Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kairoushine
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 20/6/2007

Tổng Lượt Xem:  37211

369 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Quán Cơm Thạch Trắng 03/07/2007
Nơ Trang Long Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Thạch trắng sợi dài mảnh ăn với đá nhuyễn và nước đường, đơn giản nhưng thấy ngon và vui vui. Ăn một chén nhỏ nhỏ vẫn thấy muốn ăn thêm chén nữa. ^^

Cái tật là không bao giờ nhớ được địa chỉ của mấy quán đã ăn, nếu bạn đi từ bệnh viện Ung Bướu theo hướng lên ngã 4 Lê Quang Định thì nhìn bên trái nhé, cách bệnh viện khoảng 50 mét.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Siêu Thị CoopMart Đinh Tiên Hoàng 03/07/2007
127 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Sẵn tiện nói về trà sữa trân châu trước cửa siêu thị thì nói về cái siêu thị luôn. ^^

Bán giá khá rẻ nè, nhiều loại mặt hàng phong phú nè, có gian bán thức ăn khá ngon nè! Dạo gần đây tớ thích nhất là gian bán rau quả, cập nhật hơn, đẹp hơn, tươi hơn, dù không mua gì nhưng rất thích lượn vòng vòng và cầm hết rau này quả kia lên săm soi. ^^

Nhược điểm là đông khách quá nên tính tiền phải chờ khá lâu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chè Chén 700 03/07/2007
700 Sư Vạn Hạnh
Hồ Chí Minh
 
Rẻ chưa từng thấy, chỉ có 700d 1 chén chè nhỏ, rất phong phú các thể loại chè chén, nhớ có chè bắp, trôi nước, thưng, đậu xanh, mè đen... nhều quá chừng. Vì chén chè nhỏ mà rẻ nên ăn ở đây toàn kêu theo mâm 5, 6 chén ăn một lần. Tớ thích chỗ này ghê, nói chung càng rẻ tớ càng thích.

Khôn g nhớ rõ địa chỉ, nếu đi từ 3/2 thì quẹo trái SVH, hỏi người ta có thể biết, vì chỗ này cũng khá nổi tiếng.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Làm thẻ xe buýt 28/06/2007
Đối diện Đài truyền hình
Hồ Chí Minh
 
Không cần phải lên Trạm điều hành xe buýt trên Bến thành, đối diện đài truyền hình có 1 tiệm photo tên là Thư Quán, bạn có thể dăng kí làm thẻ xe buýt tháng ở đây, chỉ cần đóng 5k lệ phí làm thẻ và mấy tấm hình.

Ngoài ra ở đây cũng có bán tem xe buýt mỗi tháng rất sớm.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chè Nam Bộ 28/06/2007
Đinh Tiên Hoàng Gần Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán đẹp, bàn ghế lịch sự và thấp thấp, ngồi ngoài trời, ở trên là quá trời cây leo với dây leo các loại.

Sương sa trái dừa 10k, ngon và béo, chè củ sen thơm và mềm, hình như 8k 1 chén.

Đi theo hướng đường Đinh Tiên Hoàng thì quán nằm bên tay phải.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Kem Tươi Nhiệt Đới 26/06/2007
43 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán này có đầu tư hơn bên MK nhưng tớ không thích bằng. Vì thường xuyên hết kem trái dừa, có khi còn sáng tạo cho mình ăn kem trái dừa trong ly nữa.
Nhưng quán thì đẹp hơn bên kia, bàn ghế mây lịch sự. Nếu đi đường Đinh Tiên Hoàng lên thì phải qua đường nữa đấy! Nên nói chung là quán này được 3 sao thôi.
Kem tươi Nhiệt đới có nhiều chi nhánh, mà mỗi tiệm lại mang phong cách khác nhau, tuy cùng một thực đơn.

Quán này có vẻ ít sang trọng nhất, nhưng trước mặt tiền là vỉa hè cực rộng rãi, buổi chiều mát mát đem ghế ra ngoài ngồi ăn kem hơi bị thích.

Thích kem trái dừa ở đây nhất, 9k thui, ăn ngon ^^
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phá Lấu Trước Hồ Bơi Kỳ Đồng 25/06/2007
Thì Ngay Trước Hồ Bơi Kỳ Đồng Á
Hồ Chí Minh
 
Đi buổi tối cho chắc ăn, vì không chắc buổi sáng có bán hay chưa.
Phá lấu ngon nhất trong số các chỗ bán mà tớ biết. Chú ý là nếu trong hồ bơi đi ra thì nằm bên tay trái nhé, vì có đến 2 người bán, người bên phải thì không ngon ^^. Chẹp, nước vừa thơm vừa béo lại rất vừa ăn. Vì là quán vỉa hè, nên ghế thấp dùng làm bàn, ghế siêu thấp dùng làm ghế, ngồi dựa tường, vừa ăn vừa ngó ra đường nhìn xe chạy qua lại.
Nếu vừa đi bơi xong, đang đói mà "măm" 1 chén thì thật là hạnh phúc. ^__^
Chỉ có 6k 1 chén rất đầy có bánh mì nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Kem Ông Già 23/06/2007
Trương Hán Siêu Góc Đinh Tiên Hoàng 1 Chiều Gần Cầu Bông
Hồ Chí Minh
 
Tên "Ông Già" trong ngoặc kép vì đó là tên truyền miệng, chứ quán này thực ra là 1 nhà nhỏ bán kem không tên.

Quán bán kem Cà phê, Nhãn. Kem rất thơm, đặc biệt kem nhãn còn có thịt nhãn thật trong kem nữa. Điểm độc đáo ở đây là ăn kem với đậu phộng rang nguyên hạt, còn vỏ nguyên luôn.

Quán bán từ khoảng 3h chiều, 4k/ly.

Đi đường ĐTH đến gần cầu Bông, nhìn bên phải sẽ thấy một conđuường nhỏ xíu tên là Trương Hán Siêu, nhà bán kem ngay đầu hẻm á! Chúc các bạn tìm đường dễ dàng nha!!!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu