Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
duyen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/11/2008

Tổng Lượt Xem:  12298

40 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Hàng Món Huế 24/11/2008
7 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
ah, quán này hợp gu tui nè, sạch sẽ nhiều món huế tui thít, thít nhất là giò móng, cắn miếng giò dòn rụm, béo béo, chấm miếng nước mắm ớt cay cay, ăn xong là ngất ngây. Nhưng trước khi ăn bún bò nhớ kêu 1 phần bánh đủ thứ nhé, một dĩa đủ thứ được dọn ra nào bánh bột lọc, bánh nậm, bánh bèo và một ít da heo chiên dòn, chấm với nước mắm, ở đây rất điệu nghệ với 1 dĩa ớt xanh xắt, bỏ vào nước mắm tạo nên sự cay nồng và thơm thật thơm Tui thích quán này vì khung cảnh đẹp thóang mát, decor nhìn bắt mắt với tông màu đỏ ấm cúng, nhân viên thì lịch sự hòa nhã.

Nói chung tui sẽ ăn ở đây hoài hòai, thít mà
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Passions 24/11/2008
423B Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán  nhìn liêu trai, tuần rồi ghé đứa bạn rủ nó đến uống thử, thích nhất món trà sữa mùi vải, hạt trân châu ngon nhưng không dai bằng ở Hoa Hướng Dương, nhưng chỗ ngồi thoải mái, nên có thêm nhiều món ăn để có thể ngồi lâu mà tám với bạn bè.
Thích ly trà nhìn hòanh tráng nhưng mà thiệt ra hơi ít trân châu, phục vụ cũng dễ thương như khâu tính tiền hơi chậm, nếu cải thiện sẽ tốt hơn. Bổ sung thêm món bánh flan với trân châu và sương sáo sẽ thú vị hơn.

Chưa đi buổi sáng, không biết đèn sẽ đánh thế nào, hay cũng bình thướng như những quán khác. Tối mai sẽ đi ăn với đứa bạn sẽ rủ vào uống thử không biết nó thích phong cách này không

có gì mai sẽ đưa ý kiến của đứa bạn lên cho bà con xem
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Món Huế 24/11/2008
302 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Chị mới mua cho tô bún nem nướng với 2 cuốn díp, ăn thấy ngon, bùi bùi, rau nhiều ít bún nên rất thích, nước mắm chưa chua ngọt ngọt khôg mặn quá, ớt cắt đẹp làm nhớ hôm tuần rồi ghé lại quán, quán vẫn đẹp với hệ thống đèn trần màu đỏ ấm cúng tạo cảm giác bồi hồi nhớ nhớ như trong truyện Lồng đèn đỏ cao cao. Thích nhất ngồi bên ngòai cửa, quán thiết kế với tấm kiếng lớn nhìn xuống đường xem người qua kẻ lại thật thích, nhất là giờ tan tầm, đối diện trường Hai Bà Trưng thấy học sinh đi ra tất tả về nhìn vui.

Món hến xúc bánh đa ở đây thì nhất, béo béo của bánh đa, bùi bùi, ngọt ngọt của hến, kèm với tô nước nóng ui nhất ở Sài Gòn, ăn 1 dĩa lại muốn một dĩa nữa, nhưng hơi "đau bụng" vì bị viêm màng túi, vì giá cũng hơi bị cao, hix hix
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu