Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
meomiuxinh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/8/2008

Tổng Lượt Xem:  13800

30 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Soho 04/11/2008
185 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Giá nước okie,nhưng wifi rất chán.Chậm rì!Nhìu khi dzô ko dc,nhất là mấy sáng chủ nhật.Fải ping server wài mới dzô dc mà mạng chậm như rùa!Dzới lại ngồi lâu hay bị dòm ngó chằm chằm dzới ánh mắt ko thân thiện cho lắm.Mà nhóm tớ dzô làm bài cho nên hay ngồi lâu!Dzới lại dzô mà ko đặt chỗ trước là lun lun hết bàn.Oải thật.Dc cái có khu vực no smoking.Nhưng chỗ ngồi chật chồi thấy ngộp wá!
Còn Soho ở đường út tịch thì ko jan đẹp,rộng rãi có tới 3 tầng.Tha hồ đi ko sợ hết chỗ.Nhưng rất bực mình cái vụ jữ xe,lấy xe rất lâu,mặc dù nhân viên fục vụ lúc tính tiền có hỏi số xe nhưng khi xún đến nơi nhìu khi vẫn chưa có,hên xui.Với lại có 1lần lấy xe thì thấy kim xăng xún còn nửa bình.Luc đó tớ mới đổ xăng nên để ý thấy,chả lẽ bãi ju xe xa đến 5km chắc.Mà mình lại đưa chìa khóa cho họ nữa nên mấy người jữ xe đem xe mình đi đâu,làm gì chắc cũng có trời mà bít.Thấy cũng ngán thật!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Điểm Hẹn Sài Gòn 06/08/2008
230 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
Hà Nội
 
Cafe này đi wài thôi,thấy dc lắm,tha hồ 8 lun,hợp với mình vì mình thích ồn ào mà.nhưng ko fải chỗ dành cho mấy người thích lãng mạn mạn trữ tình và riêng tư đâu vì nó ồn kinh khủng!nước ún đồ ăn thì rẻ wá trời so với mấy wán khác,mà nhìu nữa,jữ xe và nhân viên phục vụ rất nhiệt tình có lẽ vì wen mặt wá rồi!Hihi.Tuy thành phần khách nó hơi tạp nham nhưng cũng ko đến nỗi nào đâu.Chỉ có điều là các chú các bác hút thuốc dữ dội wá mún ngộp thở lun!Hichic
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang Sóng Nhạc 06/08/2008
282 - 284- 286 Nguyễn Trãi Phường 8, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Đồ thì bèo nhèo toàn là hàng chợ,càng ngày càng bán mắc,đồ càng xấu,càng tệ,hồi đó cũng đồ cũng đâu đến nỗi nào.Jữ xe thì chụp jựt như cái gì,thử đi thời trang mới rồi gé wa sóng nhạc thử coi,mấy thằng jữ xe nó nhìn như thù mấy kiếp nói hết chỗ rồi liền!Còn nhân viên thì wạu đeo lúc nào cũng nhăn nhó thấy gét,mình đi mua hàng mà làm như ăn xin vậy!Còn gửi đồ thì cho cả ra ngoài nếu hết tủ thì wăng dzô cái sọt y như cái sọt rác to,nói chung là ko tôn trọng khách hàng gì hết.Tẩy chay shop này lâu rồi!Mà bây h nó cũng hết thời rồi khách vắng dần rồi ai bỉu bun bán kinh dị wá làm chi.Đáng đời!
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu