng 10 giờ tối đã lục đục dọn dẹp, nhân viên ra về. Vì thế, với những thực khách thích tụ tập lâu thì “Vườn xưa” không phải là sự lựa chọn phù hợp cho lắm.
Giữa lòng phố Sài Gòn ồn ào, hiện đại, “Vườn xưa” lôi người ta về với quá khứ, với những tinh túy của ẩm thực và cả những phút giây vui vẻ bên những người thân yêu.


* Bảng giá tham khảo:
- Tôm mù tạt: 150.000 - 180.000/kg
- Lẩu các loại: 60.000 – 90.000
- Gỏi các loại: 30.000 – 60.000
- Heo mọi thả rừng nướng: 50.000 – 100.000/phần
- Bia Tiger: 12000/chai
- Bia Heineken: 14000/ chai
- Bia tươi: 12000/ ly (330ml)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Sách Thăng Long 06/06/2007
2 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Không nổi tiếng như Fahasa hay Xuân Thu, nhà sách Thăng Long vẫn được nhiều người biết đến với không gian thoáng mát, phong cách phục vụ lịch sự, sự đa dạng về thể loại sách, xứng đáng là một điểm hẹn tri thức.
Ấn tượng về một điểm văn hóa

ð Không gian thoáng đãng:

Rộng khoảng 200m2, với cách bố trí các dãy sách, quầy bán hàng văn phòng phẩm, quầy hàng lưu niệm và quầy báo chí giãn cách thích hợp, nhà sách luôn có được một không gian thoáng đãng, không gây cảm giác ngợp giữa đống sách và hàng hóa.

ð Văn minh - lịch sự:

Thăng Long tạo nên phong cách riêng bằng logo hình Quốc Tử Giám - một biểu tượng về giá trị văn hóa, giáo dục nổi tiếng của nước ta - và phông màu xanh lá cây của biển hiệu, đồng phục nhân viên.

Nhân viên ăn mặc lịch sự, cung cách phục vụ lại tận tình, chu đáo và nhanh nhẹn. Nếu bạn tìm hoài mà không thấy cuốn sách mình đang cần, hãy hỏi bất cứ nhân viên nào. Họ sẽ dẫn bạn đến đúng kệ sách có quyển sách đó, bởi lẽ mỗi nhân viên ở đây đều thông thuộc từng ngóc ngách của nhà sách.

Không chỉ bán nhiều loại sách với nhiều thể loại, đến với Thăng Long, bạn còn có thể tìm thấy nhiều thiết bị, văn phòng phẩm. Tuy nhiên, nhà sách Thăng Long không bán áo quần, hàng thực phẩm, mỹ phẩm như một số nhà sách - siêu thị mini khác. Chính sự chọn lọc đó khiến Thăng Long trông văn minh và lịch sự hơn nhiều.

Dành cho những người thích “đọc cọp”

Nói đến chuyện “coi cọp” ở nhà sách, nhiều bạn sinh viên thường nghĩ đến nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Thế nhưng, nếu thử một lần đến Thăng Long, bạn sẽ thấy nơi này phù hợp hơn nhiều.

Với không gian thoáng mát, máy lạnh hoạt động liên tục, lại có thêm tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, luôn phát ra với âm lượng vừa phải, khiến bạn sẽ cảm thấy thoải mái, tập trung hơn vào việc đọc. Ở Nguyễn Văn Cừ, có khá nhiều người “coi cọp” nên diện tích cho mỗi người đứng hơi bị hạn hẹp, còn với Thăng Long, bạn tha hồ chọn bất cứ chỗ đứng nào mà vẫn thấy rộng rãi. Quầy báo chí luôn có những báo mới, bạn có thể thỏa thích đọc mà chẳng ai phiền hà. Tuy vậy, cũng phải cầm sách cẩn thận, nếu không, chắc chắn sẽ bị nhân viên nhà sách nhắc nhở.

Sách sale off!

Đặc biệt, với những ai thích mua sách giá rẻ, Thăng Long sẽ là một điểm đến thú vị. Nhà sách có đến 3 kệ sách giảm giá từ 30% đến 70% , chủ yếu là sách lịch sử Đảng, chính trị. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn cũng có thể tìm thấy những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng như “Bà Bôvary”, “Cuốn theo chiều gió”... Sách hay, giá rẻ mà vẫn còn mới in! Tại sao bạn không tự mình khám phá nhỉ?

Đến Thăng Long, chắc chắn bạn sẽ khám phá nhiều điều thú vị hơn nữa!

* Thông tin tham khảo

Nhà sách Thăng Long
- Địa chỉ: 2 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận1
- Điện thoại: (848) 9102062
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Kuru Kuru Sushi 06/06/2007
129 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lạ mắt, trẻ trung, sinh động là cảm giác đầu tiên khi bước vào nhà hàng Kuru Kuru Sushi. Tầng trệt nhà hàng được bố trí một quầy bar ngay giữa chạy suốt tận cuối phòng, trên mặt quầy bar một băng chuyền luôn chuyển động. Theo tiếng Nhật Kuru Kuru có nghĩa là luân chuyển, đi vòng tròn. Và trên 50 món sushi đặt trên băng chuyền cứ tuần tự được di chuyển trước mắt từng thực khách.
Bạn đã an vị vào chỗ ngồi cứ từ từ ngắm nhìn biết bao nhiêu là món ăn ngon, lạ đang tuần tự trình diễn trước mặt mình như một sàn diễn thu nhỏ mà những mẫu thời trang được thay thế bởi những dĩa sushi hấp dẫn mời mọc. Nào là sushi cá hồi đỏ cam tươi rói, cạnh bên là món sushi rắc mè đen nhánh, tiếp theo là chén gỏi rong biển dưa leo xanh um… tập trung những món ăn đều rất bổ và có lợi cho sức khoẻ. Ưng món nào chọn món đó, dưới mỗi đĩa đều có tên món ăn để bạn có thể khám phá hương vị của từng món sushi trong hàng trăm món lạnh của nhà hàng. Nếu thích ngồi riêng, khách có thể lên các tầng trên với kiểu bàn ăn truyền thống. Khoảng 100 món ăn có trong thực đơn gọi món có thể phục vụ cho người thích món Nhật. Với các món chiên, xào hải sản, thịt hay mì Nhật có cả chục loại khác nhau gồm mì nóng thịt bò, gà, tôm, rong biển; còn thích món lạnh thì có mì lạnh, mì lạnh tôm chiên, mì lạnh cá hồi nướng… Ngoài thức ăn, nhà hàng Kuru Kuru Sushi còn có các loại thức uống đặc biệt như trà xanh mật ong, trà hoa cúc trắng, trà xanh hương đào. Vừa thưởng thức món ăn vừa được uống trà Nhật với hương thơm đặc trưng còn gì thú vị hơn.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

* Thông tin địa điểm:

NHÀ HÀNG KURU KURU SUSHI

§ Địa chỉ: 129 Nguyễn Du, Q.1. (đối diện Galaxy Nguyễn Du)

§ Điện thoại: 8243566 - 8243183.

§ Giá tham khảo:

- Sushi các loại: 15.000 - 50.000đ/đĩa.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp