Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ngoc lan
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  54309

448 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Tân Đạt 1st Homestay 06/11/2009
36/21 Tăng Bạt Hổ, phường 11, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Located at a peaceful quiet , save and secure area. It's take 5 minutes from Colombia Hospital, 20 minutes to the Airport , 20 minutes to the City center.

Front rooms with balcony, room air conditioned, 2 HP with TV, hot water shower, hot water jug .

Rear rooms with balcony, room air conditioned, 2 HP with TV, King size bed, night table, spacious wardrobe, workable for PC set, hot water jug, hot water shower cabin, relax chairs with tea table.

Front roof garden, rear roof garden, exercise room, ironing and laundry, ADSL and internet access, motocycle parking, safety gates.


 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Thanh Trà 16/09/2008
12 Nguyễn Trãi, Phường 13, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

Nằm trên con đường có mật độ xe cộ đông đúc, nhà hàng Thanh Trà toạ lạc ở một góc nhỏ trên con đường đó, im lặng , không ồn ào,không ầm ĩ như những nhà hàng khác. Mình đã đi qua đi lại bao nhiêu lần  qua nó, nhưng vẫn không hề biết sự có mặt của nó. Đến khi biết đó là một cái nhà hàng thì lại có một suy nghĩ không hay về nó. Nhà hàng thiệt là giống cái động nhền nhện, im ắng, và có đầy bảo vệ phía bên ngoài. 

Và một ngày nọ được đãi ăn ở nhà hàng đó thì thật là bất ngờ. Mở chiếc cửa im ỉm ra thì vào trong là cả một thế giới ăn uống. Đa số ở đây là những bữa tiệc gia đình. Riêng gia đình mình đến gần 100  người , ngồi đầy cả một phòng. Những món ăn được dọn lên nóng hổi, thơm ngon. Ngoài ra ở đây còn có tiết mục karaoke nữa chứ. 2 micro, lắm lúc có bài hát hay quá thì 2 micro được chia ra giữa các gia đình, 2 người hát , cả phòng hoà nhịp theo. Lâu lắm rồi mình mới thấy không khí vui vẻ của những gia đình ở Sài Gòn này.

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chè Thanh Tâm 15/09/2007
98 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Cho dù trời nóng hay trời lạnh, bạn đều có thể tìm những món chè thích hợp Các món chè ở đây mang bản sắc của người Hoa, tuyết nhĩ, hạt sen,... Đặc biệt là mình rất ấn tượng với món cao linh quy với sữa và mật ong. Đây là món rất đỗi quen thuộc với chúng ta, nhưng với sự kết hợp với sữa và mật ong thì làm nó trở nên khác biệt, ăn vào nghe ngọt lịm, vả lại không chỉ món cao linh quy mà các món khác đều có tác dụng bồi bổ sức khỏe, bổ đủ thứ trên người của chúng ta.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Cơm Thanh Hài 01/09/2007
168 Bùi Viện Q.1, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Thông thường khi đi học thì quán cơm Long An là nơi mà mình hay ghé vào buổi trưa. Nhưng dạo gần đây mới phát hiện ra Thanh Hải ở gần chỗ mình làm, ăn cũng được,và càng ngày càng thích ăn ở chỗ này.
Nếu nhìn từ phía ngoài vào bạn sẽ cảm thấy đây là một quán cơm rất đỗi bình thường như bao quán cơm khác trên đường. Nhưng nếu bạn thử một lần đến bạn sẽ thấy được sự khác biệt .

Điểm thứ nhất : rất nhiều thức ăn : từ thịt cá, tôm mực ... gấp hai lần các quán khác. Bạn tha hồ có nhiều sự lựa chọn kể cả những món xào, món phụ như cà tím nướng luôn là món được ưa thích.

Điểm thứ hai : quán cơm có nhiều người nước ngoài ( vì đây là khu vực tây ba lô mà), bạn có thể dễ dàng ngồi xuống làm quen với người nước ngoài và thực hành English tại chỗ.

Điểm thứ ba : thức ăn rất ngon, cực kỳ ngon, rất hợp gu với các bạn ở miền Nam, không quá ngọt, không quá mặn, kinh nghiệm nấu ăn gia truyền mấy đời của ông chủ quán làm cho khách luôn hài lòng về mùi vị của thức ăn.

Điểm cuối cùng : thức ăn mang hình thức gia đình. Ở đây từ món cá món canh đều được hâm lại trước khi dọn cho khách ăn. Vì vậy mà xe cơm của quán Thanh Hải không chỉ có bếp chính mà có rất nhiều bếp gas mini nhỏ nhỏ để hâm đồ ăn cho khách. Nếu bạn gọi cơm ăn với cá kho và một chén canh khổ qua thì bạn sẽ có một dĩa cơm trắng tươi, khói nghi ngút, một cái chén nhỏ nhỏ để vừa một khúc cá và đầy nước chấm, và một chén canh nóng. Bạn sẽ không có cảm giác khách thập phương , ăn ở lề đường những món lạnh tanh mà trước mặt bạn là một mâm cơm gia đình ấm cúng. Nếu bạn đi ăn với một người nữa thì cảm giác ấm cúng chắc chắn sẽ nhân đôi, cứ đi thử xem.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Kem Monterosa 29/08/2007
Góc Tôn Thất Tùng Và Lê Lai
Hồ Chí Minh
 
Lên Sài gòn này đã được 10 năm hơn rùi nhưng tui chỉ thích nhất là kem 31 mùi ( bây giờ đã về Mỹ ), thích thứ hai là Monte, thứ ba mới đến Thiên Lý và tiếp nữa đến Fanny. Lần đầu tiên tôi đến đây là theo lời giới thiệu và rủ rê của một thằng nhóc 4 tuổi. Cả mấy năm trời tôi đi ăn kem chỉ có một chỗ này thôi. Hồi trước Monterosa nằm ở đường Võ Văn Tần thì gần nhà còn siêng đi, bây giờ nó đã chuyển về đường tôn thất tùng rồi nên đôi khi cũng ngại đi. Mỗi lần đến tôi chỉ ăn mỗi món kem viên rum và hạnh nhân mà thôi, những món khác ăn cũng tàm tạm.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Điễm Hẹn 22/08/2007
135 Trần Hưng Đạo, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đây là một địa chỉ khá quen thuộc với các bạn sinh viên, nhất là các bạn sinh viên ở ký túc xá đại học kinh tế. Rất dễ tìm, bạn cứ đi vào con hẻm kế bên ktx trường kinh tế một đoạn, bạn sẽ thấy điểm hẹn.
Đây là nơi khá phù hợp cho các bạn thư giãn sau thời gian thi cử căng thẳng, hay có những lúc nơi này được xem là địa chỉ thích hợp cho những ai cần không gian cho họp hành. Cứ lên phía trên mãi, lên đến tận cùng ngôi nhà thì cả không gian thành phố đã ở trong tầm mắt của bạn. Không khí trên không mát mẻ sẽ làm cho tâm hồn mỗi người trở nên thanh thản và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Còn giá cả thì sao nhỉ, hoàn toàn phù hợp với sinh viên chúng mình. Cam đoan với bạn !
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Bún Ta 18/07/2007
136 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cảm giác hơi thất vọng về quán này. Ăn không ngon là lại mắc tiền nữa chứ. Tô bún thịt nướng ở đây cũng như bao tô bún ở ngòai khác thôi thế mà chém đẹp 35.000. ly nước chanh bình thường ( chanh ở đây là chanh cũ hay sao mà uống vào nghe đăng đắnng ). thế mà cũng là 25.000.Nghe đồn là quán này được cô DIỆU THẢO tư vấn nên giá trị thương hiệu cao. Vì vậy bạn Lan có một lời khuyên dành cho các bạn là nếu chỉ muốn ăn ngon thì đừng vào quán BÚN TA, còn nếu muốn ăn ngon là 7, tám là 9 thì hãy chọn BÚN TA.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cà Ri Dê ấn Độ Chính Hiệu 16/07/2007
16/4 Tân Hải, Phường 14, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Quán cà ri dê do chính tay người ông người ẤN ĐỘ đen thui nấu. Đến đây các bạn sẽ thưởng thức rất nhiều món chế biến từ dê với giá cả bình dân. 2 tô dĩa cà ri, thịt dê nướng, và nước uống chỉ khoảng 90.000. Chủ tiệm cam kết đây là thịt dê chứ không phải là bất kỳ loại thịt nào khác. Ăn vào không nghe mùi lông như các chỗ khác. Chính vì vậy quán này đã tồn tại khá lâu đời.Quán rất đông. ĐẶC BIỆT chỉ mở cửa từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối. CHỦ NHẬT NGHĨ - KHÔNG BÁN.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Chay Tín Nghĩa 29/06/2007
9 Trần Hưng Đạo, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay là ngày rằm, không biết có bạn nào muốn ăn chay không? Nếu bạn nào có nhu cầu cứ thử đến quán cơm chay TÍN NGHĨA trên đường Trần Hưng Đạo. Quán này nổi tiếng từ trước giải phóng, có thể được xem là quán cơm chay đầu tiên ở SÀI GÒN. Nếu như một người nào đó đến Sài Gòn mà chưa đến TÍN NGHĨA, kể như chưa biết SÀI GÒN là gì.Hình như bây giờ quán ít khách hơn xưa ( có lẽ không áp dụng marketing trong thời nay). Trải qua mấy đời quán cơm cũng vậy. Theo lời của những người xưa kể lại đây là quán do một người tín đồ Cao Đài lập nên, trong quán có bán nhang thơm, viết chữ. Ăn một bát canh ở đây, các bạn sẽ nhận ra vị ngọt được nấu từ các loại củ : cải đỏ, cải trắng, hoàn toàn không sử dụng bột ngọt , bạn sẽ không có cảm giác ngọt như chè ở các thức ăn như các quán chay khác.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Trung Nguyên 26/06/2007
Góc Đường Trần Hưng Đạo Và Nguyễn Văn Cừ
Hồ Chí Minh
 
Ở Sài gòn này mình đi uống cà phê cũng khá nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ vào quán cà phê Trung Nguyên cả. Nhưng cuối cùng cũng có cơ hội vào quán Trung Nguyên. Chủ nhật, quán nào cũng đông cả ( hình như dân sài gòn rất ghiền uống cà phê và tám thì phải ), đi vào quán Ta Kê trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thì nhận một lời xin lỗi hết sức lịch sự " Mong anh chị thông cảm " . Qúan đông nghẹt. Thế là suy nghĩ xem nên đi đâu. Cuối cùng là vào một cái quán TRUNG NGUYÊN vừa quen , vừa lạ. Quen là vì đã biết nó lâu lắm rồi, còn lạ là vì chưa bao giờ bước chân vào đây cả.
Vào đây mới thấy không khí đỡ ngột ngạt, trong phòng thưa thớt người. Rất lạ, vẫn tìm ra một chỗ yên tĩnh để nói chuyên. Ở tầng trệt thì cũng không đông lắm, nhưng nếu bạn còn sức khỏe thì cứ leo lên tầng lầu cao nhất ( hình như lầu 2 hay 3 gì đó )thì yên tâm là rất vắng khách. Chọn góc ngồi phía ngòai cửa số , bạn sẽ thấy thành phố về đêm, còn nếu hôm nào gặp trời mưa thì nhìn xuống thấy những hàng cây mờ trong mưa cứ như mình ở trên cao nguyên. Nếu bạn nào rảnh tay thì cứ việc lấy tay mở cửa số thì sẽ thấy gió mát vô cùng . Mình chấm mỗi chỗ này là không gian không ồn ào ," lắng đọng " rất thích hợp cho các bạn " tâm sự đời cô Lựu"....^-^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp