Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
hoàng hồng tú
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/11/2008

Tổng Lượt Xem:  15579

72 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Yogurt Space 03/02/2010
57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
bit wán chỉ vì ghiền yogurt ^^
wán nằm vị trí đẹp, nếu dc nên xí chỗ gần cửa kính, vừa ngồm ngoàn ăn, vừa ngắm ... kẹt xe nhốn nháo ngoài đườg thì còn j thik bằg hó hó
Về món ăn, đươg nhiên là gá mắc hơn yogurt hũ ngoài đườg oy nhưg dc cái tiền nào của nấy. Yogurt space là 1 thươg hiệu bên Mỹ mà, wa đến vn ko nhữg vẫn giữ dc mùi vị mà còn thêm 1 vài món teen Việt kết đắm đuối hihi. Khoái nhất vẫn là vụ tự chế biến món yogurt mình thik. Bắt đầu vào wán nhá, lấy cái chén (nhỏ, trug , bự tùy sức ăn) oy khoái mùi yogurt nào thì kéo cái cần. xong có 1 đốg mí thứ để rắc lên nà, hạt lựu, nhãn, bánh kẹo, hạnh nhân, choco bla bla...
cuối cùg cực shok, đem d cân, năg5 b nhiu tính tiền bí nhiu (mình d là 20k/lạg, hem bit h có lạm phát chưa)
kinh nghiệm: - nên thử mí cái loại yogurt lạ lạ, chứ khoái dâu hay cam thì mua yogurt vinamilk thườg thức cho rẻ ^^
- vì đem d cân nên đừg ham hố lấy mí thứ wá nặg như mứt (3 miếg cũg nửa lạg oy), hay nhữg cái bánh to đùg ^^
HÌnh như Yogurt space có 1 tiệm trên đườg Trần hưg đạo nữa, đối diện chéo chéo donut, mua 1 fát donut oy wa Yogurt space làm cái yogurt, ko nên hõag cái sự sug sướg lại, cho dù đag ngèo T_T
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 29/01/2010
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Hình chụp góc nào mà nhìn cứ là lạ, vào đọc mới bit là chỗ wen bit. Mình hay d vi vu lắm, wán nì là điểm cafe dừg chân, nhớ ko lầm thì năm trên góc Ng Đình Chiểu  và CMT8 thì phải (cũg khá to, nhìn đôg xe máy là bit nó đó)
Nge đồn hùi thág 10 năm ngáoi Mr Đàm tổ chức fashion show j đấy ở đây, đó là lý do mình bit đến wán hihi, xog cũg hay lui tới, mà h b lép túi nên cũg hiếm khi đến nhìn mắt e nó T_T
Theo mình thấy thì wán nó thế này:
ưu: theo phog trào bài trí đẹp và cổ điển đag rộ lên ở các wán cafe tp, wán dc bài trí siu sag trọg, khoái mí cái tranh ảnh vn, nó làm khách nc ngoài bit thêm về văn hóa việt. giữ xe free, Wifi mạnh cũg là ưu điểm, chat chit đọc tin vèo vèo, món ăn đa dạg, có cả từ mí món vn, đến cháo ếch Singapore, oy Tomy j j đó của Thái (nhớ ko nổi tên dù ăn hoài) và nhìu loại lẩu khác. cơm trưa thì giá kool lắm, tầm 25 hay 30k j đấy , hùi đó free trái cây trág miệg ko bit h còn ko
Khuyết: mí món nc ngoài thì lai vn hết oy, nên hươg vị cũg tàm tạm. nhìu khi bó tối wá, khó đọc sách lắm. Ah, có nhìu lúc tan tầm mún uốg miếg coffee, vào gặp 1 đốg teen ồn ào nên cũg mệt. Ai ghiền cafe cối Vn siu đắg thì đừg nên uốg ở đây nha, cafe kiủ nc ngoài nhạt phèo...
Nói chug thì đây là 1 địa điểm đẹp để gặp mặt hay ôn bài thi đại học (chọn buổi trua đấy, vắg vẻ, dễ học). Ăn trưa cũg ổn.
Ah lỡ chi tiền đến thì ăn thử kem Yogurt Tutti nha, siu ngon, nge đồn nhập bên Mỹ, nói chug là món mình thích nhất và đag mog có cái coupon để gặp lại ng tình kem ngọt ngào ấy. Cácloại kem khác thì thấy dán label của Newzealand Natural, cũg tạm tạm, na ná mí chỗ khác.
aniwei, nên thử cho bit, bit oy ghiền cũg ko sao ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Shabu Kichoo 29/01/2010
25B Trần Cao Vân (Đối diện cây xăng), phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hum bữa nge con bạn đồn có nhà hàng lấu nào mới khai trươg đẹp lắm nên mình cũng tò mò, lại sắp đến valentine, còn j lãng mạn hơn nhìn thấy ánh mắt ai đó wa nhữg làn hơi của nồi lẩu nghi ngút. có chiện tình nào lại ko trải wa con đườg bao tử nhỉ hihi, đùa đùa.
wán ở đườg Trần cao vân, trug tâm lun (ai đi w1 kiếm ko ra thì d wận 3 đó, dễ thấy hơn), mới vào thì thấy wán đẹp và wảg cáo là nhà hàg đầu tiên trog chuỗi nhà hàg lẩu j j đấy. wan niệm rằg wán đẹp thì chém mắc, nhưg giờ thì thấy đúg là tiền nào của nấy.
Nhìu loại lẩu nên thử lắm nha, đặt tên siu lạ lun, vd như kim chi, rong biển (lần đầu thấy lẩu kiủ nì), oy Kichoo. cái món kichoo nì đẹp lắm, thơm cực, nge chị tiép viên nói là tốt cho sức khỏe oỳ j nhìu nhìu lắm, chẳg nhớ, bit là ăn thấy ngon là ukie oy (cũg ko mắc lắm hihi)
khoái cái vụ tự fa nước chấm (có ng tư vấn nữa, chứ ko fải trộn lên thành 1 nùi ^^)
nếu mún thì mình suggest cái lẩy kichoo (đặc sản nhà hàg) , lẩu thái và xí quách. 
Rong biển và kim chi cũg dc nhưg có thể hơi kén ng ăn, vị lạ nhưg ko hợp khẩu vị ng Việt lắm, nếu hám của lạ thì cứ việc thử
Nói chung thì ai mún có chỗ nào đấy để ăn cùg ai đó trog ngày ai cũg bit ngày j đấy thì cũg nên thử lắm, có thể sẽ gặp mình cùg mình của mình ở đấy nữa ;">
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Thế Giới Sắc Màu 03/12/2008
150 Hồng Bàng
Hồ Chí Minh
 

Đọc trên Thổ địa mới biết được địa điểm nì đóa, Shop tội cái nhỏ wá, chạy xe wa mà hem để ý ( chắc tại d sớm wá nên ng ta chưa mở banh cửa đón chào), sau khi ăn uốg no say bữa ság thì way lại nà,. Nhỏ thì nhỏ chứ nhìu thứ hay lém nha, mí bữa ni mới có một lô hàg ngộ ngộ cho dịp noel và Tết, mua một mớ móc khóa và mí cái ly in hình ngộ ngộ làm wà cho mí đứa bạn, giá cũng được, hem đến nỗi fải gửi lại món nào vì thiếu tiền. Ah, mà lạ nhất của shop là cái vụ làm tay pha lê đó, lần đầu tiên tui bit về cái trò nì lun, ham hố chơi thử. Mới đầu thấy hơi dơ dơ, nhớp nhớp, nhưg nhìn thành quả thì hem phí côg đâu nhá. Bữa làm 1 tay oy, kì nì mà được cái coupon thì chơi thêm 1 tay nữa cho nó đủ bộ. ah, mà hem bit đây có làm chân pha lê hem ta ^_^ bữa nào qua hỏi thử
Túm lại là noel nì đến Thế giới sắc màu tha đồ về cho mí nhỏ bạn, nhanh nhanh thôi

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Login 128 14/11/2008
68 Trương Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình là teen 9x nên ham hố mí vụ ăn uống tụ tập lém lém lun. Hum bữa trời mưa to, mình và 1 nhỏ cực thân lao ngay vào 1 quán nuớc gần nhất. Ai dè là LOGIN 128, đúng là có duyên nhờ mưa. Mới đầu mình và con kia còn ngại ngại, lo lo, tại wán nhìn teen teen nhưng cũng sang sang, lại ở Quận 1 nữa chứ. hem đủ tiền chắc mình thế chấp con bạn mình lại kekeke Mả trời thuơng, giá của quán kool lém, vừa túi tiền sinh viên học sinh, Bữa đó chuyển từ tâm trạng sẵn sàng rửa ly trả nợ sang tâm trạng ăn uống no nê và chơi đùa cuời sái quai hàm. Mí cái ghế nhìu màu, tròn tròn, lại cái menu chìa khoá kool lém, có wifi để mình luớt web nũa chứ. Thức uống thì nhìu nhìu, khoái nhất là kem New Zealand, ngọt mà thanh lém. Từ bữa đó đến giờ hem bít mình và nhỏ đến đây bao nhiêu lần òy nữa. Lúc đầu là 2 đứa, hum truớc kéo nguyên băng hơn 10 đứa vào. Vui vui. Mí bạn teen teen hay mới hết teen nên đến đây thử cảm giác nhá
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Viện Chăm Sóc & Điều Trị Da @Spa 14/11/2008
48 Tản Đà, Phường 10, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
sSống trong thời đại mà con người ko ngừng vuơn lên khẳng định chỗ đứng thì không thể tránh khỏi những lúc căng thẳng, stress đến mệt mỏi. Là phụ nữ, suy nghĩ nhìêu cho công việc, chăm sóc con cái, chưa kể những yếu tố bên ngoài như khói bụi, nắng gió đều gây hại cho làn da. Một buổi spa thì còn j bằng. Hồi đầu đến có hơi bỡ ngỡ và hơi ngại, tại mình cũng mới đi lần đầu không biết nó như thế nào. Giờ thì ghiền lun đó. Những dưỡng chất chăm sóc da ở đâu rất thơm , tạo không khí thoải mái. Nhân viên massage có nghề lắm. Giá cả cũng vừa túi thu nhập của chị em phụ nữ bây giờ. TÓm lại nếu có thời gian cũng nên đi một lần cho biết. Mình giờ thì cứ 2 tuần lại đi chăm sóc da 1 lần, thấy khoẻ và trẻ ra hẳn. Cám ơn Viện cham sóc và dieu tri da
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Món Huế 14/11/2008
98 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình là sinh viên báo chí nên rầt năng động và hay tụ họp ăn uống cùng bạn bè lắm ( tám nhiều thì mới có đề tài mà viết chứ). Mình và tụi nó hay ăn ở món Huế lắm tại mình là người Nam nên muốn nếm thử hương vị miền Trung, con bạn mình nói chỗ Nhà Hàng Món Huế là hết sẩy. Lần đầu đến ko bit chọn món gì lun, nhiều thứ đặc sản quá, tên cũng lạ, nhìn rất hấp dẫn con mắt và bao tử . Không gian trang trí của quán ở Nguyễn Trãi cũng rất tuyệt, dưới ánh đèn vàng và những hoạ tiết rất đạc trưng của nguời dân miền Trung. Thích nhất là cái menu được thiết kế hình chiếc quạt giấy thân quen nhưng rất hiện đại. Nhìu ý kiến cho rằg giá hơi mắc nhưng cá nhân mình nghĩ cái giá đó cũng phù hợp thôi, địa điểm, trang trí, nguyên liệu chế biến món ăn đều đòi hỏi chi phí mà, vấn đề vệ sinh thực phẩm là số 1. Món Huế đáp ứng được những nhu cầu đó Nếu làn đầu đến thì hãy nếm thử cơm hến nha, ngon lém, thơm nữa, nhìu rau keke. Ăn xong đi bộ tiêu hoá lên Galaxy Nguyễn Trãi xem film lun, IU MÓN HUẾ, iu lun ng dân vùng này vì đã sáng tạo ra những món ăn cực ngon
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu